Người QBO chưa tốt n

  
Thật khó để biết rõ một người nhưng có thể qua đây bạn sẽ biết được vẫn có người ... không tốt tính

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 7 Tháng 10 04, 2008 12:11 pm

ongnghe đã viết:
le_trinh đã viết:Ngoài ra em còn 1 thắc mắc nhỏ là cái blog này http://uk.360.yahoo.com/profile-yFMYqoo ... HlQ--?cq=1 chủ nhân của nó có phải thực sự là 1 người QB ko vậy? Thật sự bất bình về entry xoay quanh về QBO và chị CHIP
Cá nhân em mong mọi người cẩn thận hơn và hy vọng cho những người chưa đọc topic này sẽ không tạo điều kiện cho chị C ...hoạt động thêm vụ nữa


Khẩn khoản thông báo tới mọi người là, cái blog nào đấy được dựng lên là quyền của người ta. Ý kiến đa chiều kệ người ta, tự do ngôn luận cũng kệ người ta, coi như mình dân chủ quá đáng. Mọi người ghé blog kia để tham khảo thì tốt, Nhưng xin đừng liên hệ gì với chủ blog. Chuyện của Chip đã nêu ở trên chỉ đang cố gắng giới hạn trong phạm vi của QBO cả online lẫn offline. Nếu Ngọc Mai gì gì đấy muốn tranh luận, muốn bào chữa, hay đưa ra ý kiến đa chiều thì cứ hãy reg vô QBO post bài lên đây, để mọi người cùng theo dõi. Mọi sự liên hệ ra ngoài QBO là hoàn toàn vô nghĩa.
OngNghe

Công bằng mà nói, Le_Trinh không sai khi có ý kiến về Blog của ngocmai vì chính thành viên này đã reg nick trên QBO và đưa link kêu gọi mọi người vào xem. Bản thân mình cũng đã ghé qua đó, thấy Blog chửi bới chợ búa mình cũng kinh nhưng vì có suy nghĩ giống OngNghe (khi nào hắn danh chính ngôn thuận trên QBO thì mới cần lời đáp) nên mình không care chuyện đó. Dẫu sao mình cũng cám ơn hắn đã show cái blog đó để giúp mình dập tắt chút lòng tốt còn rơi rớt lại (mà đáng ra với hắn đã mất từ lâu).

Ngay từ đầu mình đã có ý kiến "cám ơn NgocNu và OngNghe đã dũng cảm đưa việc này ra ánh sáng" và đến giờ mình vẫn bảo lưu ý kiến đọ Một lần nữa cám ơn các bạn. Vì trách nhiệm với cộng đồng chung QBO và trong khả năng có thể, mình sẽ làm việc này đến cùng.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi ongnghe » Thứ 7 Tháng 10 04, 2008 4:33 pm

Í em đâu nói Lê Trinh đâu. Mọi người cứ ghé blog đấy cho vui cửa vui nhà :)
Em chỉ cảnh báo mọi người không nên lân la hỏi thăm ngoài phạm vi QBO, vì giống như trên blog có trưng diện 2 window chat yahoo.messenger của 2 người mô đó mà khổ chủ kêu là người của QBO (chưa xác thực được) nên mọi người nên cẩn thận khi du lịch phía ngoài. Còn cái blog đó có vẽ rắn hay vẽ gà gì thì mặc xác nó.
Mọi chuyện vẫn đang diễn biến tốt đẹp, không biết rồi kết quả có được như NgocNu mong đợi không thì còn phải đợi. Riêng em, topic này đã làm tốt sứ mạng mà em muốn đưa ra ngay từ đầu. Xin cảm ơn mọi người!
Hình ảnh
Cố gắng kiếm con BMW, iPDA HP, con DSLR Sony rồi làm chuyến xuyên Việt...
Hình đại diện của thành viên
ongnghe
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 438
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 9 18, 2007 8:01 am

Bài viết chưa xemgửi bởi bale » Thứ 7 Tháng 10 04, 2008 7:48 pm

Thư giản tý nào các Bác?
Chuyện xẩy ra thì cũng đã xẫy ra rồi,những gì sắp tới thì cần 1 sự sáng tỏ và minh bạch.
Không ai ủng hộ những việc làm của cá nhân Chip cả.Để tránh tình trạng vừa rồi diễn ra thì theo Đệ nên có 1 form thông tin về cá nhân đó cho mọi người cùng rõ và nhận diện rỏ chân tướng của con người đó.Con những ai là nạn nhân của Chip thì bằng mọi cách xử lý làm sao đừng ảnh hưởng đên QBO là được(mặc dù QBO là tòa án chung).
Còn bà con ai có thông tin gì thêm xin cứ đưa lên đây để mọi người cùng suy ngẫm.
Hi vọng ảnh hưởng của Bão số 7 không lan ra trong phạm vi lớn :smt018
"Sống trong cát chết vùi trong cát"
bale
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 605
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 14, 2007 5:02 pm
Đến từ: www.nhantrach.com

Bài viết chưa xemgửi bởi kid1412 » Thứ 7 Tháng 10 04, 2008 8:03 pm

Hai lần lên cái Blog ấy thấy nó thật nực cười, hôm đầu còn thấy thông tin đưa ra Ngocmai sinh ra trong 1 gia đình có 6 người con... rồi bảo chị Nữ vì số tiền nhỏ mà la làng, rồi nó bị xoá , sau đó lên tiếp thấy nó được khôi phục lại nhưng mất tiêu đâu mấy phần này. Rõ là vớ vẩn.
Cái blog đó bảo chị Nữ và Ongnghe đưa tin này nọ bôi nhọ Chíp lên QBO nhưng nói người mà không tự nghĩ đến mình. Chính người tự xưng là Ngocmai mới là người trắng trợn đi bôi nhọ người khác đó chứ. Xấu hổ thiệt, tưởng chửi người té ra chửi mình :mozilla_innocent:
Chửi thế đã xong chưa nhỉ, kém thế. :smt043
Hình đại diện của thành viên
kid1412
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 180
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 3:26 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi hoangtrungspkt » Chủ nhật Tháng 10 05, 2008 11:44 am

ngocnu đã viết:Tại sao em đưa vụ ni lên QBO?


Ok! Q cứ mạnh dạn đưa vụ Chíp ra Pháp Luật can thiệp đi, Trung sẽ ủng hộ hết sức.
Trung sẽ thu thập tất cả những bằng chứng mà Tr biết cho Q. VD : từ Anh Biền Quốc Thắng, bé Hằng (Tây Ninh), Anh Thuận (ĐH SP Tp.HCM), Chủ nhà Trọ (Gò Vấp), Công ty EVN Telecom, Chị Tuấn, Em Trâm, Minh Luyến...

Tha hồ mà chứng cứ nhé :)
http://vn.360plus.yahoo.com/hoangtrungspkt


Thụy bây giờ về đâu
Anh là chim bói cá
Em là bóng trăng ngà
Chỉ cách một mặt hồ
Mà muôn trùng chia xa
Hình đại diện của thành viên
hoangtrungspkt
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 527
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 9:53 pm
Đến từ: University of Technical Education HCM City

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Chủ nhật Tháng 10 05, 2008 9:36 pm

hoangtrungspkt đã viết:Ok! Q cứ mạnh dạn đưa vụ Chíp ra Pháp Luật can thiệp đi, Trung sẽ ủng hộ hết sức.
Trung sẽ thu thập tất cả những bằng chứng mà Tr biết cho Q. VD : từ Anh Biền Quốc Thắng, bé Hằng (Tây Ninh), Anh Thuận (ĐH SP Tp.HCM), Chủ nhà Trọ (Gò Vấp), Công ty EVN Telecom, Chị Tuấn, Em Trâm, Minh Luyến...

Tha hồ mà chứng cứ nhé :)


Tớ đang tìm hiểu về mặt pháp lý qua 1 số người quen và nhờ tham vấn của luật sư và đã liên lạc với anh Tuyên bên TTVN xong rồi, anh L thì khỏi nói luôn, ngay từ đầu đưa C đến nơi cần đến là giải pháp của anh L mà, Trung cứ giúp tớ liên lạc với những người khác đi, làm chứng, nhân chứng và thậm chí là viết đơn với tư cách là 1 nạn nhân càng nhiều càng..... to.
Chíp có tên tuổi, cha mẹ, họ hàng, nơi thường trú. Chíp có thể trốn bất cứ nơi đâu nhưng có hứa là mãi mãi không về QB nữa không, Nữ tớ sẽ ở QB, lấy chồng đợi Chíp :smt043 . :smt032
Tuy vậy hiện tại vẫn chừa cho C 1 đường đi, chịu lùi hay không là ở C. Chứ cứ lôi trò con nít ra doạ tớ, Nữ tớ nỏ phải là con nít nên không biết sợ ma nhá máy lúc nửa đêm:mozilla_cool:
Còn cô bạn Ngocmai kia chừng nào đối thoại trực tiếp với Nữ thì may ra Nữ tớ mới nói chuyện không thì cứ như anh Rec nói... mà Ngocmai là...? :)

ongnghe đã viết:chuyện vẫn đang diễn biến tốt đẹp, không biết rồi kết quả có được như NgocNu mong đợi không thì còn phải đợi. Riêng em, topic này đã làm tốt sứ mạng mà em muốn đưa ra ngay từ đầu. Xin cảm ơn mọi người!

Đến hôm nay coi như đã được 1/2 kết quả như mong muốn ban đầu rồi đó anh dù khởi đầu hơi khó khăn, nhưng đến lúc này có lẽ cả những người chưa hiểu rõ C cũng đã biết C là người thế nào. Còn 1/2 còn lại thì mình cứ từ từ tin tưởng mà làm, dành thời gian lo các hoạt động khác nữa của diễn đàn không là mấy anh chị Min, Mod lại cho anh em mình ra dzìa thì chít:smt043 :smt043
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Bài viết chưa xemgửi bởi bale » Thứ 2 Tháng 10 06, 2008 8:54 am

Nghiêm trọng hè :smt017
Rứa kết quả của việc ni là chi rứa NgocNu? Xem còn hướng nào giải quyết nhẹ nhàng hơn không?Mần ri người ngoài người ta không hiểu lại nói vào là "Gà nhà đá nhau" không?
"Sống trong cát chết vùi trong cát"
bale
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 605
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 14, 2007 5:02 pm
Đến từ: www.nhantrach.com

Bài viết chưa xemgửi bởi ongnghe » Thứ 2 Tháng 10 06, 2008 9:54 am

bale đã viết:Nghiêm trọng hè :smt017
Rứa kết quả của việc ni là chi rứa NgocNu? Xem còn hướng nào giải quyết nhẹ nhàng hơn không?Mần ri người ngoài người ta không hiểu lại nói vào là "Gà nhà đá nhau" không?

Anh 3le vẽ đường cho hươu chạy. Như anh đây mới là gà nhà đá nhau :)
Hình ảnh
Cố gắng kiếm con BMW, iPDA HP, con DSLR Sony rồi làm chuyến xuyên Việt...
Hình đại diện của thành viên
ongnghe
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 438
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 9 18, 2007 8:01 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoanggia.dai » Thứ 2 Tháng 10 06, 2008 11:09 am

[align=justify]
bale đã viết:Nghiêm trọng hè :smt017

:smt030 :smt017 :smt028
bale đã viết:Xem còn hướng nào giải quyết nhẹ nhàng hơn không?Mần ri người ngoài người ta không hiểu lại nói vào là "Gà nhà đá nhau" không?

Ở đời cũng lạ, hành động xấu thì là xấu rồi, nhưng đấu tranh với cái xấu mà cũng bị coi là... ko tốt thì... potay.com.

Đôi khi Chip cần được cảm thông bởi có thể vì lí do nào đó người ta bị đẩy vào con đường này và đang bế tắc với nó. Chính sự bế tắc đó đưa con người đi hết sai lầm này đến sai lầm khác và càng lúc người ta càng "nhúng chân" quá sâu vào con đường ấy. Chính vì suy nghĩ này nên em rất ủng hộ ý kiến cho rằng, cần để cho Chip một con đường. Nhắc đến con đường nhưng ko ai định hình rõ, đó là con đường nào, con đường nào mới thực sự tốt cho Chip lúc này? Nếu ko trừa đúng đường, vô tình chúng ta sẽ đưa họ lún sâu hơn vào bóng tối.
Con đường mà Ngocnu và một vài người khác đang chọn để trừa ko những ko có gì sai mà có lẽ, đó là con đường duy nhất giúp Chip thoát ra khỏi "vũng lầy" đó.
Như chúng ta biết, dang sách nạn nhân của sự việc càng lúc càng dài ra, mà chưa ai dám chắc là nó sẽ dừng lại ở đó. Những gì Chip đã làm ko phải 1,2,3,4.5,....6,7,8,9 mà là quá nhiều, nhiều đến mức càng lúc người ta càng thấy thất vọng và chẳng còn chút niềm tin nào ở sự "trở lại" của Chip nữa. Ừ, thì những chuyện đã xảy ra, ai đó trong chúng ta có thể cho qua vì nó chẳng liên quan gì đến mình, bây giờ biết vậy thì tránh xa ra. Hay, những người trong cuộc thì nghĩ, mình dại thì mình chịu, lần sau tránh xa con người đó ra và rút kinh nghiệm cho bản thân là được mà. Vâng, bản thân có kinh nghiệm, nhưng cuộc sống, hay nói nhỏ hơn, cuộc sống của chính chúng ta đâu chỉ có mỗi bản thân mình. Và đến đây, ít nhất có hai điều để nói. Một là, các anh chị em và các bạn, ai trong số tất cả chúng ta sẽ dám chắc "kịch bản" đó sẽ ko được Chip đạo diễn lại nữa? - Chẳng một ai! (nếu ngược lại thì em sai :mozilla_cool: ). Tại sao dám khẳng định vậy? Câu trả lời đơn giản, đó là sự xâu chuỗi vấn đề, xâu chuỗi các sự vụ, hay nói một cách ngắn gọn hơn, đó chính là tính hệ thống trong chuỗi hành động của Chip trong một khoảng thời gian ko ngắn (cách diễn đạt chưa thật rõ, mọi người cố hiểu thêm vậy, hehe). Hai là. Phải chăng cuộc sống này chỉ có Chip mà ko có Chip1, Chip2, Chip3... hay, Chip', Chip", ...??? Tất cả chúng ta đang sống trong xã hội loài người, mà loài người vốn thông minh và cách sử dụng trí thông minh đó ko giống nhau. Bởi vậy, chuyện tốt xấu, xấu tốt lẫn lộn cũng là đương nhiên. Lẽ nào bạn cứ sống mãi trong sự nghi ngờ, hay bạn triệt tiêu "sự xúc động của cõi lòng"??? Điều quan trọng nhất là phải loại trừ cái xấu, cái chưa tốt để dành chổ cho cái tốt - điều mà chúng ta đang làm. Tuy nhiên, loại trừ cái xấu tồn tại ở đâu đó, ở ai đó, chứ ko phải loại trừ nơi đó, con người đó.
Sự thật là chuyện xảy ra đã khá lâu nhưng chẳng mấy ai đứng ra làm rõ để rồi bây giờ ko ít người nuối tiếc cho lòng tốt của mình đã không đặt đúng chỗ, và vô tình đẩy Chip vào sâu hơn, nơi mà ko ai dám chắc Chip có thể trở lại trước vạch xuất phát của nó.
Và với hai điều trên (ít quá hè :mozilla_cool: ) cũng đủ để chúng ta nói lời cám ơn tới Ngocnu, ongnghe và một vài người khác đã cùng làm sáng tỏ sự việc. Như ban đầu em đã nói, chỉ có sự can thiệp của luật pháp mới có thể cứu vãn được Chip, và cũng chính là cứu vãn những người sẽ "đặt nhầm lòng tốt". Dù biết rằng đó là con đường khắc nghiệt chẳng ai muốn đi vào nhưng khi đã bước, rồi sẽ có lúc, khi người ta đủ bình tĩnh và thông minh để nhận ra, họ sẽ hối hận, sẽ thầm biết ơn tất cả. Hãy tin và hi vọng là Chip đủ thông minh để nhận ra, có thể ko phải là bây giờ. Chip đủ thông minh để làm những việc khác, thì ko lí gì ko đủ trí để nghĩ ra điều đó, còn nếu sự thông minh của Chip chỉ đủ để dùng vào những việc mà Chip đã làm thì đừng nên để nó tồn tại.
@ Ngocnu: ko phải pháp luật lúc nào cũng sẳn sàng vào cuộc, nếu những gì bạn có chỉ là những lời nói suông, hay chỉ là những thứ ko đủ sức thuyết phục.
Chúc thành công!
(Note: Lời chúc ko chỉ dành riêng cho Ngocnu :) )
[/align]

Đằng sau là biển cả, đằng trước là núi cao.
Ta lao lên núi rồi nhảy xuống biển...tắm-thư-giản!
Hoanggia.dai
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 308
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 29, 2008 2:59 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi laula » Thứ 3 Tháng 10 07, 2008 7:34 pm

Theo mình cư nên lên nhà nói chuyện với gia đình Chíp và để gia đình trả tiền, tuy vậy cũng cần dạy cho Chip 1 bài học kiểu như sẽ phát tán tin này ra rộng hơn nữa( không phải chỉ riêng QBO) để mọi ngưòi cùng cạch mặt ra :smt032
Bây giờ mấy vụ lừa lọc kiểu ni pháp luật xử nhiều lắm, nếu là sự thật thì công an điều tra mà.
Dù cho đi khắp muôn phương.
Thì ta vẫn nhắm quê hương ta về.
laula
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 34
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 08, 2008 6:13 pm

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Người QBO chưa tốt

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến122 khách