Sinh viên với vấn đề sống thử!

  
Thảo luận các vấn đề trong cuộc sống và trong QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi NaBaoNinh » Thứ 4 Tháng 5 02, 2007 11:24 am

Hôm trước mình có học về bài học tâm lý của thầy nào đó quên mất tên rùi chỉ có điều mình thấy cái mà thầy nói chắc đưa vô đây cũng có khi trở thành một đề tài hay./.
Ăn thử: Thế nào là ăn thử: ăn thử là ăn một miếng to mà không mất tiền, lại được một bụng no nhưng hậu quả của nó thì các bạn biết rồi đó có dẫn tới việc đau dạ dày
Ăn thật: Thế nào là ăn thật : vì tâm lý là được ăn một cách thoải mái nên biết chắc thế nào cũng sẽ được ăn nên ăn chậm mà chắc và như thế các cụ ta ngày xưa có câu: ăn chậm no lâu và như vậy nó thì quá rõ mà vẫn không đau dạ dày rồi./.
Thử áp dụng vào " vấn đề sống thử" thì sẽ rõ: Ngựa chạy cùng đường sống thử mới biết được là có khi leo càng cao mà ngã thì càng đau: không tin hả sống thử đi thì biết thế nào là : Không thế cưỡng nỗi miếng ăn, tình dục và...."
Ngượi lại thì bạn có thể thấy: Cẩn tắc vô áy náy
Nói tóm lại: Mình không đồng ý và không thuận vấn đề sống thử :
Thứ nhất về tính đạo đức: không tôn trọng lẫn nhau về cách sống, cá nhân./.
Thứ nhì về tính xã hội : không dưới một lần xã hội lên án vấn đề sống thử : hiệu quả đâu không thấy chỉ thấy hậu quả rành rành(vì thiệt thòi đa số là phụ nữ)

Đó là nhận định của mình về vấn đề " sống thử" Ai thử thì thử, mình không ngu nên mình không thử. Chơi thiệt hay hơn haaa
Còn nhận định của các bạn khác thì sao?
NaBaoNinh
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 30
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 8 19, 2007 6:13 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi biennhatle » Thứ 4 Tháng 5 02, 2007 11:31 am

Cứ thử thoải mái đi!:D.Họ thích thì họ sống thử chứ mọi người bàn tán với ngăn cấm cái gì nhẩy.Tự do muôn năm. :mozilla_cool:
biennhatle
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 38
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 07, 2007 9:53 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi kid1412 » Thứ 4 Tháng 5 02, 2007 12:02 pm

Đồng ý với bác Xu ! Tự làm tự chịu , có chi mà cần phải bàn cãi !
Hình đại diện của thành viên
kid1412
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 180
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 3:26 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi tendresses » Thứ 4 Tháng 5 02, 2007 1:44 pm

+Trước hết phải hiểu đúng khái niệm " sống thử" đã, nếu chưa hiểu đúng vẫn còn mơ hồ thì làm sao tranh luận được phải không ạ?
+Sống thử là cuộc sống gia đình trước hôn nhân của hai con người có thỏa thuận với nhau "trực tiếp" hoặc thỏa thuận "ngầm". Do có ý thức được về việc làm của mình nên "hậu quả" khi chia tay "hầu như" không có. Không có sự tổn thương về vật chất cũng như tinh thần.
+Cuộc sống giữa hai con người mà phần lớn trong sinh viên Việt nam, trong công nhân và những người lao động xa nhà , những người lao động hoặc học tập ở nước ngoài hiện nay chưa được gọi là "sống thử". Hai con người có cảm tình với nhau, dần từng bước đến ở với nhau vì nhiều lý do khác nhau, nhưng lý do tổng quan hơn cả là sự "lợi dụng" lẫn nhau. Lợi dụng về tình cảm , lợi dụng về vật chất , lợi dụng về địa vị , lợi dụng về mối quan hệ... Cuộc sống này chính là sự sa ngã vì thế họ đương nhiên phải chịu tổn thương khi cuộc sống đó đổ vỡ. Không những thế còn làm tổn thương cho nhiều người khác nữa. Nhiều bạn đưa ra ý kiến phản đối ở đây chính là phải đối về sự sa ngã của họ phải không ạ.
+Đồng ý với quan điểm của bác lua_xong_phan
"Danh ngôn đã có câu: "Tình yêu chỉ có một, còn những cái tương tự rất nhiều".

+Đồng ý luôn với bác Goals
Toàn tham luận thôi nhỉ? Hê hê. Nhưng vẫn chưa có tham luận nào nêu bật được khái niệm "sống thử" là gì? Đã gọi là sống thì làm đếch gì có thử, mỗi hơi thở, mỗi nụ hôn, mỗi xiết tay, mỗi giọt mồ hôi, mỗi khoái cảm, mỗi giọt nước mắt, mỗi giận hờn, mỗi đớn đau ... đều là thật cả. Theo Goals tớ, vấn đề này cần phải được gọi đúng tên gọi của nó, đó là chung sống trước hôn nhân. Và vấn đề này cũng cần được xét cả 2 mặt. Những ai có đầy đủ kiến thức và ý thức về quan hệ xã hội, tình dục, hôn nhân, biết yêu và có trách nhiệm với bản thân, tình yêu của mình, thì có thể ủng hộ chứ sao, ngược lại thì mới lên án, phê phán, chứ vơ tất cả vào 1 nắm thì là đi ngược lại xu hướng phát triển của xã hội, là chỉ biết nhìn sự việc 1 cách phiến diện (nghe hơi giống tham luận rồi nhỉ).

Mấu chốt của vấn đề chung sống trước hôn nhân ấy là chuyện tình dục, bởi thế nên trước khi nói đến nó cần đưa ra quan điểm của mỗi người về quan hệ tình dục trước hôn nhân. Như thế nó thiết thực hơn với anh em chúng ta trên này. Chén hay k0 chén, đấy mới là vấn đề. Chứ toàn các chú chưa cầm được tay, chưa day được gái, ấy là chưa nói đến chuyện chén hay chưa chén, mà đã nói đến chuyện sống thật với sống thử thì nghe xa vời quá. Với câu hỏi mang đầy tính ẩm thực "chén hay k0 chén", mang hơi hưởng triết học và nhân văn kiểu "to be or not to be" thì Goals tớ nguyện theo gương các bô lão của Hội nghị Diên Hồng, miễn đọc tham luận dài dòng, chỉ hô vang 1 chữ: "Chén! Chén! Chén!"


+Hoa sữa trả lời cho bạnhoangtrungspkt câu hỏi này rồi nhé:
"Hô hô ! Hiện nay tớ còn đang học hành nên việc "hôn nhân" còn xa xăm. Tớ suy nghĩ thế nào thì nói thế đó, có lẻ còn non nớt quá chăng! Và ở trên tớ có nói : "...không phù hợp..." nên tớ sẽ không bao giờ chấp nhận "sống thử "Cả !
Bạn Hoa Sữa cảm thấy tớ còn "hô hào khẩu hiệu" một cách "lý thuyết" suông quá "phiến diện", vậy theo bạn như thế nào thì thực tế hơn? Tớ mong chờ suy nghĩ của bạn Hoa Sữa về vấn đề "sống thử", hi vọng tớ sẽ có cơ hội mở rộng tầm nhìn xã hội hơn chăng ?

Xie xie"
Sống trên đời phải như cây tre cây trúc, gặp gió lớn thì uốn mình mà né, né không được thì đựa thằng bên cạnh. chẳng may có đổ thì cũng đè lên nó ..... đó mới là đấng quân tử
Hình đại diện của thành viên
tendresses
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 925
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 1:52 pm
Đến từ: Bố Trạch huyện

Bài viết chưa xemgửi bởi langtuhaohoa » Thứ 4 Tháng 5 02, 2007 1:46 pm

goals đã viết:Toàn tham luận thôi nhỉ? Hê hê. Nhưng vẫn chưa có tham luận nào nêu bật được khái niệm "sống thử" là gì? Đã gọi là sống thì làm đếch gì có thử, mỗi hơi thở, mỗi nụ hôn, mỗi xiết tay, mỗi giọt mồ hôi, mỗi khoái cảm, mỗi giọt nước mắt, mỗi giận hờn, mỗi đớn đau ... đều là thật cả. Theo Goals tớ, vấn đề này cần phải được gọi đúng tên gọi của nó, đó là chung sống trước hôn nhân. Và vấn đề này cũng cần được xét cả 2 mặt. Những ai có đầy đủ kiến thức và ý thức về quan hệ xã hội, tình dục, hôn nhân, biết yêu và có trách nhiệm với bản thân, tình yêu của mình, thì có thể ủng hộ chứ sao, ngược lại thì mới lên án, phê phán, chứ vơ tất cả vào 1 nắm thì là đi ngược lại xu hướng phát triển của xã hội, là chỉ biết nhìn sự việc 1 cách phiến diện (nghe hơi giống tham luận rồi nhỉ). :D

Mấu chốt của vấn đề chung sống trước hôn nhân ấy là chuyện tình dục, bởi thế nên trước khi nói đến nó cần đưa ra quan điểm của mỗi người về quan hệ tình dục trước hôn nhân. Như thế nó thiết thực hơn với anh em chúng ta trên này. Chén hay k0 chén, đấy mới là vấn đề. Chứ toàn các chú chưa cầm được tay, chưa day được gái, ấy là chưa nói đến chuyện chén hay chưa chén, mà đã nói đến chuyện sống thật với sống thử thì nghe xa vời quá. Với câu hỏi mang đầy tính ẩm thực "chén hay k0 chén", mang hơi hưởng triết học và nhân văn kiểu "to be or not to be" thì Goals tớ nguyện theo gương các bô lão của Hội nghị Diên Hồng, miễn đọc tham luận dài dòng, chỉ hô vang 1 chữ: "Chén! Chén! Chén!" :D

Mình không đống ý với ý kiến của Goals là "sống thử" gọi là sống trước hôn nhân.
Theo mình được biết thì sống trước hôn nhân thì những cặp trai gái đến với nhau thì họ đã xác định cho xây dựng gia đình tương lai nữa thôi. Họ chưa kết hôn vì do những điều kiện khách quan và chủ quan, và việc kết hôn của họ chỉ là vấn đề chỉ là thời gian, và được mọi người trong gia đình, người thân bạn bè, xã hội đều biết họ vì sau như vậy?
Còn sống thử thì ngược lại, những người sống thử thì lừa gia đình, bố mẹ, bạn bè, và tương lai của họ có trở thành một gia đình hay không thì thời gian sẽ trả lời, nhưng thực tế những cặp sống thử sau này trở thành gia đình thì rất ít.
Vì vậy sống thử như là một tệ nạn xã hội nó đi ngược lại với phong tục tập quán tốt đẹp từ ngàn xưa của người Á Đông chúng ta và đặc biệt là người Việt Nam.
Ngày nay chúng ta ngày càng hòa nhập với thế giới, giới trẻ chúng ta không hòa nhập những gì tốt đẹp lại rất "hòa nhập" với những tệ nạn mà toàn xã hội lên án thế là sao?
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
langtuhaohoa
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 60
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 8 24, 2007 4:47 pm
Đến từ: Laos

Bài viết chưa xemgửi bởi lua_xong_phan » Thứ 4 Tháng 5 02, 2007 2:36 pm

matoet đã viết:
lua_xong_phan đã viết:Danh ngôn đã có câu: "Tình yêu chỉ có một, còn những cái tương tự rất nhiều".
Không thử làm sao biết được các đồng chí nhỉ, keke

Vậy chắc đồng chí đã thử rồi. Mạo muội xin hỏi, đã có kết quả gì chưa đồng chí?


Vẫn đang thử, keke
lua_xong_phan
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 268
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 19, 2007 10:33 am
Đến từ: Quán Bia

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 4 Tháng 5 02, 2007 3:29 pm

XB_PEM đã viết:Mình không đống ý với ý kiến của Goals là "sống thử" gọi là sống trước hôn nhân.
Theo mình được biết thì sống trước hôn nhân thì những cặp trai gái đến với nhau thì họ đã xác định cho xây dựng gia đình tương lai nữa thôi. Họ chưa kết hôn vì do những điều kiện khách quan và chủ quan, và việc kết hôn của họ chỉ là vấn đề chỉ là thời gian, và được mọi người trong gia đình, người thân bạn bè, xã hội đều biết họ vì sau như vậy?
Còn sống thử thì ngược lại, những người sống thử thì lừa gia đình, bố mẹ, bạn bè, và tương lai của họ có trở thành một gia đình hay không thì thời gian sẽ trả lời, nhưng thực tế những cặp sống thử sau này trở thành gia đình thì rất ít.
Vì vậy sống thử như là một tệ nạn xã hội nó đi ngược lại với phong tục tập quán tốt đẹp từ ngàn xưa của người Á Đông chúng ta và đặc biệt là người Việt Nam.
Ngày nay chúng ta ngày càng hòa nhập với thế giới, giới trẻ chúng ta không hòa nhập những gì tốt đẹp lại rất "hòa nhập" với những tệ nạn mà toàn xã hội lên án thế là sao?




Theo như cách bạn Sperm phân biệt thì ranh giới, sự khác nhau giữa sống thử và chung sống trước hôn nhân là chuyện có cho bạn bè, gia đình biết hay không?

Bởi về chuyện yêu và xác định cưới, dù sống thử hay chung sống trước hôn nhân (theo như cách bạn phân biệt) thì từ thực tế bạn có thể thấy, những cặp sống thử trước hết họ phải yêu nhau (k0 yêu nhau mà gái vẫn ngủ được với trai thì có mà là phò à). Yêu nhau thì ai cũng luôn mong muốn được gần nhau, mong muốn sẽ cưới nhau, nhưng “điều kiện khách quan, chủ quan nên họ chưa thể cưới nhau được”, thế là họ về sống với nhau trước đã. Như thế về chuyện yêu + cưới thì sống thử và chung sống trước hôn nhân (theo cách bạn phân biệt) không khác gì nhau nhỉ?

Vậy nếu ai đó có sống thử mà chỉ cần nói với ba mạ 2 bên, thông báo với bạn bè, hoặc thuê 2 phòng sát cạnh nhau, thế là xong.

Té ra cái gọi là văn hóa Á Đông cũng đơn giản thôi nhỉ? Muốn tránh khỏi cái gọi là “tệ nạn xã hội” cũng đơn giản lắm ru? :D

Nói chung lại, các cặp yêu nhau, về sống với nhau, nếu họ có đầy đủ các kiến thức về các mối quan hệ xã hội, tình yêu, giới tính, họ ý thức rõ về hôn nhân, trách nhiệm gia đình, trách nhiệm bản thân và họ sẵn sàng chịu trách nhiệm cho tất cả những gì mình làm, như thế thì có ai phản đối hay ủng hộ cũng rứa rứa cả thôi, khi đó với họ quan trọng cứ phải là năng suất đều đặn 1 lần 3 tấn than. :D

Nhưng, với các bạn sinh viên thì k0 nên chung sống trước hôn nhân, k0 phải là vì các cái gọi là văn hóa Á Đông, phong tục tốt đẹp gì gì đó, những cái đó chỉ là suông và rất là suông thôi. Mà trước hết là bởi chính vì các bạn, bởi phần nhiều các bạn đều là những người vừa mới tách khỏi gia đình, mới được sổ lồng, ham muốn tìm tòi, khám phá những điều mới lạ,…, nhưng lại chưa có đầy đủ các kiến thức về giới tính, tình yêu, cũng như chưa có ý thức rõ các trách nhiệm, thế nên rất dễ dần đến trường hợp k0 biết gì về súng mà cứ thích nghịch súng, dễ bị súng cuớp cò, dễ bị súng bắn chết khi tuổi hãy còn xanh... :D
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi tendresses » Thứ 4 Tháng 5 02, 2007 3:52 pm

NaBaoNinh đã viết:Hôm trước mình có học về bài học tâm lý của thầy nào đó quên mất tên rùi chỉ có điều mình thấy cái mà thầy nói chắc đưa vô đây cũng có khi trở thành một đề tài hay./.
Ăn thử: Thế nào là ăn thử: ăn thử là ăn một miếng to mà không mất tiền, lại được một bụng no nhưng hậu quả của nó thì các bạn biết rồi đó có dẫn tới việc đau dạ dày
Ăn thật: Thế nào là ăn thật : vì tâm lý là được ăn một cách thoải mái nên biết chắc thế nào cũng sẽ được ăn nên ăn chậm mà chắc và như thế các cụ ta ngày xưa có câu: ăn chậm no lâu và như vậy nó thì quá rõ mà vẫn không đau dạ dày rồi./.
Thử áp dụng vào " vấn đề sống thử" thì sẽ rõ: Ngựa chạy cùng đường sống thử mới biết được là có khi leo càng cao mà ngã thì càng đau: không tin hả sống thử đi thì biết thế nào là : Không thế cưỡng nỗi miếng ăn, tình dục và...."
Ngượi lại thì bạn có thể thấy: Cẩn tắc vô áy náy
Nói tóm lại: Mình không đồng ý và không thuận vấn đề sống thử :
Thứ nhất về tính đạo đức: không tôn trọng lẫn nhau về cách sống, cá nhân./.
Thứ nhì về tính xã hội : không dưới một lần xã hội lên án vấn đề sống thử : hiệu quả đâu không thấy chỉ thấy hậu quả rành rành(vì thiệt thòi đa số là phụ nữ)

Đó là nhận định của mình về vấn đề " sống thử" Ai thử thì thử, mình không ngu nên mình không thử. Chơi thiệt hay hơn haaa
Còn nhận định của các bạn khác thì sao?

Xuất phát điểm sai ( bắt đầu từ mệnh đề sai ) => kết luận đúng sao được?
Không hiểu sao bạn Trung spkt lại tán dương thế nhỉ?
Sống trên đời phải như cây tre cây trúc, gặp gió lớn thì uốn mình mà né, né không được thì đựa thằng bên cạnh. chẳng may có đổ thì cũng đè lên nó ..... đó mới là đấng quân tử
Hình đại diện của thành viên
tendresses
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 925
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 1:52 pm
Đến từ: Bố Trạch huyện

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 5 Tháng 5 03, 2007 8:42 am

Hoa sữa đã viết:+Sống thử là cuộc sống gia đình trước hôn nhân của hai con người có thỏa thuận với nhau "trực tiếp" hoặc thỏa thuận "ngầm". Do có ý thức được về việc làm của mình nên "hậu quả" khi chia tay "hầu như" không có. Không có sự tổn thương về vật chất cũng như tinh thần.





Cái ni có vẻ nghe hay đó, chắc là đúng :)

Nhưng mà nhiều việc xuất phát từ nhận thức của bản thân. Xu mỗ thích màu xanh nhưng Hoa sữa lại thích màu trắng trong khi Goals lại thích màu vàng........
Bởi rứa nên chi nếu nói việc sống thử là lành mạnh hay không lành mạnh đều tùy thuộc vô quan điểm của từng người, hoàn cảnh cụ thể.
Nếu bản thân bạn thấy đó là lành mạnh thì hãy tránh cho xa, ngược lại nếu cảm nhận đó hoàn toàn tự nhiên giữa 2 người yêu nhau thì cứ thử thôi. Còn người ta có làm trời làm đất gì thì cũng là việc của người ta, mình làm sao biết được mà bảo người ta là đúng hay không đúng được.
Tất nhiên mọi sự việc đều có thể xuất phát điểm đúng hay sai, nếu là hoàn toàn tự nguyện giữa 2 người yêu nhau thì việc đó hoàn toàn không xấu. Xã hội lên án nhiều tại vì nhiều trường hợp nhầm lẫn là đã yêu nhau và sống thử (hoặc lợi dụng tình cảm của người khác)
Với lại ngay lối suy nghĩ của cả xã hội thì đã phân biệt nam nữ, nên quan niệm về tình dục hơi khắt khe. Việc quan hệ tình dục giữa 2 người yêu nhau lại bị đưa ra xét xem bên nào được bên nào mất..... Sai lầm từ tư tưởng!
Mà có lẽ cái chủ đề ni ngưng lại được rồi hén
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

[b]Hậu "sống thử"[/b]

Bài viết chưa xemgửi bởi langtuhaohoa » Thứ 5 Tháng 5 03, 2007 10:04 am

Hậu "sống thử"
Cho đến bây giờ, Hồng vẫn chưa một lần về thăm nhà bởi nỗi ám ảnh mệt mỏi của những tháng ngày "sống thử".


Hình chỉ có tính chất minh hoạ
Có vóc dáng đẹp, gương mặt ấn tượng nên khi bước chân vào giảng đường đại học, Vân được nhiều chàng trai cùng trường theo đuổi. Thế nhưng bỏ qua cơ hội có người yêu là dân thành phố chính gốc, Vân quyết tâm yêu Cường, một chàng trai tỉnh lẻ, đang học năm cuối trường Bách khoa. Yêu nhau được vài tháng, Vân quyết định chuyển về sống với Cường trong căn phòng trọ ở quận 3, TP HCM. Bạn bè can ngăn nhưng Vân bảo họ yêu nhau và đã quyết tâm cưới sau khi họ ra trường. Để vui đắp cho ngày cưới trong tương lai, ngay từ bây giờ họ phải "sống thử".

Ba tháng đầu bạn bè cả hai bên đều yên tâm khi thấy cả hai người quấn quýt bên nhau. Dần dà mâu thuẫn bắt đầu nẩy sinh, Vân chê Cường không gọn gàng ngăn nắp. Cường chê Vân không đảm đang tháo vát. Từ đó mỗi ngày họ đều cãi nhau. Vài tháng sau, Cường ra trường cũng là lúc Vân không chịu nổi nên dọn về sống chung với mấy người bạn. Cường giận, chia tay và bắt đầu cặp kè với cô bồ mới làm cùng công ty. Lúc này, đám bạn thấy Vân mệt mỏi, xanh xao và thường xuyên phải nghỉ học vì một cuộc tình không có kết quả và cái thai gần ba tháng tuổi đã làm Vân kiệt sức. Giải quyết xong hậu quả của một năm sống thử, Vân bỏ học, về quê mở một cửa hàng tạp hóa và sống với người mẹ goá bụa trong căn nhà nhỏ ở một tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Bùng phát dịch vụ cho sinh viên "sống thử" Chúng tôi xin đăng bài viết của một nhóm sinh viên phản ánh thực trạng "sống thử đang rất phổ biến trong giới trẻ hiện nay.

Đối với Quyên thì khác, tốt nghiệp trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn. Ra trường kiếm được việc làm trong một công ty kinh doanh máy tính ở thành phố. Giám đốc công ty là một chàng còn khá trẻ nhưng đã ly dị vợ. Là một phụ nữ dịu dàng, sự thông minh khéo léo cộng với sắc đẹp không kém phần hấp dẫn, Quyên đã lôi cuốn ông giám đốc trẻ vào mối tình thầm kín. Trước đây, khi là sinh viên Quyên đã yêu một kỹ sư tin học nhưng rồi mối tình đầu đẹp đẽ đó đã tan thành mây khói khi chàng trai đi lấy vợ. Buồn chán và đau khổ, Quyên chẳng còn tin vào bất kỳ một người đàn ông nào cho đến khi gặp vị giám đốc này.

Sau một năm yêu thương, Quyên tuyên bố là họ sắp cưới nhau, vì thế Quyên không thuê nhà nữa mà dọn về nhà riêng của vị giám đốc ở Gò Vấp. Thời gian cứ trôi qua trong lặng lẽ, mỗi lần, mỗi lần bạn bè hỏi đến đám cưới, Quyên đều lảng tránh: "Tụi mình còn làm vài hợp đồng chưa làm xong, chắc phải vài tháng nữa". Rồi một hôm Quyên xách valy đến nhà của một người bạn xin ngủ ké. Sự khác thường này khiến cho bạn bè nghi ngờ về một sự rạn nứt trong quan hệ của họ. Vài ngày sau, Quyên xin nghỉ việc ở công ty. Ngày lên xe về quê, Quyên chỉ giải thích: "Tụi mình không hợp nhau". Sự đau khổ và chạy trốn của Quyên làm cho đám bạn vừa thương, vừa giận. Thương vì Quyên là cô gái dịu dàng, dễ thương nhưng giận vì cô quá nông nổi và bảo thủ. Hiện tại, Quyên đã lấy chồng nhưng sống không hạnh phúc lắm vì sự ẩn hiện của quá khứ.

"Sống thử" còn lan sang cả giới "gõ đầu sinh viên". Cô Thanh là một giảng viên trẻ tu nghiệp ở nước ngoài về. Gặp và quen một chàng kỹ sư tin học. Sau ba tháng, họ quyết định về sống với nhau trong căn phòng trọ trên đường Trần Hưng Đạo. Lúc đầu, cô sống trong hạnh phúc và chuẩn bị tiến đến hôn nhân nhưng sau đó vài tháng, họ tách rời nhau không một lời giải thích. Gặp nhau trên giảng đường, họ thậm chí không thèm nhìn nhau. Không ai dám hỏi vì sao họ chia tay nhưng mọi người đều nhìn thấy sự đau khổ trong đôi mắt của cô.

Sống thử - Mốt thời thượng của sinh viên Trung Quốc

Sau khi báo chí đăng tải vấn đề này, cuối tháng 10/2004, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm sinh viên thuê nhà ở bên ngoài ký túc xá. Xem bài viết >>

Trong số hàng chục SV ở ngôi nhà trọ khá khang trang thuộc quận Bình Thạch có khá nhiều cặp "sống thử". Hồng, SV năm thứ 2, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn. Không chỉ thu hút nhờ cách ăn nói nói thông minh và cá tính. Hồng là cô gái khá đẹp với mái tóc ngang vai và gương mặt sáng. Sát bên cạnh phòng trọ của Hồng là Hà, một sinh viên hơn cô hai tuổi. Những ngày đầu mới là hàng xóm, quan hệ giữa hai người chỉ là những câu trêu đùa vô tình. Mọi việc chỉ khởi đầu khi anh hàng xóm bỗng trở nên buồn bực, chán chường vùi đầu trong men rượu vì chia tay người yêu.

Sự chia sẻ, an ủi của Hồng lúc này trở thành liều thuốc hữu hiệu nhất vừa là chất keo kết dính hai người. Khi chính thức trở thành người yêu, họ dọn sang ở chung phòng cho tiện bề cơm nước. Đôi bạn trẻ quên hẳn việc học, chỉ vùi đầu vào những ngày hoan hỉ. Song niềm vui chẳng kéo dài, Hồng phải nghỉ học cả tháng trời để đến bệnh viên "giải quyết hậu quả".

Cũng từ đó, cô gái ngoan hiền, xinh xắn thay đổi hẳn: ít nói, không về thăm bố mẹ ở quê, học hành sa sút. Cô không có mặt trong ngày phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên. Cuộc sống chung ngắn ngủi ấy kéo dài thêm vài tháng nữa rồi "đường ai nấy đi". Cho đến bây giờ, Hồng vẫn chưa một lần về thăm nhà bởi nỗi ám ảnh mệt mỏi của những tháng ngày "sống thử".

(Theo Công An TP.HCM

[/b]
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
langtuhaohoa
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 60
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 8 24, 2007 4:47 pm
Đến từ: Laos

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Vấn đề & Thảo luận

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách