dvh_itdr đã viết:QBình, một tỉnh ven biển Miền Trung, có vị trí địa lý thuận lơi, nhân lực dồi dào, nhân tài không thiếu. Vậy, vì sao QBình vẫn được xem là 1 trong top 10 tỉnh nghèo nhất nước.
(i) Đất có gì không ổn?
(ii) Con người thì sao?
(iii) Cơ hội không thiếu chứ?
(iv) Vậy tại sao vẫn nghèo?
(i): Hôm nọ miềng đi Hòn La, quá giang xe Trường Thịnh một đoạn và có dịp tào lao xít bộp với nhân viên của cty

. Đoạn qua Roòn, nhìn lên rừng núi trùng trùng điệp, nhìn về biển sóng nước bao la. Vậy là anh em có dịp khai thác đề tài "rừng vàng biển bạc".

Đất Quảng Bình nếu để đánh trận (như thời Trịnh-Nguyễn phân tranh và Luỹ thầy của kiệt tướng Đào Duy Từ) thì ổn nhưng để làm kinh tế thì không phải tốt. Tuy nhiên, vẫn có cách hoặc ít nhất là cải thiện được (noi gương người Nhật chẳng hạn

).
(ii): Con người không sao, nói phóng khoáng là có sao nhưng ít sao (tầm tầm 3-4 sao là kịch kim

)
(iii): Cơ hội chẳng ai đem cho nên tất nhiên là thiếu. Tuy nhiên, vấn đề chính là người QB chưa tạo được cơ hội cho mình hoặc có mà quá ép-si-lon.
(iv): Tại mấy cái trên đó.
Làm gì để thoát nghèo hử? Có nhiều cách và nên bắt đầu từ những chính sách, hoạch định dài hơi. Kết hợp sự định hướng đúng của các nhà lãnh đạo với việc triển khai thực tế hiệu quả của những chính sách, hoạch định đã nêu ra.
Ps: Phắn dạo này xì xồ hơi nhiều, nhưng chợ đang vắng người nên tạm để mấy spam cho nó vui cửa vui nhà, dao kéo sau.
