Ngày lễ Tình yêu ở Nhật Bản

  
Thảo luận các vấn đề trong cuộc sống và trong QBO.

Ngày lễ Tình yêu ở Nhật Bản

Bài viết chưa xemgửi bởi kiengiangriver » Thứ 3 Tháng 2 12, 2008 9:25 am

Ngày lễ Tình yêu ở Nhật Bản: Hãy cẩn thận, quí ông! Ngày này ở Nhật Bản rất khác đấy !

Nếu bạn là nam giới, ngày lễ Tình yêu ở Nhật Bản đến với bạn có vẻ hơi khác thường. Bạn sẽ gặp phải một vài bối rối bởi những thanh Sô cô la mà bạn nhận được vào ngày này. Đối với hầu hết người phương Tây, ngày lễ Tình yêu là một ngày mà bất cứ ai cũng có thể bày tỏ tình yêu của họ đến những người đặc biệt hoặc là nam giới hoặc là nữ giới. Tuy nhiên, ở Nhật Bản, ngày lễ Tình yêu 14/2 là một ngày mà chỉ có phái nữ trao tặng Sô cô la cho phái nam, vợ tặng chồng, con gái tặng con trai hoặc con cái tặng Ba Mẹ của mình. Nếu một người con gái thích (mến, yêu) một người con trai nhưng cô ta không biết liệu anh chàng đó có thích (mến, yêu) mình hay không, ngày 14/2 là một cơ hội tuyệt vời cho cô gái để nói với chàng trai những cảm xúc về tình yêu thương của mình. Cô gái không cần phải nói nhiều bởi những thanh Sô cô la đã thay lời nói lên tất cả. Đối với học sinh cấp 2 và cấp 3 ở Nhật Bản, ngày lễ tình yêu cũng là một sự kiện lớn trong đời sống tình cảm của tuổi học trò.

Hình ảnh
Một loại Honmei choko 

Tuy vậy, sự bày tỏ tình cảm này không phải lúc nào cũng là những sự trao đổi lãng mạn và điều này đã làm cho những người mới đến Nhật Bản lần đầu cảm thấy rất bối rối. “Honmei choko” hoặc “Maji choko” là tên của những thanh Sô cô la được tặng cho các chàng trai mà cô gái thực sự yêu thương. Ngược lại, “Giri choko” lại được tặng cho nam giới là đồng nghiệp, bạn bè, cấp trên hoặc những người quan trọng khác nhưng không phải bởi bất kỳ cảm giác lãng mạn nào như hai loại ở trên. “Giri” theo tiếng Nhật (tạm dịch) nghĩa là ý thức về trách nhiệm hoặc bổn phận (trả ơn đến ai đã từng giúp đỡ mình hoặc sẽ nhận được sự giúp đỡ). Thật khó cho phái nam để biết được liệu những thanh Sô cô la mình nhận được là tình cảm thật hoặc chỉ là thiện ý của phái nữ!!! Đây không phải là một câu hỏi mà bạn dễ dàng trả lời đối với người tặng !!!
Nếu bạn nhận Sô cô la từ một cô gái, thậm chí đó là “Giri choko”, chắc chắn rằng bạn đang được trông đợi để tặng lại những thanh Sô cô la trắng, kẹo dẻo hoặc một loại kẹo bất kỳ vào ngày Trắng (White Day) 14/3 (tức là một tháng sau, ngày này chỉ có phái nam tặng phái nữ). Nếu bạn muốn nhân dịp này để thú nhận tình yêu của bạn với một người đặc biệt nào đó, bạn cũng có thể tặng bạn gái đồ trang sức hoặc các vật kỷ niệm đắt tiền vào ngày này.

Hình ảnh
Một loại Giri choko

Gần đây, ngày lễ Tình yêu ở Nhật Bản đang thay đổi và nó trở nên phổ biến khi phái nữ tặng Sô cô la cho nhau. Họ cho rằng nếu món quà Sô cô la được xem như là một sự “ép buộc” để tặng những đồng nghiệp nam thì tại sao họ lại không thưởng thức những thanh Sô cô la tuyệt hảo với các nữ đồng nghiệp của họ??? Những thanh Sô cô la này được gọi là “Tomo choko”. Rất nhiều cô gái cũng thích mua những hộp Sô cô la đắt tiền cho chính họ như là một sự thết đãi đặc biệt cho bản thân vào ngày 14/2.

Hình ảnh
Một loại Tomo choko

Ngày lễ Tình yêu 14/2 có lẽ đã được giới thiệu đến Nhật Bản bởi các công ty sản xuất Sô cô la đang tìm kiếm thị trường để bán, nhưng hầu như tất cả nam giới đều nhận được một phần nào đó sự “kích động” từ những thanh Sô cô la này. Nếu bạn đang ở Nhật Bản, xin hãy cẩn thận: những thanh Sô cô la mà bạn đã nghĩ nó chỉ là “Giri choko” có thể thực sự được gửi từ một người đang “say mê” bạn đấy !

Lược dịch từ bản tin của Trung tâm giao lưu quốc tế thành phố Okayama, Nhật Bản, số 223, tháng 2/2008 bởi KienGiangriver.
Rách tả tơi đôi hài vạn dặm
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa!
kiengiangriver
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 844
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 14, 2007 12:00 pm
Đến từ: Japan

Re: Ngày lễ Tình yêu ở Nhật Bản

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 3 Tháng 2 12, 2008 2:24 pm

kiengiangriver đã viết:Ngày lễ Tình yêu ở Nhật Bản: Hãy cẩn thận, quí ông! Ngày này ở Nhật Bản rất khác đấy !



Thế này thì khi quân nó tặng quân ta cái gì khó nghĩ, 1 tháng sau ta sẽ tặng lại quân nó cái đó, coi như ta lại đẩy cái khó nghĩ của quân ta sang cho quân nó. Lúc đó lại có chị em lên viết 1 bài tương tự ấy nhỉ, kiểu: Chị em Nhật Bản, hãy cẩn thận với các anh chàng Việt Nam. :)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi kiengiangriver » Thứ 3 Tháng 2 12, 2008 7:10 pm

Gái Japan mà thấy GIAI Việt thì cứ phải nói là mê tít thò lò chú Goal à. Sắp xếp qua Japan 1 chuyến, anh đưa chú đi tham quan phố Shibuya. Chỉ sợ khi quay về chú lại thấy tiếc :) :) :)
Rách tả tơi đôi hài vạn dặm
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa!
kiengiangriver
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 844
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 14, 2007 12:00 pm
Đến từ: Japan

Bài viết chưa xemgửi bởi gio_va_cat » Thứ 3 Tháng 2 12, 2008 7:35 pm

kiengiangriver đã viết:Gái Japan mà thấy GIAI Việt thì cứ phải nói là mê tít thò lò chú Goal à. Sắp xếp qua Japan 1 chuyến, anh đưa chú đi tham quan phố Shibuya. Chỉ sợ khi quay về chú lại thấy tiếc :) :) :)

Rứa là chuẩn bị có phong trào Lấy vợ Nhật của đàn ông Việt sau khi đã có phong trào Lấy chồng Hàn Quốc và Đài Loan của phụ nữ Việt.
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
gio_va_cat
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1233
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
Đến từ: Cuối chân trời....

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 4 Tháng 2 13, 2008 12:34 am

gio_va_cat đã viết:
kiengiangriver đã viết:Gái Japan mà thấy GIAI Việt thì cứ phải nói là mê tít thò lò chú Goal à. Sắp xếp qua Japan 1 chuyến, anh đưa chú đi tham quan phố Shibuya. Chỉ sợ khi quay về chú lại thấy tiếc :) :) :)

Rứa là chuẩn bị có phong trào Lấy vợ Nhật của đàn ông Việt sau khi đã có phong trào Lấy chồng Hàn Quốc và Đài Loan của phụ nữ Việt.


Đấy, phụ nữ VN đi lấy chồng Hàn và Đài Loan để lại số Đàn ông "dôi dư" phải lọ mọ sang Nhật tìm vợ :smt017 . Mình và Goals chắc phải đi Nhật 1 chuyến mới đc :smt016
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 4 Tháng 2 13, 2008 12:48 am

kiengiangriver đã viết:Gái Japan mà thấy GIAI Việt thì cứ phải nói là mê tít thò lò chú Goal à. Sắp xếp qua Japan 1 chuyến, anh đưa chú đi tham quan phố Shibuya. Chỉ sợ khi quay về chú lại thấy tiếc :) :) :)


Em có thằng bạn đang ở Nhật, nhưng nó có vợ rồi nên k0 dám kể nhiều về gái Nhật. Lâu nay vẫn nghe "cơm Tàu, vợ Nhật, nhà Tây", "cơm Tàu, nhà Tây" thì em đã thử cả rồi, còn cái khoản "vợ Nhật" thì thú thực là chỉ mới nghiên cứu qua ... phim ảnh. Đã thế có 1 thằng bạn đang ở xứ Kim Chi, nó thỉnh thoảng mò sang Nhật "đổi gió", mỗi lần đi về đều khen gái Nhật lắm lắm. Em nghe lần nào thì cứ là bứt rứt cả người lần đó. Nếu có cơ hội thì em cũng sẽ té qua Nhật 1 chuyến, tất nhiên k0 phải để nghiên cứu "vợ Nhật" mà để tìm hiểu thêm về nước Nhật. Hihi.

Ngày xưa đi học em hay đọc các tài liệu và sách của GS Trần Văn Thọ, thấy hâm mộ bác ấy lắm, nên cũng muốn được theo con đường của bác ấy, theo con đường của cụ Phan ngày xưa. Với lại học kinh tế thì k0 thoát được là phải 1 đôi lần tìm hiểu, nghiên cứu về sự thần kỳ của nền kinh tế Nhật Bản, nên cũng muốn được "mục sở thị" cái sự thần kỳ đó. Tiếc là chưa có cơ hội.

Còn cái khoản "nghiên cứu" kia ấy mà, thì em nói cho vui thế thôi. :) Nhưng hẹn gặp bác với bác Dê ở phố Shibuya nhé. :)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi hoa cỏ may » Thứ 4 Tháng 2 13, 2008 1:34 am

kiengiangriver đã viết:Gái Japan mà thấy GIAI Việt thì cứ phải nói là mê tít thò lò chú Goal à. Sắp xếp qua Japan 1 chuyến, anh đưa chú đi tham quan phố Shibuya. Chỉ sợ khi quay về chú lại thấy tiếc :) :) :)


Có phải tiếc vì lâu nay ở VN mà không nhận ra không có gái nào ĐẸP hơn gái VN không? chú goals suy nghĩ lại đi, HCM cũng đã sang đó rồi, không như bác kiengiangviver quảng cáo mô, rồi lại ân hận đấy. :mozilla_cool:
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay
Hình đại diện của thành viên
hoa cỏ may
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 437
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 12, 2008 8:27 am
Đến từ: Cha Trạch

Bài viết chưa xemgửi bởi gio_va_cat » Thứ 4 Tháng 2 13, 2008 5:28 am

dvh_itdr đã viết:
gio_va_cat đã viết:
kiengiangriver đã viết:Gái Japan mà thấy GIAI Việt thì cứ phải nói là mê tít thò lò chú Goal à. Sắp xếp qua Japan 1 chuyến, anh đưa chú đi tham quan phố Shibuya. Chỉ sợ khi quay về chú lại thấy tiếc :) :) :)

Rứa là chuẩn bị có phong trào Lấy vợ Nhật của đàn ông Việt sau khi đã có phong trào Lấy chồng Hàn Quốc và Đài Loan của phụ nữ Việt.


Đấy, phụ nữ VN đi lấy chồng Hàn và Đài Loan để lại số Đàn ông "dôi dư" phải lọ mọ sang Nhật tìm vợ :smt017 . Mình và Goals chắc phải đi Nhật 1 chuyến mới đc :smt016


Và bác Dê là người đi đầu trong phong trào này =D>
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
gio_va_cat
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1233
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
Đến từ: Cuối chân trời....

Bài viết chưa xemgửi bởi kiengiangriver » Thứ 4 Tháng 2 13, 2008 9:55 am

hoa cỏ may đã viết: Có phải tiếc vì lâu nay ở VN mà không nhận ra không có gái nào ĐẸP hơn gái VN không? chú goals suy nghĩ lại đi, HCM cũng đã sang đó rồi, không như bác kiengiangviver quảng cáo mô, rồi lại ân hận đấy. :mozilla_cool:


Chẹp chẹp...em Hoa cỏ may chắc mới cưỡi ngựa xem hoa :mozilla_cool: Răng sang Japan mà im hơi lặng tiếng rứa hè. Có dịp sang lại một lần nữa, anh sắp xếp thời gian đưa đi chơi :smt023 . Phải có thổ địa mới biết rõ hơn NỘI TÌNH của xã hội Nhật em ạ.

Cưa kéo con gái Nhật cũng mất thời gian lắm chứ DVH tưởng bở à :). Thôi miềng về quê miềng tắm ao làng miềng cho nó mát :smt032 .
Rách tả tơi đôi hài vạn dặm
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa!
kiengiangriver
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 844
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 14, 2007 12:00 pm
Đến từ: Japan

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 4 Tháng 2 13, 2008 2:33 pm

hoa cỏ may đã viết: Có phải tiếc vì lâu nay ở VN mà không nhận ra không có gái nào ĐẸP hơn gái VN không? chú goals suy nghĩ lại đi, HCM cũng đã sang đó rồi, không như bác kiengiangviver quảng cáo mô, rồi lại ân hận đấy. :mozilla_cool:


Goals biết gái Nhật mê trai Việt tít thò lò mà mê những người đẹp trai lại sống tình cảm như bác Kiengiangriver ấy chứ. Có đâu là Goals :smt017. Nhưng nếu Goals có cơ hội thì vẫn sẽ sang đó 1 vài chuyến, trước hết là để được hiểu thêm được nước Nhật, tiếp nữa quan trọng hơn là để khẳng định lại 1 điều rằng, con gái QB nhà mình vẫn luôn là nhất quả đất, cả về tâm hồn lẫn vẻ bên ngoài (nghe nói thì HCM chính là 1 ví dụ chính xác nhất cho điều này:) ). Như người bệnh sẽ tìm đến bác sỹ, học trò sẽ tìm đến thầy, thì để trao gửi trái tim của mình Goals sẽ tìm đến 1 cô nàng QB (nhưng khổ, đến giờ vẫn chả có ma nào chịu nhận tim mình). :smt020 :)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Trang kế tiếp

Quay về • Vấn đề & Thảo luận

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách