Quảng Bình ! Trăn trở hay nỗi đau?

  
Thảo luận các vấn đề trong cuộc sống và trong QBO.

Quảng Bình ! Trăn trở hay nỗi đau?

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoanggia.dai » Thứ 4 Tháng 4 30, 2008 12:03 pm

Nhân được biết đến topic "QB nằm ở đâu trên bản đồ KT_XH VN " của NN tôi có một vài suy nghĩ hay nói đúng hơn là tâm tư muốn chia sẽ cùng mọi người.Thực ra, vấn đề mà NN đã nêu thuộc về công tác MARKETING địa phương, có thể điều này nghe lạ lẫm với nhiều người nhưng đó là vấn đề khoa học mà tôi đã được học ở trưòng chứ không phải là nhận định chủ quan đâu.Về bản chất, nó cũng giống như làm MARKETING công ty vậy.Nếu làm tốt hoạt động này khách hàng hay đối tác sẽ biết tới bạn nhiều hơn, còn nếu ngược lại thì...và QB chúng ta thuộc vào cái phần ngược lại đó vì thế nên mới xuất hiện vấn đề mà NN đã đặt ra.Thật đáng tiếc là ở VN nói chung và QB nói riêng vấn đề này không được chú trọng lắm vì nó còn khá mới mẽ.QB còn nhiều khó khăn, hạn chế nên việc người ta biết tới mình qua các kênh thông tin khac là ko nhiu.Bởi thế chúng ta càng phải chú trọng công tác này, cần phải đi trước mới nắm bắt được cơ hội, đặc biệt là trong những năm đầu hội nhập như hiện nay.
Như chúng ta biết đấy, cái động Phong Nha nhà ta nó tuyệt đến thế vậy mà công tác quảng bá, marketing của chúng ta đến đâu.May mà trời phú cho nó cái vẻ đẹp quá tuyệt vời, được thế giới công nhận di sản mới có chút tiếng tăm.Đó âu cũng là do tác động khách quan mà người ta biết tới chứ chúng ta thì chẳng làm được gì mấy, chỉ biết...chờ trời.CỔNG BÌNH QUAN-biểu tượng đất Quảng nhà mình, bạn thử ngắm nhìn cái nó và cho một vài suy nghĩ?
Sống trên mảnh đất quê hương tôi hiểu chúng ta còn nhiều khó khăn nhưng tôi không nghĩ với sự đi lên của đất nước như bây giờ mà "nhà ta" lại bước một cách chậm chạp như thế.Chúng ta có thiếu tiềm năng?- không, không thiếu.Tài nguyên con người chung ta không thiếu, tài nguyên thiên nhiên chúng ta có không ít, đặc biệt là tài nguyên để phát triển du lịch(nếu bạn chưa tin thì có thể vào website:http://www.tourdulich.com mục DANH LAM THẮNG CẢNH -> DANH LAM THẮNG CẢNH QUẢNG BÌNH mà coi).Chỉ có điều là chúng ta mãi chạy theo phong trào, chú trọng quá nhiều vào phát triển sản xuất, chế biến, để có khu công nghiệp, để có cảng biển, để có nhà máy xi măng, có nhà máy đường... thử hỏi bao năm nay hiệu quả của nó đến đâu?Theo tôi chúng ta cần xác định, đánh giá một cách chính xác đâu là thế mạnh.Để làm gì? để khai thác cho hiệu quả, để bảo vệ tài nguyên, để mà phát huy, mà phát triển.Đừng chạy theo phong trào vì chúng ta con nhiều hạn chế về nguồn vốn, về trình độ KH-KT, chúng ta đang ở mức xuất phát điểm thấp.
Theo nhận định chủ quan của cá nhân tôi chúng ta có 1 thế mạnh rất lớn, thế mạnh của nghành siêu lợi nhuận, nghành "công nghiệp không khói"- du lịch.Tất nhiên là chúng ta còn có một vài loại tài nguyên khác để phát triển một số nghành công nghiệp.
Đến đây tôi xin ý kiến của mọi người về nhận định này.Xin co môt vài câu hỏi nhỏ:
- Bạn có đồng tình với nhận định trên?
- Theo bạn thì chúng ta nên làm gì?
Hoanggia.dai
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 308
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 29, 2008 2:59 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Glass » Thứ 4 Tháng 4 30, 2008 7:11 pm

Hoangia.dai thân,
Glass đồng ý với bạn về việc chúng ta đang lãng phí những điều quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho đất Quảng Bình quê mình.
Glass xa quê đã gần mười năm. Mỗi lần về lại nhà, một nỗi buồn cứ quanh quẩn hoài trong lòng Glass khi Glass đi qua bãi biển Đá Nhảy.

Có thể nói bãi biển Đá nhảy là một bài biển đẹp (đẹp hơn Nhật Lệ là chắc chắn - ở đây Glass không hề có suy nghĩ theo chủ nghĩa địa phương đâu).

Bởi bãi biển Đá Nhảy rất nông, thoải, du khách có thể đi ra xa gần 50m mà nước chỉ đến bụng. Nước biển rất trong xanh, hiền hòa.

Bãi biển Đá Nhảy có núi ăn sâu ra tận biển tạo ra khung cảnh rất phong thủy hữu tình.

Ngày xưa khi Glass còn nhỏ, bãi biển Đá Nhảy còn nhiều khách lắm mà răng chừ đi qua thật quạnh hiu, hàng quán xác xơ. Buồn lắm.

Một dấu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Glass. Tại sao?

Glass chỉ nói về một vấn đề rất nhỏ như vậy, nhưng Glass hi vọng đủ để nói về vấn đề chung của Tỉnh nhà, chia sẻ cùng Hoang gia.dai và mọi người.

Nhắc nhỏ Hoanggia.đại: Quảng Bình Quan chứ không phải là Cổng Bình Quan nhé bạn, và sau dấu chấm hết câu, bạn nên có có một khoảng trắng nhé.
Thân :smt032 .
Thuyền bồng bềnh đưa ta vào hang động, từ cõi trần ta đi vào cõi mộng...
Glass
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 185
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 24, 2007 10:21 pm
Đến từ: Tiểu khu 7, Hoàn Lão, Bố Trạch

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoanggia.dai » Thứ 5 Tháng 5 01, 2008 7:10 am

Đấy đấy, may có Glass nhắc mới nhớ là QB mình còn có Đá Nhảy, lâu quá rùi nên danh từ này biến đi đâu mất. HG nhớ cách đây vài năm thui, cảnh Đá Nhay còn được phát trên Tivi ko hiểu sao giờ ko thấy đâu nưa nhĩ, có ai biết nguyên nhân ko? Mà cũng lạ, cảnh vật ở đó lên TiVi đệp thế cơ mà sao giờ lại vắng vẽ như Glass nói được nhĩ. Ai biết chỉ giùm HG với nghen.
Hoanggia.dai
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 308
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 29, 2008 2:59 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi saokhue » Thứ 5 Tháng 5 01, 2008 9:01 am

QB nha mieng con co mot cai vo cung quy gia nua do la nhan luc, nhung ban tre QB di ra ngoai ma SK biet la vo cung tai gioi. Nhung co may ai tro ve que huong? Ngay moi ra truong, SK cung co y dinh xin ve que nhung khong the xin viec duoc. Tai sao vay? SK khong noi minh duoc xep vao nhung thanh phan tai gioi da noi o tren nhung qua that xin viec o que nha mieng vo cung kho khan. Neu khong co ai quen biet thi dung hong xin duoc mot cong viec de co the phat huy huoc het so truong cua minh. SK co mot nguoi ban hoc Dai hoc Mo-Dia chat ra truong, bang kha va theo danh gia cua SK thi bac nay cung rat gioi nhung cuoi cung khi di lam viec thi nguoi ta toan giao cho nhung cong viec ba lang nhang, nhung viec ban ay muon lam deu bi chinh nhung nguoi cu trong cong ty pha dam.
saokhue
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 596
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 07, 2007 3:52 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 5 Tháng 5 01, 2008 1:10 pm

SaoKhue àh. Em nên gõ bằng tiếng Việt có dấu để cho bà con dễ đọc nhé. Có thể dùng Vietkey, Unikey hoặc nhấn F8 để sử dụng bộ gõ tiếng Việt mà QBO đã tích hợp trên diễn đàn.

Chúc SK có những ngày nghỉ vui vẻ....
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi Glass » Thứ 5 Tháng 5 01, 2008 11:43 pm

hoanggia.dai đã viết:Đấy đấy, may có Glass nhắc mới nhớ là QB mình còn có Đá Nhảy, lâu quá rùi nên danh từ này biến đi đâu mất. HG nhớ cách đây vài năm thui, cảnh Đá Nhay còn được phát trên Tivi ko hiểu sao giờ ko thấy đâu nưa nhĩ, có ai biết nguyên nhân ko? Mà cũng lạ, cảnh vật ở đó lên TiVi đệp thế cơ mà sao giờ lại vắng vẽ như Glass nói được nhĩ. Ai biết chỉ giùm HG với nghen.


Uh. Đó là sự thật HG ạ. Glass nhờ Bác mô đợt ni trên đường ra Quảng Trạch chụp và post lên diễn đàn mấy tấm ảnh về Đá Nhảy được không? Glass cảm ơn nhiều nhiều :smt024.
HG ơi, chú ý mấy lỗi chính tả: "nhỉ" chứ không phải "nhĩ", "vắng vẻ" chứ không phải "vắng vẽ" nha. Glass nhắc rứa đừng giận nha.
Mọi người trên diễn đàn đang cố gắng để khắc phục lỗi dấu hỏi, ngã. Làm răng để người ta đừng chê người QB viết sai dấu hỏi, ngã nhiều quá nha.
Thân,
Thuyền bồng bềnh đưa ta vào hang động, từ cõi trần ta đi vào cõi mộng...
Glass
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 185
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 24, 2007 10:21 pm
Đến từ: Tiểu khu 7, Hoàn Lão, Bố Trạch


Quay về • Vấn đề & Thảo luận

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách