Phép so sánh giữa đường Hà Nội và Đồng Hới

  
Thảo luận các vấn đề trong cuộc sống và trong QBO.

Phép so sánh giữa đường Hà Nội và Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi beconqb » Thứ 5 Tháng 4 07, 2011 10:52 pm

Không biết anh em Huế, Đà Nẵng và Sài Gòn thế nào chứ riêng tui đi học Hà Nội mới chưa đầy một năm mà đã phải đau tim hơn hai lần vì suýt đụng xe và chưa kể một số lần khác bị người ta chửi mà không hiểu nguyên do. Hồi trước đi học cấp 3, sáng dậy muộn chỉ cần vớ cặp sách rồi chạy vèo vèo tới trường chưa đầy 5 phút, bây giờ lên đại học sáng đã phải dậy sớm trước cả tiếng đồng hồ rồi chạy ra bến xe buýt hơn 10 phút thế mà vẫn có khi trễ xe, đã thế xe buổi sáng toàn bỏ bến, nhìn mấy chiếc xe vi vu chạy qua mà điên cả tiết nhưng ko làm gì được. Chỉ biết gửi theo " nụ hôn thần chết" đã thế ta chuyển sang đi xe đạp cho lành nhưng thực tế cũng không lành cho lắm. Buổi sáng lọc cọc xe đạp ra cái ngõ vừa dài vừa hẹp vừa bê bối những người và hàng. Rồi phải ngó ngược ngó xuôi xem có công an không để vượt qua đường bên kia đi cho nhanh đỡ mất công lượn lại. Nói chung là phải sử dụng nhiều chiến thuật để bảo toàn tính mạng và danh dự vừa đảm bảo đúng h đến lớp. Khi đã lao xe ra đường chính thì đành chấp nhận phận xe đạp bé mọn phải nhường xe máy và tập hợp các loại ô tô lớn nhỏ. Đau khổ hơn là đã nhấn nhường rồi còn không được yên có khi còn bị kẹt giữa hai chiếc ô tô loại bự. Chưa kể những lần vì mãi đuổi theo một chiếc áo đồng phục quen thuộc mong tìm đồng hương mà không qua đường được đồng nghĩa với việc đành phải quay lại một đoạn đường dài vô tận kèm theo muôn trùng gian khổ và nguy hiểm rình rập. Hồi trước có khi vừa đi xe vừa đọc xong một cuốn truyện doremon mà chẳng hề hấn gì giờ thì cứ bước chân ra ngoài đường thì phải căng dây thần kinh não lên mà điều khiển chiếc xe đạp đáng thương... Chuyện thì còn dài nhưng thời gian thì có hạn nên em xin phép được dừng ở đây mong các bác ủng hộ cho
beconqb
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 8
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 4 07, 2011 10:42 pm

Re: Phép so sánh giữa đường Hà Nội và Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi fantôme » Thứ 6 Tháng 4 08, 2011 3:47 am

Bê-cồn-qb rõ buồn cười, ra thủ đô đất chật người đông là điều tất nhiên, cô/chú lớn rồi, đòi sung sướng như mấy đứa trẻ con phỏng?
Mà với cái kiểu vác xe vượt đường này, cô/chú đang hòa nhập tốt và làm điển hình thêm cái kiểu hỗn độn mà cô/chú đang than phiền đấy, trách ai bây giờ, nhỉ? :mozilla_cool:
Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian...
fantôme
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 58
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 6 29, 2009 8:11 pm

Re: Phép so sánh giữa đường Hà Nội và Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi beconqb » Thứ 6 Tháng 4 08, 2011 10:25 am

bé con qb chứ ko phải bê- cồn- qb
beconqb
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 8
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 4 07, 2011 10:42 pm

Re: Phép so sánh giữa đường Hà Nội và Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi nho_QB » Thứ 6 Tháng 4 08, 2011 10:56 am

fantôme đã viết:Bê-cồn-qb rõ buồn cười, ra thủ đô đất chật người đông là điều tất nhiên, cô/chú lớn rồi, đòi sung sướng như mấy đứa trẻ con phỏng?
Mà với cái kiểu vác xe vượt đường này, cô/chú đang hòa nhập tốt và làm điển hình thêm cái kiểu hỗn độn mà cô/chú đang than phiền đấy, trách ai bây giờ, nhỉ? :mozilla_cool:


bác ni ngó bộ khó tính hè, em nó mới ra HN lạ nước lạ cái thì cái đó cũng dễ hiểu thôi mà, cái mà vác xe đạp chạy vượt đường thì ngày xưa còn ở nhà chắc bác cũng có lần thế rồi ấy chứ lị, :mozilla_cool:
Còn em econqb này: khi ra HN hoặc SG thì chắc chắn có sự khác biệt đối với khi ở nhà, xe buýt thì khi đã đủ chỗ nó sẽ ko dừng trạm nữa nếu ko có ai xuống, hoặc có khi nó nhác dừng trạm đó( cái này là sai quy tắc nhưng ko làm được j nó), chịu đựng 1 tí vậy, còn đi đường ở đây thì thực ra nó bớt gây tai nạn hơn là ở nhà đấy, dù sao vì đông ng nên họ đi có phần trật tự hơn, ko phóng nhanh, vượt ẩu như đường ở nhà mình đâu(cái này thì ko tính đến xa lộ nhé), có lỡ đụng chạm thì cũng nhẹ nhàng cười 1 cái rồi bỏ qua(trừ ra 1 số thành phần quá khích), nếu để ý kỹ thì đi qua đường cũng ko phải quá khó khăn, ví dụ phải chọn chỗ có vạch vôi trắng dành cho ng đi bộ rồi qua đường thì lúc đó họ sẽ biết mà nhường đường cho em, hoặc ở lâu lâu quen đường rồi thì sẽ biết cách làm sao để qua đường. cố gắng giữ gìn trật tự ATGT 1 tí hi, ko là dễ bị công an hỏi thăm lắm đấy,.
Túm lại là hoà nhập và có cái nhìn cởi mở hơn 1 chút, thay đổi cho có quy tắc 1 chút vì bạn đang sống ở thủ đô văn hiến và thanh lịch đấy. sau này có khi về lại QB rồi bạn lại nhớ cái ồn ào, cái vội vã, đông đúc, cả những lúc kẹt xe thế đấy :D
Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già.
nho_QB
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 402
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 12, 2009 5:42 pm
Đến từ: BL-SG

Re: Phép so sánh giữa đường Hà Nội và Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi fantôme » Thứ 6 Tháng 4 08, 2011 11:41 am

He he, cô Nhỡ_QB này cứ như hướng dẫn cho các em mẫu giáo ấy nhỉ. Thời nào rồi mà vẫn nghĩ là thủ đô văn hiến và thanh lịch, đụng chạm rồi cười nhẹ nhàng bỏ qua thế, hay cô đang đọc tản văn của thuở HN ba sáu phố phường? Em Bê-cồn, em có tin được không? :mozilla_cool:
Công nhận bác cũng khó tính :smt043 , nhưng ai cũng dễ tính thì có gì vui, phỏng ạ!
Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian...
fantôme
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 58
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 6 29, 2009 8:11 pm

Re: Phép so sánh giữa đường Hà Nội và Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi nho_QB » Thứ 6 Tháng 4 08, 2011 12:49 pm

Thôi bác ạ, bác cứ viết đúng cái tên cho em nhờ, bác đừng biến hoá nó theo ý của bác nữa thì em cảm ơn lắm lắm,.
dù là thời còn ở QB hay là thời nay ko còn ở QB thì em vẫn cứ nghĩ về một HN văn hiến và thanh lịch bác ạ, mặc dù em chưa ra HN lần nào nhưng trong em HN vẫn đẹp và cổ kính như trong những bài viết em đã được đọc về HN (mặc dù có những bài viết ca ngợi hay chê bai HN), vẫn có 1 tình yêu với thủ đô như thế :smt024 .

em ko dám nói là ban beconqb hoặc ai đó giống như là các em mẫu giáo nhưng em thấy thực tế khi nhiều ng ở nơi khác khi đến sg thì câu họ thường hay nói thế này: đứng từ chiều đến tối cũng ko biết có qua được đường hay ko?, hay như nhà em lúc mới vô sg thì cũng ko dám xách xe chạy 1 mình trên đường, phải tập dần dần bằng xe đạp sau đó mới dám đi xe máy đấy bác ạ, chẳng bik có phải là nhà em quá chậm chạp hay ko? :mozilla_cool:

fantôme đã viết:đụng chạm rồi cười nhẹ nhàng bỏ qua thế, hay cô đang đọc tản văn của thuở HN ba sáu phố phường? Em Bê-cồn, em có tin được không? :mozilla_cool:
Công nhận bác cũng khó tính :smt043 , nhưng ai cũng dễ tính thì có gì vui, phỏng ạ!

cái này thì em có note lại 1 câu là trừ khi bạn becon gặp phải những thành phần quá khích thì nó khác, ở đây nhà em cũng thường xuyên va chạm nhưng ai cũng hiểu, ai cũng thông cảm, trừ 1 số lần chỉ vì lơ đãng mà bị quát to thôi bác ạ, cái đó cũng dễ hiểu và dễ cảm thông thôi mà.
nhà em chấp nhận câu nói của bác "Công nhận bác cũng khó tính , nhưng ai cũng dễ tính thì có gì vui, phỏng ạ!" nhưng mà khó tính quá thì ko vui bác ạ, cười lên cho đời vui vẻ chứ. :smt101
Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già.
nho_QB
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 402
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 12, 2009 5:42 pm
Đến từ: BL-SG

Re: Phép so sánh giữa đường Hà Nội và Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi beconqb » Thứ 6 Tháng 4 08, 2011 8:17 pm

Bác fantome chú ý giùm em cái, beconqb chứ ko phải bê- tônmoo, mà mấy bác không biết đó thôi chứ em mới ra Hà Nội học chưa đầy 1 năm mà có nhiều vấn đề bức xúc lắm, không riêng gì đến vấn đề giao thông mô, có thời gian em tâm sự sau, cảm ơn lời chỉ dẫn rất " kute" của bác Nho_QB nha
beconqb
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 8
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 4 07, 2011 10:42 pm

Re: Phép so sánh giữa đường Hà Nội và Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi fantôme » Thứ 6 Tháng 4 08, 2011 9:23 pm

nho_QB đã viết:dù là thời còn ở QB hay là thời nay ko còn ở QB thì em vẫn cứ nghĩ về một HN văn hiến và thanh lịch bác ạ, mặc dù em chưa ra HN lần nào nhưng trong em HN vẫn đẹp và cổ kính như trong những bài viết em đã được đọc về HN (mặc dù có những bài viết ca ngợi hay chê bai HN), vẫn có 1 tình yêu với thủ đô như thế

..........
nhà em chấp nhận câu nói của bác "Công nhận bác cũng khó tính , nhưng ai cũng dễ tính thì có gì vui, phỏng ạ!" nhưng mà khó tính quá thì ko vui bác ạ, cười lên cho đời vui vẻ chứ. :smt101


Hehe, cô Nhỡ, đúng là cô chưa ra HN mà đọc tản văn thật. Thế thì cô chỉ dẫn làm sao cho đứa đang ở HN được nhỉ :mozilla_cool: , lại mơ mộng rồi.

Anh khó tính những lúc nào chẳng vui vẻ, hehe, cô không thấy vui à?

@Bê-cồn: :mozilla_cool: tên cô đặt, gọi là việc của anh, hay nhỉ!
Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian...
fantôme
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 58
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 6 29, 2009 8:11 pm

Re: Phép so sánh giữa đường Hà Nội và Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi Nguyễn Huy Quang » Thứ 7 Tháng 4 09, 2011 6:23 am

1m2 đất mặt tiền đường cùng loại ở HN đắt hơn nhiều lần ở QB :smt017 :smt043
Sống vui tươi danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
¯`•.(¯`•.♥ღ♥◘♥QuangMinh♥◘♥ღ♥.•´¯).•´¯
Nguyễn Huy Quang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1305
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 7 19, 2009 8:10 am

Re: Phép so sánh giữa đường Hà Nội và Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi myngoc » Thứ 7 Tháng 4 09, 2011 5:03 pm

fantôme đã viết:Hehe, cô Nhỡ, đúng là cô chưa ra HN mà đọc tản văn thật. Thế thì cô chỉ dẫn làm sao cho đứa đang ở HN được nhỉ :mozilla_cool: , lại mơ mộng rồi.

Anh khó tính những lúc nào chẳng vui vẻ, hehe, cô không thấy vui à?

@Bê-cồn: :mozilla_cool: tên cô đặt, gọi là việc của anh, hay nhỉ!

Khá khen cho khẩu khí, ưng! :smt043
Chẳng có gì mất đi cả ! Những vì sao lặn xuống... để rồi mọc lên sáng hơn ở bờ bên kia.
Hình đại diện của thành viên
myngoc
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 547
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 25, 2009 12:56 pm
Đến từ: 22 Hà Huy Tập- ĐH

Trang kế tiếp

Quay về • Vấn đề & Thảo luận

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách