Sinh viên QB ngày càng xứng đáng với những gì người dân ta mong muốn ?

  
Thảo luận các vấn đề trong cuộc sống và trong QBO.

Sinh viên QB ngày càng xứng đáng với những gì người dân ta mong muốn ?

Bài viết chưa xemgửi bởi langtuhaohoa » Thứ 6 Tháng 4 20, 2007 9:41 am

Thực tế học sinh Quảng Bình ngày càng có nhiều người theo học ở nhiều trường trên toàn quốc. Hiện nay sinh viên theo học các ngành ở các trường thuộc khối ĐHQG TP HCM ngày càng đông và luôn khẳng định được mình.
Thực tế tại các trường này, sinh viên chúng ta luôn nằm trong những sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập. Không những trong học tập mà trong các hoạt động xã hội, thể thao, tình nguyện thì sinh viên chúng ta cũng không phần thua kém các bạn.
Hàng năm có hàng trăm sinh viên tỉnh ta tốt nghiệp từ các trường ĐH & CĐ nhưng có bao nhiêu % trong số sinh viên tôt nghiệp đó về tỉnh nhà phục vụ quê hương? Đó là một vấn đề nan giải của sinh viên sau khi tôt nghiệp không những ở tỉnh mình mà còn rất nhiều tỉnh khác
Phải chăng lảnh đạo tỉnh ta chưa có chính sách thu hút tài năng? phải chăng quê ta còn nghèo? phải chăng ta ta chỉ nghĩ cho lợi ích cá nhân chúng ta.
Tại sao người Quang Bình nổi tiếng là cần cù, thông minh, chịu khó,... mà quê ta lại không phát triển bằng các tỉnh bạn chứ? Có thể do điều kiện khách quan. Nhưng các bạn nên nhớ rằng Nhật Bản là một trong những quốc gia không có "thiên thời địa lợi" nhưng lại trở thành một trong những cường quốc của thế giới. Thế mà quê ta thì.... Tôi không có ý so sánh gì trong chuyện này, tôi chỉ lấy ra để thấy tại sao thôi? Huy vọng chúng ta những người QBO sẽ có một cuộc thảo luận để rút ra những gì cần thiết nhé
Chúng ta hãy góp chút công sức nhỏ bé của mình cùng xây dựng quê hương nào!
Chúc các ban vui vẽ và thành công!
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
langtuhaohoa
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 60
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 8 24, 2007 4:47 pm
Đến từ: Laos

Bài viết chưa xemgửi bởi Evanescence » Thứ 6 Tháng 4 20, 2007 11:32 am

Mong muốn về quê làm việc và góp chút sức mọn xây dựng quê nhà thì ai trong số chúng ta đều có nghĩ tới, nhưng tình hình tỉnh ta như vậy, trên là các vị lãnh đạo (...), dưới là người dân (chủ yếu vẫn làm nông), mặt bằng cơ sở hạ tầng còn yéu kém, trình độ KH-KT chưa khẳng định dc gì. Giờ mà nói chuyện khăn gói về quê thì mình chưa nghĩ ra cảnh tượng làm việc và cuộc sống ntn nữa, có vẻ nhiêu khê. Tất nhiên góp sức xây dựng quê hương có nhiều cách, không trực tiếp thì gián tiếp, nên chăng lo tạo chỗ đứng cho mình rùi mọi chuyện tính sau, vậy nhé.
Evanescence
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 137
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 07, 2007 6:38 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 6 Tháng 4 20, 2007 11:51 am

.....

Có một thực tế khác mà ít ai chịu nói ra. Đó là SV nhiều người học xong cũng muốn về quê, nhưng ai cũng muốn về các nơi trung tâm, hoặc ít ra là về gần nhà. Chứ nếu k0 được thế, nếu được tiếp nhận mà bị đẩy đi lên các vùng núi hay các nơi k0 như ý thì lại k0 muốn về nữa, thà ở lại thành phố vạ vật còn hơn. Rồi lại quay ra kêu là quê hương k0 chịu tiếp nhận mình. Đấy là chưa nói đến khả năng thực sự của những SV đó. :D
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi langtuhaohoa » Thứ 6 Tháng 4 20, 2007 1:01 pm

Đúng là như vậy thật. Nhưng nếu chung ta có tâm huyết, có lòng xây dựng quê hương thì khó khăn mấy thì cũng chịu được mà. SInh viên ai mới ra trường mà chẳng khó khăn lúc đầu. Bạn muốn ra trường mà có việc làm tốt và lương cao thì chắc chắn quê ta không có chổ rồi. Người Việt có câu: Nhất thân, nhì thế mà! phải không
Nhưng thời buổi kinh tế thị trường thì về QB hay ở lại những thành phố lớn cũng như nhau cả thôi. Căn bản chúng ta có thật sự yêu nghề và thật sự muốn xây dựng quê hương hay không thôi. Chứ vùng sâu, vùng xa thì cũng vậy thôi. Bạn lên đó 2-3 năm rồi thì cũng xuống thôi
Nếu ta yêu cầu quá cao thì làm sao quê ta đáp ứng nổi
Quê ta còn nghèo thật, nhưng nghèo đâu phải là vấn đề phải kô?
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
langtuhaohoa
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 60
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 8 24, 2007 4:47 pm
Đến từ: Laos

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoaphuongtrang » Thứ 7 Tháng 4 21, 2007 2:05 pm

goals đã viết:.....

Có một thực tế khác mà ít ai chịu nói ra. Đó là SV nhiều người học xong cũng muốn về quê, nhưng ai cũng muốn về các nơi trung tâm, hoặc ít ra là về gần nhà. Chứ nếu k0 được thế, nếu được tiếp nhận mà bị đẩy đi lên các vùng núi hay các nơi k0 như ý thì lại k0 muốn về nữa, thà ở lại thành phố vạ vật còn hơn. Rồi lại quay ra kêu là quê hương k0 chịu tiếp nhận mình. Đấy là chưa nói đến khả năng thực sự của những SV đó. :D

Mình đã từng rất háo hức về lại QB, đã từng xách hồ sơ đến gõ cửa mọi nơi có thể ở tỉnh QB, thậm chí đã từng đến UBND huyện Lệ Thủy, UBND huyện Minh Hóa để nộp hồ sơ vào vị trí là một cán bộ xã nhưng tất cả đều được trả lời bằng một câu hỏi: cháu con cái nhà ai! Trong khi đó, những người bạn cùng lớp đại học của mình (cũng là người QB) đã trở thành giảng viên của các trường đại học lớn ở TP. HCM.
Không nói đến năng lực vì mình không thể bằng được như Goals hay một số người khác trong diễn đàn này, nhưng tâm huyết thì mình có thừa. Vậy nhưng cuối cùng, chính quê hương buộc mình phải ra đi. Câu chuyện của mình có thể làm cho ai đó cảm thấy khó chịu nhưng đó là sự thật.
Quen biết đầy thiên hạ,
tri kỷ được mấy người?
Hoaphuongtrang
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 175
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 22, 2007 6:47 pm
Đến từ: Đức Phổ - Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 7 Tháng 4 21, 2007 2:38 pm

Hoaphuongtrang đã viết:
Mình đã từng rất háo hức về lại QB, đã từng xách hồ sơ đến gõ cửa mọi nơi có thể ở tỉnh QB, thậm chí đã từng đến UBND huyện Lệ Thủy, UBND huyện Minh Hóa để nộp hồ sơ vào vị trí là một cán bộ xã nhưng tất cả đều được trả lời bằng một câu hỏi: cháu con cái nhà ai! Trong khi đó, những người bạn cùng lớp đại học của mình (cũng là người QB) đã trở thành giảng viên của các trường đại học lớn ở TP. HCM.
Không nói đến năng lực vì mình không thể bằng được như Goals hay một số người khác trong diễn đàn này, nhưng tâm huyết thì mình có thừa. Vậy nhưng cuối cùng, chính quê hương buộc mình phải ra đi. Câu chuyện của mình có thể làm cho ai đó cảm thấy khó chịu nhưng đó là sự thật.


Sao lại mang chuyện năng lực ra để so sánh ở đây?

Câu chuyện Hoaphuongtrang nói là đúng sự thật, nên chắc sẽ k0 có ai khó chịu với nó đâu, nhưng mọi người có lẽ sẽ khó chịu bởi chỉ 1 câu (bôi đậm) ở trên. :D Dù có thế nào thì cũng đừng vì những con người cụ thể mà buộc tội cả "Quê Hương" thế chứ.
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoaphuongtrang » Thứ 7 Tháng 4 21, 2007 3:51 pm

Lẽ dĩ nhiên mình không quy chụp cho tất cả. Nếu mình buộc tội cho tất cả, mình đã rất cực đoan và đã quay lưng bỏ quê hương từ lâu rồi. Có lẽ mình dùng từ sai? Nên chăng phải thay từ "quê hương" bằng từ "Quảng Bình"? Xét về khía cạnh này đều như nhau cả thôi, bởi vì không còn chỗ nào ở QB mà mình chưa đặt chân tới ngay cả ở những nơi mà những người khác đã trề môi như phong trào trí thức trẻ QB đến với vùng sâu vùng xa cũng từ chối mình vì lý do mình không phải là "con cái nhà ai đó". Nói như thế không phải là mình quá bi quan trước tương lai của QB, mình vẫn tin rằng có một ngày nào đó QB sẽ thay đổi. Nhưng ngày đó là ngày nào? Mình thì không làm thay đổi được rồi! Ai cũng muốn trở về với quê hương, nào có ai muốn tha hương bao giờ? Hay là mình nên tin vào số phận, rằng số phận bắt mình phải lang thang, không để cho mình được cống hiến ở quê hương?! Vậy thì, các bạn trẻ khác ơi, có thể số phận của bạn may mắn hơn mình nhiều đấy!
Quen biết đầy thiên hạ,
tri kỷ được mấy người?
Hoaphuongtrang
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 175
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 22, 2007 6:47 pm
Đến từ: Đức Phổ - Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Chủ nhật Tháng 4 22, 2007 5:24 pm

Hoaphuongtrang đã viết:Lẽ dĩ nhiên mình không quy chụp cho tất cả. Nếu mình buộc tội cho tất cả, mình đã rất cực đoan và đã quay lưng bỏ quê hương từ lâu rồi. Có lẽ mình dùng từ sai? Nên chăng phải thay từ "quê hương" bằng từ "Quảng Bình"? Xét về khía cạnh này đều như nhau cả thôi, bởi vì không còn chỗ nào ở QB mà mình chưa đặt chân tới ngay cả ở những nơi mà những người khác đã trề môi như phong trào trí thức trẻ QB đến với vùng sâu vùng xa cũng từ chối mình vì lý do mình không phải là "con cái nhà ai đó". Nói như thế không phải là mình quá bi quan trước tương lai của QB, mình vẫn tin rằng có một ngày nào đó QB sẽ thay đổi. Nhưng ngày đó là ngày nào? Mình thì không làm thay đổi được rồi! Ai cũng muốn trở về với quê hương, nào có ai muốn tha hương bao giờ? Hay là mình nên tin vào số phận, rằng số phận bắt mình phải lang thang, không để cho mình được cống hiến ở quê hương?! Vậy thì, các bạn trẻ khác ơi, có thể số phận của bạn may mắn hơn mình nhiều đấy!


Goals tớ biết rất nhiều gia đình đã phải "bỏ xứ" mà đi, nhưng mà Goals tớ chưa hề nghe ai nói đến những câu đại loại như "quê hương buộc mình phải ra đi" như Hoaphuongtrang đã nói ở trên. Bởi thế nên nghe Hoaphuongtrang nói thế Goals tớ thấy khá bất bình. Có lẽ khái niệm quê hương của Goals tớ khác chăng? Quê hương là tổ tiên, ông bà, là bà con ruột thịt, là bạn bè thân thuộc, là hàng xóm láng giềng, là "cánh diều nhỏ, tuổi thơ con thả trên đồng", là con đò, là dòng sông, là cánh đồng, là đường rơm, là những buổi trưa nắng chỉ có tiếng gà gáy trưa, là cái nắng cái gió mùa hè rát bỏng, ..., là tất cả những gì ta yêu thương nhất. Mà những điều đấy k0 buộc con người ta phải bỏ xứ bao giờ. Phải không?
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi langtuhaohoa » Chủ nhật Tháng 4 22, 2007 8:53 pm

goals đã viết:
Hoaphuongtrang đã viết:Lẽ dĩ nhiên mình không quy chụp cho tất cả. Nếu mình buộc tội cho tất cả, mình đã rất cực đoan và đã quay lưng bỏ quê hương từ lâu rồi. Có lẽ mình dùng từ sai? Nên chăng phải thay từ "quê hương" bằng từ "Quảng Bình"? Xét về khía cạnh này đều như nhau cả thôi, bởi vì không còn chỗ nào ở QB mà mình chưa đặt chân tới ngay cả ở những nơi mà những người khác đã trề môi như phong trào trí thức trẻ QB đến với vùng sâu vùng xa cũng từ chối mình vì lý do mình không phải là "con cái nhà ai đó". Nói như thế không phải là mình quá bi quan trước tương lai của QB, mình vẫn tin rằng có một ngày nào đó QB sẽ thay đổi. Nhưng ngày đó là ngày nào? Mình thì không làm thay đổi được rồi! Ai cũng muốn trở về với quê hương, nào có ai muốn tha hương bao giờ? Hay là mình nên tin vào số phận, rằng số phận bắt mình phải lang thang, không để cho mình được cống hiến ở quê hương?! Vậy thì, các bạn trẻ khác ơi, có thể số phận của bạn may mắn hơn mình nhiều đấy!


Goals tớ biết rất nhiều gia đình đã phải "bỏ xứ" mà đi, nhưng mà Goals tớ chưa hề nghe ai nói đến những câu đại loại như "quê hương buộc mình phải ra đi" như Hoaphuongtrang đã nói ở trên. Bởi thế nên nghe Hoaphuongtrang nói thế Goals tớ thấy khá bất bình. Có lẽ khái niệm quê hương của Goals tớ khác chăng? Quê hương là tổ tiên, ông bà, là bà con ruột thịt, là bạn bè thân thuộc, là hàng xóm láng giềng, là "cánh diều nhỏ, tuổi thơ con thả trên đồng", là con đò, là dòng sông, là cánh đồng, là đường rơm, là những buổi trưa nắng chỉ có tiếng gà gáy trưa, là cái nắng cái gió mùa hè rát bỏng, ..., là tất cả những gì ta yêu thương nhất. Mà những điều đấy k0 buộc con người ta phải bỏ xứ bao giờ. Phải không?

Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mà thôi
Có lẽ goals đã hiểu nhầm ý nói của hoaphuongtrang, quê hương buộc mình phải ra đi. Nếu câu này hiểu theo nghĩa đen thì nghe có vẽ là tiêu cực_ là quê hương không là cái gì cả. Nhưng quê hương như chỉ là một mẹ mà thôi mà. Mình nghĩ rằng hoaphuongtrang nói câu này hàm ý nhiều cái không dám nói ra. THật sự mà nói thì các tỉnh từ TT Huế trở ra thì vấn đề "nhất thân nhiều thế" vẫn đang bao trùm lên tất cả các lĩnh vực.
Nhưng chúng ta là những thế hệ tương lai mà, chúng ta phải làm cho nó thay đổi chứ. Không phải một sớm một chiều là thay đổi được có phải không? Có lẽ chúng ta phải đánh đổi cả một thế hệ để được ngày mai tốt đẹp hơn. Mình huy vọng là thế!
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
langtuhaohoa
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 60
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 8 24, 2007 4:47 pm
Đến từ: Laos

Bài viết chưa xemgửi bởi danangwork.info » Thứ 2 Tháng 4 23, 2007 1:17 pm

evanescence đã viết:Mong muốn về quê làm việc và góp chút sức mọn xây dựng quê nhà thì ai trong số chúng ta đều có nghĩ tới, nhưng tình hình tỉnh ta như vậy, trên là các vị lãnh đạo (...), dưới là người dân (chủ yếu vẫn làm nông), mặt bằng cơ sở hạ tầng còn yéu kém, trình độ KH-KT chưa khẳng định dc gì. Giờ mà nói chuyện khăn gói về quê thì mình chưa nghĩ ra cảnh tượng làm việc và cuộc sống ntn nữa, có vẻ nhiêu khê. Tất nhiên góp sức xây dựng quê hương có nhiều cách, không trực tiếp thì gián tiếp, nên chăng lo tạo chỗ đứng cho mình rùi mọi chuyện tính sau, vậy nhé.


=D> =D> =D> =D> =D> =D>
Ở đâu mà các bạn phát triển được chính mình thì ở đó là tốt nhất. Thế giới ngày này đã thay đổi, người ta có thể sống ở Ấn Độ, Trung Quốc,... nhưng làm việc cho công ty ở Mỹ. Những người này họ xây dựng cho ai? cho Ấn Độ, Trung Quốc... hay Mỹ? Hãy nhìn vấn đề rộng hơn bạn sẽ thấy mình cần phải làm gì. Về quê mà ko phát triển được thì còn tệ hơn cả ở lại, các bạn phát triển được chính mình là đang xây dựng cho quê hương đó.
Thân.
Hình đại diện của thành viên
danangwork.info
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 47
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 08, 2007 7:37 pm
Đến từ: Da Nang

Trang kế tiếp

Quay về • Vấn đề & Thảo luận

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách