Sinh viên với vấn đề sống thử!

  
Thảo luận các vấn đề trong cuộc sống và trong QBO.

Sinh viên với vấn đề sống thử!

Bài viết chưa xemgửi bởi langtuhaohoa » Thứ 6 Tháng 4 20, 2007 8:58 pm

Sinh viên với vấn đề sống thử!
Chúng ta cùng nhau thảo luận vấn đề mà hiện nay đang có xu hướng ngày càng tăng nhanh nhé.
Khái niệm "sống thử" hiện nay được rất nhiều người quan tâm, trong đó các bậc cha mẹ thì hầu như hiếm người đồng tình với việc con cái mình "sống thử". Còn các bạn trẻ nói chung (trong đó đa phần là các bạn sinh viên) phần lớn đều đồng tình với việc này.

Theo tôi, để phân tích đúng nên hay không nên "sống thử", chúng ta cần định nghĩa rõ ràng khái niệm này. Đã gọi là "thử", nghĩa là chưa "thật". Kết quả thử có tốt đẹp hay không còn thùy thuộc vào quá trình thử. Ý nghĩa của thử là ta không tin chắc vào kết quả, thử xong thì kết quả rõ ràng và ta phải "vui vẻ" chấp nhận kết quả thử đó. "Vui vẻ" vì hoặc là kết quả tốt, đôi bạn tiến tới hôn nhân và còn gì hạnh phúc bằng? Hoặc kết quả không tốt thì đường ai nấy đi, nhưng vẫn "vui vẻ" vì nếu trước kia đôi bạn cho là "thật" thì nay phải bị ràng buộc lẫn nhau về quan hệ, thủ tục, giấy tờ...

Vậy thì, sống thử có thể được xem như một "trò chơi" có luật lệ đàng hoàng. Nếu chúng ta hiểu được luật chơi và chấp nhận nó thì không có gì phải hối hận vì kết quả thế nào chúng ta cũng cảm thấy "vui vẻ".
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
langtuhaohoa
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 60
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 8 24, 2007 4:47 pm
Đến từ: Laos

Re: Sinh viên với vấn đề sống thử!

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 7 Tháng 4 21, 2007 2:02 pm

XB_PEM đã viết:Sinh viên với vấn đề sống thử!
Chúng ta cùng nhau thảo luận vấn đề mà hiện nay đang có xu hướng ngày càng tăng nhanh nhé.


Thế bạn XB_PEM (giống từ sperm thế :D) có thái độ như thế nào với hiện tượng này? Đồng tình hay phản đối? Theo mọi người thế nào là sống thử?
Ví dụ tớ có cô bạn ở cạnh phòng, cùng khu trọ, 2 đứa tớ ăn cơm chung, cô ấy giúp tớ giặt áo quần, lau dọn phòng cho tớ, còn tớ giúp cô ấy những chuyện như khuân bê đồ nặng, thay bóng đèn, sửa chữa đồ đạc trong phòng, ... Bọ mạ gửi tiền cho tớ, tớ giao cho cô ấy giữ tiền vì cô ấy phải đi chợ, với lại tớ sợ tớ đi chơi với bạn bè tớ tiêu hết mất ... Bọn tớ chưa có quan hệ tình dục với nhau. Như thế có gọi là sống thử k0?
Cũng với mọi điều như trên, nếu bọn tớ có quan hệ tình dục với nhau thì có gọi là sống thử k0? :D
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Re: Sinh viên với vấn đề sống thử!

Bài viết chưa xemgửi bởi langtuhaohoa » Thứ 7 Tháng 4 21, 2007 6:46 pm

goals đã viết:
XB_PEM đã viết:Sinh viên với vấn đề sống thử!
Chúng ta cùng nhau thảo luận vấn đề mà hiện nay đang có xu hướng ngày càng tăng nhanh nhé.


Thế bạn XB_PEM (giống từ sperm thế :D) có thái độ như thế nào với hiện tượng này? Đồng tình hay phản đối? Theo mọi người thế nào là sống thử?
Ví dụ tớ có cô bạn ở cạnh phòng, cùng khu trọ, 2 đứa tớ ăn cơm chung, cô ấy giúp tớ giặt áo quần, lau dọn phòng cho tớ, còn tớ giúp cô ấy những chuyện như khuân bê đồ nặng, thay bóng đèn, sửa chữa đồ đạc trong phòng, ... Bọ mạ gửi tiền cho tớ, tớ giao cho cô ấy giữ tiền vì cô ấy phải đi chợ, với lại tớ sợ tớ đi chơi với bạn bè tớ tiêu hết mất ... Bọn tớ chưa có quan hệ tình dục với nhau. Như thế có gọi là sống thử k0?
Cũng với mọi điều như trên, nếu bọn tớ có quan hệ tình dục với nhau thì có gọi là sống thử k0? :D

Ở khu trọ của mình đang sống thì hiện tương này rất phổ biến. Nói chung là thái độ của mình với những người sống thử cũng như người không sống thử vậy.
Nếu không sống thử thì tại sao lại giấu gia đình, bố mẹ. bạn bè. Nếu đã yêu nhau và khẳng đinh sau này thành vợ thành chồng thì việc gì phải giấu ai phải không? Đó có phải là lừa dối bố mẹ và mọi người không.
Nếu đã chấp nhận sinh sống với nhau thì nên cưới đi rồi cưới cho xong chuyện.
Theo kết quả mình quan sát thì có đến trên 90% những người sống thử với nhau sao này không thành vợ thành chồng.
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
langtuhaohoa
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 60
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 8 24, 2007 4:47 pm
Đến từ: Laos

Re: Sinh viên với vấn đề sống thử!

Bài viết chưa xemgửi bởi lua_xong_phan » Thứ 2 Tháng 4 30, 2007 2:45 pm

XB_PEM đã viết: Nếu đã chấp nhận sinh sống với nhau thì nên cưới đi rồi cưới cho xong chuyện.
.


Đã cưới nhau rồi thì sao mà còn gọi là thử nữa
lua_xong_phan
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 268
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 19, 2007 10:33 am
Đến từ: Quán Bia

Re: Sinh viên với vấn đề sống thử!

Bài viết chưa xemgửi bởi tendresses » Thứ 3 Tháng 5 01, 2007 8:01 am

hoangtrungspkt đã viết:
lua_xong_phan đã viết:
XB_PEM đã viết: Nếu đã chấp nhận sinh sống với nhau thì nên cưới đi rồi cưới cho xong chuyện.
.


Đã cưới nhau rồi thì sao mà còn gọi là thử nữa


Theo iem thì sống thử là việc 1 nam và 1 nữ tự chung sống với nhau hoàn toàn hoặc 1 fần cuộc sống nào đó như kiểu gia đình riêng mới lập gia đình sau hôn nhân. Mục đích của họ là "thử " xem cuộc sống giữa họ về 1 fần nào đó hay hoàn toàn mà họ chọn để "sống thử" có fù hợp với nhau hay không để kết luận có "ở với nhau" đc hay không. Vậy nên việc họ chung sống với nhau dù có cả "quan hệ tình dục" và không có "quan hệ tình jục" cũng xem là "sống thử".

Theo tôi vấn đề "sống thử" hoàn toàn không phù hợp với phong tục và tập quán Văn hoá gia đình của Việt Nam ta. Tuy nhiên, do tình hình "Đô Thị hoá" theo kiểu Phương tây đang tăng nhanh và đặc biệt ảnh hưởng của "Hội nhập" văn hoá WTO đang diễn ra tại VN thì việc "Sống thử" vẫn đc 1 số giới trẻ chấp nhận là điều hiễn nhiên. Và văn hoá " Gia đình truyến thống " của VN đang fai mờ là một sự thật không tránh khỏi !

Thứ nhất tôi thấy : Việc sống thử hiện nay đang được 1 số bạn trẻ lợi dụng để "dụ dỗ" bạn gái mình sống thử, sau đó đòi sống thử có cả quan hệ tình dục. Việc này làm mất truyền thống văn hoá rồi !

Thứ hai tui thấy nữa là : Việc sống thử này sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hạnh phúc sau này của họ. Bởi "sống thử" sẽ làm mất đi lòng quả cảm, tính khăng khít dám chấp nhận cho tình yêu của họ. Họ lao vào sống thử để thể hiện tính cách và kiểu sống xem có fù hợp không mà không có thời gian nhiều hơn để nhẩn nhịn, chịu đựng và chinh phục trái tim người khác phái bằng lòng tự tin và sự quyết tâm cao cả, dám hi sinh dành trọn tính yêu thương cho bạn tình của mình.... Từ đó, tình yêu chỉ tồn tại chủ yếu dựa vào khả năng của cách sống, tính cách cá nhân mà không có sự ràng buộc tình cảm gắn bó và sự tôn trọng là bao nhiêu cả.

Thấy rứa nói ra, xem còn ai bồ sung chi không ?

Bạn viết giống như hô khẩu hiệu quá. Toàn nói " lý thuyết"nên " quá đúng" mà cái gì quá thì đều phiến diện cả.
Sống trên đời phải như cây tre cây trúc, gặp gió lớn thì uốn mình mà né, né không được thì đựa thằng bên cạnh. chẳng may có đổ thì cũng đè lên nó ..... đó mới là đấng quân tử
Hình đại diện của thành viên
tendresses
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 925
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 1:52 pm
Đến từ: Bố Trạch huyện

Re: Sinh viên với vấn đề sống thử!

Bài viết chưa xemgửi bởi langtuhaohoa » Thứ 3 Tháng 5 01, 2007 10:22 am

Hoa sữa đã viết:
hoangtrungspkt đã viết:
lua_xong_phan đã viết:
XB_PEM đã viết: Nếu đã chấp nhận sinh sống với nhau thì nên cưới đi rồi cưới cho xong chuyện.
.


Đã cưới nhau rồi thì sao mà còn gọi là thử nữa


Theo iem thì sống thử là việc 1 nam và 1 nữ tự chung sống với nhau hoàn toàn hoặc 1 fần cuộc sống nào đó như kiểu gia đình riêng mới lập gia đình sau hôn nhân. Mục đích của họ là "thử " xem cuộc sống giữa họ về 1 fần nào đó hay hoàn toàn mà họ chọn để "sống thử" có fù hợp với nhau hay không để kết luận có "ở với nhau" đc hay không. Vậy nên việc họ chung sống với nhau dù có cả "quan hệ tình dục" và không có "quan hệ tình jục" cũng xem là "sống thử".

Theo tôi vấn đề "sống thử" hoàn toàn không phù hợp với phong tục và tập quán Văn hoá gia đình của Việt Nam ta. Tuy nhiên, do tình hình "Đô Thị hoá" theo kiểu Phương tây đang tăng nhanh và đặc biệt ảnh hưởng của "Hội nhập" văn hoá WTO đang diễn ra tại VN thì việc "Sống thử" vẫn đc 1 số giới trẻ chấp nhận là điều hiễn nhiên. Và văn hoá " Gia đình truyến thống " của VN đang fai mờ là một sự thật không tránh khỏi !

Thứ nhất tôi thấy : Việc sống thử hiện nay đang được 1 số bạn trẻ lợi dụng để "dụ dỗ" bạn gái mình sống thử, sau đó đòi sống thử có cả quan hệ tình dục. Việc này làm mất truyền thống văn hoá rồi !

Thứ hai tui thấy nữa là : Việc sống thử này sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hạnh phúc sau này của họ. Bởi "sống thử" sẽ làm mất đi lòng quả cảm, tính khăng khít dám chấp nhận cho tình yêu của họ. Họ lao vào sống thử để thể hiện tính cách và kiểu sống xem có fù hợp không mà không có thời gian nhiều hơn để nhẩn nhịn, chịu đựng và chinh phục trái tim người khác phái bằng lòng tự tin và sự quyết tâm cao cả, dám hi sinh dành trọn tính yêu thương cho bạn tình của mình.... Từ đó, tình yêu chỉ tồn tại chủ yếu dựa vào khả năng của cách sống, tính cách cá nhân mà không có sự ràng buộc tình cảm gắn bó và sự tôn trọng là bao nhiêu cả.

Thấy rứa nói ra, xem còn ai bồ sung chi không ?

Bạn viết giống như hô khẩu hiệu quá. Toàn nói " lý thuyết"nên " quá đúng" mà cái gì quá thì đều phiến diện cả.

Đất nước chúng ta ngày càng một hội nhập sâu vào thế giới, nhưng hội nhập ở đây không phải chúng ta phải chấp nhận tất cả những gì từ các nước trên thế giới. Đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa thì điều không thể. Theo văn hóa phương Tây thì việc năm nữ sống thử với nhau trước hôn nhân là chuyện bình thường nhưng truyền thống văn hóa phương Đông đặc biệt là Việt Nam chúng ta từ xưa đến này cũng không dễ dàng thay đổi như thế được. Chúng ta hội nhập để tiếp thu nhưng tinh hoa văn hóa của nhân loại nhưng "sống thử" có phải là "tinh hoa văn hóa" không?
Theo các chuyên gia tâm lý học hàng đầu Việt Nam thì các bạn trẻ sống thử do nhu cầu tình dục chứ không có nhu cầu tình yêu trong việc này.
Ngày nay sinh viên sốnh thử rất nhiều. Có một điều đáng nói là tất cả sinh viên sống thử này đểu ở rất xa nhà, xa nhà nên gia đình không quản lý được, và không một ai trong gia đình biết họ sống thử. Và nhưng người sống thử khi có bạn bè đến chơi thì không ai biêt, tại sao phải giấu mọi người chứ? Nếu đã yêu nhau thực sự và quyết định đi đến hôn nhân thì sao lại giấu mọi người, có lẽ họ sợ_ nhưng sợ thì sao dám sống thử?..... Vậy mục đích sống thử để làm gì? Liệu những người sống thử sao này có thành gia đình đi nữa có thực sự hạnh phúc không?
Bạn thử nói xem. Nhưng chỉ số ít sống thử sao này mới thành gia đình đó
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
langtuhaohoa
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 60
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 8 24, 2007 4:47 pm
Đến từ: Laos

Bài viết chưa xemgửi bởi lua_xong_phan » Thứ 3 Tháng 5 01, 2007 10:42 am

Danh ngôn đã có câu: "Tình yêu chỉ có một, còn những cái tương tự rất nhiều".
Không thử làm sao biết được các đồng chí nhỉ, keke
lua_xong_phan
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 268
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 19, 2007 10:33 am
Đến từ: Quán Bia

Bài viết chưa xemgửi bởi matoet » Thứ 3 Tháng 5 01, 2007 9:16 pm

lua_xong_phan đã viết:Danh ngôn đã có câu: "Tình yêu chỉ có một, còn những cái tương tự rất nhiều".
Không thử làm sao biết được các đồng chí nhỉ, keke

Vậy chắc đồng chí đã thử rồi. Mạo muội xin hỏi, đã có kết quả gì chưa đồng chí?
matoet
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 9
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 9 08, 2007 12:13 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 4 Tháng 5 02, 2007 7:36 am

Toàn tham luận thôi nhỉ? Hê hê. Nhưng vẫn chưa có tham luận nào nêu bật được khái niệm "sống thử" là gì? Đã gọi là sống thì làm đếch gì có thử, mỗi hơi thở, mỗi nụ hôn, mỗi xiết tay, mỗi giọt mồ hôi, mỗi khoái cảm, mỗi giọt nước mắt, mỗi giận hờn, mỗi đớn đau ... đều là thật cả. Theo Goals tớ, vấn đề này cần phải được gọi đúng tên gọi của nó, đó là chung sống trước hôn nhân. Và vấn đề này cũng cần được xét cả 2 mặt. Những ai có đầy đủ kiến thức và ý thức về quan hệ xã hội, tình dục, hôn nhân, biết yêu và có trách nhiệm với bản thân, tình yêu của mình, thì có thể ủng hộ chứ sao, ngược lại thì mới lên án, phê phán, chứ vơ tất cả vào 1 nắm thì là đi ngược lại xu hướng phát triển của xã hội, là chỉ biết nhìn sự việc 1 cách phiến diện (nghe hơi giống tham luận rồi nhỉ). :D

Mấu chốt của vấn đề chung sống trước hôn nhân ấy là chuyện tình dục, bởi thế nên trước khi nói đến nó cần đưa ra quan điểm của mỗi người về quan hệ tình dục trước hôn nhân. Như thế nó thiết thực hơn với anh em chúng ta trên này. Chén hay k0 chén, đấy mới là vấn đề. Chứ toàn các chú chưa cầm được tay, chưa day được gái, ấy là chưa nói đến chuyện chén hay chưa chén, mà đã nói đến chuyện sống thật với sống thử thì nghe xa vời quá. Với câu hỏi mang đầy tính ẩm thực "chén hay k0 chén", mang hơi hưởng triết học và nhân văn kiểu "to be or not to be" thì Goals tớ nguyện theo gương các bô lão của Hội nghị Diên Hồng, miễn đọc tham luận dài dòng, chỉ hô vang 1 chữ: "Chén! Chén! Chén!" :D
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 4 Tháng 5 02, 2007 9:26 am

Xu mỗ không thấy có ý kiến gì về việc này là hay nhất
Đã lớn lên được trên 18 - 20 tuổi, tức là đã làm người lớn rồi. Đã ý thức được việc làm của mình và cũng đã đủ để đón nhận mọi hậu quả do mình làm ra.
Bản thân Xu mỗ chưa bao giờ phản đối việc thanh niên sống thử cả. Cũng có phần nào thông cảm được cho họ. Nhưng Xu mỗ thì chưa bao giờ sống thử (chắc vì chưa có cơ hội á :) )
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Trang kế tiếp

Quay về • Vấn đề & Thảo luận

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách