World cup 2010 và QBOer - Bán tán, bình luận

  
Bình luận thể thao, nói chuyện bóng đá,...

Re: World cup 2010 và QBOer - Bán tán, bình luận

Bài viết chưa xemgửi bởi Hafini » Thứ 2 Tháng 6 28, 2010 2:27 am

Nghe đồn trọng tài trận A-Đ bị Holigan bắn chít rồi....còn tương lai "lão" trọng tài trận này (Ác-Mê) chắc cũng rứa luôn...mô phật...
--- Khép cửa ---
Hafini
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 634
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 04, 2008 11:40 pm
Đến từ: Xóm Chợ

Re: World cup 2010 và QBOer - Bán tán, bình luận

Bài viết chưa xemgửi bởi DucHoa » Thứ 2 Tháng 6 28, 2010 11:02 pm

Trận Halan - Slova. nếu không có quả 11m thì snake lượm hết rồi. May mà trời còn thương mình với Trăng Béo :) . Hôm nay không biết có duyên gì với Trăng Béo mà bắt 2 trận đều trùng với Trăng Béo luôn. Đành chia đôi trận 1 vậy :mozilla_cool: .
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
Hình đại diện của thành viên
DucHoa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 689
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 14, 2008 3:10 pm
Đến từ: Cồn Rậy Xóm NT xã BT huyện

Re: World cup 2010 và QBOer - Bán tán, bình luận

Bài viết chưa xemgửi bởi nguyenthang » Thứ 2 Tháng 6 28, 2010 11:08 pm

hay quá ,những giây cuối cùng đã làm cho anh snake ăn trọn gói rồi
@ eng Duc Hoa ,O TrangBeo : hai người PM cho nhau hay sao mà trùng lặp vậy .
chúc mừng hai người đã Thắng Trân đầu nhé mai nhớ mời nghe :smt101 :smt101 :smt101 :smt101
Cuộc sống muôn màu
Hình đại diện của thành viên
nguyenthang
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1022
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 17, 2009 4:08 pm

Re: World cup 2010 và QBOer - Bán tán, bình luận

Bài viết chưa xemgửi bởi Hafini » Thứ 3 Tháng 6 29, 2010 12:21 am

Hic....1 quả penalty làm nhiều người "ăn đủ" quá đi....
--- Khép cửa ---
Hafini
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 634
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 04, 2008 11:40 pm
Đến từ: Xóm Chợ

Re: World cup 2010 và QBOer - Bán tán, bình luận

Bài viết chưa xemgửi bởi math0 » Thứ 3 Tháng 6 29, 2010 12:28 am

E hèm, nghe nói BTC "quyết định" về trường hợp trùng nhau sau vụ Goals+H2t là ai đăng ký trước sẽ thắng. Như vậy số phận DucHoa nằm trong tay em Trawng Béo rồi. Để xem em ý có kiện ĐH không :D
Non-stop, please
___________________________
Always simple, honest, trust, no lie
Hình đại diện của thành viên
math0
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 1317
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:29 pm

Re: World cup 2010 và QBOer - Bán tán, bình luận

Bài viết chưa xemgửi bởi snake » Thứ 3 Tháng 6 29, 2010 1:01 am

Snake lại hụt thêm trận nữa, nhưng thế mới hay :chan
BTC cứ theo đúng luật mà ra kết quả thôi, người chơi có ý kiến mới xét lại.
:smt101
Where have you been? I'm just not myself when you're away
Hình đại diện của thành viên
snake
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 291
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 2 11, 2009 2:39 pm

Re: World cup 2010 và QBOer - Bán tán, bình luận

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 3 Tháng 6 29, 2010 7:59 am

Đêm qua trận Brazin-Chile như mọi khi nếu cứ nằm nhà đến đêm cứ lọ mọ 1 mình làm bạn với cái tivi. Nhưng hôm qua xem đến đoạn Robinho ghi bàn thứ 2 cho xứ Lambada và đang ăn mừng với điệu Rumba thì mềng chịu ko thể "chiến đấu" vì t/y túc cầu được nữa, lăn kềnh ra làm 1 giấc và trong giấc mơ chập chờn cứ hy vọng xứ Lambada "mần" thêm 1 quả nữa cho đủ Phuc-Lộc-Thọ thì dừng cho tui cùng với điều kiện "nàng Chile chỉ biết chịu trận thôi chứ ko thể có khả năng ghi bàn". Té ra đôi khi giấc mơ lắm lúc lại có thật, lấy con mobil chuẩn bị lên đàng "ăn bày" và rong ruổi thì có tới 2 tin nhắn chúc mừng mềng hốt cả ổ trận đêm qua, chưa tin lắm mở 4rum xác định thấy eng "hắn" Sấm Giật đóng đinh rằng mềng "đoạt thành" nhờ vượt chỉ số phụ so với O Thần tình ái, vui cho tui mà lại buồn cho O, O ơi cái bi kịch này nên phải trách cái luật chơi oái ăm ông Sấm Giật đề ra, cái luật ni ông áp dụng theo cáh nói của người Quảng bọ "là mệ cho chộ nhưng ko cho ăn" như O hôm ni rứa đó.

Mềng mà trúng trận ni trước hết phải cám ơn tay Phucdm, mấy hôm ni cứ tưởng chơi "sân nhà" để ngênh chiến "hắn", ai ngờ hắn khách đàng xa là 1 đội mạnh quá sức với mềng, "tẩn" cho mềng 2 trận lên bờ xuống ruộng, trận tối trước mềng còn giả bộ ngang ngửa đến trận trưa qua thì phải đầu hàng và phải làm Akay trước mặt các Miss và mọi người (thiệt nhục hơn con cá nục). Hy vọng sẽ phục thù lần sau, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Quay lại chuyện cám ơn Phucdm là chia tay cả bọn xong, say+mệt+mất ngủ...mềng còn theo việc cho đến gần 21 h mới xong, tranh thủ về nhà vừa nhai cơm vừa xem Cơn lốc, xong trận mệt bả người chả nghỉ gì đến cá với tôm, thì P điện bảo rằng tay DucHoa cả đời nỏ biết chi về bóng đá bởi chỉ giỏi bóng đêm với sân thi đấu 2m x 1,6m :smt043 mà hôm ni lại ăn anh à. Hắn vừa ấm ức vì miếng ăn sắp vào mồm mà bị DH tàn nhẫn cướp mất, 1 phần lại có ý khích tướng mềng. "Nóng trong người" mềng vào diễn đàn cáp 2-0 nghiêng về xứ Amazon là hợp lý nhưng bóng đá lại lắm điều nghịch lý, học tập triết lý cá độ của tay Gâu phải luôn "khác người" mạo hiểm chơi 3-0 rứa mà sáng ni ăn thiệt, sướng rêm người, thiệt đúng là trời có mắt.

Thấy thương hơn những Rờ em cái, Rắn nác...những tay chơi cự phách nhưng ông trời luôn ngoảnh mặt. Thương cho những ai miếng ăn kề miệng rồi mà vẫn bị những kẻ khác đang tâm cướp mất.
Ôi bóng đá thật là hết sẩy.
:chuoi :chuoi :chuoi

____________________________________________

Một chút giận, hai chút tham lận đận cả đời ri cũng khổ
Trăm điều lành, ngàn điều nhịn thong dong tấc dạ rứa mà vui.
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Re: World cup 2010 và QBOer - Bán tán, bình luận

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 3 Tháng 6 29, 2010 8:31 am

taczan đã viết:Đêm qua trận Brazin-Chile như mọi khi nếu cứ nằm nhà đến đêm cứ lọ mọ 1 mình làm bạn với cái tivi. Nhưng hôm qua xem đến đoạn Robinho ghi bàn thứ 2 cho xứ Lambada và đang ăn mừng với điệu Rumba thì mềng chịu ko thể "chiến đấu" vì t/y túc cầu được nữa, lăn kềnh ra làm 1 giấc và trong giấc mơ chập chờn cứ hy vọng xứ Lambada "mần" thêm 1 quả nữa cho đủ Phuc-Lộc-Thọ thì dừng cho tui cùng với điều kiện "nàng Chile chỉ biết chịu trận thôi chứ ko thể có khả năng ghi bàn". Té ra đôi khi giấc mơ lắm lúc lại có thật, lấy con mobil chuẩn bị lên đàng "ăn bày" và rong ruổi thì có tới 2 tin nhắn chúc mừng mềng hốt cả ổ trận đêm qua, chưa tin lắm mở 4rum xác định thấy eng "hắn" Sấm Giật đóng đinh rằng mềng "đoạt thành" nhờ vượt chỉ số phụ so với O Thần tình ái, vui cho tui mà lại buồn cho O, O ơi cái bi kịch này nên phải trách cái luật chơi oái ăm ông Sấm Giật đề ra, cái luật ni ông áp dụng theo cáh nói của người Quảng bọ "là mệ cho chộ nhưng ko cho ăn" như O hôm ni rứa đó.
.......
Thấy thương hơn những Rờ em cái, Rắn nác...những tay chơi cự phách nhưng ông trời luôn ngoảnh mặt. Thương cho những ai miếng ăn kề miệng rồi mà vẫn bị những kẻ khác đang tâm cướp mất.
Ôi bóng đá thật là hết sẩy.
:chuoi :chuoi :chuoi

____________________________________________

Một chút giận, hai chút tham lận đận cả đời ri cũng khổ
Trăm điều lành, ngàn điều nhịn thong dong tấc dạ rứa mà vui.


Biết ngay hôm ni bác Tác ... "hót" :smt043 . Phải thừa nhận trận đấu Braz-Chi có tỉ số rất dễ gây cho bà con QBO căng thẳng hồi hộp chờ đợi. Nếu hôm qua là 3-1 thì BTC sẽ mệt mỏi lắm :smt016 .

Chúc mừng bác Tac, phải nó bác ít thắng nhưng thắng trận mô là vẻ vang trận ấy. :smt101 :smt101
Bác lại có ít vốn lận lưng để chơi các trận tiếp.

@ALL: Càng về sau, các trận càng hấp dẫn, thắng càng lớn. Mọi người nhanh tay lên. Tối nay còn 2 trận vòng 1/16 nữa mà thôi, sau đó sẽ là 20, 30K và nếu thắng sẽ là 1 quả "đậm"
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: World cup 2010 và QBOer - Bán tán, bình luận

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdantrocdau » Thứ 3 Tháng 6 29, 2010 9:25 am

Hình như chiến thắng nó cứ chạy trốn Goals rồi thì phải, bựa chừ thấy toàn đoán gần trúng giống trọc đầu
[you*]
Hình đại diện của thành viên
nongdantrocdau
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 765
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 2:37 pm
Đến từ: Trời

Re: World cup 2010 và QBOer - Bán tán, bình luận

Bài viết chưa xemgửi bởi taczan » Thứ 3 Tháng 6 29, 2010 9:55 am

Paragoay xứ Andes – Samurai xứ Phu Tang. Đây có lẽ là trận đấu khó dự đoán nhất của các nhà bình loạn, và làm đau đầu giới cá cược. Các chàng trai đến từ dãy Andé hùng vĩ mặc dù ko được liệt vào ứng cử viên vô địch nhưng với lối chơi hiện đại và thực dụng kiểu châu Âu cùng với chất tinh quái latin Nam Mỹ là 1 đối thủ đáng tôn trọng trên con đường tiến đến ngôi vương của các gã khổng lồ. Paragoay là 1 nước nhỏ ở Nam Mỹ nằm gần như trên cùng 1 vĩ tuyến với xứ Mũi Hảo vọng Nam Phi nên thời tiết và khí hậu gần như ở quê nhà, đây là 1 lợi thế ko nhỏ cho các đồng đội đồng dều cả 3 tuyến của Santa Crur. Các kiếm sĩ Samurai mặc dù ở xứ Á châu nhưng lối chơi lại đậm chất latin, cứ “thêu hoa dệt gấm” để tạo nên nhưng bức tranh hoa anh đào trên lục địa đen. Với đội hình khá đồng đều, kỷ thuật điêu luyện, tính kỷ luật cao, chiến luật hợp lý qua từng trận đấu, Phù tang Samurai rất có khả năng trở thành ngựa ô của giải năm nay.
Xét về lối chơi, thực lực và nhân sự cũng như thành tích thi đấu thì các chàng trai Andes có phần nhỉnh hơn sẽ chủ động tấn công, nhưng hãy xem chừng các nhát kiếm Samurai của Tamaka Honda, Endo trong 1 thế trận phong toả có chiều sâu và tinh thần thi đấu quả cảm của các chàng trai võ sĩ đạo đến từ xứ mặt trời mọc. Trận đấu này hàng tỷ trái tim châu Á luôn ở sau lưng các kiếm sĩ, hãy sữ dụng môn Kendo để đánh vào tử huyệt của dàn quân Andes kiêu hùng. Trận này theo mềng Nhựt bổn thua trước nhưng sau đó sẽ gỡ hoà và đưa trận đấu đầu tiên của giải vào đấu súng luân lưu Penanty.



Tây bán nhà-Bồ đào nhà. Đây là cuộc nội chiến của bán đảo Liberia, một trận đấu khá cân tài cân sức, nhưng xét về mặt nhân sự và lối chơi cũng như thành tích Tây bán nhà có phần nhỉnh hơn nhờ đội hình đồng đều với Xavi, Villa, Inesita, Torres…. Nhưng cái món “Ngẩu pín” xứ bán nhà mà chị em khoái khẩu bây giờ trở nên dai ngoách nuốt hỏng có trôi, chứng minh qua các trận đấu vừa rồi, đây có lễ là đội có lối chơi quyến rũ nhất của WC lần này nhưng hiệu suất ghi bàn quá thấp, điều này chứng tỏ rằng “đẹp” chưa hẵn đã “chống được lầy” thưa bà con. Xứ đào nhà khi hậu duệ của các nhà hàng hải lừng danh như Vascodegama tìm ra mũi hảo vọng và Magienlang giông buồn hải hàng quanh thế giới xem trái đất nó tròn hay méo, với truyền thống mạo hiểm, phiêu lưu và khám phá quả cảm của cha ông thì Ronaldo cùng với đồng đội liệu có làm nên kỳ tích mà xứ đào nhà đã ghi danh trong lịch sử hàng hải thế giới?
Bán Nhà – Đào Nhà đây là cuộc đấu của 2 đôi có lối chới kỹ thuật và đậm chất latin kiểu như anh hùng tương ngộ rất hiểu rõ về nhau, trận đấu này dễ bùng nổ để trở thành 1 bữa tiệc hả hê về bàn thắng, nếu đội nào may mắn và biết tận dụng cơ hội sẽ chiến thắng, nhưng mềng liêng tưởng trận này cũng sẽ hoà có tỷ số trong 120 phút và buộc phải đấu súng bằng Penalti.

Tôi bình loạn bởi vì tôi cá độ :vn :vn :vn

______________________________________________

Một chút giận, hai chút tham lận đận cả đời ri cũng khổ
Trăm điều lành, ngàn điều nhịn thong dong tấc dạ rứa mà vui.
taczan
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 919
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 1 12, 2010 11:57 pm
Đến từ: Bùn đất sau lũ

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Thể thao

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến8 khách