Phòng ước gì được nấy!
Hum nay Ranma nhân tiện thấy có Phòng tha tội nay xin lập thêm Phòng ước gì được nấy. Để bà con ước nguyện.
Bắt đầu nè:
Được sự đồng ý của chư vị quyền năng thần thánh. Được sự uỷ nhiệm của các đấng bụt tối cao. Hum ny Ranma đại diện cho các vị thành lập Phòng Ước Gì Được Nấy."Hỡi Các con chiên ngoan đạo, các cô bé lọ lem, các cậu bé đánh diêm... và toàn thể các con người trần tục, cứ vào đây cầu nguyện, ước mơ và Chúng ta các Đấng Bụt tối cao sẽ giúp các con hoàn thành nguyện ước!!! "
Mở hàng hén .
Con xin ông trời thoả nguyện dùm con 2 điều ước sau.
1/ tháng tới con chuẩn bị xét lương, con mong ông trời ngày đó làm cho sếp con vui lên, để khi xét lương cho con được nhờ. Xét được lần này là con tăng gần cả ttriệu bạc tháng chứ ko ít đâu ông trời ơi. hehehe!
2/ Con cầu ông trời cho người con đang kua để ý nhiều nhiều hơn nữa đến con, để con kua nàng được trước thời hạn là Tết âm lịch này, để con còn có người để tâm sự, chia sẽ, giận hờn với con.
Hết !
Nếu ông trời giúp con được 2 điều này con hứa với ông sẽ ko bao giờ kêu ông bằng đồng chí nữa mà sẽ kêu Trời bằng Ông. Thank's đồng chí Trời !(cho đi rùi con đổi cách xưng hô! ) kekeke!




