Chuyện con gà qua đường! P2

  
Những câu chuyện vui, những hình ảnh tếu,...

Chuyện con gà qua đường! P2

Bài viết chưa xemgửi bởi wonderkid » Thứ 6 Tháng 6 01, 2007 4:28 pm

Chuyện kể hôm nay: Xì-căng-đan Gà băng qua đường trên các trang báo Việt Nam:
- Báo Chí VN :Tuy chuyện gà qua đường không được sự đánh giá cao của Viện Vật lý và điện tử, nơi chuyên thẩm định chuyện nhảm, nhưng Viện Khoa học phát triển nhân lực và tài năng vẫn nhận giúp gà công bố. Việc này sẽ được làm một cách thận trọng.
- Tiến sĩ Bùi Ngọc Oánh: Viện trưởng Viện khoa học phát triển nhân lực và tài năng cho biết, Viện chỉ là cơ quan hỗ trợ, phát triển tài năng chứ không có thẩm quyền hay chuyên môn khoa học gì để đánh giá chuyện gà qua đường là đúng hay sai.Tuy nhiên, ông Oánh không thực sự tin lắm vào chuyện gà qua đường. Cũng theo tiến sĩ Oánh,chuyện gà qua đường nếu sai thì cũng tạo ra được dư luận rộng rãi về một vấn đề khoa học, có thể thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học ở Việt Nam: "Rất có thể còn gà này sai lại sinh ra nhiều 'con gà khác' đúng hơn. Và trong quá trình phê phán ấy, biết đâu lại phát hiện ra nhiều con gà qua đường khác". Thực tế, sau khi đưa ra công chúng "chuyện con gà qua đường", đã có nhiều chuyện con gà qua đường khác được gửi đến viện. Tiến sĩ Bùi Ngọc Oánh cho biết, ngày 25/11, Viện Khoa học phát triển nhân lực và tài năng Việt Nam sẽ tổ chức giới thiệu chuyện con gà qua đường dưới dạng phát miễn phí gần 1.000 còn gà qua đường cho những người quan tâm để họ xem và góp ý. Việc công bố trên các tạp chí khoa học uy tín của thế giới sẽ cần có thời gian, vì đây là cả quá trình.
- Đỗ Tư Đông (Nguyên phó chủ nhiệm Khoa báo chí, Trường CĐ PT-TH TW1): Gà muốn qua đường à, thì đôi bên phải cùng có lợi, hay là để thầy đèo gà qua đường nhé, tiện đường mình ghé qua nhà nghỉ.
- Ông Hoàng Văn Nghiên: Khi nào Nhà nước yêu cầu lấy con đường này thì tôi lại xin thuê cái khác để cho gà chạy thôi, không sao cả. Trước khi tôi đến đây thì ngôi nhà 12 Nguyễn Chế Nghĩa chỉ để giữ xe đạp. Anh Nguyên (ông Phạm Cao Nguyên, nguyên Giám đốc Sở Nhà đất khi đó) dẫn tôi đến và bảo: “Anh xem có cho gà chạy được không, nó tan hoang lắm”. Nhưng do vị trí này gần UBND thành phố nên thuận tiện. Nói thật là họ cho thuê nhưng đến nhà xí cũng không có.
- Ông Trần Danh Lợi (PGĐ Sở GTCC Hà Nội): Theo tôi, cần có những tuyến đường cấm hoàn toàn xe máy như tuyến đường Lê Duẩn - Giải Phóng; Kim Mã - Cầu Giấy. Theo tính toán, đây là những tuyến đường có tới trên 3.000 lượt gà băng qua đường hoạt động.
- Mr. Quách Tuấn Ngọc: Đấy là nó nói vậy, thực tế có hay không ai mà biết được. Kể cả có ổ gà hay không thì việc băng qua đường của nó cũng là phạm tội. Đường của mình là đường to đẹp và đàng hoàng, mở đường không có nghĩa là con gà đi qua được quyền nhảy vào. Tất nhiên mình cũng có lỗi trong chuyện này. Bố con của nó ngày nào cũng điện thoại cầu xin bọn tôi nhưng luật hình sự đã ghi rõ rồi, cứ có tội (gà qua đường trái phép) là xử lý.
- Ý kiến bạn đọc báo Tuổi trẻ: Việc băng qua đường của Gà Trí cho thấy một động cơ hết sức có trách nhiệm khi đã cảnh báo cho Ban quản lý Gà ảo từ tháng 7-2006. Nhưng những người có trách nhiệm ở đây đã làm ngơ.
- Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân: Khoảng 12 giờ trưa ngày 20/11, tôi được tin có con gà chạy qua đường Đại Cồ Việt và có cầm theo một bức ảnh một thanh niên cởi trần. Tôi thấy đau nhói trong tim. Tôi không chờ đợi một sự băng qua đường cạnh Bộ Giáo dục - Đào tạo vào ngày Nhà giáo Việt Nam. Nhưng tôi nghĩ, sự băng qua đường chắc không phải vô tình, mà cố ý chọn vào ngày 20/11. Không phải riêng tôi, mà tất cả những ai biết tin này, dù là thầy cô giáo ở Bộ, ở nơi khác hay không phải là thầy cô giáo đều thấy bị xúc phạm. Ngành giáo dục bị xúc phạm công khai trước toàn giới Gà ảo Internet.
=D> Em cũng xin tham gia vào câu chuyện gà qua đường.
- Bộ phận tiếp dân: Đã bảo hôm nay không phải là ngày qua đường rồi cơ mà. Sao vẫn cố tình qua đường không đúng ngày thế hả? Về, thứ 3, thứ 5 mới là ngày từ bên trái qua bên phải đường. Thứ 2, thứ 4 ngược lại. Trong giờ hành chính nhé.
- Bộ phận một cửa: Chúng tôi đã nhận được hồ sơ nhưng chưa có tờ trình nên chưa giải quyết cho anh ( chị ) gà qua đường qua đường được. Chúng tôi sẽ có công văn trả lời sớm nhất cho anh ( chị ). Mong anh chị thông cảm.
- Một số Bộ trưởng trả lời chất vấn: Vấn đề gà qua đường này chúng tôi sẽ trả lời bằng văn bản tới các đơn vị có liên quan. Xin miễn bàn ở đây.
- Cơ quan thi hành án : Vì lý do mất điện nên chúng tôi không thể cưỡng chế anh ( chị ) gà này qua đường vào đúng giờ qui định. Lỗi này là do khách quan.
- Cảnh sát giao thông: á à, con gà này, mày qua đường đúng lúc đèn sắp sửa chuyển từ xanh sang vàng nhé. Tao bắt được quả tang rồi. Nôn ra đây 2 quả trứng không thì tao xin 2 cái chân - phương tiện gây án của mày.
Phù, thế đã, em đi ăn trưa đây. Ơ kìa, em thấy một con gà qua đường.....


[/img]
Nothing venture, nothing gained!
wonderkid
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 25, 2007 10:31 am
Đến từ: Ho

Re: Chuyện con gà qua đường! P2

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 5 Tháng 6 07, 2007 9:33 pm

wonderkid đã viết:Chuyện kể hôm nay: Xì-căng-đan Gà băng qua đường trên các trang báo Việt Nam:



- Admin QBO: Sau một thời gian dài nghỉ ngơi, hôm nay, con gà chính thức qua đường trở lại. Trước lúc con gà qua đường, cho phép tôi thay mặt BQT được bày tỏ đôi lời:
Trước hết xin lỗi mọi người vì đã k0 để cho con gà qua đường trong 1 khoảng thời gian dài vừa rồi. Nguyên nhân xác định là do mã nguồn mở bị lỗi và do một số nguyên nhân khách quan khác, tất nhiên cũng do BQT không sát sao trong quá trình quản lý vấn đề qua đường của con gà.

Hiện tại, chúng tôi đã có đầy đủ mọi thông tin qua đường của con gà từ trước đến 15.05.2007. Tuy nhiên có một số lỗi như:

+ Thiếu (mất) khá nhiều lông gà.
+ Không trùng khớp giữa màu lông với màu chân gà.
+ Một số bộ phân của con gà bị thay đổi, như chân thành cánh, đít thành đầu.
+ Một số lỗi khác ...

Vậy BQT xin thông báo cho bà con được biết các lỗi trên để nếu có trông thấy con gà qua đường thì không bị kinh hãi. Bắt đầu từ bây giờ, trong qúa trình theo dõi con gà qua đường, nếu thấy nó dừng lại, khộng chịu qua nữa thì mong mọi người phản ánh ngày cho BQT để chúng tôi kịp thời đưa nó qua đường.

Với các yêu cầu "nóng" khác như: Xin ảnh của con gà qua đường, trợ giúp khẩn cấp cho gà,... mọi người liên hệ qua PM trên QBO (gửi cho nick dvh_itdr, math0) hoặc nick YM: dvh_itdr@yahoo.com or nvh0@yahoo.com.

Chúc mọi người theo dõi con gà qua đường vui vẻ.

Admin.

:D :D :D
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Re: Chuyện con gà qua đường! P2

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 6 Tháng 6 08, 2007 5:03 am

wonderkid đã viết:Chuyện kể hôm nay: Xì-căng-đan Gà băng qua đường




- Goals: Tưởng con gà xinh, ai dè xấu thế, làm ơn qua đường nhanh đi cho Goals tớ được nhờ.

- Bác Rec: Mong con gà ủng hộ 1 ít gọi là của ít lòng nhiều vào QKH trước khi qua đường, hihi.

- Bác Dê: Goals cứ nói thế nào ấy, con gà cũng xinh đấy chứ, đề nghị con gà đăng ký tham gia vào cuộc thi Miss QBO 2008 rồi hẵng qua đường cũng chưa muộn.

- Gió_mèo: Hồi trước em cũng đã góp ý một lần rồi, giờ thấy... Nguyễn Y Vân nên nói lại lần nữa: Khi con gà chưa qua đường thì không cần gửi e- mail thông báo cho mọi người cũng được. Chơ khi con gà quyết định qua đường mà không chịu email, e miếc thông báo cho mọi người thì không thể chấp nhận được, làm cháo gà ăn đi bà con ơi. :D

- No: Hôm trước mọi người góp tiền đi ăn cháo gà còn thừa 50k, nhân dịp con gà qua đường xin được chuyển vào tài khoản ủng hộ con gà qua đường, đề nghị con gà xác nhận lại đã, kẻo lỡ chưa qua đường đã bị xe cán chết hay vừa qua đường bị rơi ngay vào nồi cháo gà thì khổ thân cả gà lẫn No. Ah, làm 1 kiểu ảnh để No gửi vào "Những người sống quanh tôi" 1 phát. :D

- Cà ry xào: Dạo này "Hội nhập - Phát triển" ế ẩm quá, Cà ry xào em đợi bên kia đường chờ con gà qua đường thì em làm luôn 1 phát gà xào cà ry. Lúc đó mời mọi người đến ăn và ủng hộ cho "Hội nhập - Phát triển" của em nhé.

- Riêng: Con gà yêu thương

Gà chơi khắp bốn phương
Tạt qua mùa hạ đỏ
Lông rải khắp lối đi
Dấu chân gà còn tỏ

Gà đi khắp bốn biển
Qua đường vào mùa thu
Gà rơi vào nồi cháo
Thôi rồi ngừng chu du.

- Chip: Con gà k0 nên qua đường 1 mình như thế, mất cả vui. Con gà nên đăng ký đi theo tour của Xanh Tour, đi theo bầy trên 15 con gà qua đườngchúng tôi sẽ được khuyến mãi thêm 1 nắm lá chanh.

- Doho: Nếu con gà qua đường Lý Thường Kiệt hay Trần Hưng Đạo hay bất kỳ con đường nào ở Đồng Hới - QB thì nhất định chúng tôi sẽ đưa tin này vào mục Thông tin sưu tầm cho bà con ở xa quê hương được tiện theo dõi.

- Hoangtrung: Xin mời con gà vào "Bằng hữu quán" giao lưu cùng với mọi người trước lúc qua đường. Cảm nghĩ của con gà trong lần qua đường này, con gà có lo sợ điều gì k0, có sợ lạc không? Nếu con gà qua đường ở SG thì Hôi đồng hương QB ở SG sẽ nhiệt tình giúp đỡ con gà qua đường.

- Danchogo: Gớm, con gà nhá, mày qua đường thế chứ có chạy qua chạy về cả trăm lần thì chức Miss QBO 2007 cũng là của chị mày rồi. Muốn được như chị mày thì bác Dê đã mời gọi mày đăng ký tham gia Miss QBO 2008 rồi kìa. Thử đi, thử đi, xem có được như chị mày k0? Nhưng nói gì thì nói, cuối tuần này có offline QBO, mày cho chị mày xin 2 cái đùi để chi mang đến đó gặm và nhắm rượu chơi nào. :D

..........

Tạm thế, còn nhiều nhiều nữa, có gì mọi người vào bổ sung thêm sau. :D
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi wonderkid » Thứ 6 Tháng 6 08, 2007 11:45 am

Dân QBO: Con gà qua đường là một hiện tượng lạ lùng, đường HN đông như thế! Mấy anh em mình đem mấy con xe 73 lượn vài vòng cho nó sợ. Mấy con mực khô hôm trước còn chưa giải quyết, hay là hôm nay QBO họp cái vừa bia-mực vừa bàn chuyện con gà đi!!!!
TĐ NHNN - Mr Thuý: tôi thấy việc con gà qua đường là đúng với nhu cầu cần tiền xu của người dân ta, vì rằng tuy con gà qua đường chưa xem dự báo thời tiết ngày hôm đó và nhất là nó chẳng biết khí hậu của Việt Nam là cái quái chi cả. Cho nên-Hic, việc nó nóng, bị rụng lông chẳng khác gì việc tiền xu bị xỉn màu, bị kém chất lượng đó là chuyện hoàn toàn bình thường và hợp quy luật chính là do thời tiết.
Sinh viên: Con gà qua đường kìa, nhanh lên anh em ơi. Tối nay thằng Tí nó xách rượu ở quê ra đấy! -- Xì, ông ơi. Mấy thằng cha xe ôm đang cầm cái lồng to tướng bên kia kìa. U ơi, con cốc trà đá!....
Hoa hậu hoàn vũ: Nhưng mà bên kia đường đã phun tuốc phòng ngừa H5N1 chưa đã. Với lại em đang có một ngôi nhà to tướng ở New York rùi, con gà qua đường phải nhanh lên, dáng đi phải mềm hơn tí nữa thì mới lọt vào vòng trong được.
Chiếc máy tính: Quan trọng là con gà đó có thân thiện với người đi đường không, tốc độ xửu lý của nó khi gặp cư dân QBO như thế nào? Thông minh hay là bị "treo"? Tốt nhất là cho nó bộ lông có font Vista còn bộ não là Pentium 4 vậy.
Du học sinh: Ôi giời, gà và hậu quả nó để lại( quả trứng) đã làm em muốn đá phăng nó ngay kh nó còn đang ở trên vỉa hè cơ. Thôi được rồi, để nó qua đường đi vậy dù sao cổ cánh gà ta vẫn ngon hơn gà ở bển...
Nothing venture, nothing gained!
wonderkid
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 25, 2007 10:31 am
Đến từ: Ho

Bài viết chưa xemgửi bởi wonderkid » Thứ 6 Tháng 6 08, 2007 3:03 pm

Trò chuyện cùng Chú gà qua đường( chú là con của một gia đình nghệ sỹ danh tiếng)
"Thiên thần vượt đèn đỏ" Gà bay mới thực hiện một bài phỏng vấn với nhật báo Lá chanh của Bếp Việt. Trong cuộc trò chuyện cởi mở này, chú đã giãi bày những tâm sự rất thú vị về nghề nghiệp và gia đình mình.

--Anh nói la anh đang bị ngập trong công việc. Liệu đây có phải lúc để tạm nghỉ không? anh sẽ làm gì?
Có lẽ tôi sẽ đi nghỉ ở Châu Âu mặc dù chưa biết chính xác là đến nước nào và kỳ nghỉ sẽ kéo dài bao lâu, nhưng chắc chắn là có nước Pháp trong lộ trình bởi vì ở đó Gà có thể băng qua đường thoải mái, thậm chí có thể phóng uế đắng sau những bức tượng.
--Liệu anh có học tập bạn diễn Gà Đen trong "Ba con gà bị nướng": làm việc "băng qua đườg" liên tục 6 tháng 1 năm rồi nghỉ liền một mạch 6 tháng còn lại không?

Chắc chắn rồi. Tôi đã làm việc vất vả trong suốt một thời gian dài vừa qua và bây giờ tôi cần thời gian để thư giãn đầu óc cũng như tâm hồn. Nếu như bạn cũng giống tôi, lớn lên là chỉ biết băng qua đường, sống cũng chỉ để vượt đèn đỏ thì bạn sẽ hiểu ý nghĩa của một khoảng thời gian dành làm một công việc khác. Tôi thực sự không hiểu vì sao các cô gà mài tơ hay hỏi tôi những câu hỏi đại loại "chuối" như vậy.
--Gia đình anh có ngạc nhiên không khi anh tự quyết định chọn nghề này?

(Cười lớn) Gia đình tôi toàn những người thích đến rạp hát còn Bếp Việt ư? Đèn đỏ ư? Dường như đều quá xa so với trí tưởng tượng của họ. Họ cho rằng tôi mơ mộng viển vông cho đến khi tôi nhận vai trong Phi đội gà nướng, họ mới cho rằng tôi có khả năng biến giấc mơ thành sự thật. Và thực tế tôi đã vượt rất nhiều đèn, qua mặt rất nhiều Cớm, và tốn không ít tiền làm luật... và vui nhất là tôi đã từng bị nướng....
Nothing venture, nothing gained!
wonderkid
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 25, 2007 10:31 am
Đến từ: Ho


Quay về • Thư giãn

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến8 khách