Tin Vịt hàng ngày

  
Những câu chuyện vui, những hình ảnh tếu,...

Tin Vịt hàng ngày

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 3 Tháng 11 25, 2008 1:42 pm

"Tin vịt" thứ ba (tuần 48)
Tại buổi mít tinh kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam trường THPT nọ, hội trưởng phụ huynh chốt bài phát biểu của mình như sau: “Cuối cùng tôi chúc toàn thể các thầy cô mạnh khỏe, dạy tốt. Chúc các em học sinh ở đây ai ai cũng trở thành kỹ sư, bác sĩ hoặc cùng lắm là giáo viên”.

*
* *

Lý giải tại sao năm 2008 vừa qua, thời trang màu tím lại lên ngôi, tạp chí “Thời trang kỳ cục” viết: “Thực ra ban đầu nó bắt nguồn từ một cô người mẫu nổi tiếng X vừa cưới chồng hồi đầu năm. X vừa xinh vừa duyên dáng. Chồng cô, một đại gia hay ghen và vũ phu, anh ta thường ghen vô cớ và đánh cô đến thâm tím mặt mày. Mỗi lần bị như vậy, cô thường phải che giấu bằng việc chọn áo váy màu tím, thậm chí kẻ mắt mầu tím, đeo kính mắt to màu tím… Khi tần suất X bị chồng hành hung nhiều thì tần suất xuất hiện màu tím trên trang phục, mặt mũi cô càng lớn. Và rồi nó làm nhiều chị em khác cứ ngỡ năm nay thời trang thiên về màu tím”.

*
* *

Một người nước ngoài mới học tiếng Việt quan sát thấy trên các tờ thông báo tin buồn đa số đều viết: “Chồng, cha, ông chúng tôi… đã… vào hồi… ”.
Ông thắc mắc: Sao cùng lúc lại có tới 3 người từ trần thế nhỉ?

*
* *

Một hãng sản xuất kem đánh răng thực hiện slogan quảng cáo: “Kem đánh răng Z, bảo vệ gấp đôi thời gian!”. Và họ nghĩ sẽ tiêu thụ được nhiều sản phẩm hơn trong dịp khuyến mãi cuối năm. Tuy nhiên không như mong đợi, số lượng sản phẩm tiêu thụ được rất ít. Qua điều tra họ phát hiện ra rằng do loại kem Z mà họ quảng cáo bảo vệ tới 2 lần nên đa số khách hàng đều… 2 ngày mới đánh răng một lần.

*
* *

Một người đàn ông giàu có nhưng bị điếc nặng, anh ta tìm đến hãng điện tử Nosotoshio và đặt hàng một chiếc máy trợ thính loại đặc biệt, cực tốt và rất đắt tiền. Hôm nhận máy, sau khi đeo máy vào tai anh ta đi khoe ầm ĩ. Hàng xóm hỏi: “Đó là loại máy của hãng nào?”. Anh ta trả lời: “À, hết 3000 USD bác ạ!”.

*
* *

Chuyện kỳ cục xảy ra ở Mexico, anh chàng Blanco, nhân viên văn phòng có cái “của nợ” quá dài, gây khó khăn cho việc mặc quần và đi lại bởi nó luôn đập vào đầu gối. Anh ta vào viện xin phẫu thuật. Sau khi hội chẩn các bác sĩ do dự: Nếu cắt bớt phần đầu sẽ mất đi sự nhạy cảm, cắt phần giữa sẽ thay đổi kết cấu “đường truyền”, cắt phần gốc chắc chắn gây ra rối loạn hoóc môn. Ê kíp phẫu thuật đang suy tính thì một nữ y tá nước mắt lưng tròng nói trong tiếng nấc: “Hức, hức… Thế chúng ta không thể kéo dài chân của anh ấy ra được à?”.
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Quay về • Thư giãn

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến7 khách

cron