Tìm vợ người Quảng Bình - Bài toán nan giải.

  
Góc riêng dành cho chị em QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Thứ 3 Tháng 3 25, 2008 2:25 pm

vietrans đã viết:Ngocnu nghĩ sai rồi.
đó là những gì thâm tâm Vietrans nghĩ đến nên post lênđể chia sẽ với anh Em thôi.
Chứ Vietrans có nói mô na.
chứ thiệt ra thì con trai QB ai cũng muốn lấy vợ QB để được thuận tiện trăm bề.
nhưng khổ nổi các O QB có chịu mô?.
Các O cứ cho là đã đi ra ngoài thì phải kiếm cho được ông chồng biệt khách về làng "cho oai"
nên cuối cùng mấy chú QB đành ê sắc ế mất thôi.


Thì eng chưa nói nhưng nghĩ cũng là một cách "nói" dù không bằng lời mà( trước khi nói thì ít hay nhiều người ta cũng qua quá trình nghĩ :smt043)
Thực ra thì mấy chị iem QB cũng như mấy eng QB thôi khi đi xa ai cũng muốn tìm được 1 người cùng quê cho dễ bầu bạn. Nhưng khổ nỗi là nỏ phải mấy O không chịu mà có "muốn chịu cũng khó mà chịu được nếu gặp người không chịu được"( Cái ni ko cứ gì là trai QB mà ở mô cũng rứa thôi).
Về khoản kiếm chồng "biệt khách" về làng cho oai thì chưa chắc mô eng nờ, mấy đứa bạn iem vẫn than là do không kiếm được tên con trai QB mô đáng để làm chỗ dựa cả đời nên kiếm chồng xứ khác thôi. Chứ ai mà muốn cí cảnh:( Má ơi đừng gả con xa, chim kêu vượn hú biết nhà má đâu" kia chứ. "Thuyền theo lái..." lấy chồng xa thì biết mấy năm mới trở về cố hương hả trời. Coi bộ mấy eng phải tu bổ lại cí khoản "Oai"mần răng để ả, iem QB đi bên cạnh một eng QB mà vẫn thấy vừa oai vừa xứng tề( Oai ni không phải là vẻ bề ngoaì mô nha, cấy ni thì nỏ lấy làm nền mà sống với nhau được) với lại phải công nhận cấy khoản "trai QB" đã nổi tiếng thành một thương hiệu rồi hay răng đó. Iem nói eng đừng tự ái chớ hôm trước con bạn iem nó đưa iem đi giới thiệu người nó "định yêu" xong tối về 2 đứa cứ cười ngặt ngẽo, nó bảo iem hay là thôi hè, iem bảo: "tuỳ và ừ" :smt032
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Bài viết chưa xemgửi bởi hoa cỏ may » Thứ 3 Tháng 3 25, 2008 2:42 pm

ngocnu đã viết:
Coi bộ mấy eng phải tu bổ lại cí khoản "Oai"mần răng để ả, iem QB đi bên cạnh một eng QB mà vẫn thấy vừa oai vừa xứng tề( Oai ni không phải là vẻ bề ngoaì mô nha, cấy ni thì nỏ lấy làm nền mà sống với nhau được) với lại phải công nhận cấy khoản "trai QB" đã nổi tiếng thành một thương hiệu rồi hay răng đó. Iem nói eng đừng tự ái chớ hôm trước con bạn iem nó đưa iem đi giới thiệu người nó "định yêu" xong tối về 2 đứa cứ cười ngặt ngẽo, nó bảo iem hay là thôi hè, iem bảo: "tuỳ và ừ" :smt032

Suỵt :smt036 nói bé thôi chơ NN, răng lại vạch áo cho người coi lưng giữa đàng giữa chợ ri, mà đây lại là nơi tụ tập của chị em nữa chứ, khéo mấy eng nhà miềng ê sắc lại đổ lỗi cho chị em miềng thì khổ lắm.
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay
Hình đại diện của thành viên
hoa cỏ may
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 437
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 12, 2008 8:27 am
Đến từ: Cha Trạch

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Thứ 3 Tháng 3 25, 2008 3:01 pm

hoa cỏ may đã viết:
ngocnu đã viết:
Coi bộ mấy eng phải tu bổ lại cí khoản "Oai"mần răng để ả, iem QB đi bên cạnh một eng QB mà vẫn thấy vừa oai vừa xứng tề( Oai ni không phải là vẻ bề ngoaì mô nha, cấy ni thì nỏ lấy làm nền mà sống với nhau được) với lại phải công nhận cấy khoản "trai QB" đã nổi tiếng thành một thương hiệu rồi hay răng đó. Iem nói eng đừng tự ái chớ hôm trước con bạn iem nó đưa iem đi giới thiệu người nó "định yêu" xong tối về 2 đứa cứ cười ngặt ngẽo, nó bảo iem hay là thôi hè, iem bảo: "tuỳ và ừ" :smt032

Suỵt :smt036 nói bé thôi chơ NN, răng lại vạch áo cho người coi lưng giữa đàng giữa chợ ri, mà đây lại là nơi tụ tập của chị em nữa chứ, khéo mấy eng nhà miềng ê sắc lại đổ lỗi cho chị em miềng thì khổ lắm.

Hihi iem cũng sợ rứa lắm chị nờ, phải cái tính hay nói thẳng mà chộ mấy eng than "thê thảm" mần iem cứ động lòng trắc ẩn, trắc địa.
Với lại mấy chị dạo ni đi mô cả mần NN em cứ lên ê a 1 mình cũng buồn, chộ mấy eng vô góp ý là mình góp " tưởng" liền. Mà đằng mô mà mấy eng chả than ê sắc đó rồi hả chị, biết mô mấy eng biết đựơc vì răng mình ê sắc để lấy kinh nghiệm cho em út đi sau nỏ bị nữa cũng tốt :smt043
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 3 Tháng 3 25, 2008 3:09 pm

Con nào thì cũng có người này người kia chớ. Phải duyên phải số là vồ lấy nhau thôi à :smt032
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: Tìm vợ người Quảng Bình - Bài toán nan giải.

Bài viết chưa xemgửi bởi Glass » Chủ nhật Tháng 3 30, 2008 12:10 am

dvh_itdr đã viết:Suy đi, tính lại n lần thì tớ mới quyết định vô trộ ni và mở topic nì.
(Đây là suy nghĩ của mình nên hy vọng là ko chạm/động/đụng/đạp chi các bác hết mô :smt018 - Nếu "có răng thì cũng đừng có răng" hí :smt068 )

Nhớ ngày xưa - vì cách đây cũng lâu rồi - Khi tớ bắt đầu biết :smt058 thì bọ mạ đã dặn "Con cố mà kiếm 1 cô vợ QBình nhé cho ba mạ khỏi phải đi cưới xa, vợ chồng cùng phong tục tập quán, thông gia đi lại cũng gần, rồi vân vân .... "

Thừa lệnh của papa, mama tổng quản, miềng khắc sâu trong lòng :smt023 ... Rồi thì thời gian trôi qua nhanh như gió thoảng, cái ngày miềng rời QBình để ra HN lập nghiệp cũng hơn 5 năm rồi mà miềng vẫn chưa có 1 lời giải nào cho bài toán mà bọ mạ "bắt" giải. :smt032

Nhiều lúc cũng vận dụng "công lực" hơn chục năm ăn học chốn Kinh kỳ :smt044 để suy nghĩ các tình huống nhằm giải bài toàn một cách tối ưu. Bài toán tớ giải nó thế này, các bác xem đặng góp ý xem nó bị sai chỗ nào nhé :smt017 :

1. Phân tích:

- Mình đang ở HN thì nên tìm 1 cô QB đang học (?) hoặc làm việc ổn định ở HN để sau ni trách việc 1 chốn 2 nơi --> Ừh túm lại là tìm 1 cô người QBình chứ gì.
(Gọi tập nghiệm này là Vợ_ơi1)


- Ngoại hình: Thôi biết là mình cũng chẳng hơn ai nên tìm cô mô ròm đừng có ..... hề hê quá là ổn ---> Cấy ni xem ra cũng không khó.
(Gọi tập nghiệm này là Vợ_ơi2)


- Tuổi: Cấy ni mới gọi là nan giải :smt025 . Miềng sinh tuổi Tỵ lại can Đinh nên họ nghe "Tây" nói là "cao số khó lấy vợ, tìm tuổi đừng có xung khắc", rồi 1 loạt câu balaxibộp về mạng Kim Mộc,... mình không rõ nhưng tóm lại là KẤM lấy vợ sinh năm 80, 83, 86, 78, 79 ---> NAN GIẢI, mấy "tuổi đep" rồi "đứng đắn", "chính chắn",... như rứa thì bị KẤM mất roài. :smt028
(Gọi tập nghiệm này là Vợ_ơi3)


- Người đó phải chưa có người yêu: :mozilla_cool: Hê hê hê, điều kiện ni phải có thì miềng mới có cơ hội chơ, cũng từng nghĩ "đánh đồn có địch mới khoái" nhưng xem ra sức lực có hạn nên không xét trường hợp nì ---> Khó vì con gái QBình không hiểu sao rất được GIAI BẮC KỲ "quý" rồi "hẫng" hết :smt053 :smt061 . Phải chăng "bụt nhà không thiêng"??? ---> Thôi điều kiện này chung lại là "Chưa/đã từng có người yêu" :P .
(Gọi tập nghiệm này là Vợ_ơi4)


- Phương pháp kưa: Hiện vẫn đang quá trình học hỏi nên chưa biết nói gì :smt024

2. Giải

Cách giải đơn giản thôi, nghiệm là tìm giao 4 tập Vợ_ơi(i) (i từ 1-4)
Tớ tìm cách giải cũng lâu rồi :mozilla_money: nhưng tính đến chừ thì kết quả vẫn là .... tập rỗng ()


Đáp số: Vô nghiệm :smt020

Chừ quyết bổ sung Tuổi vô tập Vợ_ơi3.
Hiện tại "băng thông" từ 1977 - 1990
:smt024 :smt024 :smt024 :smt024 :smt024 :smt024

Nhờ trời, năm nay đừng giống mấy năm qua
:smt057 :smt057 :smt057 :smt057 :smt057 :smt057




[Việt Hương tuổi dâu nì. Tam hợp với Tỵ đó. Anh Huy có cần kiếm cô tuổi Dậu ko? để VH giới thiệu cho. hi hi
Thuyền bồng bềnh đưa ta vào hang động, từ cõi trần ta đi vào cõi mộng...
Glass
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 185
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 24, 2007 10:21 pm
Đến từ: Tiểu khu 7, Hoàn Lão, Bố Trạch

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Chủ nhật Tháng 3 30, 2008 3:03 pm

Lê Việt Hương đã viết:
Việt Hương tuổi dâu nì. Tam hợp với Tỵ đó. Anh Huy có cần kiếm cô tuổi Dậu ko? để VH giới thiệu cho. hi hi



Trễ rồi nhé :)

Thế có thể chuyển mối sang cho Xu mỗ được không ta??? :)
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

anh Huy nhà mềng lấy vợ

Bài viết chưa xemgửi bởi cahat » Thứ 3 Tháng 4 01, 2008 2:50 pm

:smt100 Bà con ơi, chuẩn bị đi dự đám cưới eng Huy nhà mềng. Nghe nói eng tìm được người giải bài toán nớ có nghiệm rồi.
Never say goodbye
cahat
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 29
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 3 14, 2008 2:49 pm
Đến từ: 3Don

Re: anh Huy nhà mềng lấy vợ

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 4 01, 2008 5:48 pm

cahat đã viết::smt100 Bà con ơi, chuẩn bị đi dự đám cưới eng Huy nhà mềng. Nghe nói eng tìm được người giải bài toán nớ có nghiệm rồi.

Biết rồi à, Rứa có tất cả mấy nghiệm hả cahat? :smt032 Răng mà biết mau rứa hè? Siêu âm hử? :mozilla_cool: Khá thiệt. =D>
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: anh Huy nhà mềng lấy vợ

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 3 Tháng 4 01, 2008 6:07 pm

Rec đã viết:
cahat đã viết::smt100 Bà con ơi, chuẩn bị đi dự đám cưới eng Huy nhà mềng. Nghe nói eng tìm được người giải bài toán nớ có nghiệm rồi.

Biết rồi à, Rứa có tất cả mấy nghiệm hả cahat? :smt032 Răng mà biết mau rứa hè? Siêu âm hử? :mozilla_cool: Khá thiệt. =D>


Hê hê hê. 1.4 này mình "câu" được "1 rổ" cá trong đó có cahat.
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi Glass » Thứ 7 Tháng 4 05, 2008 9:37 am

xuxukalo đã viết:
Lê Việt Hương đã viết:
Việt Hương tuổi dâu nì. Tam hợp với Tỵ đó. Anh Huy có cần kiếm cô tuổi Dậu ko? để VH giới thiệu cho. hi hi



Trễ rồi nhé :)

Thế có thể chuyển mối sang cho Xu mỗ được không ta??? :)


Ok, chuyển cho Xu mỗ cũng được. Xu mỗ đưa ra yêu cầu của mình đi. Muội sẽ dày công tìm kiếm cho...Không phải là ngày cá nữa nên không được làm cá dụ muội nhé. :mozilla_cool:
Thuyền bồng bềnh đưa ta vào hang động, từ cõi trần ta đi vào cõi mộng...
Glass
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 185
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 24, 2007 10:21 pm
Đến từ: Tiểu khu 7, Hoàn Lão, Bố Trạch

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Phái đẹp

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách