Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

  

Bài viết chưa xemgửi bởi hoangtrungspkt » Thứ 5 Tháng 6 07, 2007 1:18 pm

behangquangbinh đã viết:siêng hi, tui ngỳa nào cũng phải có người "hò đò" mới dậy nổi.Nhưng một ngày mới của tui củng rất tốt.


Hehe, em Hằng là con gái quê hương thức khuya dậy sớm, lo rau muốn, lo tàu môn... đi chợ mà dậy trưa thế àh ?
Thế thì nguy rồi, mất gốc quê hương thì chết. Chí ít vào Huế ko còn ruộng vườn thì dậy tập thể dục đi chứ !
Ai lại như thế, hè về ko đi chợ cho mạ đc thì mạ đập chết !
Eng là eng chân thành khuyên rứa, lo mà tập tành dậy sớm đi nhé !

Àh, hè ni về Đồng Trạch tắm biển hè !
http://vn.360plus.yahoo.com/hoangtrungspkt


Thụy bây giờ về đâu
Anh là chim bói cá
Em là bóng trăng ngà
Chỉ cách một mặt hồ
Mà muôn trùng chia xa
Hình đại diện của thành viên
hoangtrungspkt
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 527
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 9:53 pm
Đến từ: University of Technical Education HCM City

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 6 Tháng 6 08, 2007 9:21 am

Không biết rồi có qua được cái nạn H5N1 này không? #-o
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Bài viết chưa xemgửi bởi conconggio810 » Thứ 7 Tháng 6 16, 2007 8:03 pm

Hôm ni thật chán, đi thi nhưng ko may mắn tí mô cả, heeee có tài liệu thì lại để quên trong balô, đúng là ko ai giống miềng, ko biết đây là lần thứ mấy rồi nựa, mà thôi, có rứa mới bỏ cái tật quay cóp hi :D , ghét thầy, cho đề dài quá làm mình cắm đầu cắm cổ mần mà ko xong hết, lại được cô coi gắt làm mình ko ngọ nguậy trao đổi được tẹo mô...
Hắn lại đi bay ở nước ngoài, 2ngày rồi, nhớ mặt đó :smt021 , mai mốt về bật máy lên chết với miềng hi. Mà ghét, tuần mô cũng bay liên tù tì rứa à, ghét lắm rồi đó, ai mà chịu nổi cứ liên tục ngoài vòng phủ sóng ri hả trời :smt021 ...
conconggio810
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 53
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 7:43 pm
Đến từ: Quang Binh

Bài viết chưa xemgửi bởi hoangtrungspkt » Thứ 7 Tháng 6 16, 2007 9:41 pm

Hic,... !
Có vẻ dạo này QBO quá ít khách khứa... ! Người nhà cũng vắng bóng hơi lâu....
Đề nghị anh em họp hành, đổi mới hoạt động đê..... chứ thấy bí quá rồi... !

Conference...., or Gameshow chẳng hạn.... !
http://vn.360plus.yahoo.com/hoangtrungspkt


Thụy bây giờ về đâu
Anh là chim bói cá
Em là bóng trăng ngà
Chỉ cách một mặt hồ
Mà muôn trùng chia xa
Hình đại diện của thành viên
hoangtrungspkt
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 527
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 9:53 pm
Đến từ: University of Technical Education HCM City

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 2 Tháng 6 18, 2007 9:27 am

hoangtrungspkt đã viết:Hic,... !
Có vẻ dạo này QBO quá ít khách khứa... ! Người nhà cũng vắng bóng hơi lâu....
Đề nghị anh em họp hành, đổi mới hoạt động đê..... chứ thấy bí quá rồi... !

Conference...., or Gameshow chẳng hạn.... !



Cái GS 1 tuần 1 nhân vật của em đâu rồi lấy ra phủi bụi đi :)
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 3 Tháng 6 19, 2007 11:00 am

Giời ạ, mình cứ tưởng là QBO chưa hồi sinh. Lâu ơi là lâu. Mấy ngày qua bận học với đi công tác suốt, với lại bây giờ ko đuợc 1 mình 1 máy tính nên cũng ít có time online. Cứ chào anh em bằng hữu cái đã nhé. Xvet lại tái xuất giang hồ :D
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi conconggio810 » Thứ 4 Tháng 6 20, 2007 12:23 pm

Hôm qua 5/5 mà ko dám ăn vịt, anh T mới ra HN, rủ đi chơi nhưng em Hoàng mình lần ni gọi điện nhắc chị chứ :D , rứa là ko ăn vịt nựa, lượn lờ ăn linh tinh cafe rồi về. Mình kể cho a T nghe hôm trước mình mất gần 1 ngày ngồi buồn và thẩn thờ, hỏi vì răng mà rứa, nghe xong anh ấy phá cười lên, mà tự dưng mình điên rứa đó, ko dưng nghĩ lung tung rồi ngồi buồn, hihi
conconggio810
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 53
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 7:43 pm
Đến từ: Quang Binh

Bài viết chưa xemgửi bởi gio_va_cat » Thứ 5 Tháng 6 21, 2007 10:57 pm

Ước gì ta có thật nhiều tiền!
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
gio_va_cat
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1233
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
Đến từ: Cuối chân trời....

Bài viết chưa xemgửi bởi vietnam1 » Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 5:03 pm

bckt đã viết:Hạt nắng đỏ Sáng, nắng, nóng rực cả lan can.

Chiều, nắng, cháy đen, nụ cười khô rang.

Tối, nắng vẫn vấn vương, níu kéo không khí nóng đến ngột ngạt, trong mơ màng.

Nắng cháy, nắng chảy, nắng...Trong cái nóng như thiêu đốt, anh tự hỏi "Ô hay, sao người ta có thể gán cho nắng những từ mỹ miều, đẹp đến thế?".

Nào là hoa nắng, tia nắng, mầm nắng, vạt nắng, lá nắng, giọt nắng... đủ cả!

Sinh ra, lớn lên trong xứ nắng đất Quảng, nơi mà con người thường thấy nóng rát, mồ hôi chảy ròng ròng, gió cũng mang hơi nóng quần quật tát từ tây sang đông, nắng chảy nghiêng nghiêng trên từng đồi cát... anh cảm thấy nắng thân thuộc biết nhường nào.

Nhưng sao nắng ở đây khác quá, ở xứ đất khách quê người anh thấy nắng đang bào mòn từng nơron thần kinh của anh, đốt cháy từng xúc cảm, cháy cả tâm can, nhiệt huyết.

Nếu nắng ở quê anh sẳn sàng làm hoa đậu trên tóc thì ở đây, bờ vai cũng phải nghiêng đi vì nắng...

Anh thấy nhớ góc nắng trước nhà, ước gì anh đang ngồi đó, hứng hạt nắng đỏ và hét như thả hết nắng trong lòng.


Kent-24/6 Nắng và nhớ nhà.

Thấy viết nhiều nhưng chẳng thấy bài nào ra trò cả. Boring.
vietnam1
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 38
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 6 26, 2007 3:01 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi vietnam1 » Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 5:04 pm

QuynhQB đã viết:
dthiep đã viết:@Quỳnh: Khi nào em dịch xong post cho anh một bản nghe.Anh về anh học.Mấy cái đó học mãi vẫn chẳng biết chữ chi.Đôi lúc học sách bản quyền lại dễ học.:D

Hờ hờ chú Hiệp cứ đùa, chú có biết nhà em fải giả bao nhiêu tiền để mua đc trọn bộ có bản quyền về không?Lại còn mất tiền thuê tụi em dịch ra nữa. Thế nên chúng nó thực hiện bảo mật ghê lắm, hè hè không dễ cho ra ngoài tẹo nào cả. Hé hé
Thế là tèo hai ngày nghỉ, không làm đc gì cả. À mà không, cày được cuốn Ròi trâu, cũng đc nhưng mà mô típ thì cũ quá rùi. :mozilla_oops:
Một tuần cày bừa trâu bò mới...


Bạn nên tập viết hay hơn. Bài viết của bạn tôi đọc mà cú ngủ gật liên tục
vietnam1
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 38
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 6 26, 2007 3:01 pm

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách