Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

  

Bài viết chưa xemgửi bởi hoangtrungspkt » Thứ 3 Tháng 9 11, 2007 10:35 am

Blog....

Hôm ni ngày học thứ 2, tuần thứ 2 đầu năm học mới....
Hè nghỉ lâu sướng quá, học lại oải ghê, toàn buồn ngủ + đau đầu do tiếng ồn mà thầy tạo ra... !

Không biết bao giờ mới quen lại cảnh xưa đây, hic.... !

Không học không làm người được, học nhiều hỏng người luôn, hehe !
http://vn.360plus.yahoo.com/hoangtrungspkt


Thụy bây giờ về đâu
Anh là chim bói cá
Em là bóng trăng ngà
Chỉ cách một mặt hồ
Mà muôn trùng chia xa
Hình đại diện của thành viên
hoangtrungspkt
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 527
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 9:53 pm
Đến từ: University of Technical Education HCM City

Bài viết chưa xemgửi bởi QuynhQB » Thứ 3 Tháng 9 11, 2007 2:36 pm

vietnam1 đã viết:
QuynhQB đã viết:
dthiep đã viết:@Quỳnh: Khi nào em dịch xong post cho anh một bản nghe.Anh về anh học.Mấy cái đó học mãi vẫn chẳng biết chữ chi.Đôi lúc học sách bản quyền lại dễ học.:D

Hờ hờ chú Hiệp cứ đùa, chú có biết nhà em fải giả bao nhiêu tiền để mua đc trọn bộ có bản quyền về không?Lại còn mất tiền thuê tụi em dịch ra nữa. Thế nên chúng nó thực hiện bảo mật ghê lắm, hè hè không dễ cho ra ngoài tẹo nào cả. Hé hé
Thế là tèo hai ngày nghỉ, không làm đc gì cả. À mà không, cày được cuốn Ròi trâu, cũng đc nhưng mà mô típ thì cũ quá rùi. :mozilla_oops:
Một tuần cày bừa trâu bò mới...


Bạn nên tập viết hay hơn. Bài viết của bạn tôi đọc mà cú ngủ gật liên tục

Hô hô chừ mới đọc đc quả ni.Tức cười.
DARE TO DO. AND DARE TO FAIL.HOPE !
Hình đại diện của thành viên
QuynhQB
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 27, 2006 11:58 am

Bài viết chưa xemgửi bởi nhoong » Thứ 3 Tháng 10 23, 2007 2:06 pm

QBO thay đổi nhanh quá anh em chúng tôi thích ứng hơi chậm . Mong rằngômị người sẽ ủng hộ QBO nhiều hơn. QBO ít ăn khách là vì vẫn còn ít chủ đề hot để mọi người tham gia đó thôi.
Thở đi - nhẹ một kiếp người
Vui đi - để có nụ cười thênh thang
Hình đại diện của thành viên
nhoong
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 213
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 7 28, 2007 8:45 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi abc » Thứ 3 Tháng 10 23, 2007 2:42 pm

nhoong đã viết:QBO ít ăn khách là vì vẫn còn ít chủ đề hot để mọi người tham gia đó thôi.

Không hẳn thế đâu bác nhoong ạ, bây giờ là giai đoạn thoái trào của sự Cộng tác (Collaboration) và chuyển đến giai đoạn tiếp theo của mạng xã hội là Cá nhân hoá (Personalization) nên Forum nào cũng vậy thôi.

Trước đây mọi người thường vào Diễn đàn để tâm sự, để trình bày quan điểm trước các vấn đề của xã hội, .... nhưng bây giờ đã có Blog thay thế. Ở đó, mọi người viết nhật ký hàng ngày để bạn bè, người thân ghé thăm và có thông tin. Ở đó, mọi người cũng tự nêu quan điểm của mình về các vấn đề nỏng bỏng của xã hội và nhận các comment của những người khác. Thậm chí, nhiều người còn săn lùng những bài viết hay, những câu chuyện lạ để mang về "trang điểm" cho blog cá nhân của mình - mà mọi người biết rồi đó, copy&paste là công nghệ vẫn được dùng bấy lâu nay cho các Forum đó chứ đâu. :mozilla_tongue:
abc
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 34
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 9 19, 2007 1:30 pm

Đêm cô đơn đang cô đơn tại Bệnh viện VN- CU3.

Bài viết chưa xemgửi bởi lua_xong_phan » Thứ 7 Tháng 11 17, 2007 4:51 pm

Đêm cô đơn đang phải điều trị "chân" tại Cu3 Hóp sờ pi tồ, và đang rất cô đơn, Mem nào ở Quảng Bình thì nhớ lên thăm nhé (đặc biệt là các mem nữ) - Khoa chấn thương chỉnh hình (không biết có chỉnh được không). Ai ở xa thì nhớ gọi điện an ủi. Mem nữ nào có "nhã ý tốt" thì có thể chăm sóc luôn cũng được.

Số ĐT của đêm cô đơn: 0983.555.987
lua_xong_phan
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 268
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 19, 2007 10:33 am
Đến từ: Quán Bia

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 2 Tháng 11 19, 2007 11:08 am

Răng vô bệnh viện rứa?
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 11 19, 2007 11:26 am

Xvetta đã viết:Răng vô bệnh viện rứa?

Vô thăm người ốm hoặc bị ốm :)
Nhưng vì "cô đơn ở bệnh viên" nên việc vào viện rơi vào lý do thứ 2 :D

Lúc trước liên lạc được, còn đoạn này thì disconnect, chắc là ốm nặng rồi :mozilla_frown:
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Đêm cô đơn đang cô đơn tại Bệnh viện VN- CU3.

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 2 Tháng 11 19, 2007 11:50 am

lua_xong_phan đã viết:Đêm cô đơn đang phải điều trị "chân" tại Cu3 Hóp sờ pi tồ, và đang rất cô đơn, Mem nào ở Quảng Bình thì nhớ lên thăm nhé (đặc biệt là các mem nữ) - Khoa chấn thương chỉnh hình (không biết có chỉnh được không). Ai ở xa thì nhớ gọi điện an ủi. Mem nữ nào có "nhã ý tốt" thì có thể chăm sóc luôn cũng được.

Số ĐT của đêm cô đơn: 0983.555.987


Thôi xong, điều trị "chân", mà "chân" lại được đặt trong ngoặc kép và bôi đậm như ri thì đã biết "bệnh" rồi. Nhg k0 biết Đêm cô đơn bị "bệnh" trong trường hợp nào, có như các trường hợp sau đây k0? :D :D

http://www1.dantri.com.vn/tinhyeu-gioit ... 205314.vip
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi lua_xong_phan » Thứ 2 Tháng 11 19, 2007 3:20 pm

Theo thông tin mới nhận được từ trung tâm cứu hộ, cứu nạn g...... Đêm cô đơn đã được trả về nhà "Phòng trọ". Số ĐT vẫn như cũ. Ai có điều kiện thì đến thăm nhé.
lua_xong_phan
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 268
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 19, 2007 10:33 am
Đến từ: Quán Bia

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 11 21, 2007 11:13 am

lua_xong_phan đã viết:Theo thông tin mới nhận được từ trung tâm cứu hộ, cứu nạn g...... Đêm cô đơn đã được trả về nhà "Phòng trọ". Số ĐT vẫn như cũ. Ai có điều kiện thì đến thăm nhé.

Hôm qua thấy chú ấy Online được, chắc đã hết Lonely night (nhưng không thấy typing, có lẽ do Aloneness on the net :D)
Take care, Man.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách