Nỗi lòng chủ quán (*_*)

  
Nhịp cầu Online - Kết nối Offline.

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 4 Tháng 11 21, 2007 12:46 pm

giabangmuahe đã viết:Iem, cho em dơ tay phát biểu. Em cũng ghét kấy bác Dê j ấy, khó đọc quá. Đơn giản chỉ vì chưa nhìn nên thấy ghét thôi :smt006


Ơh, O ni hay hè? Rứa cứ chưa chộ là ghét àh? Liệu chộ rồi có chuyển thành không ghét hay thương không?
Nhưng tóm lại là muốn chộ chi đã nà? Hay là ... :mozilla_sealed: (eo ôi :mozilla_oops: )
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi giabangmuahe » Thứ 4 Tháng 11 21, 2007 2:11 pm

Nói thiệt chứ hết ngõ luôn, bây chừ thì iem mới hiểu ra kấy tên truy kập diễn đàn kủa bác té ra là ri: Dê vậy hả?_Ít dê rồi.
Mong cho ko ai chộ kấy chi kủa bác cả ko thì cái dvh của hồi trước quay lại gõ cữa thì itdr sẽ thành vô nghĩa.Thiên tai!Thiên tai, trần jan kòn sót lại........
Đừng đánh con gái dù chỉ là một cánh hoa
Mà lấy cái khăn mùi xoa, gói hòn gạch lại chọi lên đầuHình ảnh
giabangmuahe
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 84
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 14, 2007 3:41 pm
Đến từ: Miền đất sống

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 4 Tháng 11 21, 2007 2:23 pm

Chuyển chê thành khen. Thật đáng trân trọng! Bravo Giabangmuahe! :D
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi Thiên Bình » Chủ nhật Tháng 4 27, 2008 1:46 am

Hình như topic này cũng bị đổi tên phải ko? Đáng lẽ phải là "Người tớ ghét nhiều nhất là Rec" mà đổi thành "ghét ít nhất."

Ko biết nói "ghét" là sao, nhưng mỗi khi mẹ TB nói TB là "cái con này dễ ghét quá đi" nghĩa là nói TB dễ thương và đáng yêu. hihi.

Yêu hận thường đi chung với nhau. Nói ghét cũng có nghĩa là đang nũng niệu thôi. Chẳng hạnh như. "Ghét anh quá à. Bắt đền đó, em hông chịu đâu."

Ghét thì ghét nhưng thương thì càng thương phải ko nè? hihi. ^^
Make use of your opportunities so that you can later provide more opportunties to others.
Hình đại diện của thành viên
Thiên Bình
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 3 22, 2008 1:21 am
Đến từ: U.S.

Chỉ là một cái nick thôi mà....

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 6 Tháng 8 15, 2008 3:21 pm

Chỉ là một cái nick thôi mà....

Rứa mà mần răng miềng thấy buồn hiu hắt.
Chỉ là một cái nickname thôi nhưng là cái nickname gắn bó với QBO từ đầu tiên đến giờ.
Chính cái nickname ấy đã chào đón, ủng hộ và chèo kéo miềng từ một góc QB nhỏ bé trong TTVNOL sang QBO từ những ngày đầu tiên lập diễn đàn.
Chính cái nickname ấy hiện lên trong bài viết nói miềng đừng đổi nickname, vì nickname là thương hiệu....

Giờ cái nick ấy đã được thông báo die vô thời hạn.
Tự nhiên thấy trống vắng kinh khủng khi mới đọc cái thông báo new Admin.
Có lẽ đấy vẫn chính là cái người mà ai cũng biết là ai đấy.
Cơ mà sao tự dưng thấy hụt hẫng và giận dỗi.
Buồn thương thê thảm....
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 6 Tháng 8 15, 2008 3:57 pm

Thôi....
Hãy cứ bằng lòng như vậy đã....
Bây giờ đang có một chiều vơi....
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Thứ 6 Tháng 8 15, 2008 4:27 pm

Hi hi hi hi
Em cũng chán chả buồn bình luận, hí hí hí già rồi còn dỏng dảnh kiểu trẻ con đến Tết phải có áo mới.
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi math0 » Thứ 6 Tháng 8 15, 2008 5:08 pm

[marq=left]Khóc bác Dê[/marq]

Bác Dê thôi đã thôi rồi,
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta.
Nhớ từ thuở đăng khoa ngày trước,
Vẫn sớm hôm tôi bác cùng nhau;
Kính yêu từ trước đến sau,
Trong khi gặp gỡ khác đâu duyên trời?
Cũng có lúc chơi nơi dặm khách,
Tiếng suối nghe róc rách lưng đèo;
Có khi tầng gác cheo leo,
Thú vui con hát lựa chiều cầm xoang;
Cũng có lúc rượu ngon cùng nhắp,
Chén quỳnh tương ăm ắp bầu xuân,
Có khi bàn soạn câu văn,
Biết bao đông bích, điển phần trước sau,

Buổi dương cửu cùng nhau hoạn nạn,
Phận đấu thăng chẳng dám tham trời;
Bác già, tôi cũng già rồi,
Biết thôi, thôi thế thì thôi mới là!
Muốn đi lại tuổi già thêm nhác,
Trước ba năm gặp bác một lần;
Cầm tay hỏi hết xa gần,
Mừng rằng bác vẫn tinh thần chưa can,
Kể tuổi tôi còn hơn tuổi bác,
Tôi lại đau trước bác mấy ngày;
Làm sao bác vội về ngay,
Chợt nghe, tôi bỗng chân tay rụng rời.
Ai chẳng biết chán đời là phải,
Vội vàng sao đã mải lên tiên;
Rượu ngon không có bạn hiền,
Không mua không phải không tiền không mua.
Câu thơ nghĩ đắn đo không viết,
Viết đưa ai, ai biết mà đưa;
Giường kia treo những hững hờ,
Đàn kia gẩy cũng ngẩn ngơ tiếng đàn.
Bác chẳng ở dẫu van chẳng ở,
Tôi tuy thương, lấy nhớ làm thương;
Tuổi già hạt lệ như sương,
Hơi đâu ép lấy hai hàng chứa chan!
Non-stop, please
___________________________
Always simple, honest, trust, no lie
Hình đại diện của thành viên
math0
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 1317
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:29 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 2 Tháng 8 18, 2008 7:21 am

math0 đã viết:Bác Dê thôi đã thôi rồi,
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta
....
Hơi đâu ép lấy hai hàng chứa chan!

Hay! =D>
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: Nỗi lòng chủ quán (*_*)

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 3 Tháng 10 06, 2009 4:17 pm

Check link --> chuẩn ko cần chỉnh

Xvetta: Nếu có khó khăn, nếu có muộn phiền, hãy tự nhủ mình như đã nhủ: "Thì hãy cứ bằng lòng như vậy đã. Bây giờ đang có một trưa vui...". Nhưng như Math0 đã từng nhắc đến: Mỗi ngày một ý tưởng. Hãy cố gắng để mỗi ngày làm được một việc gì đó cho mình, hoàn thành một công việc cho cơ quan, nhắn tin cho một người bạn, viết một bài trên QBO... Tìm ra những điều mới mẻ thú vị để re-new cuộc sống mỗi ngày!
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Trang trước

Quay về • Bằng hữu quán

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Bing [Bot]3 khách