Sau này mọi người sẽ đặt tên cho con là gì?

  

Bài viết chưa xemgửi bởi Tom » Thứ 4 Tháng 10 31, 2007 9:36 am

Mình thấy tên người nào bắt đầu bằng chữ H là thông minh lém lém ý:D. Nên đặt con có chữ H đầu, k bị đội sổ, ít bị gọi lên bảng, đi thi ngồi cạnh mấy đứa H thông manh ngó bài cũng hơi bị tiện.
Tom
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 34
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 7 26, 2007 5:40 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 11 02, 2007 12:38 pm

Tom đã viết:Mình thấy tên người nào bắt đầu bằng chữ H là thông minh lém lém ý:D. Nên đặt con có chữ H đầu, k bị đội sổ, ít bị gọi lên bảng, đi thi ngồi cạnh mấy đứa H thông manh ngó bài cũng hơi bị tiện.

Hồi trước, thằng bạn gửi cho mình cái link đến 1 trang web "Bói tên", lâu rồi không nhớ nó là trang nào nhưng đại ý về cái tên bắt đầu bằng chữ H như sau: Chữ H giống hình một cái thang nên người có tên bắt đầu bằng chữ H thường có nhiều bước thăng trầm trong cuộc đời. Người tên H biết thường tự chủ, biết mình muốn gì và đầy tham vọng, khát khao vươn lên từng nấc thang của sự thành công. Nhược điểm duy nhất của người tên H là tham kiếm tiền, cũng vì điều này mà người tên H phải cẩn thận với tiền bạc vì chữ H trống rỗng 2 đầu. :D
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 4 Tháng 12 05, 2007 2:29 pm

Mỗi cây mỗi hoa,mỗi nhà mỗi cảnh.Mỗi ngươì đều có cách suy nghĩ khác nhau để đặt tên con cho thật ý nghĩa.các bác nghĩ thế nào về cái tên;Phan Vương Kim Long ?cũng không tệ các bác nhỉ?nhưng đó cũng chi là dự định thôi.
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 4 Tháng 12 05, 2007 2:42 pm

Phan Vương Kim Long hả? Con trai hay gái vậy? Mà tên này chắc có ý nghĩa với người đặt thì mới thế chứ tên gì mà toàn thanh "không" ngang ngang thế nào ấy, khó gọi bỏ xừ. Mà lại không ấn tượng lắm. Nếu đặt cho con trai thì nhẹ nhàng quá, còn đặt cho con gái thì lại chẳng có tí nữ tính nào cả :D

Trên đây là ý kiến trộm nghĩ của tui, bạn @duc1982 coi như tham khảo thôi nhé! :)
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi tendresses » Thứ 5 Tháng 12 06, 2007 9:04 am

Chưa có vợ chứ lần đi xin chử gần đây nhất em đã xin viết tên cho thằng ku của em đó là NHẤT NAM Tên này nghe kêu đấy chứ :)
Sống trên đời phải như cây tre cây trúc, gặp gió lớn thì uốn mình mà né, né không được thì đựa thằng bên cạnh. chẳng may có đổ thì cũng đè lên nó ..... đó mới là đấng quân tử
Hình đại diện của thành viên
tendresses
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 925
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 1:52 pm
Đến từ: Bố Trạch huyện

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 6 Tháng 12 07, 2007 6:16 pm

thấy mọi người thảo luận rôm quá nên góp vui tí thôi Xvetta àh.chứ đã có vợ đâu mà biết dặt tên con là gì,sau này cho bà xã quyết thôi,không bà lại bảo là mình đặt tên của người yêu cũ thì toi luôn,Phan Vương Kim Long thì là trai chứ,đặt tên thế cho đỡ khổ thôi mà.Vương là Vua.Kim là vàng.Long là rồng,ghép lại cũng được chứ Xvetta
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 7 Tháng 12 08, 2007 7:52 pm

duc1982 đã viết:thấy mọi người thảo luận rôm quá nên góp vui tí thôi Xvetta àh.chứ đã có vợ đâu mà biết dặt tên con là gì,sau này cho bà xã quyết thôi,không bà lại bảo là mình đặt tên của người yêu cũ thì toi luôn,Phan Vương Kim Long thì là trai chứ,đặt tên thế cho đỡ khổ thôi mà.Vương là Vua.Kim là vàng.Long là rồng,ghép lại cũng được chứ Xvetta

Tên gì mà nghe suôn đuồn đuột rứa hả chú? Con trai thì phải nhấn phải đè cho nó chắc chắn chứ đọc tên lên mà êm ái nhẹ như tơ hồng rứa là không được rồi :D

@ Chú Đức để ý đến việc viết lách tý để cho đẹp diễn đàn nhé (Viết hoa đầu câu, sau dấu câu thì viếy cách ra cho nó thông thoáng chứ làm gì mà khít rìn trịt trông rất ... hà tiện :mozilla_tongue: )
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 2 Tháng 12 10, 2007 8:52 am

Rec đã viết:Tên gì mà nghe suôn đuồn đuột rứa hả chú? Con trai thì phải nhấn phải đè cho nó chắc chắn chứ đọc tên lên mà êm ái nhẹ như tơ hồng rứa là không được rồi :D


Câu này hay hè :D =D>

Sau này mình sẽ đặt tên cu nhà mình là Trần Hoàng Giáp. Trần là họ bố nó, Hoàng là họ mẹ nó. Giáp là tên vị tướng nổi tiếng người QB và mang thanh sắc cứng cáp như ý bố nó thích, và Hoàng Giáp cũng là một thứ vị khoa bảng. Có ý nghĩa đấy chứ?!!!! =D>

Để nghĩ xem có tên nào hay hơn ko đã, và phải chờ ông bà duyệt nữa :D
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re:

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 3 Tháng 5 26, 2009 12:28 pm


Trong lúc chờ đợt Chim Én, tái khởi động lại topic ni, hihi, vì QBO nhà mình dạo này nhiều người lập gia đình (trong đó có Goals), tương lai sẽ còn lắm nữa. Và sắp tới chắc nhiều người rục rịch chuẩn bị có thành viên mới (trong đó có Goals), nối tiếp thế hệ F2 của QBO như nhà bác Rec, Timekiller, Nongdantrocdau,... Mời mọi người vào cho thêm vài gợi ý đặt tên đặng có càng nhiều lựa chọn cho các ông bố bà mẹ tương lai.
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Re: Re:

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 5 26, 2009 12:31 pm

goals đã viết:
Trong lúc chờ đợt Chim Én, tái khởi động lại topic ni, hihi, vì QBO nhà mình dạo này nhiều người lập gia đình (trong đó có Goals), tương lai sẽ còn lắm nữa. Và sắp tới chắc nhiều người rục rịch chuẩn bị có thành viên mới (trong đó có Goals), nối tiếp thế hệ F2 của QBO như nhà bác Rec, Timekiller, Nongdantrocdau,... Mời mọi người vào cho thêm vài gợi ý đặt tên đặng có càng nhiều lựa chọn cho các ông bố bà mẹ tương lai.

Khà khà, vợ có thằn lằn rồi hử :smt043 Máy nhạy nhỉ :mozilla_cool: Chúc mừng chúc mừng!
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Gia đình

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến32 khách