Học bổng QBO: Trao vào dịp tết Mậu Tý (Ảnh trang 4)

  

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 2 13, 2008 5:21 pm

Tập 3: Trao học bổng tại trường Trung học cấp 2-3 Hoá Tiến (Minh Hoá)

Rời Lê Trực lúc 11h kém, chúng tôi lại lên đường đến những ngôi trường mới :mozilla_cool: Lúc này mưa nặng hạt, đường lầy lội, khúc khuỷu bởi đường tránh và on/off bởi hố gà, mọi người bắt đầu mệt nên rã ra san sát. Nếu không có câu chuyện vui đuổi tàu chợ chắc đường dài lê thê lắm. Việc là, trong khi chúng tôi đi theo QL 12 lên Tuyên Minh thì thầy hiệu trưởng Trường TH cấp 2-3 Hoá Tiến cũng đi tàu chợ từ Đồng Hới và hẹn nhau 12h ở Đồng Lê, từ đó thầy sẽ dẫn đoàn lên Hoá Tiến. Vậy nên khi gặp tàu chợ, chúng tôi tha hồ bám đuổi :mozilla_cool:

Hình ảnh

Trường ngày cuối năm khi giáo viên đã về xuôi, học sinh đã nghỉ học nó thế này này.

Hình ảnh

Lần này, những trao đổi giữa nhà trường, QBO, học sinh và phụ huynh lại diễn ra tại hành lang theo kiểu vòng tròn đứng. Mọi người đối mặt nhau, không có ai nhìn cùng hướng nhưng tôi đọc được một suy nghĩ rất chung - Họ đang nói về sự chia sẻ, về vùng biên giới rẻo cao, người ở miền ngược, kẻ ở miền xuôi nhưng tất cả giống nhau bởi 2 chữ QB.

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Sau một hồi hàn huyên, cô văn phòng cũng kịp đến để mở cửa hội trường và việc trao học bổng diễn ra ở đó.

Hình ảnh

Hình ảnh

Đến đây, nhiệm vụ của ngày đầu ra quân đã hoàn thành, trước khi trở về xuôi, chúng tôi còn kịp ghé vào chợ Hoá Tiến. Đoại loại là:

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh[/b]
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 2 13, 2008 5:25 pm

Khép lại cung đường Tây bắc QB ngày cuối năm, bonus các thành viên hình ảnh của những cô gái không ngại gian khó để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Mushroom bên hoa cải

Hình ảnh

Tomato và Phóng viên M.A dưới sắc xuân

Hình ảnh

(Còn dài nữa :mozilla_kiss: )
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi gio_va_cat » Thứ 4 Tháng 2 13, 2008 8:38 pm

Hình như đây là hoạt động trao học bổng của nhóm do bác Rec dẫn đầu thì phải :smt032
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
gio_va_cat
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1233
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
Đến từ: Cuối chân trời....

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 5 Tháng 2 14, 2008 9:31 am

Chuyến về phía Nam Quảng Bình, cụ tỉ cô súc là về THPT Quảng Ninh và THPT Ninh Châu do mỗ và Lonlynight đảm nhận. Mỗ là paparazzi còn LN đảm nhiệm trọng trách thưa gửi. Nhưng vì mỗ xài máy của LN mà chụp hình nên giờ chẳng có cái nào mà post lên, còn LN thì vẫn chưa hứa hẹn ngày quay trở lại online, mặc dù offline tham gia khá tưng bừng :) Mấy vụ ni đợi mod xử thôi, mỗ chịu thua.
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 2 18, 2008 5:52 pm

3. Điệp vụ bất khả thi

Theo kế hoạch thì trường Năng Khiếu và Số 1 Bố Trạch sẽ nghỉ tết từ thứ 7 vì vậy ngày trao học bổng phải dời lên 1 ngày. Hôm thứ 5, khi đang trên xe đi Tuyên Minh, lôi điện thoại alô một thôi một hồi nhưng không ai có thể tham gia vào ngày hôm sau. Chiều về, thấy ai cũng mệt và lạnh nhưng đành phải quyết định đội hình của ngày thứ 2 như cũ chỉ khác thay vì đi ôtô thì mọi người phải đi xe máy từ sáng sớm để kịp thời gian sắp xếp của các trường.

Sáng sớm, Mushroom và M.A từ Đồng Hới ra đã có mặt ở Hoàn Lão lúc 6h45. Mình cũng vừa kịp đến nhưng tomato thì bảo đang trên đường từ Lý Hoà chạy vào. Tranh thủ thời gian đợi nàng, 3 anh em tấp vào quán bên đường làm 3 ly sữa nóng thay cho bữa sáng. Nhưng rồi không thể đợi thêm vì nhà trường gọi sắp phải lên sàn :mozilla_cool: vậy là phải vào trường.

Ngày sơ kết cuối năm, gần 2000 học sinh và rất đông giáo viên, ngại vô cùng khi phải vác mặt lên đứng giữa trường, vừa quê vừa xấu hỗ :(( . Học sinh thế này đây:

Hình ảnh

Còn người QBO thì là thế này nữa:

Hình ảnh

Trao học bổng cho học sinh thứ nhất thì thế này:

Hình ảnh

Nhưng trao học bổng cho học sinh thứ 2 thì như thế này (nên bị gọi là ĐƯA học bổng :mozilla_cool: )

Hình ảnh

Còn đây là hai học sinh nhận học bổng được zoom lên để thấy bì thư QBO :mozilla_kiss:

Hình ảnh

Theo kế hoạch ban đầu thì mọi người vào Năng Khiếu nhưng lười biếng nên mình đã gọi điện cho cô hiệu trưởng để thương lượng làm luôn sáng thứ 7. May là sáng đó học sinh còn phải tập trung làm vệ sinh trường học trước khi nghỉ tết nên vẫn đổi được lịch. Điệp vụ ngày 2 bất khả thi nhưng sau đó được cử cà fê free trước khi giải tán nên cũng cứu vớt được chút ít :smt032
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 2 18, 2008 6:14 pm

4. Từng bừng ra quân ngày cuối

Trước hết là xin lỗi mọi người phải đợi từ 6h45 đến 7h15 ở bưu điện vì mình đến trễ. Mặc dù đã thoả thuận LonelyNight sẽ là trưởng nhóm và có trách nhiệm tập hợp lực lưởng để đi Quảng Ninh nhưng cuối cùng nhánh QN chỉ có 2 người là LN và Xuxu, số còn lại cũng kha khá đi bốn trường trên địa bàn Đồng Hới.

Tập 5: Trao học bổng tạo trường Năng Khiếu

Đợt này trường NK có 4 học sinh (đều thuộc khối 11) được nhận học bổng QBO. Đây là 4 trong 7 học sinh được nhà trường đề cử sau khi cân nhắc các tiêu chí học bổng QBO. Nói thêm để mọi người hiểu, trường NK hàng năm có rất nhiều loại học bổng khác nhau, có nhiều học sinh học giỏi và hoàn cảnh éo le nhưng đã được xét học bổng khác thì không được xét thêm học bổng QBO. Và 4 học sinh trên cũng do nhà trường chọn để QBO trao học bổng lần này. Nhà trường cũng đã tổ chức tập trung học sinh để được nghe giới thiệu đôi nét về quỹ học này, đây là lần đầu tiên trường NK thực hiện việc này mặc dù trước đó QBO đã trao học bổng rất nhiều lần nhưng toàn trao trước lớp dưới sự chứng kiến của BGH.

Học sinh đang nghe giới thiệu về Quỹ học bổng QBO:

Hình ảnh

Hình ảnh

Canaryxao trao học bổng cho các học sinh:

Hình ảnh

Hình ảnh
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 2 18, 2008 6:30 pm

Tập 6: Trao học bổng tại Trung tâm Kỹ Thuật Tổng Hợp - Hướng Nghiệp Đồng Hới

Địa chỉ này có lẽ ít người biết kể cả những người sống ở Đồng Hới. Tuy nhiên theo thống nhất về Học bổng QBO thì không phân biệt học sinh công lập, bán công hay dân lập nên hồ sơ của em Mùi vẫn được xét. Hoàn cảnh cụ thể của Mùi thì đã được giới thiệu ở topic bên kia.

Tiếc là hôm đó Mùi bị ốm, nhà trường đã cử cô giáo về nhà chở Mùi lên nhưng vì ốm nặng nên Mùi không đến được. Vì vậy học bổng được chuyển cho Ban giám hiệu.

Học sinh của Trung tâm hôm sơ kết học kỳ 1 khá đông đủ những cũng chỉ có thế này:

Hình ảnh

Do trời lạnh nên Trung tâm tận dụng hành lang làm chổ ngồi cho giáo viên còn học sinh thì vẫn phải ngồi ngoài trời (không công bằng nhỉ :mozilla_cool:) vì thế nên khi ai đó đứng lên bục phát biểu thì phải quay lưng (và các thứ khác :smt032 ) lại với giáo viên, rất không đẹp. Thành ra phải phát biểu thế này:

Hình ảnh

Thầy giám đốc trung tâm nhận học bổng thay học sinh Nguyễn Thị Mùi.

Hình ảnh

Đáng ra, DVH hoặc HPT phải đại diện phát biểu và trao hb chứ không phải mình nhưng mọi người đùn đẩy quá. Thật là ngại vì tần suất xuất hiện của mình. :smt036
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 2 18, 2008 6:42 pm

Tập 7: Trao học bổng tại trường THPT Đồng Hới

Đây là lần đầu tiên QBO về trường để giới thiệu và trao học cho 1 học sinh của trường. Hồ sơ này do ThanhHang nhận và liên hệ với nhà trường, mình chỉ gọi điện 2 lần lên phòng BGH để hẹn ngày QBO đến. Hôm đó là ngày học cuối cùng của năm Đinh Hợi, trường khá vắng và yên tỉnh mặc dù nó nằm sát đường cái.

Thầy hiệu trưởng đi vắng, đón tiếp QBO là thầy hiệu phó. Có rất nhiều học trò cũ của trường nên buổi nói chuyện diễn ra cởi mở và chân tình. Hy vọng rằng những tâm huyết của cộng đồng QBO sẽ được thầy chuyền tải vào một dịp nào đó trước trường.

Câu chuyện bàn tròn tại phòng thầy hiệu phó thế này:

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Sau đó mọi người lên thẳng phòng học của lớp 12A ở tầng 3. Xin phép thầy giáo phụ trách mấy phút để nói chuyện và trao học bổng. Nó thế này:

Hình ảnh

Mặc dù bánh xèo Cộn rất mời gọi nhưng đành lỡ hẹn vì mọi người phải khẩn trương về Đào Duy Từ cho kịp những giờ phút cuối năm của trường, vậy là lật đật rồng rắn đông tiến.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 2 18, 2008 7:01 pm

Tập 8: Trao học bổng tại trường THPT Đào Duy Từ (Đồng Hới)

Đây là lần thứ 2 QBO về Đào Duy Từ, lần trước thì trao trước lớp còn lần này học sinh đã nghỉ học nên câu chuyện chỉ diễn ra tại phòng của thầy hiệu trưởng. Mặc dù đã rất khẩn trương nhưng khi QBO thì chỉ còn thầy hiệu trưởng nán lại để tiếp đoàn, giáo viên và học sinh đã nghỉ trước đó 2 tiếng đồng hồ.

Câu chuyện với thầy hiệu trưởng rất vui vẻ và đầm ấm, đúng không khí ngày cuối năm. Một vài hình ảnh thế này:

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Trường hợp của em Đặng Ngọc Phi là được bảo lưu từ đợt xét 30/4. Khi đó Phi đang học lớp 10 còn nay đã là học sinh lớp 11. Hoàn cảnh gia đình Phi khó khăn, điều này đã được nói đến trong lần trước. Kết quả học tập năm lớp 10 rất tốt, học kỳ 1 năm 11 cũng đạt học sinh giỏi với số điểm trung bình là 8.5. Tại phòng làm việc của mình, thầy hiệu trưởng đã dùng internet để show điểm trực tuyến của Phi. Và đây là điểm học kỳ 1 của Phi trên website của trường.

Hình ảnh

Nhiệm vụ của ngày cuối cùng tại điểm cầu Đồng Hới hoàn thành xuất sắc và gặp trở ngại gì. Trong quá trình di chuyển, 2 nhánh QBO vẫn thường xuyên liên lạc với nhau xem đang ở đâu, đã được mấy nơi :mozilla_cool: . Phần tường thuật của tớ xin kết thúc tại đây, 2 tập tiếp theo đề nghị Xuxu và LN vào viết tiếp, nhớ có hình minh hoạ đầy đủ nhé.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 2 18, 2008 7:07 pm

Bonus cả nhà đoạn cuối - Bánh bèo o Vân (Hải Thành).

Tớ chỉ chụp được mấy cái trong bếp còn ngoài bàn do mải mê nói chuyện và xì xụp đĩa nọ đến đĩa kia nên không ai bấm máy cả. Nói để mọi nguời dễ hình dung là: Số bánh bèo không cánh mà bay tại thời điểm đó cao gấp nhiều lần số thành viên của QBO thời điểm hiện tại :mozilla_tongue: (kỷ lục có người làm đến mấy tập mà chưa đạ) :smt032

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Năm 2007

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến26 khách