Khi tình thương là không biên giới.
Ngày 25 tháng 12 năm Đinh Hợi, một nhóm thanh niên hoạt động trên diễn đàn
www.quangbinhonlie.com thẳng tiến Tây Bắc Quảng Bình, vượt qua hàng chục km đường núi trong cái rét căm căm của những ngày giáp tết....Rẻo cao. Đường núi quanh co. Mây giăng giăng quàng tấm khăn mỏng quanh những triền núi cao cao. Cả đoàn ai cũng thốt lên: quê mình đẹp thế!
1. Start
Sáng ngày giáp Tết, mưa như bay trong không gian. Những thành viên trong đoàn đều là những sinh viên học xa hoặc cán bộ công tác xa quê. Trong một sáng chớm xuân về đến quê hương, trong ai cũng mang cảm giác vui vui. Vui hơn vì mình đang bắt đầu một hành trình đầy ý nghĩa
Xe leo quanh co trên những triền dóc khúc khuỷu. Anh lái xe ngoặt vô lăng gần 360 điều khiển chiếc xe chạy ngon lành trên con đường ngoắt nghéo, lầy lội vì mưa. Mấy chị em toát mồ hôi hột (dù trời lạnh) vì bị "lắc" như trong ống xóc cafe. Quả thật không ai hình dung nổi con đường lại "ghê gớm" đến thế. Vừa dóc đèo, vừa nhiều đoạn gấp khúc lại trơn như bôi mỡ. Thầm nghĩ: miền rẻo cao quê mình còn khó khăn nhiều vì giao thông chưa thuận tiện như thế này!
Câu chuyện vẫn rôm rả. Tiếng cười vẫn giòn tan. Những trái tim vẫn ấm. Dù ngoài trời thời tiết xuống 12 ¬- 13 độ C và mưa lắc rắc bay giăng mù rừng núi.
2. Những tấm gương hiếu học:
QKH trao dịp tết Nguyên Đán gồm 11 suất, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Chỉ là "muối bỏ biển" trong vô vàn khó khăn của các em, nhưng chúng tôi thực sự hi vọng mang chút ấm ám của những người "lành áo" hơn đến với các em-những cô cậu bé nghèo hiếu học.
Đến với trường THPT Cử Nậm chúng tôi gặp gỡ với em Doãn Thị Kiều-học sinh lớp 11B1. Doãn Thị Kiều có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bố mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi mấy chị em ăn học. Thế nhưng mấy năm liền em đều đạt học sinh tiên tiến. Em tâm sự với chúng tôi: cảm ơn các anh các chị đã quan tâm đến em, em hứa sẽ cố gắng học tập tốt....Cô giáo Nguyễn Thị Thu Phượng-Phó hiệu trưởng nhà trường-cho biết: Trường có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, để xét học bổng chúng tôi rất phân vân, cảm thấy bỏ em nào cũng đáng thương.
Cùng hoàn cảnh bố mất từ năm học lớp 9, một mình mẹ nuôi hai chị em ăn học, Hoàng Tuấn Nam (12a2-trường THPT Lê Trực) cũng là học sinh xuất sắc trong 3 năm liền. Em còn là một trong hai học sinh duy nhất của Trường THPT Lê Trực đạt học sinh giỏi niên khoá 2007-2008. Đặc biệt trong cuộc thi "Đường lên đỉnh Olimpia 2008", Nam đã đạt gải nhì quý 4, chỉ thua người đạt giải nhất suýt soát 5 điểm. Theo lời thầy Bí thư Đoàn trường: Nam học giỏi đều các môn, đặc biệt xuất sắc trong các môn tự nhiên. Nam nói: Ước mơ của em là đạt thủ khoa vào trường Học viện hành chính Quốc gia để dành một suất học bổng du học. Cầu cho ước mơ cho cậu bé nghèo hiếu học thành sự thật.
Trường cấp 2-3 Hoá Tiến là trường thuộc vùng sâu vùng xa nhất tỉnh Quảng Bình. Đối với những "người thành phố" như chúng tôi quả rất lạ lẫm với cảnh trước mắt là núi, sau lưng cũng núi, nhìn sang phải sang trái gì cũng toàn núi. Nhưng ngay chính nơi núi non hiểm trở này lại nuôi dưỡng những tấm gương hiếu học vô cùng. Đinh Thanh Quân (Lớp 10C) là một trong số đó. Quân là học sinh giỏi 9 năm liền, thủ khoa thi vào lớp 10 Trường PT cấp 2 -3 Hóa Tiến. Nhà đặc biệt khó khăn, bố em mất sớm, một mình mẹ phải nuôi 4 đứa con ăn học. Bản thân Quân là con cả, nên luôn cáng đáng việc gia đình, ngoài việc đi học, em thường đi làm thêm như xúc đất thuê cho các chủ xe,... Nhìn cậu học sinh nhỏ bé trước mắt, chúng tôi ai cũng thầm ngưỡng mộ vì một tấm lòng hiếu học hiếm có.
Chạnh lòng khi nghe mẹ Quân rụt rè "Tết nhất sắp đến mà chưa chuẩn bị chi cả o nờ". Nghĩ thương những cô cậu bé nghèo này vô cùng. Nhưng có lẽ đôi với những bà mẹ nghèo này, thành quả mà các em đạt được còn quý giá hơn cả một chậu mai vài triệu đồng.
3. Thay cho một lời kết:
Rec-mod của quỹ - tâm sự: Không cần một lời cảm ơn to tát, chỉ mong những giúp đỡ của bọn mình làm sáng lên một chút gì trong tư tưởng của các em, để các em có động lực hơn trong học tập. Một mem khác nói: Vui nhất là một lúc nào đó lên diễn đàn thấy các em vào khoe: các anh chị ơi! Em đỗ đại học rồi, với điểm số rất cao nhé. Thế còn hạnh phúc hơn một lời cảm ơn.
Trong cái rét căm căm của những ngày giáp tết, những thành viên trong diễn đàn quangbinhonline.com đã vượt hàng chục km đến tận vùng rẻo cao Tuyên Hoá, Minh Hoá (vùng sâu xa nhất thuộc Tây Bắc Quảng Bình) trao những phần học bổng cho các em học sinh khó khăn học giỏi là những minh chứng rõ ràng nhất cho những tấm lòng trẻ giàu nhiệt huyết và nặng lòng với quê hương.
Thế mới biết, khi tình thương là không biên giới thì mọi rào cản đều không ngăn được những trái tim cùng chung nhịp đập.
Mushroom(Báo chí K30, Đại học Khoa học Huế)