Đầu năm nói chuyện Tết!

  
Thảo luận các vấn đề trong cuộc sống và trong QBO.

Đầu năm nói chuyện Tết!

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 6 Tháng 2 08, 2008 6:13 pm

Chuẩn bị giao thừa, như mọi năm luôn có đoạn chúc Tết của Chủ tịch nước. Nhờ ơn Đảng, ơn Chính phủ và vì hết việc để làm nên Goals tớ đã được xem đoạn Chủ tịch nước đọc lời chúc Tết trên VTV. Nói là đọc nhưng thực ra là không đọc, nói là không đọc nhưng thực ra là đọc. Nghe xong đoạn phát biểu đó thì cảm giác như mình vừa nhai hết 1 nồi cơm nguội to đùng. Mặt người phát biểu k0 có chút cảm xúc nào, đôi mắt thì thất thần. Người xem thấy là người phát biểu k0 nhìn vào giấy đọc, nhưng chả cần tinh ý thì cũng biết là có người giơ bảng hoặc có 1 cái màn hình trước mặt người phát biểu có ghi nội dung bài phát biểu để người phát biểu có thể nhìn vào đó mà đọc. Và để không che mất camera nên tấm bảng được để thấp xuống, dưới tầm ống kính của camera, điều này làm mắt người người phát biểu hơi bị cùm cụp, k0 nhìn thẳng vào màn hình. Hoặc đoạn phát biểu này được quay đi quay lại mấy lần nên nó giết chết cảm xúc của người phát biểu; hoặc đoạn phát biểu này chỉ quay 1 lần, dù bài phát biểu không đạt nhưng chả ai dám góp ý với người phát biểu, đâm ra người xem truyền hình sau khi xem xong bài phát biểu là hết muốn xem bắn pháo hoa luôn. Cái giọng đều đều chậm rãi vô cảm cộng với khuôn mặt thiếu cảm xúc, đôi mắt thất thần cùng bài phát biểu khô khan đã làm nhuốm băng cái không khí Giao thừa ấm cúng, thiêng liêng và đầy rung động của người dân cả nước. Nó dường như làm cho màn bắn pháo hoa sau đó như bớt rộn rã, bớt rực rỡ, bớt đẹp. Goals tớ đã cố gắng xem lại nó ở trong các chương trình Chào buổi sáng và Thời sự ngày mồng 1 Tết, mong tìm ra 1 điểm gì đó gọi là tự xoa dịu cái "tâm hồn bị tổn thương" của mình - cái tâm hồn của 1 người đang háo hức chờ đón Giao thừa thì bị người khác quẳng cho nồi cơm nguội gạo đỏ bắt ăn kỳ hết - nhưng cứ mỗi lần xem lại là 1 lần thêm bị "tổn thương". :smt018 Kể ra mình cũng khó tính, nhưng có ai có cảm giác tương tự như Goals tớ không nhỉ?

Nếu có thể đề nghị được thì mong năm sau các bác thực hiện đoạn phát biểu thay đổi không gian, địa điểm của bài phát biểu, ví dụ như ở ngoài trời, trong khuôn viên của Phủ Chủ tịch và lấy Phủ Chủ tịch làm nền chẳng hạn. Bài phát biểu chỉ cần ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc, nó phải như là cái ngòi pháo, được châm ngòi cho màn bắn pháo hoa tiếp theo. Và nhất thiết phải được người phát biểu học thuộc, tập phát biểu kỹ trước khi lên hình... Mọi người có ý kiến khác không?
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 7 Tháng 2 09, 2008 10:59 pm

Vấn đề này khá nhạy cảm :smt032 . Goals có vẻ bị "tổn thương tâm hồn" với lời chúc đêm Ba mươi quá hè? Giờ nớ mình đứng nghía pháo hoa nên nỏ biết nên nỏ bình luận chi đc. Tuy nhiên, với những gì Goals tả thì miềng cũng sẽ cố để kéo tâm hồn lên theo pháo hoa đêm 30 đây nì. :smt023
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Re: Đầu năm nói chuyện Tết!

Bài viết chưa xemgửi bởi hoa cỏ may » Thứ 2 Tháng 2 11, 2008 5:07 pm

goals đã viết:Mặt người phát biểu k0 có chút cảm xúc nào, đôi mắt thì thất thần. ...
Cái giọng đều đều chậm rãi vô cảm cộng với khuôn mặt thiếu cảm xúc, đôi mắt thất thần cùng bài phát biểu khô khan đã làm nhuốm băng cái không khí Giao thừa ấm cúng, thiêng liêng và đầy rung động của người dân cả nước.



Đúng là tớ cũng có cùng cảm xúc đó với goals, có lẽ do tớ được Mẹ kể lại cảm xúc của mọi người trước đây mỗi lần được nghe lời chúc tết của Bác Hồ.Chỉ là nghe kể thôi mà tớ cũng đã xúc động rồi... Bây giờ, hằng năm cả nhà tớ vẫn háo hức nghe lời chúc tết sau tiêng chuông đồng hồ điểm,nhưng hầu như năm nay mọi người đã rất thất vọng. :smt020
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay
Hình đại diện của thành viên
hoa cỏ may
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 437
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 12, 2008 8:27 am
Đến từ: Cha Trạch

Re: Đầu năm nói chuyện Tết!

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 2 Tháng 2 11, 2008 5:43 pm

hoa cỏ may đã viết:
goals đã viết:Mặt người phát biểu k0 có chút cảm xúc nào, đôi mắt thì thất thần. ...
Cái giọng đều đều chậm rãi vô cảm cộng với khuôn mặt thiếu cảm xúc, đôi mắt thất thần cùng bài phát biểu khô khan đã làm nhuốm băng cái không khí Giao thừa ấm cúng, thiêng liêng và đầy rung động của người dân cả nước.



Đúng là tớ cũng có cùng cảm xúc đó với goals, có lẽ do tớ được Mẹ kể lại cảm xúc của mọi người trước đây mỗi lần được nghe lời chúc tết của Bác Hồ.Chỉ là nghe kể thôi mà tớ cũng đã xúc động rồi... Bây giờ, hằng năm cả nhà tớ vẫn háo hức nghe lời chúc tết sau tiêng chuông đồng hồ điểm,nhưng hầu như năm nay mọi người đã rất thất vọng. :smt020


Nói thiệt chơ cũng lâu rồi, miềng ko nghe lời chúc Tết của chủ tịch nước vì mấy năm rồi toàn ra đường xem bắn pháo hoa với lại nếu ở nhà thì cũng không để ý vì nội dung thì mình đã biết rồi. Đại khái ri ... Kính thưa các kiểu, đánh giá sơ lược những thành tựu đạt được năm ni, xu thế trên mọi lĩnh vực của năm mới, "tôi thay mặt ..." xin chúc ........
Mấy cấy ni nói thiệt là chưa có gì mang tính "đột phá". Hàng năm vẫn thế. Nếu được hy vọng năm tới, mình sẽ được nghe lời chúc tết ngắn, đủ sâu sắc và đặc biệt là độc đáo
Ước chi được nghe lại những lời giản dị nhưng rất hào hùng của Bác trong lời chúc xuân 40 năm trước...

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
........
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Re: Đầu năm nói chuyện Tết!

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 2 Tháng 2 11, 2008 7:36 pm

Đây đây, bài phát biểu của bác CT nó tựa tựa như ri đây.

Thưa các Members, các Mods các Mins (3M) toàn QBO!

Một năm mới lại về trên toàn QBO. Chúng ta sung sướng, phấn khởi đón năm mới với niềm vui trước những thành công hơi to to, hơi lơn lớn của QBO trong năm qua. Chúng ra cũng sum họp với nhau để cùng ru những cái chưa thành công cho nó đi ngủ với năm cũ (hy vọng ngủ xong nó sẽ k0 sinh ra mấy thằng k0 thành công con).

Trong năm qua, QBO đã có nhiều hoạt động, bài viết có ý nghĩa, nâng cao hình ảnh của QBO trong lòng mọi người; nâng cao vị thế của QBO trong tỉnh nhà, cả nước, cả thế giới, cả vũ trụ luôn cho nó máu. Một tương lai sáng trưng như đèn măng sông, một thời cơ rất là thời cơ và 1 vận hội mới rất mới (như áo sơ mi đóng hộp) đang mở ra (nếu năm mới QBO k0 bị die nhiều như năm cũ).

Tổng kết lại 1 năm, tôi chả có đek gì để tổng kết cả, vì cái nhiệm vụ ni là của các bác Min, với lại cuối năm vừa rồi các Min k0 chịu tổng kết thì thôi, giờ tổng kết làm chi nữa, năm mới nói chuyện mới. Các Min vào nhận khuyết điểm và đưa sớm đưa ra những kế hoạch trong năm mới cho QBO đi.

Năm mới xin được gửi lời chúc mừng đến toàn thể thành viên các diễn đàn khác của QB cũng như không QB lời chúc thân ái, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển. QBO có đầy đủ tính pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình, QBO cũng là 1 diễn đàn yêu chuộng hòa bình, yêu chuộng công lý và có thành viên Goals rất yêu chuộng gái đẹp. Thế nên QBO sẽ cố gắng hết sức để tăng cường tình hữu nghị, hợp tác với các diễn đàn bạn, phản đối mọi hành vi chống phá hack và fack lẫn nhau.

Nói chung, chẳng ai biết ngày mai thế nào mà lần, nhưng dù cho thế nào đi nữa, với tấm lòng luôn hướng về quê hương QB, với trí tuệ của người QB, tôi tin rằng nhất định trong năm mới những người con QB - dù làm gì, ở đâu – sẽ cùng đoàn kết để thực hiện được nhiều hoạt động có ý nghĩa hơn cho quê hương QB, viết được như bài viết hay hơn để xây dựng QBO và kết nối chặt chẽ tất cả con em QB lại với nhau.

Túm đi túm lại, nghĩa là chốt lại trong 1 câu thay cho lời chúc năm mới: Con em QB trên khắp nơi, hãy liên kết lại!!!
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 2 22, 2008 11:59 am

Cả tuần nay lên QBO là để trả nợ nên giờ mới rảnh rang để mạn đàm với Goals và mọi người ở topic này. Tết Nguyên đán coi như đã xong (hôm nay là ngày cuối cùng vé xe vé tàu được phép tăng gấp 2, từ mai trở về giá trong tết :smt032) nhưng tết Nguyên tiêu vẫn còn âm hưởng (tối qua cả nhà làm con gà rõ to Hình ảnhHình ảnhHình ảnh)

Về bài chúc tết của chủ tịch nước thì đúng là thất vọng, hôm đó mặc dù trời rất lạnh nhưng như thường lệ nhà mình vẫn quây quần để đón giao thừa. Nghe chúc tết xong, ông già bảo "chán", thằng cháu nói "ai dặn ông nghe mần chi" còn miềng thì đem ra bình luận với đứa trong xóm khi cả tụi kéo nhau đi thăm tết sau giao thừa. Cảm nhận của mình đúng như Goals phát biểu nên thiên hướng là "không hài lòng" còn mấy đứa xóm mình thì khen vì bác chủ tịch nước nói mà không đọc. Tiếc là mình không có "phát hiện" tinh ý được như Goals để bẻ lại tụi nó. :smt032 Có một điều làm miềng cảm thấy vui vui là hôm mồng 9 ngồi chơi với rất đông thanh niên và huyện đoàn ở nhà anh bí thư xã đoàn, thấy mọi người lại đem chuyện "chúc tết của chủ tịch nước" ra bàn luận, khen có chê có nhưng cái đó không quan trọng (tuỳ quan điểm mỗi người) vấn đề là vẫn còn nhiều quan tâm để theo giõi lời chúc tết đêm 30. =D>
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)


Quay về • Vấn đề & Thảo luận

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến9 khách