xíu đã viết:
Chúc mừng cô dâu đáng yêu của Quảng Bình. Chị là con trai thì chú rể trong ảnh chắc không có cơ hội đâu nhé
Chúc mừng hạnh phúc hai em!
Tuy nhiên mọi việc đều đã xong xuôi ổn thỏa. Và ai cũng bảo Xvetta đi xa vậy mà ko bị say xe thì "quá được" rồi. Hơn 600km từ Việt Trì về tới Đồng Hới để được làm dâu 3 ngày rồi lại ra Bắc. Thật ko có ai làm dâu lại sướng như mình. Mẹ chồng suốt ngày ép ăn với ngủ. Lúc đi ra tự nhiên thấy lưu luyến và áy náy quá. Chưa biết lúc nào mới về ở hẳn với Quảng Bình đây. Tuy nhiên, dù sao đi nữa thì mình cũng đã "nhập trạch" Quảng Bình rồi. Địa chỉ ở Quảng Bình của Xvetta từ bây giờ là: Tiểu khu 9 phường Bắc Nghĩa thành phố Đồng Hới (khu Mỹ Cương cũ)
QBO có offline ở QB cứ thông báo, có thể Xvetta sẽ tham gia được đấy. (Hy vọng ba mẹ cho đi )





Xvetta đã viết:Anh đang làm nghiên cứu sinh ở NUS- Singapore


Vừa rồi về cưới vợ giờ phải tập trung nghiên cứu cho ra đề tài ko có thì bị trục xuất về nước thì công cốc. Có em tham gia đội hình cổ vũ thôi



Xvetta đã viết:ông xã nhà em đang dán mắt vào mấy con cá trong phòng thí nghiệm, chắc ko tham gia được đâu.![]()



Lâu không gặp lại a Long (chắc từ khi em ôn thi T.Anh xong rồi về QB nhỉ?) không ngờ lại có duyên ở đây. Em vào box riêng của Mod và Admin, tò mò không biết chị nào nhiệt tình thế này, nên đọc bài liên quan, không ngờ là vợ a Long. Chúc mừng anh chị hạnh phúc nhé. Chị nhớ cho ông Tiến sĩ đi thư viện QG thường xuyên nhé, đừng bắt ông giặt tã cho con nhiều quá. 

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 9 khách