Chuyên Mục đố vui !!!

  
Những câu chuyện vui, những hình ảnh tếu,...

Bài viết chưa xemgửi bởi hoa cỏ may » Thứ 5 Tháng 2 21, 2008 9:18 am

Tiếp nữa nè:
Ông A lấy bà B trong im lặng vì chưng biết bà B mang cốt nhục của mình. Rồi họ sinh một bé gái C, bé lớn lên bên ngoài vòng của "gia đình".
Một buổi đẹp trời, đứa bé C ấy bước lên xe hoa cùng một người chồng (có thể lớn hơn mình mấy chục tuổi) họ yêu thương nhau, nhưng rồi phát hiện ra rằng người chồng ấy là bố của bố mình (ông A). Nếu tính như quan hệ thì bố của ông A phải gọi con trai mình là "Bố vợ", và nếu tính theo quyền hành, thì ông A phải gọi con mình là "Mẹ" kế. Câu chuyện chưa dừng ở đó, cuộc hôn nhân bất ngờ ấy, đưa đến kết quả là một đứa bé ra đời, vậy đứa bé vừa ra đời sẽ gọi bố của cô C là gì? và bố của cô C sẽ gọi đứa bé mới ra đời là gì?
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay
Hình đại diện của thành viên
hoa cỏ may
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 437
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 12, 2008 8:27 am
Đến từ: Cha Trạch

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 5 Tháng 2 21, 2008 3:08 pm

hoa cỏ may đã viết:Đáp án nè: GỌI NGƯỜI TRONG MỘ LÀ A , NGƯỜI PHỤ NỮ LÀ B
A LÀ CHA CỦA B, B CÓ CON GÁI LÀ C, ÔNG A LẤY C (tức là cháu lấy ông ngoại :(( )=> A VỪA LÀ CHA B VỪA LÀ CON RỂ CỦA B.



Cái đỏ đỏ có phải theo văn hóa Phương Đông goi là Loạn luân không rứa?
HCM cố tìm đáp đán để phủ nhận kết quả của DVH đấy àh? :mozilla_tongue: :smt016
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 6 Tháng 2 22, 2008 6:47 am

Đúng rồi, như thế là LL, phải là lấy "con riêng của chông" ấy mới nghe được chứ. Nói chung k0 chơi với cái xấu nữa, k0 chơi với các mối quan hệ lung tung phèng nữa, đổi đề tài đi. Một câu dễ nhé:

Con gì có 3 đầu, 1 đuôi, mồm kêu be be. :smt016
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 6 Tháng 2 22, 2008 6:48 am

Đúng rồi, như thế là LL, phải là lấy "con riêng của chông" ấy mới nghe được chứ. Nói chung k0 chơi với cái xấu nữa, k0 chơi với các mối quan hệ lung tung phèng nữa, đổi đề tài đi. Một câu dễ nhé:

Con gì có 3 đầu, 1 đuôi, mồm kêu be be. :smt016
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 7 Tháng 2 23, 2008 3:31 pm

goals đã viết:
Con gì có 3 đầu, 1 đuôi, mồm kêu be be. :smt016


Câu đố dễ thế mà k0 có ai trả lời à? Hoa Cỏ May đâu rồi? Mọi người đâu rồi? Gợi ý này: Con đó có ở trong QBO này. :mozilla_cool:
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi hoa cỏ may » Chủ nhật Tháng 2 24, 2008 12:57 am

goals đã viết:
Con gì có 3 đầu, 1 đuôi, mồm kêu be be. :smt016


Nếu chỉ có 2 yếu tố sau thì đáp án sẽ là 1 con có cách phát âm tên tiếng Anh của nó gần giống với tên của goals, nhưng còn yếu tố đầu tiên nữa thì kg biết có phải goals ta đang dăng bẫy hay kg?
Còn ngoài goals ra HCM kg thể áp dụng gợi ý đó được vì HCM vào QBO chưa lâu nên chưa thể có nhiều kinh nghiệm như rứa được.
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay
Hình đại diện của thành viên
hoa cỏ may
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 437
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 12, 2008 8:27 am
Đến từ: Cha Trạch

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Chủ nhật Tháng 2 24, 2008 4:22 pm

hoa cỏ may đã viết:
goals đã viết:
Con gì có 3 đầu, 1 đuôi, mồm kêu be be. :smt016


Nếu chỉ có 2 yếu tố sau thì đáp án sẽ là 1 con có cách phát âm tên tiếng Anh của nó gần giống với tên của goals, nhưng còn yếu tố đầu tiên nữa thì kg biết có phải goals ta đang dăng bẫy hay kg?
Còn ngoài goals ra HCM kg thể áp dụng gợi ý đó được vì HCM vào QBO chưa lâu nên chưa thể có nhiều kinh nghiệm như rứa được.


Cái con kêu be be đích thị là con Dê rồi, còn 3 đầu 1 đuôi ấy là 31. Con Dê mà 31 tuổi thì còn là ai ở trong QBO này được? :mozilla_cool: :mozilla_cool:

Ngàn lần xin bác Dê xá tội cho Goals em, Goals em chỉ có lỗi chứ Goals em không có tội. :smt045 :mozilla_cool:
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi hoa cỏ may » Chủ nhật Tháng 2 24, 2008 8:21 pm

goals đã viết: Cái con kêu be be đích thị là con Dê rồi, còn 3 đầu 1 đuôi ấy là 31. Con Dê mà 31 tuổi thì còn là ai ở trong QBO này được? :mozilla_cool: :mozilla_cool:

Ngàn lần xin bác Dê xá tội cho Goals em, Goals em chỉ có lỗi chứ Goals em không có tội. :smt045 :mozilla_cool:


Thì HCM cũng đoán ra rồi đó nghe, là "goat" mà tuy nhiên kg nghĩ cụ Dê nhà mình mới 31 đâu (Mặc dù cũng đã có liên tưởng đến :smt032 ), hôm trước bố cụ Dê đi coi tuổi để năm nay cưới vợ cho cụ HCM nghe bác ấy khai cụ Dê nhà ta năm nay 32 rồi cơ mà, hehehe.
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay
Hình đại diện của thành viên
hoa cỏ may
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 437
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 12, 2008 8:27 am
Đến từ: Cha Trạch

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 3 Tháng 2 26, 2008 10:10 am

Có con chim gì nhỏ như hạt mít mà mổ ra được 1 bát thịt?
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 3 Tháng 2 26, 2008 10:33 am

Câu đố logic version 1.0


QBO và NQB.Net trú ngụ trên 2 khu tập thể kế cận nhau. Trong 1 lần giao hữu đá banh thì xảy ra xung đột nho nhỏ và rồi dẫn tới chiến tranh lạnh 1 thời gian dài. Hôm nọ thành viên Goals của QBO vì lơ đễnh nên bị NQB bắt nhốt lại làm tù binh. Admin của NQB đích thân thẩm vấn xét xử, sau 1 hồi lão phán với Goals là sẽ bị trảm và cho phán đoán cách xử, nếu đoán đúng thì bị treo cổ mà đoán sai thì bị chặt đầu. Goals đã đoán 1 câu và được tha bổng, là câu giề? (Version 1 này hình như dễ quá hả :))




Version 1.1



Sau khi Goals bị NQB bắt giam và uy hiếp, 1 số mem của QBO cảm thấy hơi bị hậm hực, thế nên đã tổ chức lại và bắt giam & uy hiếp Giabang của NQB. Giabang bị nhốt vào 1 phòng kín với 2 cửa để ngõ, 1 cửa sống và 1 cửa chết, nhưng không thể nào biết được cửa nào là cửa sống và cửa nào là cửa chết. Bên cạnh đó mỗi cửa đều có người dẫn chương trình + hướng dẫn người chơi Lại Văn Sâm, ơ nhầm, 2 lính ngồi canh. Tất nhiên là 2 anh chàng này đều biết rõ cửa nào là cửa sống và cửa nào là cửa chết. Vấn đề là 1 anh chàng nếu được hỏi thì trả lời đúng sự thật còn 1 anh chàng được hỏi sẽ trả lời ngược lại. Tức là 1 anh sẽ chỉ cửa sống và nói đây là cửa sống, chỉ cửa chết và nói đây là cửa chết, nếu được hỏi, còn anh chàng kia thì sẽ nói ngược lại, cửa chết thì nói sống và cửa sống thì nói chết. Và Giabang thì không thể biết được anh chàng nào là nói láo còn anh chàng nào là nói thật. Thế rồi Giabang đã hỏi 1 anh chàng 1 câu hỏi để xác định được đâu là cửa sống đâu là cửa chết và đi về 1 cách an toàn (không hiểu Giabang có đủ khôn như thế không nhờ? Hay là lại vu oan giá họa cho Giabang đây nữa :d) Thế Giabang đã hỏi anh chàng nào câu hỏi như thế nào nhờ?




Version 1.2




Hòa bình lập lại trên QBO và NQB 1 cách nhanh chống, 2 dãy tập thể sống đầm ấm vui vầy chan hòa với nhau. Nhưng bên NQB luôn luôn nói trái với sự thật còn bên QBO lại luôn nói đúng sự thật. Có 1 du khách từ xa đến nghe muốn ghé lại thăm 2 dãy tập thể trên. Lúc ghé vô 1 khu tập thể, ông ta mới gặp 1 người, mà không biết đây là người QBO hay người NQB vì người của 2 dãy nhà vẫn hay qua lại chơi với nhau. Vị khác đã hỏi 1 câu để rồi biết được dãy nhà ông đang ghé là của QBO hay NQB. Thế vị khách này đã hỏi câu hỏi như thế nào nhờ?



Nếu dễ quá thì phát biểu để mỗ nâng lên version 2.0 hoặc cao hơn nhá! Cảm ơn mọi người đã chịu khó nhăn trán 1 tẹo.
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Thư giãn

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách