Góc nhỏ của Goals

  
Cảm nhận văn chương, đôi dòng tản mạn, thơ và văn xuôi xuống dòng.

Re: Đừng chạm vào Đồng Hới nữa nghe em!

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 2 Tháng 9 10, 2007 5:20 pm

Hoa sữa đã viết:
Hãy biết nói lời tạm biệt
Khi con tim ta biết
Mình chẳng thể về bên nhau...


Cả mùa hè không thấy Hoa sữa đâu, vừa mới chớm thu đã có ngay Hoa sữa, không biết là hoa đến theo gió hay theo mưa? :mozilla_tongue:
Con tim vốn mù lòa, nó được dẫn dắt bởi thằng lý trí. Cần phải để cho chúng luôn cân bằng, hòa hợp và song hành với nhau, chứ nếu để chúng nó lệch nhau thì thế nào rồi cũng sẽ có "tạm biệt". Ít ra đấy là điều được rút ra từ chuyện của Goals tớ. :D
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi xíu » Thứ 3 Tháng 9 11, 2007 9:54 am

" mối tình đầu của em, 10 năm của chúng ta và cả anh nữa...đều đã vỡ .. :((
e đã bảo đừng chạm vào còn jì!, đúng không?"
Hình đại diện của thành viên
xíu
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 369
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 8:45 am

Re: Đừng chạm vào Đồng Hới nữa nghe em!

Bài viết chưa xemgửi bởi lonely_star » Thứ 5 Tháng 9 13, 2007 11:19 am

Về với biển em sẽ chẳng nhớ anh

Chốn yêu xưa em dành cho người khác

Biển giận hờn gầm gừ tung sóng bạc

Hay ngậm ngùi, ngơ ngác vỡ trong đêm?

*
* *


Em cô đơn sao biển chẳng ở gần
Sóng mang đi đâu rồi chiếc thuyền con dại dột
Để nỗi nhớ cứ xô về từng đợt
Nỗi nhớ đắng cay day dứt suốt một thời

Sóng đã bỏ em đi dù anh đã xa rồi
Cát lấp dấu chân ngày trở lại
Còn những gì đọng lại dưới đáy
Biển nhân từ sao chẳng nói cùng em?

Sống giữa tiếng cười không biết mệt
Như tìm về một hạnh phúc xa xăm
Thương đêm về một mình biển đầy vơi
Chẳng có ai nhặt mảnh trăng vàng trên cát
Chẳng có ai lang thang theo lời con sóng hát
Xa anh rồi biển có nhớ em không?
lonely_star
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 25, 2007 8:36 am

Góc nhỏ của Goals

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 3 Tháng 2 26, 2008 5:02 pm

Một bài thơ cũ, cho 1 người cũ nhưng mãi chưa chịu cũ.

Nắng quê


Anh hôn nhẹ tóc em
Nghe thơm thơm mùi nắng
Mùi gió Lào cát trắng
Vị mằn mặn quê mình

***

Em tròn đôi mắt xinh
Lung linh như màu nắng
Màu biển chiều sóng vắng
Sâu lắng điệu ru hời

***

Nắng quê mùi mặt trời
Nắng quê màu của biển
Nắng quê mình nghe tiếng
Cũng nằng nặng giọng em.

ĐH/2005.
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi thapnhat_qb » Thứ 3 Tháng 2 26, 2008 5:23 pm

hay
Hình đại diện của thành viên
thapnhat_qb
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 33
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 2 25, 2008 2:07 pm
Đến từ: Quang Binh

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 2 28, 2008 5:36 pm

'Nắng quê" hay quá, nhẹ nhàng và sâu lắng, đậm chất Quảng Bình. Đưa ra homepage để giữ gìn cho muôn đơì (QBO) sau. :smt032
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi sauconmua » Thứ 5 Tháng 2 28, 2008 10:36 pm

Hôm nay có cảm giác văn thơ tệ. thấy mấy bác post bài thơ hay em cũng góp thêm đôi dòng, bài này em thuộc từ lâu nhưng lại không phải của em mới đau chứ.
Về thăm phố cũ một chiều mưa
Nghèo quá rêu phong mốc gốc dừa
Người cũ lấy chồng xa biệt xứ
Mưa giăng ướt tóc khổ ta chưa.

Còn đó nhà em mái lều tranh
Em nhỏ của em lớn thật nhanh
Ngỡ ngàng ta thấy tim quặn thắt
Giống chị quá thôi, khổ các anh.

Ông lão cắt tóc phố nhỏ ơi
Phố bạc lòng xanh khổ một đời
Bào lão quán nước nhà bên cạnh
Giận lũ con hư đã chết rồi.

Mấy năn xa xứ bước theo chồng
Em có về thăm phố nhỏ không
Nhớ quê em hãy về thăm nhé
Cùng tắm ao quê, mát gió đồng.
sauconmua
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 12 15, 2007 3:31 pm
Đến từ: Quang Binh

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 2 29, 2008 9:57 am

sauconmua đã viết:Hôm nay có cảm giác văn thơ tệ. thấy mấy bác post bài thơ hay em cũng góp thêm đôi dòng, bài này em thuộc từ lâu nhưng lại không phải của em mới đau chứ.

Về thăm phố cũ một chiều mưa
Nghèo quá rêu phong mốc gốc dừa
Người cũ lấy chồng xa biệt xứ
Mưa giăng ướt tóc khổ ta chưa.

...

Còn đó nhà em mái lều tranh
Em nhỏ của em lớn thật nhanh
Ngỡ ngàng ta thấy tim quặn thắt
Giống chị quá thôi, khổ các anh.

Ông lão cắt tóc phố nhỏ ơi
Phố bạc lòng xanh khổ một đời
Bào lão quán nước nhà bên cạnh
Giận lũ con hư đã chết rồi.

Mấy năn xa xứ bước theo chồng
Em có về thăm phố nhỏ không
Nhớ quê em hãy về thăm nhé
Cùng tắm ao quê, mát gió đồng.

Có phải bài này của Nguyễn Nguyên Ngọc không nhỉ? Nếu đúng thì hình như Sauconmua đã quên khổ thứ 2, nó thế này:

...

Còn đó con đường xác bóng cây
Mỗi độ thu sang lá héo gầy
Ta đi mờ ảo trong mộng tưởng
Quá khứ ngày xưa lại dâng đầy
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 6 Tháng 2 29, 2008 1:53 pm

Rec đã viết:'Nắng quê" hay quá, nhẹ nhàng và sâu lắng, đậm chất Quảng Bình. Đưa ra homepage để giữ gìn cho muôn đơì (QBO) sau. :smt032


Cảm ơn sự tán thưởng của các bác. Da mặt em cũng thuộc dạng khá dày đấy, nhưng nhận được lời khen của các bác em vẫn cứ thấy ngường ngượng mới chết chứ. :smt024
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 2 29, 2008 3:13 pm

goals đã viết:
Rec đã viết:'Nắng quê" hay quá, nhẹ nhàng và sâu lắng, đậm chất Quảng Bình. Đưa ra homepage để giữ gìn cho muôn đơì (QBO) sau. :smt032


Cảm ơn sự tán thưởng của các bác. Da mặt em cũng thuộc dạng khá dày đấy, nhưng nhận được lời khen của các bác em vẫn cứ thấy ngường ngượng mới chết chứ. :smt024

Ngượng à, anh vừa cho vào tuyển tập thơ hay QBO rồi đấy. Mà đúng là nó hay thật chú ạ. Rất Quảng Bình.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Văn - Thơ

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến49 khách