Góc nhỏ của Goals

  
Cảm nhận văn chương, đôi dòng tản mạn, thơ và văn xuôi xuống dòng.

Re: Nắng quê

Bài viết chưa xemgửi bởi No » Thứ 6 Tháng 2 29, 2008 10:34 pm

goals đã viết:Một bài thơ cũ, cho 1 người cũ nhưng mãi chưa chịu cũ.

Nắng quê


Anh hôn nhẹ tóc em
Nghe thơm thơm mùi nắng
Mùi gió Lào cát trắng
Vị mằn mặn quê mình

***

Em tròn đôi mắt xinh
Lung linh như màu nắng
Màu biển chiều sóng vắng
Sâu lắng điệu ru hời

***

Nắng quê mùi mặt trời
Nắng quê màu của biển
Nắng quê mình nghe tiếng
Cũng nằng nặng giọng em.

ĐH/2005.


Ôi Goals, đến yêu Goals mất :mozilla_cool:
No
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 623
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 7:53 am

Re: Nắng quê

Bài viết chưa xemgửi bởi tendresses » Thứ 7 Tháng 3 01, 2008 9:20 am

goals đã viết:Nắng quê
........

Anh hôn nhẹ tóc em
Nghe thơm thơm mùi nắng
Mùi gió Lào cát trắng
Vị mằn mặn quê mình

ĐH/2005.


Có lẽ cái nắng của miền giá lào cát trắng này thì không cần hôn cũng đã cảm nhận được cái mùi vị của nó là thế nào rồi :smt024
Sống trên đời phải như cây tre cây trúc, gặp gió lớn thì uốn mình mà né, né không được thì đựa thằng bên cạnh. chẳng may có đổ thì cũng đè lên nó ..... đó mới là đấng quân tử
Hình đại diện của thành viên
tendresses
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 925
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 1:52 pm
Đến từ: Bố Trạch huyện

Re: Nắng quê

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 7 Tháng 3 01, 2008 5:16 pm

tendresses đã viết:
goals đã viết:Nắng quê
........

Anh hôn nhẹ tóc em
Nghe thơm thơm mùi nắng
Mùi gió Lào cát trắng
Vị mằn mặn quê mình

ĐH/2005.


Có lẽ cái nắng của miền giá lào cát trắng này thì không cần hôn cũng đã cảm nhận được cái mùi vị của nó là thế nào rồi :smt024

Oạch, chú thật là. Đó chỉ là cái cớ ..., :mozilla_cool:
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Nắng quê

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 5 Tháng 1 01, 2009 5:27 pm

Mùa đông

Mùa đông về chầm chậm
Con phố nhỏ thu mình
Cây bàng đứng lặng thinh
Thả dần từng chiếc lá

Mùa đông hồng đôi má
Trong gió chiều sắt se
Tung tóc em nhè nhẹ
Rối lòng anh cả mùa

Mùa đông vạt nắng đùa
Cho mắt em rạng rỡ
Môi anh rực nỗi nhớ
Tìm em, mãi tìm em

Mùa đông đi cùng đêm
Buốt lạnh từng góc phố
Em bên anh bé nhỏ
Thấy ấm mọi con đường

Mùa đông đầy yêu thương
Bỗng hóa thành chờ đợi
Sân ga chiều Đồng Hới
Mắt buồn nhìn anh xa

Một năm nồng nàn qua
Ba năm tràn sầu nhớ
Năm năm nhiều giông tố
Rồi chia tay, ... đông về

Anh từ đó mải mê
Em lấy chồng anh biết
Thiệp hồng em gửi hết
Chẳng thừa viết tên anh
...
Năm năm nữa trôi nhanh
Gặp em nơi phố lạ
Giữa mùa cây rụng lá
Tiếng trẻ thơ ngập đầy.
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Re: Góc nhỏ của Goals

Bài viết chưa xemgửi bởi No » Thứ 6 Tháng 1 02, 2009 11:04 pm

Thơ của Goals lúc nào No cũng thấy hay. Hy vọng Goals sớm có những bài thơ tình yêu mà kết thúc có hậu hơn nhé.
...
Năm năm nữa trôi nhanh
Gặp em nơi phố lạ
Giữa mùa cây rụng lá
Tiếng trẻ thơ ngập đầy.

Mà đoạn này chắc tưởng tượng ra thôi chứ nhỉ? Hy vọng tiếng trẻ thơ chỉ mang lại cho Goals một chút xốn xang thôi, còn nhiều chút yêu đời
No
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 623
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 7:53 am

Re: Góc nhỏ của Goals

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 7 Tháng 1 03, 2009 6:56 am

No đã viết:Thơ của Goals lúc nào No cũng thấy hay. Hy vọng Goals sớm có những bài thơ tình yêu mà kết thúc có hậu hơn nhé.
...
Năm năm nữa trôi nhanh
Gặp em nơi phố lạ
Giữa mùa cây rụng lá
Tiếng trẻ thơ ngập đầy.

Mà đoạn này chắc tưởng tượng ra thôi chứ nhỉ? Hy vọng tiếng trẻ thơ chỉ mang lại cho Goals một chút xốn xang thôi, còn nhiều chút yêu đời


Tình yêu mà kết thúc có hậu với Goals thì nó nằm trên giường và sau đó là ra trẻ con chứ nó không ra được thơ No à. :mozilla_cool:

Đúng là như No nói, đoạn cuối có bịa, hihi. Bài thơ này Goals viết cho mối tình đầu của Goals, cũng đã hơn 10 năm trôi qua rồi cơ đấy. Đợt vừa rồi Goals có gặp lại cô nàng ở HN và cô nàng đã có 1 công chúa bé xinh, thế nên Goals mới viết là "Tiếng trẻ con ngập đầy" (dù chưa được gặp con nàng), cũng để mong mình sẽ sớm được như thế. Bạn bè lâu ngày gặp nhau còn lắm cảm xúc, huống chi là mối tình đầu, nhưng Goals k0 muốn viết và k0 quan tâm đến cảm xúc của mình vào mùa rụng lá ấy, bởi chỉ cần 1 chút yếu lòng thì sau mùa rụng lá sẽ là mùa đông tràn về như ở trên mất, lúc đó không chỉ trụi lá mà còn trụi cả quần áo. :mozilla_cool: Vậy nên Goals đã gạt mùa đông ấy cũng như những cảm xúc ấy qua 1 bên và nhắc mình, bắt mình chuyển sang mùa tiếng trẻ thơ là thế.
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Re: Góc nhỏ của Goals

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 7 Tháng 1 03, 2009 9:53 am

Mùa đông của Goals ấm hỉ :mozilla_cool:
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Góc nhỏ của Goals

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 2 Tháng 1 05, 2009 5:36 pm

Rec đã viết:Mùa đông của Goals ấm hỉ :mozilla_cool:


Có thể mùa đông của Goals "ấm" nhưng mà không "nồng". :mozilla_cool:
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Re: Góc nhỏ của Goals

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 3 Tháng 1 06, 2009 10:03 am

goals đã viết:
Rec đã viết:Mùa đông của Goals ấm hỉ :mozilla_cool:


Có thể mùa đông của Goals "ấm" nhưng mà không "nồng". :mozilla_cool:


#%(! #%(! #%(! #%(! #%(! #%(! ý này focus định nhưng chưa và nghĩ là Goals sẽ nói. Ý mình có khác 1 chút: Có thể mùa đông của Goals "ấm" nhưng chưa được "nồng" :mozilla_cool:
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Góc nhỏ của Goals

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 4 Tháng 1 07, 2009 5:01 am

focus đã viết: #%(! #%(! #%(! #%(! #%(! #%(! ý này focus định nhưng chưa và nghĩ là Goals sẽ nói. Ý mình có khác 1 chút: Có thể mùa đông của Goals "ấm" nhưng chưa được "nồng" :mozilla_cool:


Phù may quá, Goals em sợ bác sẽ nói là bài thơ này bác định viết nhưng chưa và nghĩ là Goals em sẽ viết.:smt043 Lần sau bác định nói chi thì nói luôn để em khỏi mất công nói và sau đó bác lại mất công lần nữa vào nói lại hi. :smt016
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Văn - Thơ

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến8 khách