Tìm vợ người Quảng Bình - Bài toán nan giải.

  
Góc riêng dành cho chị em QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi hoa cỏ may » Thứ 4 Tháng 2 13, 2008 11:06 pm

gio_va_cat đã viết:
1. Nếu tìm đựơc đối tượng thì bác goals không "dấm dúi" cho bác Dê nữa mà quyết định tung tăng với đối tượg đó luôn
2. Bác goals đã tìm ra đối tượng đó là HCM
=> Bác goals với HCM tung tăng với nhau đi cho rồi :smt043 =D>


Hoan hô gió và cát, thông minh quá! =D> =D> =D> =D> =D> :smt025
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay
Hình đại diện của thành viên
hoa cỏ may
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 437
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 12, 2008 8:27 am
Đến từ: Cha Trạch

Bài viết chưa xemgửi bởi Lật đật » Thứ 5 Tháng 2 14, 2008 12:17 am

Ôi chuyện gì thế này!
Luôn đứng dậy ngay sau mỗi lần ngã
Lật đật
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 31
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 1 13, 2008 12:36 pm
Đến từ: QB

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 5 Tháng 2 14, 2008 12:32 am

Lật đật đã viết:Ôi chuyện gì thế này!


Có thế mà ko hiểu?
Nhưng chuyện gì thế ?????? :(( :smt017
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 5 Tháng 2 14, 2008 5:12 pm

hoa cỏ may đã viết:
gio_va_cat đã viết:
1. Nếu tìm đựơc đối tượng thì bác goals không "dấm dúi" cho bác Dê nữa mà quyết định tung tăng với đối tượg đó luôn
2. Bác goals đã tìm ra đối tượng đó là HCM
=> Bác goals với HCM tung tăng với nhau đi cho rồi :smt043 =D>


Hoan hô gió và cát, thông minh quá! =D> =D> =D> =D> =D> :smt025


Cũng ưng rứa lắm nhưng chỉ sợ người ta sẽ làm vỡ tim - trái tim mong manh, ngây thơ, trong sáng của Goals tớ. :smt045 :smt043
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Kinh nghiệm cho Bac goals....

Bài viết chưa xemgửi bởi vietrans » Thứ 7 Tháng 3 22, 2008 3:18 pm

Bác có mong muốn và hoàn cảnh giống Em.
Em xa nhà đã 6 năm, ra đi nhớ lời Mẹ dặn "nhớ cưới Vợ Quảng Bình nghe con". nghe lời Mẹ, con trai gật đầu dạ rồi cúi đầu chào Mẹ ra đi.
Hành trình 6 năm đi tìm "Vợ Quảng Bình" qua bao nhiêu cuộc hẹn, câu cửa mồm làm quen vẫn là "Quê Em ở mô?"Ko nhiều O biết từ "mô" là chi, có được vài O biết từ "mô" thì lại ko phải con gái QB. rứa mới đau chứ lại.
Cuối cùng gọi điện về giao trách nhiệm cho "Thân già" lặn lội tìm con dâu.
Sau thời gian tìm hiểu đắn đo, Mẹ đã kiếm được dâu hiền và định 26 tết Đinh hợi vừa rồi làm đám hỏi.
Trước hôm đám hỏi, hai "Vợ chồng" gặp nhau nói chuyện, cuối cùng EM mới nhận ra vẫn là đặc trưng của con gái Quảng BÌnh như trong topic các Anh chị đã bình luận. Ngồi tâm sự đến cuối buổi, sau bao hả hê cuoif đùa Vợ phán 1 câu: Em tưởng Anh đi ngoài nhiều ra người TP rồi chứ?ai dè vẫn "Trai QB một cục!!!!!!!!!!!!".
Quá thất vọng.
Về bàn với Mẹ già lễ vật đã mua sẳn ngày mai mang đi dặm vợ cho Thằng Em kế....
Còn Em thì vẫn cô đơn đến chừ....
Mong Bác đừng như Em....
Tím ngõ nhà ai, tím ngỡ ngàng/ Tím chìm đáy mắt, tím mênh mang
Tím nhớ nhung ai, hồn lịm tím/ Tím sắc bằng lăng, tím dịu dàng
vietrans
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 107
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 3 10, 2008 1:29 pm

Re: Kinh nghiệm cho Bac goals....

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 7 Tháng 3 22, 2008 3:43 pm

vietrans đã viết:Bác có mong muốn và hoàn cảnh giống Em.
..................
Cuối cùng gọi điện về giao trách nhiệm cho "Thân già" lặn lội tìm con dâu.
Sau thời gian tìm hiểu đắn đo, Mẹ đã kiếm được dâu hiền và định 26 tết Đinh hợi vừa rồi làm đám hỏi.
Trước hôm đám hỏi, hai "Vợ chồng" gặp nhau nói chuyện, cuối cùng EM mới nhận ra vẫn là đặc trưng của con gái Quảng BÌnh như trong topic các Anh chị đã bình luận. Ngồi tâm sự đến cuối buổi, sau bao hả hê cuoif đùa Vợ phán 1 câu: Em tưởng Anh đi ngoài nhiều ra người TP rồi chứ?ai dè vẫn "Trai QB một cục!!!!!!!!!!!!".
Quá thất vọng.
Về bàn với Mẹ già lễ vật đã mua sẳn ngày mai mang đi dặm vợ cho Thằng Em kế....
Còn Em thì vẫn cô đơn đến chừ....
Mong Bác đừng như Em....


Nghe khẩu khí giống bạn Việt học K40 HUT rứa hè?

Hôn nhân "sắp đặt" mà bác lại quyết định Stop nhanh rứa thì hỏng việc. :rock: Nói chung theo miềng thì nên lỳ 1 chút, biết là bữa ni tự ái tỷ lệ thuận với tuổi tác nhưng vì mục đích chung thì bác nên nén "cái tôi" của bác cho nó nhỏ đi 1 ít và cho "cái của chúng nó" to lên 1 chút :mozilla_tongue: . Xong xuôi rồi thì biết tay ông :smt023 :smt043
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Em lại có duyên với Bác dvh_itdr nựa rồi...

Bài viết chưa xemgửi bởi vietrans » Thứ 7 Tháng 3 22, 2008 3:57 pm

Chính vì "Cái tôi" to quá nên mới bị UOT ngay ở vòng đầu và cũng là vòng cuối Bác à.
Có rứa đến chừ mới vẫn phải đi về một mình, rồi tự cắm nồi cơm điện, tự bật bếp gas Bác à...
Đi mô cũng gặp Bác. Em thật là có duyên với Bác.
Thân mến.
Tím ngõ nhà ai, tím ngỡ ngàng/ Tím chìm đáy mắt, tím mênh mang
Tím nhớ nhung ai, hồn lịm tím/ Tím sắc bằng lăng, tím dịu dàng
vietrans
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 107
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 3 10, 2008 1:29 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Chủ nhật Tháng 3 23, 2008 2:13 pm

Ai mà chả có cái tôi của riêng mình hả mấy eng con trai có con gái cũng có, nhất là mấy eng chị học càng cao thì cái tôi theo đó cũng cao thêm. NN chộ mấy eng miệng thì nói thế này nhưng trong thâm tâm thì mong thế khác. Cứ chi là con gái QB mà con gái ở mô cũng rứa thôi sẽ không dễ gì chấp nhận.
Mấy eng thực sự nghiêm túc mong có một mái ấm, nghiêm túc trong tình yêu, nghiêm túc trong chọn lựa, không đứng núi này trông núi nọ, tự xem lại mình để kiếm 1 người thực sự vừa ý thì nhiều lắm. Và đặc biệt hơn là không bao giờ vì tuổi tác hay cho bằng bạn bằng bè mà tìm vợ một cách nóng vội thì lo gì không có. Em thấy con gái QB nhiều đó chớ, mà thời nay là thời nào rồi mấy anh đừng quá lấy mây cái tiêu chuẩn cổ xưa mà áp dụng lên người phụ nữ mình muốn lấy làm vợ. Dù tính nết thế nào thì khi lập gia đình rồi người ta vẫn buộc phải sống với nhau bằng trách nhiệm và nghĩa vụ mà.
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Bài viết chưa xemgửi bởi vietrans » Chủ nhật Tháng 3 23, 2008 5:03 pm

Ngocnu nghĩ sai rồi.
đó là những gì thâm tâm Vietrans nghĩ đến nên post lênđể chia sẽ với anh Em thôi.
Chứ Vietrans có nói mô na.
chứ thiệt ra thì con trai QB ai cũng muốn lấy vợ QB để được thuận tiện trăm bề.
nhưng khổ nổi các O QB có chịu mô?.
Các O cứ cho là đã đi ra ngoài thì phải kiếm cho được ông chồng biệt khách về làng "cho oai"
nên cuối cùng mấy chú QB đành ê sắc ế mất thôi.
Tím ngõ nhà ai, tím ngỡ ngàng/ Tím chìm đáy mắt, tím mênh mang
Tím nhớ nhung ai, hồn lịm tím/ Tím sắc bằng lăng, tím dịu dàng
vietrans
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 107
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 3 10, 2008 1:29 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi vietrans » Chủ nhật Tháng 3 23, 2008 5:06 pm

giá như O QB mô cũng nghĩ được như ngocnu thì có phải tốt hơn ko?
ai cũng như ngocnu cả thì làm sao có cái topic "lấy vợ Quảng BÌnh...bài toán nan giải này được"
Tím ngõ nhà ai, tím ngỡ ngàng/ Tím chìm đáy mắt, tím mênh mang
Tím nhớ nhung ai, hồn lịm tím/ Tím sắc bằng lăng, tím dịu dàng
vietrans
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 107
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 3 10, 2008 1:29 pm

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Phái đẹp

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách