Chào người bạn mới đến - Mời vô đây điểm danh

  
Nhịp cầu Online - Kết nối Offline.

Re: chào pà kon!

Bài viết chưa xemgửi bởi thuyanh » Thứ 2 Tháng 3 24, 2008 9:24 am

thuyanh đã viết:em xin tự giới thiệu nhé.đến từ Đồng Hới -Quảng Bình,lớn lên ở vùng đất Bà Rịa Vũng Tàu,hiện tại đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Xin ra mắt các anh chị em nhé!

Hic,em là thành viên mới mừ,lạ nước lạ cái,mới vô cháo hỏi sơ sơ để các anh chị biết sơ sơ về em thôi,không ngờ các anh chị chào đón em nồng nhiệt quá làm em bị khớp. :smt024
em xin giới thiệu thêm một tí nhé,em là girl chính cống đấy,năm nay em được hai mươi sáu cái xuân xanh rồi (còn trẻ nhỉ)hìhì. :smt032.
Mặc dù sắc ko nhiều nhưng khi nào thi miss nhớ cho em xin ké một vé với :)
Đối với em thì Quảng Bình vẫn là quê hương của em chứ,hiện tại đấy TPHCM chỉ là nơi sinh sống thôi chứ quê hương vẫn là tuyệt vời nhất đối với em vì ở đó có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp về thời thơ ấu!Hic,nhớ quá! :smt028
Bé Mèo!
thuyanh
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 3 14, 2008 4:57 pm
Đến từ: TPHCM

Bài viết chưa xemgửi bởi vietrans » Thứ 2 Tháng 3 24, 2008 1:07 pm

Cũng là "ỉn" nhưng có nhiều loại "ỉn" lắm Xvetta àh.
Có "ỉn ông", "ỉn bọ", "ỉn anh", .... "ỉn cháu"....
Biết người ta là "ỉn mô" mà Xvetta dám xưng chị ở đây.
Riêng Em, biết mình là thành viên mới ở diễn đàn này nên phải gọi là "Các Bác" cho tình cổm. Và Vietrans vẫn biết một số anh em trong diễn đàn này Vietrans phải gọi bằng "cụ" mới đúng.
Mong được hầu chuyện Bác nhiều hơn.
Thân Bác Xvetta...
Tím ngõ nhà ai, tím ngỡ ngàng/ Tím chìm đáy mắt, tím mênh mang
Tím nhớ nhung ai, hồn lịm tím/ Tím sắc bằng lăng, tím dịu dàng
vietrans
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 107
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 3 10, 2008 1:29 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 2 Tháng 3 24, 2008 1:21 pm

Miềng ko nghĩ có ông nào sắp 40 tuổi còn nhảy vô diễn đàn này ý ới nên mới chắc mẻm làm chị vậy chớ. Ờ mà miềng thiếu sót ha! Biết đâu... :) Sơ ri nhé. Mod như miềng coi như không theo đúng tinh thần BHQ rồi. Đã là bằng hữu thì nghĩa là Bạn. Ai lại chưa chi đã đòi phân cấp tuổi tác rồi :smt017
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi hoangtrungspkt » Thứ 2 Tháng 3 24, 2008 9:04 pm

vietrans đã viết:Cũng là "ỉn" nhưng có nhiều loại "ỉn" lắm Xvetta àh.
Có "ỉn ông", "ỉn bọ", "ỉn anh", .... "ỉn cháu"....
Biết người ta là "ỉn mô" mà Xvetta dám xưng chị ở đây.
Riêng Em, biết mình là thành viên mới ở diễn đàn này nên phải gọi là "Các Bác" cho tình cổm. Và Vietrans vẫn biết một số anh em trong diễn đàn này Vietrans phải gọi bằng "cụ" mới đúng.
Mong được hầu chuyện Bác nhiều hơn.
Thân Bác Xvetta...


Hehe..
Dạ cháu chào Cụ "Viettrans"
http://vn.360plus.yahoo.com/hoangtrungspkt


Thụy bây giờ về đâu
Anh là chim bói cá
Em là bóng trăng ngà
Chỉ cách một mặt hồ
Mà muôn trùng chia xa
Hình đại diện của thành viên
hoangtrungspkt
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 527
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 9:53 pm
Đến từ: University of Technical Education HCM City

Bài viết chưa xemgửi bởi vietrans » Thứ 2 Tháng 3 24, 2008 9:46 pm

Bác Hoangtrungspkt lại chơi Em nữa rồi.
Em được biết số lần post bài của Bác trên diễn đàn này cũng ko phải là ít, cũng chưa hẳn là nhiều, nhưng cũng dư sức để Vietrans này phải gọi Bác Hoangtrung là "CỤ" mới phải....
Ai mô như Bác Hoangtrung lại trêu ngược Em kiểu nớ...Anh em QB với chắc cả mà...
Bác Hoangtrung dạo ni chắc là tất bật với "cơm, áo, gạo, tiền ..." lắm hè?Hay là đang tán O mô đó nên thời gian full hết rồi?Răng mà Em thấy "Sách cho miền cát trắng" bị tắc từ lâu lắm rồi?Bác định khi mô thì "thông đường" cho Em nó rứa?
Em biết hồi xưa Bác chinh chiến ngang dọc oai hùng lắm kia mà....
Riêng Em, Vietrans này khoái Bác nhất cái khoản nhiệt tình. Khoản này của Bác Hoangtrung thì ko ai sánh kịp...
Than Bác Hoangtrungspkt
Tím ngõ nhà ai, tím ngỡ ngàng/ Tím chìm đáy mắt, tím mênh mang
Tím nhớ nhung ai, hồn lịm tím/ Tím sắc bằng lăng, tím dịu dàng
vietrans
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 107
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 3 10, 2008 1:29 pm

Tro ve nha

Bài viết chưa xemgửi bởi thanhgiangkhtn » Thứ 3 Tháng 3 25, 2008 6:02 pm

Truoc day minh cung thuong xuyen vo dien dan de duoc gan gui voi que nha,nhung cung da hoi lau minh khong ghe,bay gio minh lai xin gui loi chao den tat ca :smt036 .
NTG
thanhgiangkhtn
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 3 25, 2008 5:48 pm
Đến từ: Van Trach_Bo Trach

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 3 Tháng 3 25, 2008 8:00 pm

Hế lu thanhgiangkhtn! Mừng bạn đã trở lại! Vô Bằng Hữu Quán chào hỏi điểm danh và làm quen với mọi người đi nhé! :smt032
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi hoangtrungspkt » Thứ 4 Tháng 3 26, 2008 11:45 am

vietrans đã viết:Bác Hoangtrungspkt lại chơi Em nữa rồi.
Em được biết số lần post bài của Bác trên diễn đàn này cũng ko phải là ít, cũng chưa hẳn là nhiều, nhưng cũng dư sức để Vietrans này phải gọi Bác Hoangtrung là "CỤ" mới phải....
Ai mô như Bác Hoangtrung lại trêu ngược Em kiểu nớ...Anh em QB với chắc cả mà...
Bác Hoangtrung dạo ni chắc là tất bật với "cơm, áo, gạo, tiền ..." lắm hè?Hay là đang tán O mô đó nên thời gian full hết rồi?Răng mà Em thấy "Sách cho miền cát trắng" bị tắc từ lâu lắm rồi?Bác định khi mô thì "thông đường" cho Em nó rứa?
Em biết hồi xưa Bác chinh chiến ngang dọc oai hùng lắm kia mà....
Riêng Em, Vietrans này khoái Bác nhất cái khoản nhiệt tình. Khoản này của Bác Hoangtrung thì ko ai sánh kịp...
Than Bác Hoangtrungspkt

Cụ Viettrans cứ khen em quá đà...
Ai cũng đi qua 1 thời trai trẻ,nên nhiệt tình máu me thế thôi..
Chiến dịch "Sách cho miền Cát trắng" chỉ thực hiện giai đoạn hè! Nên bi giờ không fải là thời điểm nhé bác...
HT em e là chĩ dừng lại với 2 chiến dịch thế thôi,các chiến sau để các bạn trẻ kế cận,có chị HoaPhuongTrang chỉ huy chiến dịch...
Em bữa ni tuổi già sức yếu rồi,lại sắp bị đuổi ra khỏi trường nên khó có điều kiện trực tiếp chinh chiến như bác nói đâu..Có ắt là HT e sẽ thêm sức lửa tinh thần cho chiến dịch thôi.
Hì, hi vọng biết bác Viettrans rõ hơn 1 tẹo nhé !
Thân ái, Hoàng Trung.
http://vn.360plus.yahoo.com/hoangtrungspkt


Thụy bây giờ về đâu
Anh là chim bói cá
Em là bóng trăng ngà
Chỉ cách một mặt hồ
Mà muôn trùng chia xa
Hình đại diện của thành viên
hoangtrungspkt
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 527
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 9:53 pm
Đến từ: University of Technical Education HCM City

Bài viết chưa xemgửi bởi Rainny15 » Thứ 5 Tháng 3 27, 2008 3:01 pm

Mới nghía qua xem Topic ni dành cho cahò hỏi, điểm danh nên chen chân vô đây tí hy'. Nói chung là lần đầu thì chào hỏi, Người lạ mà nên cũng ngại lắm ko nói được cí chi hết.
Rainny15
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 3 08, 2008 8:32 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 5 Tháng 3 27, 2008 4:46 pm

Chào Rainy, có chi nói nấy, can chi mà ngại :smt032
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Bằng hữu quán

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến115 khách