Khách mời QBO số thứ 3: No - Hoa loa kèn mùa đông

  

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 4 Tháng 4 16, 2008 4:09 pm

No ơi, người muốn phỏng vấn chị xếp một hàng dài rồi kia kìa. Chị ở đâu ra mau :smt075
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi No » Thứ 4 Tháng 4 16, 2008 8:22 pm

Đầu tiên xin được thanh minh với quý vị khán giả là No chưa hề hối lộ gì cho nhà Đài đâu nhé. Nhà Đài cứ tâng, bốc No lên thế này chắc là mong được trả lễ gì đây :mozilla_cool: , nhưng xin nói trước là tiền No nộp hết vào cổ phiếu rồi (nhưng với tình hình thị trường biến động như hiện nay, các bạn đừng đầu tư vào chứng khoán, hãy tin tưởng gửi vào vietcombank (quảng cáo giúp nhà đài và địch thủ canaryxao :mozilla_cool: )).

Tối hôm qua No ngồi chờ xe ở Hương Thủy mà tranh thủ online được qua wifi của A2Z (cám ơn bạn Đặng Trung nhiều nhiều). Đọc qua mấy câu hỏi mà thấy chột dạ. Lão Rec trời ơi đất hỡi không biết có tư thù gì mình không, đã xô lên bàn mổ rồi, dao kéo đã sắc nhọn rồi, lại còn đi tìm thêm đá mài nữa, dã man. Thôi thì đã bị mổ rồi thì bao nhiêu ruột gan phèo phổi đành phơi bày ra vậy :smt028
No
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 623
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 7:53 am

Re: Khách mời tuần này - No

Bài viết chưa xemgửi bởi No » Thứ 4 Tháng 4 16, 2008 8:29 pm

goals đã viết:
KMQBO đã viết:
- 1979 - Trẻ bằng Goals và già bằng Mad0.



Bà chị nhầm thế nào ấy chứ, em đây 8x nhé. :mozilla_cool:

Hôm nay trúng dịp nghỉ Lễ nên QBO hơi vãn người, nhưng chắc ngày mai sẽ có nhiều cổ động viên môn đua xe đạp vào đây tát nước ủng hộ cua rơ No, lúc đó cẩn thận kẻo bị trượt ngã hi. Thôi để Goals tạt thau nước đầu tiên cổ vũ No nào. Trong QBO này ngoài Goals ra thì No yêu quý ai nhất, vì sao? :mozilla_cool:


8x thì có được thêm điểm nào với em Keva không nhỉ :mozilla_cool:
Trong QBO, ngoài em Goals ra thì No yêu quý rất nhiều người. Đặc biệt là người yêu quý No nhất.
No
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 623
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 7:53 am

Bài viết chưa xemgửi bởi No » Thứ 4 Tháng 4 16, 2008 8:52 pm

hoangtrungspkt đã viết:Em xin hỏi chị No in ri :
- Chị có dự định khoảng chừng mô chị sẽ cưới chồng ?


"Gió đánh cành hồng
Gió đập cành hồng
Chỉ mình em biết
Muốn chồng khi mô

(xin lỗi ca dao vì đã sửa chữ in nghiêng :smt032 )
No
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 623
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 7:53 am

Bài viết chưa xemgửi bởi No » Thứ 4 Tháng 4 16, 2008 9:27 pm

Thanh Hang đã viết:Hi chị No, em và chị giống nhau nhiều điểm hè, phải không chi? hehe, ít nhất là điểm không chịu lấy chồng sớm cho ba mẹ bồng cháu. Chúc chị sớm tìm được hạnh phúc đích thực của your life nhé (đừng nói chị đang hạnh phúc lắm nhé, em biết tỏng rồi...nói nhỏ kẻo mấy anh lại kiêu..hì).
Em hỏi chị một câu nhỏ thôi, có bao giờ chị thấy tiếc vì "mất dạy" không? Em thấy chị thấy thương học trò và hiểu lý do chị phải ra đi, nhưng nếu được làm lại tính từ thời gian tốt nghiệp đại học, chị sẽ chọn lựa như thế nào?
(xin mọi người lưu ý, đừng hiểu nhầm TH nhé, "mất dạy" có nghĩa là không được đi dạy nữa ấy..hi)
Còn một số câu hỏi nữa, nhưng để em suy nghĩ có nên hỏi chị public ko đã. wait & see!


Hì, em và chị có nhiều điểm giống nhau thiệt, ví dụ như thích mặc đồ lụa này, thích hoa loa kèn này... Nhưng chuyện chồng con thì phải 3 năm cô đơn nữa em mới giống được chị, 3 năm cô đơn với em không phải là dễ đâu nhé :mozilla_cool:

Hơn hai năm rồi chị "mất dạy", đôi khi cũng thấy nhớ những lúc đứng trên bục giảng huyên thuyên đủ thứ, nhớ những đôi mắt của học trò cứ tròn xoe nhìn mình, nhớ những cánh tay giơ lên và những cuộc tranh cãi về toán giữa cô và trò, nhớ tình cảm của các em dành cho mình... Nhưng chị không tiếc em ạ. Yêu quý các em thôi chưa đủ để yêu nghề, để giỏi nghề giáo. Có lẽ vì thế mà 2 năm đi dạy chị thấy mệt mỏi vì sức khỏe, vì trách nhiệm quá lớn và vì áp lực mà mình tự tạo ra. Lý do mà em và nhiều người nghĩ về việc chị ra Hà Nội không phải là lý do chính :smt032
Tuy nhiên 2 năm đi dạy giúp nhiều cho công việc của chị bây giờ, và để lại cho chị một vài học sinh yêu quý mình. Vậy nên chị rất trân trọng những ngày tháng đó.
Nếu được làm lại thì chị sẽ không làm lại từ khi tốt nghiệp đại học, vì nó sẽ lại diễn tiến thế thôi, không thể nào khác đi được. Chị mong được làm lại từ khi tốt nghiệp cấp 3, chị sẽ tìm hiểu kĩ hơn về các trường ĐH, về các ngành nghề, về khả năng, sở thích của mình và chọn cho mình 1 trường ĐH phù hợp hơn.
Cảm ơn em :smt032
No
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 623
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 7:53 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Glass » Thứ 4 Tháng 4 16, 2008 9:34 pm

Chị No ơi cho em hỏi, cấy tên No của chị còn có nghĩa là "no nê" không? Răng mà mỗi lần em đói đọc đến tên chị là thấy no à. :)
Thuyền bồng bềnh đưa ta vào hang động, từ cõi trần ta đi vào cõi mộng...
Glass
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 185
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 24, 2007 10:21 pm
Đến từ: Tiểu khu 7, Hoàn Lão, Bố Trạch

Bài viết chưa xemgửi bởi No » Thứ 4 Tháng 4 16, 2008 9:56 pm

math0 đã viết:Tranh thủ chen chân đê: Trước khi vận động nhà xuất bản GD quyên góp rất nhiều sách cho con em QB trong chiến dịch sách cho miến cát trắng. No đã nghĩ và động như thế nào để đạt được kết quả đó?


Khi mọi người thực hiện chiến dịch SCMCT mà No không tham gia thì trong lòng rất áy náy và tự đặt câu hỏi về lòng tốt của mình, mặc dù thực sự lòng nhiệt tình không có nhiều đâu. Hơn nữa, lúc đó No không tin tưởng mấy về sự thành công của chiến dịch. Với No, QBO là nơi để gặp gỡ giao lưu, là nơi xả stress sau những ngày làm việc căng thẳng (chính vì thế mà No rất thích spam và ít có những bài viết dài, nghiêm túc đóng góp cho QBO, phải chăng vì sự đối lập này với bác Rec mà No được làm KMQBO ???!!! :smt016 ), và QBO là nơi mình đóng góp phần nhỏ sức của qua QKH (No lười đóng góp sức người và vì thế rất ngưỡng mộ những người đóng góp sức người).
Thực ra, No biết là trong chiến dịch SCMCT, bác Rec kì vọng nhiều hơn vào No vì No làm ở nhà xuất bản Giáo dục (còn đâu thích hợp hơn?). No cũng đã nghĩ đến và có đi hỏi việc xin sách lưu chiểu. Tuy nhiên, số sách đó năm nào cũng nằm trong loạt sách được NXBGD đóng gói và gửi biếu thư viện của các trường học nghèo vùng sâu vùng xa trên khắp đất nước, trong đó có 1, 2 trường học của QBình. Vì thế việc xin sách lưu chiểu này No tự thấy không cần thiết, vì đằng nào nó cũng được gửi đến các học sinh nghèo.
Có một nguồn sách khác là sách lưu của các Giám đốc và Phó Giám đốc NXB. Nhưng vì No không thân quen gì mà tự dưng đến đặt vấn đề xin xỏ thì rất ngại, dù mình biết là không phải xin cho mình. Đây là điều đáng tiếc nhưng nếu làm lại chưa chắc No đã làm được, vì No rất sợ phải đi xin.
Thế là No tấn công vào tủ sách của ban Toán, ở đây sếp của No khá gần gũi với nhân viên và cũng có tấm lòng. Vì thế mà những sách gửi về đa số là sách lưu của ban Toán nơi No làm việc. Có rất nhiều sách đã lỗi thời với chương trình (nhưng ngày xưa đi dạy, No vẫn tham khảo những sách này) và No đã cẩn thận nói nhiều lần với bác DVH (đã bao giờ nói với Rec chưa nhỉ ?) thử xem có nên lấy không. Sau thì nghe mọi người bảo có nhiều sách rất mất công vận chuyển mà không dùng được, No cũng thấy buồn. Nhân tiện Mad0 hỏi nên cũng tranh thủ thổ lộ dài dòng để mọi người thông cảm cho No. Ngoài ra No cũng xin sách của một số người trong Ban Toán và một số ban khác.
No
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 623
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 7:53 am

Bài viết chưa xemgửi bởi No » Thứ 4 Tháng 4 16, 2008 10:02 pm

Riêng đã viết:Em tò mò tí, việc "điên rồ" nào nhất No đã từng làm? :smt016


Bình thường thì chị hơi nhát nhưng đôi khi cũng làm một số việc điên rồ mà tự mình cũng ngạc nhiên, và may mắn là những việc điên rồ ấy hầu hết đều thành công.
"Điên rồ" nhất có lẽ là lần xông vào phòng làm việc của chủ tịch tỉnh QB (mà không hẹn trước vì không biết phải có thủ tục đó) để xin được chuyển công tác ra Hà Nội (lúc đó là đường cùng rồi :smt032 ). Bác ấy đã đồng ý với lời đáp là "Đã không có tâm với quê hương thì cũng không giữ lại làm gì" :smt032 .
No
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 623
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 7:53 am

Mới mài xong con dao

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 4 Tháng 4 16, 2008 10:08 pm

Mới mài xong con dao :mozilla_cool:
Có 3 nhát thôi No ơi...:
1. Câu nói nào của DVH mà No thấy ấn tượng nhất :smt016
2. Được biết No là một họa sỹ chân 9 và một người sống nội tâm, vậy có bao giờ No phác họa một bức tranh về mình chưa? Nếu chưa thì No có dự định
nào về một bức tranh đại loại như vậy ko?
3. (Chuyện riêng tư). Dạo này topic "cuộc sống quanh tôi" của NO ít thấy No ghé thăm, có phải No gặp trở ngại nào làm cho "cuộc sống quanh No" không còn màu hồng phấn như trước.

( Tiếp tục :smt075 mài dao :mozilla_tongue: )
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi No » Thứ 4 Tháng 4 16, 2008 10:08 pm

Glass đã viết:Chị No ơi cho em hỏi, cấy tên No của chị còn có nghĩa là "no nê" không? Răng mà mỗi lần em đói đọc đến tên chị là thấy no à. :)


Nếu ai đói mà thấy nick chị cũng no thì chị chỉ mong nó có nghĩa là no thôi :smt032
No
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 623
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 7:53 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Khách mời QBO

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách