No đã viết:Trong QBO, ngoài em Goals ra thì No yêu quý rất nhiều người. Đặc biệt là người yêu quý No nhất.
Dân giả thì nói rằng "Nhập nhằng đánh lộn lung tung" còn toán học thì suy ra rằng "Người yêu (quí) số 1 No là thành viên viên QBO

No đã viết:Trong QBO, ngoài em Goals ra thì No yêu quý rất nhiều người. Đặc biệt là người yêu quý No nhất.



No đã viết:3 câu : em chưa hiểu lắm về từ trải nghiệm của bác, là những gì đã trải qua hay là những kinh nghiệm được rút ra ? Em nợ đã nhé
"3 paragraphs" :
10 năm sau, em sẽ có 1 gia đình hạnh phúc, 1 người chồng rất yêu thương mình và hai đứa
Hình dung của No nghe âm hưởng "Bức thư tình thứ nhất" nhỉ 


goals đã viết:
Lời của 1 ông Chủ tịch thì k0 phải là 1 câu nói dỗi rồi, mà câu đó như là 1 lời tuyên án. Và Goals nghĩ với 1 người nhạy cảm như No, điều đó chắc cũng phải khiến No phải suy nghĩ ít nhiều, đặc biệt khi lời kết tội đó k0 đúng như sự thực nhưng khiến ai cũng nghĩ đó là sự thật.
Tưởng tượng về 10 năm sau của No rất đáng yêu và rất đàn bà, hê hê. Cứ tưởng No sẽ tưởng tượng sau 10 năm nữa No sẽ 1 tay khuấy đảo thị trường "trứng" (khoán), 1 tay thao túng thị trường bất động sản, cưỡi đầu chồng trị con,...
)


Rec đã viết:- Trải nghiệm khác với kinh nghiệm chứ. Khi thời gian qua đi, ngoãnh lại sau lưng đấy chính là những trải nghiệm cuộc sống. Ba câu hơi ngắn để cô động trải nghiệm của gần 30 năm đi qua nhưng với toán học mọi thứ đều có thể.![]()
- Hai đứa là hơi ít NO ạ.Hình dung của No nghe âm hưởng "Bức thư tình thứ nhất" nhỉ
) trong 3 câu quả là khó khăn. Nhưng cứ thử xem :


Xvetta đã viết:Chời ơi! Câu nớ lãng mạn thiệt đó! Em đọc thấy cũng ấn tượng quá!Phải chi....
Mà răng eng Huy lại bày tỏ điều này với chị nhỉ? Hay là...?:smt016Hy vọng một ngày rất xa nào đó, em luyện công đủ để được Xé váy chạy vào xin chữ kí thay cho chữ kí của Tùng Dương
Em dạo này quấn váy chờ chồng rồi (chắc hôm nào phải đổi nick thôi), chị cứ bình tĩnh mà luyện công. Em đợi được. Rứa cái bức tranh mà chị đặt làm avar ở blog là của danh họa nào vậy chị? Em hơi bị mù tịt về đường hội họa
. Thế là bác Dê có thêm 1 câu : "nếu ... thì ..." để bổ sung vào bộ sưu tập "nuối tiếc" rồi đấy nhé
. Còn bức chị làm background có tên là quỷ sứ (chị cũng hơi lạ vì cái tên này, hay sách sai???). Lời bình về bức tranh này rất hay : "Những bông hoa khổng lồ, những đám mấy vuông lóe rực trong bầu trời u tối, chàng trai ngồi như trái núi cô đơn, sức khỏe trào dâng từ đôi vai cường tráng. Đôi mắt u buồn như ăn năn, như căm hận. Phải chăng chàng mong muốn điều gì tốt đẹp hơn cho thế giới này mà khôgn biết rõ phải làm gì?" (chị thích đoạn bôi đậm thôi, hì). Đây là một kiệt tác của danh họa người Nga Vroubel. Chị cực kì thích các tác phẩm của ông này, những bức tranh của ông luôn ẩn chứa những nét đau khổ, buồn bã và thậm chí là hơi không bình thường.


gio_va_cat đã viết:No đã viết: ....Tối về vẫn lướt web, vào trang QBO và nhòm ngó xem .........................
Bà chị thử tưởng tượng xem, 10 năm sau thì QBO sẽ như thế nào?![]()
P.s: Không ngờ tới lúc đó mà bác Dê nhà ta vẫn "miệt mài" tìm nghiệm cho cái phương trình "Cưới vợ Quảng Bình". Công nhận là bác rất kiên trì
![]()




Rec đã viết:- Theo No, nên mời/đề cử/xô ai làm khách mời/ra sân khấu cho tuần tiếp theo?
Em mà "chưa có gì" thử xem. Chắc chắn "một cơ số" sẽ được đưa vào tầm ngắm mà lão nớ (sau khi em đọc xong câu nói ấn tượng trên) sẽ đứng vào hàng đầu
he he. Mà đúng là em tưởng cái bức avar là của danh họa nào đó thật. Nếu là chị vẽ thì chị cũng là một danh hoạ rồi. Em thấy đẹp. Bức tranh người ngồi em cũng thấy hay và có ấn tượng, nhưng ở lời bình thôi. Còn thú thực em thích hoa lá và phong cảnh, chứ không thích tranh vẽ người
Chị ơi, lúc nào chán khuấy đảo các thị trường và có hứng luyện công, chị vẽ tặng em một bức tranh quê hương đi, em đợi được mà 


Rec đã viết:Cuối tuần rồi, tranh thủ hỏi nốt 2 câu:
- Nhờ No vẻ giúp 1 bức tranh "cổ động" cho Quỹ khuyến học được không? Ý tưởng đã có, vẻ màu cũng được mà đen trắng cũng xong, nếu được thì cho Version 1.0 trước 30/4?
- Theo No, nên mời/đề cử/xô ai làm khách mời/ra sân khấu cho tuần tiếp theo?
. Cho nên bác cứ đưa cho em ý tưởng, em sẽ thử, nếu ưng ý thì em gửi bác, không thì thôi. Bác cứ nhờ thêm ai đó nữa cho chắc ăn, chứ em thì 70% là không trông mong gì rồi (em nói thật đấy, không phải khiêm tốn đâu).

Xvetta đã viết:Chị ơi, lúc nào chán khuấy đảo các thị trường và có hứng luyện công, chị vẽ tặng em một bức tranh quê hương đi, em đợi được mà


Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 2 khách