thế này thì quả là xứ lệ quá cạn tình cạn nghĩa rồi!khoai_catlap đã viết:thế muốn đưa về kiếm giang bằng đường bộ hay đường không....mà về lệ thủy làm gì ấy nhĩ...chắc không có ai đâu...chịu khó ở lại quê đi chứ vào xứ lệ làm gì
thế này thì quả là xứ lệ quá cạn tình cạn nghĩa rồi!khoai_catlap đã viết:thế muốn đưa về kiếm giang bằng đường bộ hay đường không....mà về lệ thủy làm gì ấy nhĩ...chắc không có ai đâu...chịu khó ở lại quê đi chứ vào xứ lệ làm gì

toantq đã viết:Tưởng chú ở TP.HCM? chứ chú ở ngoài quê thì chịu rồi, hay đợi tết đi ha?
thế này thì quả là xứ lệ quá cạn tình cạn nghĩa rồi!


New City đã viết:Lệ Thuỷ đi đâu hết cả rồi hè, sang năm 2008 không online nữa à?


Hoaphuongtrang đã viết:Tớ không phải người Lệ Thủy nhưng tự nhận mình là một kẻ trót yêu Lệ Thủy được không? Vì trót yêu nên bây giờ thành ra day dứt. Không dám trách xứ Lệ mà chỉ trách mình đã quá nặng lòng thôi.
Người Lệ Thủy ở trên ni có nhiều, tiếc là có kẻ mong được về với Kiến giang vẫn ngại ngần vì không có ai đưa!


kiengiangriver đã viết:Hoaphuongtrang đã viết:Tớ không phải người Lệ Thủy nhưng tự nhận mình là một kẻ trót yêu Lệ Thủy được không? Vì trót yêu nên bây giờ thành ra day dứt. Không dám trách xứ Lệ mà chỉ trách mình đã quá nặng lòng thôi.
Người Lệ Thủy ở trên ni có nhiều, tiếc là có kẻ mong được về với Kiến giang vẫn ngại ngần vì không có ai đưa!
Hoaphuongtrang em ! Ưa về Lệ Thủy tháng 9 ni, anh đưa em về nè
. Chừ mà Mrs Hoaphuongtrang muốn về Lệ Thuỷ thì cũng đã có người khác đưa về rồi, bác đừng ở đó mà mơ giữa ban ngày nữa 




nothing đã viết:Tui cũng Lệ thủy nì, mấy ngày ni trời mưa, nỏ biết răng tui nhớ nhà, nhớ ba mạ tui, tui lang thang trên net thì phát hiện ra qbo. Ngồi đoọc từ khi sáng đến chừ mà nỏ hết...



Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 14 khách