Bác cho em chen chân hỏi câu nì:
- Với cuộc sống hiện tại, bác hài lòng và không hài lòng những điều chi?
- Câu hỏi tương tự với QBO hiện tại?
Banhmychamsua đã viết:Bác cho em chen chân hỏi câu nì:
- Với cuộc sống hiện tại, bác hài lòng và không hài lòng những điều chi?
- Câu hỏi tương tự với QBO hiện tại?
. Bây giờ mình xin được trả lời:




ongnghe đã viết:Bác Dê hào hoa phong độ thế mà ít người đốt quá.
Iem thì không biết nhiều về bác nên cũng không biết hỏi chi cả
Nhưng nghe bảo anh khoái uống riệu lắm, biết khi mô bù khú chén chú chén anh được với anh 1 bựa chừ hè?
ongnghe đã viết:À mà người xưa nói về "tậu trâu lấy vợ làm nhà". Bựa ni có thể hiểu nôm na là tậu xe cưới vợ làm nhà. Anh tậu xe rồi, nhưng mà đã thử tập cách để lấy vợ chưa?
. Ngoài ra có lẽ miềng có một điểm có thể xem là tự hào là ... có thể vào bếp cùng vợ. Mình nghĩ đàn ông ngoài những công việc đặc thù chung thì cũng nên biết vào bếp để phụ giúp vợ khi cần thiết. Còn gì bằng khi 2 vợ chồng cùng vào bếp để làm 1 mâm cơm
ongnghe đã viết:Giả thử nếu có 1 cô gái gặp anh rồi bị sét đánh, trong khi anh thì bị đáng trượt (DVH không hiểu từ ni là chi), rồi cái cô kia tới đặt thẳng vấn đề muốn được tìm hiểu để lâu dài xây dựng tình cảm tốt đẹp, thì ý anh sẽ thế nào? Suy nghĩ kỹ trước đi kẻo nhỡ đâu ngày mai có 1 cô như thế thì sao






Rec đã viết: Thôi, tha.

dvh_itdr đã viết:Uầy uầy. Chi rứa just4fun???? Hình như đang lạc đường. Bài thơ chuối của DVH đã đấy hướng dao kéo sang hướng khác rồi mà đến bài của just4fun thì lạc hẳn. Chuyển sang nội dung chính hí: Hỏi đáp





), bác có nhận thấy là mình có vấn đề không? Nếu được, bác có thể nêu ra?
. Mời bác mài răng cho nhọn rồi ăn sau 

hoangtrungspkt đã viết:Bác Dê thân mến!
1- Bác nhiều tuổi như vậy mà chưa có vợ (em tạm xếp bác vô lớp "trầm cảm"), ắt hẳn chắc bác cũng đã từng yêu đương, mơ mộng nhiều lần lắm mà tất cả đều là không thành..?
. Câu này chú biết câu trả lời rồi còn gì, hiện tại anh vẫn cô đơn. Nhưng có từ "mơ mộng" thì chắc chắn không phù hợp với anh. Có chăng chỉ là sự lựa chọn
hoangtrungspkt đã viết:2- Bác có thể ước lượng ngắn gọn là mình đã trải qua khoảng bao nhiêu mối tình và hãy kể sơ lược một vài mối tình mà bác xem là đẹp nhất của Bác?
. Nhưng để phải trả lời thì có lẽ theo mình, tất cả mối tình đã qua đều đẹp
. Người ta vẫn nói "tình chỉ đẹp khi còn dang dở" mà chú...hoangtrungspkt đã viết:3- Em nghi nghi in ri.. bác nhiều tuổi thế, mà chưa có vợ nhưng em đoán chắc bác cũng chẳng còn con trai nữa, bác làm đàn ông từ lâu rùi.. Bác có công nhận điều ni k0? Mong bác thật lòng, hehe. (Câu này em giúp FC Chưa vợ -> làm kinh nghiệm "ế")
hoangtrungspkt đã viết:4- Em thấy trong một số hoạt động (VD: Vấn Đề Thảo Luận,..) của QBO, bác thường nêu ý kiến chậm chân và ý kiến bác thường nhẹ tay, mập mờ quá..kiểu như "Lập trường ko vững mạnh"! Bác có công nhận điều này k0, hehe?
. Với các vấn đề nhạy cảm, nóng trên QBO thường thì chỉ sau một số bài viết, mọi người sẽ cảm nhận được đã và đang tranh luận với ai về vấn đề gì. Lúc đó thì DVH có nói thêm cũng chỉ thế thôi đấy là lý do mà DVH thường sẽ không theo đến cùng các cuộc tranh luận có lẽ vì mình có quyền Delete topic
hoangtrungspkt đã viết:5- Mơ ước của bác về các hoạt động của QBO trong tương lai? Và bác nghĩ sau khi bác cưới vợ rùi, QBO có bị ảnh hưởng jì k0?
. Mình mong muốn có nhiều học sinh sắp/đã thi đại học, sinh viên, những người đã và đang đi làm,… nói chung là thanh niên, trí thức trẻ cùng nói chuyện thân mật và cởi mở với khách mời - là người có chức sắc trong đội ngũ Lãnh đạo- về cơ hội việc làm tại tỉnh nhà. Một đội ngũ anh em QBO với khoảng 10 máy tính Online để tổng hợp các câu hỏi của con em QBình không có điều kiện đến tận nơi giao lưu. Chương trình này sẽ được QBTV truyền hình trực tiếp....
không biết trước tương lại thế nào nhưng có lẽ đến lúc nào đó, lớp Admin già cõi thủ cựu như DVH, REC,… sẽ biến mất trên diễn đàn, thay vào đó là những thế hệ khác thừa kế những tinh hoa của những người đi trước, đó cũng là một quy luật tự nhiên thôi. 


Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 1 khách