Khách mời QBO số thứ 4: DVH_ITDR - Một cõi đi về :)

  

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Chủ nhật Tháng 4 27, 2008 2:04 am

just4fun đã viết:Rõ ràng việc lấy vợ của DVH đang có vấn đề rồi, to cao đẹp trai, nhà giàu nữa tại sao ko lấy được vợ? :smt025 :smt025 :smt025
Đằng nào cũng thế, cho em hỏi một câu. Lúc nào anh Đ định xuống tóc đi tu vậy ạ? Anh định chọn chùa nào? ở Haloi hay QB ạ?


Tại sao phải đi tu vậy em? Nhưng lỡ, nếu, không may có ý định đi tu thì eng sẽ chọn chùa nào có nhiều người hay đến cầu duyên nhất (ví dụ Chùa Hà ở Hà Nội chẳng hạn). Lúc đó rồi thì mà là tha hồ mà phán:mozilla_innocent: , tha hồ mà chọn vợ. Kiếp này tu không được thì kiếp sau chứ vợ thì kiếp này không thể không lấy :mozilla_tongue: . Nhỉ?
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Chủ nhật Tháng 4 27, 2008 2:18 am

hoangtrungspkt đã viết:
1- Nếu có lời khuyên dành cho em để sau này ko bị ế vợ như bác, bác sẽ khuyên em điều jì?


2- Rất đơn giãn, ý em hỏi rộng ra có nghĩa là: Bác vẫn còn ( con trai tơ) hay là đã mất trinh tiết (đàn ông) rùi? Điều này có quan trọng với bác không? Hiện tại nó có ảnh hưởng trực tiếp jì tới sự "ế vợ" của bác ko?

3- Vậy bác liệu mình có thể cầm cự được mấy năm nữa trước khi buông xuôi, àh quên trc khi có vợ? (Em hỏi trước để liệu còn tiếp sức cho bác khi bác cần)

4- Câu hỏi cuối giành cho bác: Đất nước đang đứng trước thách thức rất lớn, nạn lạm fát gia tăng, giá cả leo thang..Đời sống nhân dân đang chật vật vì thị trường hàng hoá.. Tuy nhiên nó vẫn k0 ngăn cản nổi con đường tìm tớ "ham muốn tột bậc của Bác", nhưng liệu điều này có ảnh hưởng trực tiếp tới con đường tìm vợ ở giai đoạn nước rút ko thưa bác, và ảnh hưởng đó cụ thể nó như thế nào theo bác? (Câu này em hỏi júp báo Hôn nhân ja đình, bài " Thị trường ảnh hưởng hạnh phúc?")

Chúc bác Dê béo tốt sau bữa nhậu

Hoàng Trung.


Chú Trung là "thịt" anh nhiều "nhát" nhất đấy nhé. Hôm nay bận cả ngày không vô mạng nên tranh thủ buối tối (vèo thế mà > 2giờ sáng GMT +7 rồi) để trả lời câu hỏi của mọi người. Sáng mai sẽ ngủ bù đến 4 giờ chiều, nhịn luôn bữa trưa đặng tiết kiệm tiền lấy vợ

QUOTE mấy câu hỏi của Trung, nợ trả lãi (lời) sau.

Nhưng câu 1 thì phải gửi chú ngay kẻo sau ni "cô đơn" như anh rồi chú lại trách không kịp thời khuyên bảo truyền kinh nghiệm.

Trả lời câu 1:

1. Cứ yêu đi, khi yêu tự trái tim sẽ biết đường còn nếu lầm đường lạc lối thì hãy dùng cái đầu của mình để trở về nhà.
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi gio_va_cat » Chủ nhật Tháng 4 27, 2008 4:28 am

dvh_itdr đã viết:
ngocnu đã viết:Cho em hỏi mấy câu đơn giản như đang giởn thui ạ :smt043.
1. Nếu phải dùng 3 từ để nói về mình eng sẽ nói gì?


Câu ni đại khó, thiệt chưa bao giờ mình nghĩ DVH = 3 từ. Nhưng có điều chắc chắn: Eng cũng là "NHƯ MỌI NGƯỜI" thôi (đúng 3 từ nhé!)
...


Rứa hèn chi ... :mozilla_cool:
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
gio_va_cat
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1233
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
Đến từ: Cuối chân trời....

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Chủ nhật Tháng 4 27, 2008 2:05 pm

hoangtrungspkt đã viết:
2- Rất đơn giãn, ý em hỏi rộng ra có nghĩa là: Bác vẫn còn ( con trai tơ) hay là đã mất trinh tiết (đàn ông) rùi? Điều này có quan trọng với bác không? Hiện tại nó có ảnh hưởng trực tiếp jì tới sự "ế vợ" của bác ko?

3- Vậy bác liệu mình có thể cầm cự được mấy năm nữa trước khi buông xuôi, àh quên trc khi có vợ? (Em hỏi trước để liệu còn tiếp sức cho bác khi bác cần)

4- Câu hỏi cuối giành cho bác: Đất nước đang đứng trước thách thức rất lớn, nạn lạm fát gia tăng, giá cả leo thang..Đời sống nhân dân đang chật vật vì thị trường hàng hoá.. Tuy nhiên nó vẫn k0 ngăn cản nổi con đường tìm tớ "ham muốn tột bậc của Bác", nhưng liệu điều này có ảnh hưởng trực tiếp tới con đường tìm vợ ở giai đoạn nước rút ko thưa bác, và ảnh hưởng đó cụ thể nó như thế nào theo bác? (Câu này em hỏi júp báo Hôn nhân ja đình, bài " Thị trường ảnh hưởng hạnh phúc?")

Chúc bác Dê béo tốt sau bữa nhậu

Hoàng Trung.


2. Câu này quyết không trả lời, quyết không khai là đã từng quý 100 cô, yêu 10 và bây giờ đang thiếu 1 người. :smt016

3. Như đã nói, lấy vợ nhiều khi cũng là duyên số thôi. Khi đã có duyên rồi thì chạy trời thoát khỏi tay ... ông. Còn ngược lại thì ta cứ đắp chăn chờ số phận thôi. Việc tìm và lấy vợ có thể kéo dài 1 năm, 2 năm, 5 năm và có thể lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Bình và nhiều địa phương khác trong cả nước có thể là nơi để DVH "ghé chân".

4. Tình hình lạm phát tăng cao, cuộc sống của những người thu nhập trung bình (kiểu như DVH) gặp không ít khó khăn..... tuy vậy công cuộc tìm vợ của DVH đang dần về giai đoạn cuối của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất nên mọi thứ phải gác lại để tập trung vô chuyện vợ con. Nhưng tập trung và hy vọng quá vào một điều gì nhiều khi không tốt. Do vậy song song với việc tìm VỢ thì miềng vẫn có ngó ngàng một số việc khác như gặp bạn bè nhậu nhẹt, đi chơi thăm người thân,....
Chuyện giá cả tăng cao, lạm phát tăng nhanh thì đó cũng là thực trạng chung không chỉ ở VN mà cả ở nhiều nước phát triển khác nên mình phải chấp nhận vì chẳng còn cách nào khác ngoài việc cày cuốc để kiếm thêm tiền. Tất nhiên không phải vì thế mà ảnh hưởng đến sự nghiệp tìm vợ được vì cũng nhiều người vẫn lập gia đình trong giai đoạn này đấy thôi.

Chú Trung vượt quá Quota rồi đấy nhé :/)[
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Chủ nhật Tháng 4 27, 2008 4:35 pm

dvh_itdr đã viết:
hoangtrungspkt đã viết:
2- Rất đơn giãn, ý em hỏi rộng ra có nghĩa là: Bác vẫn còn ( con trai tơ) hay là đã mất trinh tiết (đàn ông) rùi? Điều này có quan trọng với bác không? Hiện tại nó có ảnh hưởng trực tiếp jì tới sự "ế vợ" của bác ko?


2. Câu này quyết không trả lời, quyết không khai là đã từng quý 100 cô, yêu 10 và bây giờ đang thiếu 1 người. :smt016 [

Hắn không khai thì để anh chém thêm nhát nữa cho dứt hẵn :mozilla_cool:

Mất rồi các đồng chí ạ. Nhưng không phải mất vì người khác trộm/cắp/cướp mà là cố tình ... để mất :smt032 Ha ha ha.
Chú Trung toại nguyện nhé, đỡ lăn tăn bác Huy già mà còn trong khi mình trẻ thế này thì ... lại không. He he he

Hình ảnhHình ảnhHình ảnh(Một nhát chết 2 đứa, đỡ tốn đạn, nhỉ :smt032 )
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Chủ nhật Tháng 4 27, 2008 11:53 pm

Câu hỏi của em Trung đã được eng Rec trả lời hộ anh một phần, còn lại em muốn hỏi tiếp. Em biết anh có lẽ cũng thuộc hàng lâu lâu ở QBO, từ cái hồi trên ttvnol anh đọc được mấy bài thơ thất tình của em rồi PM mần quen :mozilla_cool: (nói rứa cho hắn có giá 1 tí). Rồi qua nhiều lần tiếp xúc thì nói chung em cũng hiểu thêm ở anh một phần. Và em có mấy câu hỏi muốn hỏi anh
1. Anh nghĩ thế nào về sự trinh tiết (của cả anh và người vợ của anh)?
2. Em được nghe anh kể 1 hành động lãng mạn của anh là phi xe máy từ Đồng Hới ra Hải Phòng lúc 10 giờ tối chỉ để gặp người yêu. Vậy nếu bây giờ yêu lần nữa và thân thể đã già yếu liệu anh có những hành động lãng mạn tương tự không?
3. Nếu (lại nếu) yêu lần nữa và cô gái anh đang yêu đã không còn trinh tiết và thậm chí đã có con nhưng do set đánh anh rất yêu cô ấy, liệu anh có dám vượt qua những định kiến của xã hội và gia đình để đến với người mình yêu không? Và anh sẽ làm gì?

Như rứa đã hí![/code]
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Chủ nhật Tháng 4 27, 2008 11:59 pm

Thôi xong, câu hỏi được gửi lúc 11h53 phút ngày chủ nhật, vẫn nằm trong deadline. :mozilla_tongue: Kiểu này thì chú H cứ gọi là nghiêng sân khấu cho tớ lăn ra khỏi đám đông QBO. Ka ka
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 2 Tháng 4 28, 2008 12:18 am

Chip đã viết:Câu hỏi của em Trung đã được eng Rec trả lời hộ anh một phần, còn lại em muốn hỏi tiếp. Em biết anh có lẽ cũng thuộc hàng lâu lâu ở QBO, từ cái hồi trên ttvnol anh đọc được mấy bài thơ thất tình của em rồi PM mần quen :mozilla_cool: (nói rứa cho hắn có giá 1 tí). Rồi qua nhiều lần tiếp xúc thì nói chung em cũng hiểu thêm ở anh một phần. Và em có mấy câu hỏi muốn hỏi anh
1. Anh nghĩ thế nào về sự trinh tiết (của cả anh và người vợ của anh)?
2. Em được nghe anh kể 1 hành động lãng mạn của anh là phi xe máy từ Đồng Hới ra Hải Phòng lúc 10 giờ tối chỉ để gặp người yêu. Vậy nếu bây giờ yêu lần nữa và thân thể đã già yếu liệu anh có những hành động lãng mạn tương tự không?
3. Nếu (lại nếu) yêu lần nữa và cô gái anh đang yêu đã không còn trinh tiết và thậm chí đã có con nhưng do set đánh anh rất yêu cô ấy, liệu anh có dám vượt qua những định kiến của xã hội và gia đình để đến với người mình yêu không? Và anh sẽ làm gì?

Như rứa đã hí!


NÀY MỤ CHÍP, LẶN MỘT HƠI LUYỆN DAO RỒI CHUI LÊN CHÉM NGƯỜI TA MỘT PHÁT NGANG MẶT RỨA ÀH. :/)[ :/)[

1. TRINH TIẾT LÀ CÁI RẤT ĐÁNG QUÝ CỦA CẢ NAM (THƯỜNG ÍT NÓI ĐÊN HƠN) VÀ NỮ. ĐỐI VỚI NAM GIỚI, ĐA PHẦN (NẾU KHÔNG MUỐN NÓI LÀ 100%) ĐỀU RẤT MUỐN ĐÊM TÂN HÔN, NGƯỜI VỢ SẼ TRAO TẶNG TRINH TIẾT CHO MÌNH. TUY NHIÊN, THEO THỐNG KÊ THÌ SỐ NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐƯỢC HƯỞNG "ÂN HUỆ" NÀY TỪ NGƯỜI PHỤ NỮ SẼ CÓ TỶ LỆ KHÔNG CAO (CON SỐ CỤ THỂ Ở VIETNAMNET.VN CÓ THỐNG KÊ 1 LẦN CHỪ MIỀNG QUÊN RỒI). CÒN VỚI ĐÀN ÔNG NGƯỜI TA THƯỜNG KHÔNG/ÍT ĐƯA RA KHÁI NIỆM TRINH TIẾT (CÓ LẼ PHỤ NỮ THƯỜNG "TỴ NẠNH" Ở ĐIỂM NÀY). NHƯNG ĐỂ CÓ MỘT TÌNH YÊU VÀ CUỘC SỐNG VỢ CHỒNG HẠNH PHÚC, NGOÀI SỰ TRINH TIẾT (CỦA CẢ 2) CÒN CÓ BAO NHIÊU VẤN ĐỀ KHÁC. HÔN NHÂN GẮN LIỀN VỚI CUỘC ĐỜI CỦA 2 NGƯỜI CHỨ KHÔNG PHẢI CHỈ MỘT LẦN GIÂNG TẶNG CÁI TRINH TIẾT ĐÓ. THEO QUAN ĐIỂM CỦA MÌNH, NẾU 2 NGƯỜI YÊU NHAU THÌ VIỆC TRINH TIẾT (THƯỜNG THÌ CỦA PHỤ NỮ) SẼ KHÔNG CÒN LÀ VẤN ĐỀ ... KHÔNG THỂ KHẮC PHỤC. :smt016

2. NHƯ ĐÃ NÓI, LÃNG MẠN TRONG DVH HẦU NHƯ LÚC NÀO CŨNG CÒN. CÓ LẼ VÌ ĐIỀU ĐÓ MÀ MÌNH CẢM THẤY YÊU ĐỜI HƠN, LÃNG MẠN KHÔNG CHỈ LÀ KHÁI NIỆM CHỈ DÀNH CHO TÌNH YÊU MÀ NÓ CÒN ĐƯỢC DÙNG TRONG NHIỀU TRƯỜNG HỢP KHÁC. THEO QUAN ĐIỂM CỦA MÌNH, TRONG CUỘC SỐNG NẾU KHÔNG LÃNG MẠNG THÌ CÓ LẼ BẠN ĐÃ MẤT PHẦN NỮA CÁI THI VỊ CỦA CUỘC ĐỜI RỒI. CÒN HÀNH ĐỘNG PHI XE MÁY TỪ ĐHỚI RA HẢI PHÒNG NHƯ CHIP NÓI ĐÃ DIỄN RA CÁCH ĐÂY GẦN 10 NĂM RỒI, QUẢ THẬT DVH KHÔNG YÊU THÌ THÔI CHỨ ĐÃ YÊU LÀ HẾT MÌNH. VƯỢT GẦN 700KM ĐỂ THĂM NGƯỜI YÊU KHÔNG CÓ CHI LÀ QUÁ TƯỞNG TƯỢNG ĐÂU. HỒI ĐÓ TRẺ TUỔI LÀM ĐƯỢC NHƯ THẾ, GIỜ KHÔNG TRẺ NỮA NHƯNG VẪN CÓ THỂ CÓ MỘT HÀNH ĐỘNG TƯƠNG TỰ NẾU DVH THẤY CẦN THIẾT NHƯNG LẦN NÀY CÓ LẼ PHẢI DÙNG ĐẾN TỪ "LÃNG MẠNG" THAY CHO LÃNG MẠN CỦA THỜI TRAI TRẺ. :)

3. TÌNH HUỐNG NÀY CHƯA BAO GIỜ MÌNH NGHĨ ĐẾN NÊN CHƯA THỂ TRẢ LỜI ĐƯỢC. NẾU GẶP TÌNH HUỐNG NÀY, CHẮC CHẮN DVH SẼ CHIA SẺ TRÊN QBO ĐỂ MỌI NGƯỜI HỖ TRỢ.
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Thứ 2 Tháng 4 28, 2008 1:17 am

Trước hết là bài Post này có thể đã ngoài giới hạn thời gian để anh trả lời. Nhưng vì phần trả lời vừa rồi của eng quá hay, khiến em có rất nhiều hứng thú và nếu có thể em vẫn xin hỏi tiếp.

1.Như câu trả lời về trinh tiết của người phụ nữa và đàn ông của anh + với lời khẳng định chắc chắn của anh Rec là anh đã ko còn ... và mặc dù anh có khẳng định rằng "THEO QUAN ĐIỂM CỦA MÌNH, NẾU 2 NGƯỜI YÊU NHAU THÌ VIỆC TRINH TIẾT (THƯỜNG THÌ CỦA PHỤ NỮ) SẼ KHÔNG CÒN LÀ VẤN ĐỀ ... KHÔNG THỂ KHẮC PHỤC" Nhưng anh cũng có nói "ĐỐI VỚI NAM GIỚI, ĐA PHẦN (NẾU KHÔNG MUỐN NÓI LÀ 100%) ĐỀU RẤT MUỐN ĐÊM TÂN HÔN, NGƯỜI VỢ SẼ TRAO TẶNG TRINH TIẾT CHO MÌNH" Vậy thì có phải nam giới các anh quá ích kỹ không? Khi yêu cũng muốn người yêu mình đâng hiến và khi cưới vợ cũng yêu cầu người vợ phải còn zin trong khi mình thì đã dùng cái zin đó để đi bóc tem em khác mất rồi. Và với một người không còn Zin (anh Rec đã khẳng định) anh có thể tiết lộ là anh đã quan hệ tình dục lần đầu vào năm anh bao nhiêu tuổi không ạ?
2.Với những gì em thu lượm được thì hiện nay theo thống kê và chuẩn đoán của một vài báo lá cải thì phụ nữ Việt Nam hơn 85% có nguy cơ mắc bệnh vô sinh. Nhiều bà mẹ trước khi cho con trai mình cưới một cô gái nào đó về làm vợ thường cho "thử" trước (đặc biệt là những bà mẹ có con đã già như anh). Nếu như có kết quả mới đồng ý cho cưới. Vậy đã bao giờ anh nghĩ đến việc yêu một cô gái rồi test trước về vấn đề con cái chưa?
3. Dân IT thì thường hay online và em thấy anh cũng online rất nhiều và đặc biệt hay online vào buổi tối và khuya. Có nhiều lần em cũng online khuya do nhiều lý do và được khá nhiều thành viên mạng mời chát sex. Vậy em có 1 câu hỏi đã bao giờ anh chát sex chưa? Với một người đàn ông đã hơn 30 tuổi anh quan niệm như thế nào là tình dục lành mạnh?
4. Theo anh trong tình yêu yếu tố nàolà quan trọng nhất đối với hai phía. Và anh thấy mình đang cần nhất yếu tố gì?
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 2 Tháng 4 28, 2008 7:49 am

Bựa ni bác Dê bị mổ xẻ dã man quá :mozilla_cool: Công nghệ mài dao của Chip tuy lâu mà hiệu quả thật! =D>
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Khách mời QBO

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách