Phương ngữ Quảng Bình

  

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Thứ 7 Tháng 6 16, 2007 7:30 pm

xuanthanhspk đã viết:ANH EM MÌNH MÀ HỢP TÁC LÀM TỪ ĐIỂN QUẢNG BÌNH - TIẾNG VIỆT PHỔ THÔNG THÌ IN SÁCH BÁN ĐƯỢC KHỐI TIỀN HÈ, LÚC NỚ THÌ KHÔNG LO KHÔNG CÓ TIỀN VỀ ĂN TẾT NỮA

mình thì thấy copy cái trang ni bỉ lên tuổi trẻ cười thì ối tiền hêhhhe
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Bài viết chưa xemgửi bởi khoai_catlap » Thứ 2 Tháng 7 30, 2007 4:14 pm

cấy chi chơ mấy cấy nớ ku biết hết trơn hết trọi....ku nậy rồi nên ku biết mấy eng mấy chị nói cấy chi..hehe
mần như ộng manh không bằng..ai lại lấy cấy ni đưa lên tuổi trẻ...họ có biết có hiểu chi mô mà cười..
vô sg ku kêu mấy thằng là "đồ trốôc địu" bọn nớ có biết chi mô chỉ thấy miềng cười hắn cũng cười theo..
khoai_catlap
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 59
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 18, 2007 10:18 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Thiên Bình » Chủ nhật Tháng 4 27, 2008 9:30 am

khoai_catlap đã viết:cấy chi chơ mấy cấy nớ ku biết hết trơn hết trọi....ku nậy rồi nên ku biết mấy eng mấy chị nói cấy chi..hehe
mần như ộng manh không bằng..ai lại lấy cấy ni đưa lên tuổi trẻ...họ có biết có hiểu chi mô mà cười..
vô sg ku kêu mấy thằng là "đồ trốôc địu" bọn nớ có biết chi mô chỉ thấy miềng cười hắn cũng cười theo..


Uhm, đúng rồi đó. dân Sài Gòn, "có biết chi mô mà cười." hihi.

Mọi người có thể dạy cho TB tiếng QB được ko?

răng = sao (mà QB có dùng từ này ko? hay chỉ là người Huế mới dùng thôi?)
mô = đâu
tê = kia
ni = này
hị = hả
rứa = vậy/thế
ri = như vậy
miềng = mình
eng = anh
cấy = cái
nớ = đó/nó
mần = mình
Trốc địu = ???
nậy = ???
ông manh = ???
Make use of your opportunities so that you can later provide more opportunties to others.
Hình đại diện của thành viên
Thiên Bình
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 3 22, 2008 1:21 am
Đến từ: U.S.

Bài viết chưa xemgửi bởi Glass » Chủ nhật Tháng 4 27, 2008 10:10 am

htta17 đã viết:Đố mấy bạn trẻ QBO nhé !

Dân kẻ ngói thuộc vùng nào ?
Dân kẻ Chuông thuộc vùng nào ?
Dân kẻ hạ thuộc vùng nào?
Dân kẻ thượng thuộc vùng nào?
Dân Cao lao thuộc vùng nào?
Dân Chợ Gộ thuộc vùng nào?

.........

Có thể có 2 huyện có 2 dân kẻ... giống nhau, tuy nhiên nói ra chúng ta mới biết được ! hihi


Kẻ ngói = Hoàn Trạch
Kẻ chuông = Bắc Trạch
Kể hạ = Cao lao = Hạ Trạch
Kẻ thượng = Mỹ Trạch
Chợ Gộ - híc không biết, hình như là thuộc Quảng Ninh
Thuyền bồng bềnh đưa ta vào hang động, từ cõi trần ta đi vào cõi mộng...
Glass
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 185
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 24, 2007 10:21 pm
Đến từ: Tiểu khu 7, Hoàn Lão, Bố Trạch

Bài viết chưa xemgửi bởi Glass » Chủ nhật Tháng 4 27, 2008 10:26 am

Thiên Bình đã viết:
khoai_catlap đã viết:cấy chi chơ mấy cấy nớ ku biết hết trơn hết trọi....ku nậy rồi nên ku biết mấy eng mấy chị nói cấy chi..hehe
mần như ộng manh không bằng..ai lại lấy cấy ni đưa lên tuổi trẻ...họ có biết có hiểu chi mô mà cười..
vô sg ku kêu mấy thằng là "đồ trốôc địu" bọn nớ có biết chi mô chỉ thấy miềng cười hắn cũng cười theo..


Uhm, đúng rồi đó. dân Sài Gòn, "có biết chi mô mà cười." hihi.

Mọi người có thể dạy cho TB tiếng QB được ko?

răng = sao (mà QB có dùng từ này ko? hay chỉ là người Huế mới dùng thôi?)
mô = đâu
tê = kia
ni = này
hị = hả
rứa = vậy/thế
ri = như vậy
miềng = mình
eng = anh
cấy = cái
nớ = đó/nó
mần = mình
Trốc địu = ???
nậy = ???
ông manh = ???


Thiên Bình đã viết:
khoai_catlap đã viết:cấy chi chơ mấy cấy nớ ku biết hết trơn hết trọi....ku nậy rồi nên ku biết mấy eng mấy chị nói cấy chi..hehe
mần như ộng manh không bằng..ai lại lấy cấy ni đưa lên tuổi trẻ...họ có biết có hiểu chi mô mà cười..
vô sg ku kêu mấy thằng là "đồ trốôc địu" bọn nớ có biết chi mô chỉ thấy miềng cười hắn cũng cười theo..


Uhm, đúng rồi đó. dân Sài Gòn, "có biết chi mô mà cười." hihi.

Mọi người có thể dạy cho TB tiếng QB được ko?

răng = sao (mà QB có dùng từ này ko? hay chỉ là người Huế mới dùng thôi?)
mô = đâu
tê = kia
ni = này
hị = hả
rứa = vậy/thế
ri = như vậy
miềng = mình
eng = anh
cấy = cái
nớ = đó/nó
mần = mình
Trốc địu = ???
nậy = ???
ông manh = ???


Trước hết là thử giải mấy từ Thiên Bình hỏi trước nha:
Răng = sao. đây là từ địa phương đặc sản Quảng Bình đó Thiên Bình à.

Hỉ: Quảng Bình không dùng từ hỉ với nghĩa là hả mô.

Đồ Trôốc địu = đồ dốt, đồ ngu

Nậy = lớn

Ông manh =.... thì chịu (tức là Glass nỏ biết chữ ni nơi).

Thứ hai là rất vui vì Thiên Bình quan tâm đến tiếng địa phương Quảng Bình

Thứ ba sẽ chỉ cho Thiên Bình một số từ thêm nì:

Quả mận trong SG thì ngoài Quảng Bình gọi là Quả đào hoặc quả Roi
Củ sắn = Củ đậu
Khoai mì = Sắn
Mận Hà Nội = Mận
Quả Bom = Táo tàu
Bịch = túi ni long
Mền = Chăn
Mùng = màn
Nón két = mũ lưỡi trai
Nón = mũ
Bao thơ = phong bì
Kính gời = kính gửi
kênh = khe, rào
tay cầm = gáo múc nước
Muỗng = thìa
Vá = môi
....
Tạm rứa đạ, khi mô chỉ Thiên Bình tiếp nha :smt032 .
Thuyền bồng bềnh đưa ta vào hang động, từ cõi trần ta đi vào cõi mộng...
Glass
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 185
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 24, 2007 10:21 pm
Đến từ: Tiểu khu 7, Hoàn Lão, Bố Trạch

Bài viết chưa xemgửi bởi Thiên Bình » Chủ nhật Tháng 4 27, 2008 10:51 am

Cảm ơn Glass nhiều nha.

Hình như "mô" cũng có nghĩa là "nào" phải ko?

Khi mô chỉ Thiên Bình tiếp nha.
Khi nào chỉ Thiên Bình tiếp nha. thay vì là "khi đâu chỉ TB..." nó ko có nghĩa cho lắm.

Bao thơ mà gọi là phong bì cũng ngộ ha. Bao thơ miền nam dùng là là cái bao để bỏ thơ vào. Nhưng mà "phong bì" thì đùng nghĩa như là "bao lì xì" vậy đó.

Cái mùng thì gọi là cái màn, vậy cái màn trong miền nam thì QB chắc gọi là cái rèm phải ko? Nếu thật như vậy thì theo tiếng miền bắc rồi. Trong nam TB gọi cái màn che cửa là cái màn. Mùng là để giang lên lúc mình đi ngủ. Còn rèm cũng dành cho cửa sổ nhưng nó ko xõa xuống mà nó như là cái viền ở trên nóc cửa sổ thôi.

Kênh thì TB ko biết. TB vẫn dùng từ khe và rào.

Vá = môi. Cái này thì mới. Vậy nếu như minh nói muốn vá cái môi của mình thí dụ như đi chơi bị đánh tét môi thì nói sao? Nói "môi môi"? hihi.

Nếu như TB mà ghé QB chắc là phải cần người phiên dịch rồi. TB sanh và "nậy" lên trong TPHCM nhưng ông bà là người bắc và bố mẹ di cư vào nam lúc còn bé cho nên TB nói giọng nam như đôi lúc vẫn dùng từ bắc. Nhưng có nhiều từ bắc TB vẫn ko biết. Nhờ coi kịch, và quen một số sinh viên du học bắc kỳ thì mới biết đây thôi. Kịch miền trung thì ít thấy, mà người miền trung càng ít có cơ hội đươc tiếp xúc hơn.

Glass dạy cho TB tiếng QB vậy mai mốt TB ra miền Trung chơi TB sẽ làm người thông dịch cho bạn bè TB. hihi.
Make use of your opportunities so that you can later provide more opportunties to others.
Hình đại diện của thành viên
Thiên Bình
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 3 22, 2008 1:21 am
Đến từ: U.S.

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Chủ nhật Tháng 4 27, 2008 11:47 pm

Chưa đọc topic nào trong QBO lại vui và thú vị như topic này =D> Vừa đọc vừa không thể nhịn được cười.

Mong là diễn đàn miềng có được thật nhiều những topic như rứa :smt032 .
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 2 Tháng 4 28, 2008 7:35 am

Lại nhớ bữa trước toantq đố Xvetta dịch câu nì "Hai cấy giông đập chắc trữa cươi" :) Hỏi mãi Bẹp Anh cũng vẫn còn hai từ. Nay đố lại mọi người thử coi :smt030
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 2 Tháng 4 28, 2008 10:46 am

Glass đã viết:
htta17 đã viết:Đố mấy bạn trẻ QBO nhé !

Dân kẻ ngói thuộc vùng nào ?
Dân kẻ Chuông thuộc vùng nào ?
Dân kẻ hạ thuộc vùng nào?
Dân kẻ thượng thuộc vùng nào?
Dân Cao lao thuộc vùng nào?
Dân Chợ Gộ thuộc vùng nào?

.........

Có thể có 2 huyện có 2 dân kẻ... giống nhau, tuy nhiên nói ra chúng ta mới biết được ! hihi


Kẻ ngói = Hoàn Trạch
Kẻ chuông = Mỹ Trạch
Kể hạ = Cao lao = Hạ Trạch
Kẻ thượng = Mỹ Trạch
Chợ Gộ - híc không biết, hình như là thuộc Quảng Ninh



Chợ Gộ hay chợ Gỗ? Hỏi miss danchogo kìa
Từ thị trấn Quán Hàu đi lên đường Hồ Chí Minh rồi rẽ trái khoảng 1om thấy có 1 cái cầu thấy nó ghi là Cầu Chợ Gỗ. Chắc là chính nó. (do đi nhanh nên vẫn hơi nghi ngờ không biết chợ gỗ hay chợ gộ, nhưng mà chợ gỗ thì chắc đúng hơn)
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 2 Tháng 4 28, 2008 3:22 pm

Xvetta đã viết:Lại nhớ bữa trước toantq đố Xvetta dịch câu nì "Hai cấy giông đập chắc trữa cươi" :) Hỏi mãi Bẹp Anh cũng vẫn còn hai từ. Nay đố lại mọi người thử coi :smt030


Đem phương ngữ QB đi đố người QB thì khác chi đem cái xấu của "cấy" ra đố "doông". Nếu "doông" mô mà k0 trả lời được thì chắc cũng đáng bị đem ra "trữa cươi" để "đập" cho 1 trận. :mozilla_cool:
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Địa danh - Văn hóa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron