Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

  

Bài viết chưa xemgửi bởi conconggio810 » Chủ nhật Tháng 12 31, 2006 5:14 pm

conconggio810 đã viết:Hom ni mieng nhieu tam trang qua :D , muon viet that nhieu nhung ma vietkey font tieng viet bi hong, hic hic

Ko biet bay chu bon hang xom cua mieng da ve chua, mieng ngu day va ko thay mot bong nguoi trong xom nua, so qua ra net ngoi, hen chieu toi tat nien ma ri day, xom tro con ai mo, ve que het. Em trai goi dien, va roi bame, bat ngo qua, thi ra em cung ve, suong rua chi nua, chi phai o ngoai ni mot minh :(( . Buon qua, anh ay qua do duoc nua thang roi nhi, moi khi mieng co biet buon chi mo, tu nhien ai cung di choi con lai moi minh, co don qua, tu nhien mieng lai nho den anh ay, cam on anh da de em di, cam on anh da ko oan trach em du em biet rang toi cua em that lon. Anh khung` bao rang anh vui vi minh co tinh tu* chu trong tinh cam, phai nhu vay thi minh moi ko kho dau...co le anh ay an ui minh the thoi. Minh la dua nhieu mau thuan, khi anh o ben thi ko thich, khi anh di roi lai thay nho nhung...hihi, chac chi nhat thoi` the thoi nhi.
conconggio810
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 53
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 7:43 pm
Đến từ: Quang Binh

Bài viết chưa xemgửi bởi danchogo » Chủ nhật Tháng 12 31, 2006 6:11 pm

@ O Chíp: Tui mà mọc cách bay vô đc SG thì tui cũng gọi O đi cho mà coi. Nghe eng Sói khen O lém mà.
@ Conconggiơ: Đấy là lẽ thường tình mà O. Khi có thì đôi khi không thấy có, lúc mất rùi mới thấy hối tiếc. Miềng cũng từng như rứa nên cho miềng đc bắt tay chia sẽ nhé!?!
Chắc túi ni bọn ở xóm trọ miềng cũng đi chơi hết. Về ôm cái ti vi với cái tủ lạnh cũng ổn :)). Nói khí không pải chứ nhà miềng có rượư rồi, chịu khó nấu j mặn mẹng nữa là OK KE KE KE!!!!!!!!!
Sự phiêu lưu chứa đựng phần lớn sự bất trắc, tòi tệ hơn là sự tốt đẹp viên mãn về sau.
Hình đại diện của thành viên
danchogo
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 231
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 20, 2007 9:15 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Chủ nhật Tháng 12 31, 2006 6:23 pm

Eng Sói mà khen thì chết rồi, eng nớ chỉ giỏi chê thôi!
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi kid1412 » Chủ nhật Tháng 12 31, 2006 8:34 pm

Phù ! mới nhậu xong xỉn roài ! ko viết nữa kẻo khai tùm lum hết :))
Hình đại diện của thành viên
kid1412
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 180
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 3:26 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Thứ 2 Tháng 1 01, 2007 2:04 pm

Hôm qua đi vắng bỏ điện thoại ở nhà, khi về nhận được tùm lum tin nhắn. Có người mong năm mới người ta sẽ nhận hết những rủi ro của mình, sẽ ôm hết những ốm đau của mình và chỉ dành cho mình hạnh phúc. Có người gọi cho mình mãi ko được giận quá nhắn tin chúc mình năm nay càng ế chồng và nhiều nữa...
Cảm ơn mọi người
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi conconggio810 » Thứ 2 Tháng 1 01, 2007 3:23 pm

Tối qua tất niên vui thật đấy, chỉ có 5 anh em thôi nhưng không khí thật ấm cúng ko khác gì như được ở nhà với gia đình, 5 người quây quần bên nồi lẩu nóng hổi cùng rượu, cùng "Happy New Year "được repeat nhiều lần, như rứa mới thêm được phần ko khí Tết chứ hè :D. Mấy chị em ko ai uống được rượu nhưng vẫn đủ 5ly hoành tráng, cùng nâng ly chúc những điều tốt đẹp nhất cho năm mới nhưng thứ được uống ko phải rượu mà là giấm( nhầm nhọt, lấy rượu ko lấy lại lấy nhầm chai giấm Trung Thành :(( ), huhu, may mình mới nhấp một tí ko thì nhọc hi. Mỗi lúc nhấp một tí rúă mà cũng hết 1 ly, cũng là lúc mình gục luôn, nỏ ăn được chi giành lấy cái giường nằm tạm bợ. Nửa đêm thức dậy thấy 4chị em nằm ngổn ngang từ lúc nào, mình về phòng nhưng ko ngủ đựơc vì ôm cái điện thoại hí hoáy đến 3h sáng, mọi người đi ngủ cả còn mình lôi tập tài liệu được giao ra dịch, hêhe, rứa là ham chơi nhưng vẫn nhớ đến học hi...Vậy là cả đêm qua thức trắng. Mình đúng là sức trâu :smt006 , hôm qua chơi cả ngày rứa mà hôm ni ko mệt, sáng ra anh bạn đến 2đưa đi ăn, đi chơi uống cafe ngồi quên cả thời gian đến bây giờ mới về mà vẫn tỉnh queo :D . Vậy là sắp hết 1 ngày, ngày đầu năm trôi qua nhẹ nhàng và vui vẻ...
conconggio810
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 53
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 7:43 pm
Đến từ: Quang Binh

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 3 Tháng 1 02, 2007 10:18 am

Năm 2007 đến với biết bao nhiêu là xui xẻo tệ hại, người ta vẫn thường bảo vạn sự khởi đầu nan nhưng mà cứ như ri thì nản quá
Hồi hôm qua mồng 1, suốt ngày vui vẻ là thế, nhưng tối về lỡ làm tổn thương 1 người bạn rất đặc biệt, là giờ Người không còn muốn gặp, không còn muốn nghe điện thoại bàn, không còn khởi động cái điện thoại cầm tay lên nữa, răng ri trời hè..........
Sáng nay lên cơ quan, làm việc chi cũng vấp váp tùm lum, mãi không ra ngô ra khoai được việc chi hết cả, thiệt là chán
Mà thôi, đành phải tạm gác lại tâm trạng, để mà vui vẻ, để mà làm việc, với lại hôm nay còn là sinh nhật người bạn nữa mà :-D
"Mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui........" "Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên...."
.............."Trẻ thơ ơi, tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người"...............
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Quẻ bói đầu năm!!!!!!!

Bài viết chưa xemgửi bởi danchogo » Thứ 3 Tháng 1 02, 2007 10:55 am

Bò Cạp (24/10-22/11)

Hãy cẩn thận khi dính tới chuyện tiền nong của người khác vào thứ hai. Đó có thể là tiền ngân sách chung, những món nợ cá nhận hoặc bàn chuyện giả tiền ăn trưa. Từ thứ ba tới thứ năm, sự thông minh cùng sự nhạy cảm sẽ giúp bạn đưa ra những lựa chọn chính xác, bước tiến thông minh. Tuy nhiên, biết chờ đợi cũng có thể là bước thông minh nhất. Bạn có thể tạo ra sự chú ý trong công việc hoặc các trò giải trí vào thứ sáu hoặc thứ bảy, nhưng những bước tiến chậm khôn ngoan cũng được đền đáp xứng đáng. Vào chủ nhật, bạn sẽ giải đáp được một thắc mắc gì đó.



Quẻ đầu năm của mình này! Ôi giờ ơi! may quá, sáng đi ăn sáng có người trả tiền hộ. Nhưng hix, sợ miếng thịt nó bịt cái miệng nên thui. Về trả lại cho nó lun. Không thôi cuối tháng nó lại kiện cáo mệt thân lắm.
Hum qua phát lương cho chúng nó xong cả lũ kéo nhau đi ngoáy cháo.
:smt117 :drinkers: :smt034
Toàn dân 8X nên vui và thoải mái. =D>
Hun nay bắt đầu 1 ngày làm việc thật dễ chịu.
Chúc cả nhà 1 tuần làm việc thuận buồm xuôi gió!!!
Sự phiêu lưu chứa đựng phần lớn sự bất trắc, tòi tệ hơn là sự tốt đẹp viên mãn về sau.
Hình đại diện của thành viên
danchogo
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 231
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 20, 2007 9:15 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Thứ 3 Tháng 1 02, 2007 11:42 am

Chẳng vui vẻ rì, hôm ngày 31 vô nước biển, hôm qua lại vô nước biển, sáng nay nằm bẹp dí giờ mới dậy, cảm cúm, sổ mủi, hắc xì híc tùm lum cả lên. Híc hôm qua anh bạn ở HN gọi điện chúc mừng năm mới, 2 anh em 8 đến 1tiếng, 8 xong lại tiếc dã man biết thế nhận lời yêu hắn ta từ ngày xưa biết đâu giờ sắp được cưới huhuhu ...........tiếc.

Bù lại chút nưa anh bạn đến đón đi ăn trưa hì hì hẹn hò từ năm ngoái giờ mới chịu đưa mình đi ăn. Híc hu hu hu hắn đến rùi come on!
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi danchogo » Thứ 4 Tháng 1 03, 2007 4:40 pm

Rằm, rằm, rằm..............
Rằm tháng 11 rùi, tháng kim lâu.
Trưa ra chùa thắp hương, tối cúng sao. Đau đầu và mệt. Tối nay khách hàng lại hẹn giao bản vẽ. Không biết pải thu xếp răng đây. Cúng sao lúc 7h đến 10h. Hix, đi thì sự mà không đi cũng sợ. Tháng này là tháng kim lâu, hạn nặng nhất trong 12 tháng. Đi thì lại sợ mất đồ, bị móc túi. đau thương
Sự phiêu lưu chứa đựng phần lớn sự bất trắc, tòi tệ hơn là sự tốt đẹp viên mãn về sau.
Hình đại diện của thành viên
danchogo
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 231
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 20, 2007 9:15 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách