Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

  

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 3:50 pm

Nhớ dịp 30/4 cách đây 2 năm. Miềng cũng được nghỉ mấy ngày liền. Ông xã (hồi đó mới là người yêu) kéo về Đồng Hới chơi. Năm đó trời chưa nắng nhiều như năm nay. Trời vẫn còn hơi se se lạnh. Chiều nào cũng ra biển ăn hải sản, trông đồ đạc cho ông xã tập bơi :) Uống bia với chú thím và bé Thương... Chép chép, ngao xào, mực tươi, cá nướng, bánh lọc, bánh lá, bánh đa... Ngon tuyệt cú! Nói chung là chưa được thử hết lượt nên vẫn thèm :smt041

Buổi tối dạo xe máy vòng vòng quanh Đồng Hới, đến nhà bạn Thành bé, xem ảnh ba bạn ấy chụp ảnh quang cảnh sông và cầu Nhật Lệ đêm trông như hình con mắt - mắt Nhật Lệ - đẹp không thể chịu được. Ra trường cao đẳng - nay là Đại học Quảng Bình đưa sách cho bạn Thành xù, ngang đường có mấy cây hoa sữa đầu mùa hè thơm nức nở lạ lùng (ở ngoài Bắc hoa sữa không nở trước mùa thu và sau mùa đông). Đi uống nước với Bình ngố và mấy bạn, qua nhà "mấy người tình cũ" của "tài xế" - miềng chỉ chực hét "Tụi mi mô rồi, ra coi tụi mi đã bỏ lỡ cơ hội lớn như ri nì. Cám ơn hí"

Vui hết sảy á! :smt032 :mozilla_cool:
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi Mr Time » Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 4:07 pm

Nói chung la em học được tinh thần lạc quan cua người QBO là tốt rồi. Khó khăn mấy cũng chịu được, có vài người sợ khó khăn mà nhất quyết lấy vợ ở wue nên mãi không lấy được vợ. Hehe" Nói ri có kẻ giật mình"
"Thi đua ta quyết thi đua - Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu- Hàng đầu rồi biết đi đâu? - Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi "
Mr Time
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 349
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 5:19 pm
Đến từ: HÀ NỘI

Bài viết chưa xemgửi bởi bale » Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 11:29 pm

=D> Chị Xverta =D>
Ai cũng hiểu và thấm được chất QB như chị Xverta thì câu lạc bộ "Chưa vợ club" của QBO sẽ có nhiều cô dâu ........"ngoại".Chị Xé váy hè!
"Sống trong cát chết vùi trong cát"
bale
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 605
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 14, 2007 5:02 pm
Đến từ: www.nhantrach.com

Nhật ký Bằng Hữu Quán

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 6 Tháng 5 09, 2008 4:42 pm

Ngày hôm nay là một ngày rôm rả của Bằng Hữu Quán. Chốc chốc lại thấy rộ lên một chặp new post xanh lè mắt. Cứ ra rồi vô lại chộ, rê chuột mỏi cả tay. Hôm nay cũng là một ngày mình chẳng làm được việc gì khác hơn chạy loanh quanh ngó lung tung khắp các góc QBO. Chưa làm được gì nhiều. Chú em lên đến nơi rồi, đang chờ để hai chị em cùng về Việt Trì. Phải out thôi. Chúc QBO cuối tuần vui vẻ! Hy vọng mình kịp chuẩn bị cho KM QBO tuần sau. Rảnh Chủ nhật sẽ online tiếp :)
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi tendresses » Thứ 6 Tháng 5 09, 2008 6:37 pm

Không biết cái nhật ký ni dùng để ghi lại chuyện chi hay là chỉ để ghi lại cái cảm nhận sau khi đã loanh quanh ngó lung tung khắp các góc thấy có bài mới, có ai ghé thăm ... rứa thì trùng lặp nhiều quá . Nhưng biết đâu đây lại là 1 box để ghi lưu bút, cảm nhận cuộc sống thì cũng nên .... :smt016
Sống trên đời phải như cây tre cây trúc, gặp gió lớn thì uốn mình mà né, né không được thì đựa thằng bên cạnh. chẳng may có đổ thì cũng đè lên nó ..... đó mới là đấng quân tử
Hình đại diện của thành viên
tendresses
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 925
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 1:52 pm
Đến từ: Bố Trạch huyện

Bài viết chưa xemgửi bởi hoangtrungspkt » Thứ 7 Tháng 5 10, 2008 12:04 am

Ý tưởng tạo ra Topic 'Nhật ký Bằng hữu quán!" này em thấy hay!
Có thể là nơi chứa đựng cảm xúc dạt dào nhất của mọi người về 1 vài khoảnh khoắc trên Bằng hữu quán...

Hehehihi.
http://vn.360plus.yahoo.com/hoangtrungspkt


Thụy bây giờ về đâu
Anh là chim bói cá
Em là bóng trăng ngà
Chỉ cách một mặt hồ
Mà muôn trùng chia xa
Hình đại diện của thành viên
hoangtrungspkt
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 527
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 9:53 pm
Đến từ: University of Technical Education HCM City

Bài viết chưa xemgửi bởi bale » Thứ 7 Tháng 5 10, 2008 1:33 am

Nếu là "Nhật ký BHQ" thì các Bác vô đây để lại vài dòng cho no' có....."nhật ký". Chứ vô bình luộn tiêu đề của topic như ri thi............ :smt018
"Sống trong cát chết vùi trong cát"
bale
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 605
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 14, 2007 5:02 pm
Đến từ: www.nhantrach.com

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 7 Tháng 5 10, 2008 4:43 pm

Không biết sao mà hôm nay chạy cố kiết ra mạng, vô BHQ đến topic Nhật ký thì cứ net đơ ra, ko chịu cho mình truy cập. Phải chuyển sang dùng IE mới vô được.

Mình lập topic ni để làm nơi chốn cho mọi người ghi lại những cảm xúc, sự kiện, những khoảnh khắc muốn lưu giữ trong ngày với những chat chit chuyện trò buôn dưa ở BHQ, trong QBO.... Ban đầu nghĩ là chỉ cần lôi QBO's blog ở Quán Văn Thơ ra dùng, nhưng xét lại thấy tính chất chat chit của Nhật ký online là chủ yếu, nên để ở BHQ là hợp lý nhất :)

Vừa tiễn chú em về HN. Mình lên mạng ngay vì trong đầu vẫn đau đáu về chương trình khách mời cho tuần sau. Nếu như REC ko nhắn tin, nếu như REC bận ko cộng tác... mình sẽ phải mò từng li từng tí trên QBO để tìm kiếm thông tin cần thiết, hôm qua, để đề phòng, mình đã ngồi dạo QBO cả chiều mà mới chỉ lọc được vài dòng thông tin sơ sài. Lại lo khách được mời không nhận lời :) Mình thật sự chưa biết nhiều, mới chỉ biết ít, rất ít về mọi người... Quả thực không biết xử trí ra sao nữa. Đến hôm nay thì... Hì hì, vậy là đã xong. Mình thật ngố vì luôn vào yahoo chỉ biết có blog mà thường quên check mail. Một lần nữa, cảm ơn sự cộng tác của REC, của Goals và rất mong mọi người trong diễn đàn tiếp tục hưởng ứng chương trình.

Thế là caucaquangbinh.com đã có một vị trí thích hợp và được dân tình nhiệt liệt hưởng ứng :smt032 Tính đến hôm nay mới chỉ có 3 ngày mà lượng bài trao đổi đã khá rôm rả. Có lẽ đây là một trong những chủ đề sẽ đem lại đèn xanh hàng ngày cho BHQ, bởi khó mà tránh được sự cuốn hút của phong cảnh sóng nước, hương vị ngọt ngào của sông, mặn mà của biển và dư âm đầy hấp dẫn dịch vị của các món hải sản :mozilla_cool:

Chào mừng mọi người đến với Nhật ký Bằng Hữu Quán! Ngày hôm nay những câu chuyện bạn bè bằng hữu ở đây có khiến bạn vui, đồng cảm, chia sẻ, hay có gì lăn tăn, bức xúc? Không chỉ là những spam chat chit trong các topic, hay có những điều bạn nghĩ như lời tự nhủ, bạn muốn viết cho chính mình... Những cảm nhận ở Bằng Hữu Quán....

Hãy ghi vào Nhật ký, một lúc nào đó bạn đọc lại nó như đọc lại cuốn nhật ký bạn từng viết. Bạn sẽ mỉm cười và nghĩ "sao hồi đó mình có thể viết như thế được nhỉ". Sẽ rất thú vị đấy!!!! :)
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi bale » Thứ 7 Tháng 5 10, 2008 11:22 pm

Nhật ký BHQ thân mến!
Hôm ni vô đây để viết vài dòng nhưng mà nỏ biết viết chi cả :smt016 .Chỉ biết là chị Xvetta (Con dâu QB và QBO) đã đang và sẽ làm cho QBO ngày càng vững mạnh.
Chúc chị và GD luôn luôn mạnh khõe. =D>
Khai bút "Nhật ký BHQ-QBO" :mozilla_cool:
Thân!
"Sống trong cát chết vùi trong cát"
bale
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 605
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 14, 2007 5:02 pm
Đến từ: www.nhantrach.com

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Chủ nhật Tháng 5 11, 2008 9:16 am

Sáng nay là một buổi sáng Chủ nhật se lạnh tại trung tâm thành phố Vĩnh Yên. Có thể do dư âm đợt không khí lạnh đã tạo nên trận mưa tơi bời hôm kia. Cũng có thể do mặt nước Đầm Vạc thả sương lên. Mình lọ mọ lên cơ quan theo tiếng gọi QBO. Quả thực mấy ngày hôm nay không làm sao dứt ra được. Bắt đầu nghĩ QBO cũng có nguy cơ gây nghiện cao đấy khi chị No cũng phải kêu off vài ngày. Mình thì tạm thời phơi phới được thì cứ vậy thôi, lúc nào bó buộc thì hẵng hay :)

Bale nói cái gì mà "con dâu" với chả "vững mạnh". Hic, chị chỉ là một hạt cát nhỏ, được nâng cấp to lên tí chút thành một viên sỏi, trong biển QBO em ơi. Xét thấy còn cống hiến được chút nhiệt tình cho quê hương, cũng là làm vui cho mình thôi.

Vậy là thêm một mem gốc gác Hà Giang, mình khỏi lo đơn phương độc mã rồi. Gì thì gì vẫn cảm thấy được an ủi ghê gớm. Chắc chắn nếu có offline, không phải chỉ có mình nghe 1 câu nhưng hỏi lại 3 lần :mozilla_cool: Ha ha.

Cũng đã câu được "Yến Xào" mần cộng tác viên :smt032 Chừ ngồi chờ tiếng rao "Kết quả đê"! Hì...
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến7 khách