Cuối tuần ... quậy

  
Nơi các thành viên có thể quậy thoải mái. Nhưng phải theo "lệ làng".

Re: Cuối tuần ... quậy

Bài viết chưa xemgửi bởi nothing » Chủ nhật Tháng 5 25, 2008 1:40 pm

tendresses đã viết:Cuối tuần nên onl 1 mình. Hình như mọi người cập kè đôi lứa đi mô hết nên chẳng có mống nào onl giờ này.
THôi thì tung hoành quậy phá .
Hình ảnh
Có ai viếng thăm chi thì vô quậy cái hè .... :)
nothing gonna change my love for you !
Hình đại diện của thành viên
nothing
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 157
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 03, 2008 8:49 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi tendresses » Chủ nhật Tháng 5 25, 2008 11:27 pm

nothing đã viết:

câu hình như là sai rồi đó...

Câu ni sai thì phải sữa lại như răng cho đúng đây hè . Đôi dòng để biết thêm vài thông tin cái nhé Nothinh. Mà hình như có lần thấy đâu đó trên ni nên mới có cái câu hình như đó chứ.
Sống trên đời phải như cây tre cây trúc, gặp gió lớn thì uốn mình mà né, né không được thì đựa thằng bên cạnh. chẳng may có đổ thì cũng đè lên nó ..... đó mới là đấng quân tử
Hình đại diện của thành viên
tendresses
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 925
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 1:52 pm
Đến từ: Bố Trạch huyện

nothing

Bài viết chưa xemgửi bởi nothing » Thứ 2 Tháng 5 26, 2008 9:06 am

hết cuối tuần rồi mà còn muốn quậy à
nothing gonna change my love for you !
Hình đại diện của thành viên
nothing
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 157
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 03, 2008 8:49 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi tendresses » Thứ 2 Tháng 5 26, 2008 8:39 pm

Thôi. Đầu tuần nên để mọi việc cho nó suôn sẽ. Để cuối tuần tới quậy tiếp . :smt016
Sống trên đời phải như cây tre cây trúc, gặp gió lớn thì uốn mình mà né, né không được thì đựa thằng bên cạnh. chẳng may có đổ thì cũng đè lên nó ..... đó mới là đấng quân tử
Hình đại diện của thành viên
tendresses
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 925
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 1:52 pm
Đến từ: Bố Trạch huyện

nothing

Bài viết chưa xemgửi bởi nothing » Thứ 2 Tháng 5 26, 2008 10:01 pm

tendresses đã viết:Thôi. Đầu tuần nên để mọi việc cho nó suôn sẽ. Để cuối tuần tới quậy tiếp . :smt016


uh, nhớ kêu nothing một tiếng :mozilla_cool:
nothing gonna change my love for you !
Hình đại diện của thành viên
nothing
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 157
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 03, 2008 8:49 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi tendresses » Thứ 2 Tháng 5 26, 2008 10:38 pm

Chắc chắn rồi. Quậy mà không có Nothing thì ... kém vui. Nhớ dành sức khỏe để quậy đấy nhé . :smt026
Sống trên đời phải như cây tre cây trúc, gặp gió lớn thì uốn mình mà né, né không được thì đựa thằng bên cạnh. chẳng may có đổ thì cũng đè lên nó ..... đó mới là đấng quân tử
Hình đại diện của thành viên
tendresses
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 925
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 1:52 pm
Đến từ: Bố Trạch huyện

Bài viết chưa xemgửi bởi nothing » Thứ 2 Tháng 5 26, 2008 10:47 pm

tendresses đã viết:không có Nothing thì ... kém vui


chà, lịch sự như người HN ấy tendresses nhỉ
tendresses có người yêu chưa mà cuối tuần bơ vơ như nothing zị ?
nothing gonna change my love for you !
Hình đại diện của thành viên
nothing
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 157
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 03, 2008 8:49 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi tendresses » Thứ 2 Tháng 5 26, 2008 11:51 pm

Có người yêu rồi thì cuối tuần bơ vơ vẫn là chuyện bình thường mà. Nhiều lúc người ta vẫn nói là thứ sáu máu hơn thứ bảy đó Nothing.
Lúc mô gặp được Nothing rồi cùng 1,2,3... quậy thì có lẽ hay hơn nhiều :smt023
Sống trên đời phải như cây tre cây trúc, gặp gió lớn thì uốn mình mà né, né không được thì đựa thằng bên cạnh. chẳng may có đổ thì cũng đè lên nó ..... đó mới là đấng quân tử
Hình đại diện của thành viên
tendresses
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 925
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 1:52 pm
Đến từ: Bố Trạch huyện

nothing

Bài viết chưa xemgửi bởi nothing » Thứ 3 Tháng 5 27, 2008 3:43 pm

tendresses đã viết:Có người yêu rồi thì cuối tuần bơ vơ vẫn là chuyện bình thường mà. Nhiều lúc người ta vẫn nói là thứ sáu máu hơn thứ bảy đó Nothing.
Lúc mô gặp được Nothing rồi cùng 1,2,3... quậy thì có lẽ hay hơn nhiều :smt023


:smt017 ơ, thế bây giờ không mún quậy nữa à, tết tend vô chổ nothing chơi đi, đảm bảo không xỉn ko về, xỉn thì khỏi về lun :mozilla_cool:
nothing gonna change my love for you !
Hình đại diện của thành viên
nothing
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 157
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 03, 2008 8:49 pm

Re: nothing

Bài viết chưa xemgửi bởi tendresses » Thứ 3 Tháng 5 27, 2008 6:12 pm

nothing đã viết: ơ, thế bây giờ không mún quậy nữa à, tết tend vô chổ nothing chơi đi, đảm bảo không xỉn ko về, xỉn thì khỏi về lun

Tết luôn à. tình hình này thì chờ dài cổ luôn rồi.
Cũng đang định quậy nhưng phải từ thừ chờ cuối tuần. Thời tiết đang nóng bức, oi ả thế này mà không quậy thì... ức chế lắm.
Tết :(( Tết :smt017
Sống trên đời phải như cây tre cây trúc, gặp gió lớn thì uốn mình mà né, né không được thì đựa thằng bên cạnh. chẳng may có đổ thì cũng đè lên nó ..... đó mới là đấng quân tử
Hình đại diện của thành viên
tendresses
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 925
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 1:52 pm
Đến từ: Bố Trạch huyện

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Xả stress

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến33 khách

cron