Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

  

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoanggia.dai » Chủ nhật Tháng 6 01, 2008 12:33 pm

Mấy hôm nay mình tâm trạng quá, chẳng làm được gì, học... càng ko.
Biết làm sao được
Mình chưa bao giờ như vậy.
Mất phương hướng, vô hồn và mệt mỏi, mờ mịt khi nhìn về tương lai.
Cuộc sống này đã lấy đi nhiều thứ.
Một năm rồi, cái ngày...
đầu dây bên kia... tiếng kêu khóc ...
Cái âm thanh mãi ám ảnh cuộc đời tôi
ăn sâu vào tâm trí tôi
là vết thương của lòng tôi
lưỡi dao đâm nát trái tim tôi
xuất hiện trong từng ác mộng của tôi
phá tan cuộc đời tôi
cái cuộcđời mà trước đó tôi cho là may mắn
thật quá bất công

Đằng sau là biển cả, đằng trước là núi cao.
Ta lao lên núi rồi nhảy xuống biển...tắm-thư-giản!
Hoanggia.dai
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 308
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 29, 2008 2:59 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi le_trinh » Chủ nhật Tháng 6 01, 2008 11:50 pm

hoanggia.dai đã viết:Mấy hôm nay mình tâm trạng quá, chẳng làm được gì, học... càng ko.
Biết làm sao được
Mình chưa bao giờ như vậy.
Mất phương hướng, vô hồn và mệt mỏi, mờ mịt khi nhìn về tương lai.
Cuộc sống này đã lấy đi nhiều thứ.
Một năm rồi, cái ngày...
đầu dây bên kia... tiếng kêu khóc ...
Cái âm thanh mãi ám ảnh cuộc đời tôi
ăn sâu vào tâm trí tôi
là vết thương của lòng tôi
lưỡi dao đâm nát trái tim tôi
xuất hiện trong từng ác mộng của tôi
phá tan cuộc đời tôi
cái cuộcđời mà trước đó tôi cho là may mắn
thật quá bất công

quote anh 1 cái nhé!
Mong rằng anh có thể để quá khứ yên tĩnh,em hok nghĩ rằng anh lại đang mệt mỏi như vậy! Anh ah, cố gắng lên!!!
After all, tomorrow is a new day!
Hình đại diện của thành viên
le_trinh
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 96
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 3 07, 2008 10:31 am
Đến từ: sâu thẳm trái tim một ai đó

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Thứ 7 Tháng 6 07, 2008 3:46 am

Ngày .............


Em ghét cái đất nước đã góp phần cướp đi anh của em. Có người nói em vô lý quá nhưng mà em vẫn ghét.


Mấy hôm nay sống theo một giờ giấc chẳng giống ai vi em đang ở giai đoạn "giam lỏng". Việc bên sỡ kế hoạch đầu tư vẫn giậm chân và chờ, việc đi học thì phải đợi đến tháng 7. Lúc này đúng là em đang "ngồi ngẫn mơ xa giấc mộng lành" rồi. Em hứa về nhà với mẹ nhưng cũng sợ lỡ bọn nó gọi lúc nào mà ko có mặt ở SG thì cũng nguy :smt022 thế là suốt ngày em rên rĩ và cáu bẳn như bà già :smt028 Anh mà gặp em của lúc này thì sẽ vui lắm vì ít ra anh đã bỏ được cái con bé lúc nào cũng cau có và khó tính như em lúc này.

Em nói chuyện nhiều với anh (một người khác) em hiểu sự đau khổ của anh và vì em cũng đã và đang đau khổ. Em cảm thông với anh, em động viên anh và cũng an ủi cho bản thân mình. Cuộc đời vẫn thế dẫu biết em/anh không yêu anh/em .... còn nhớ có bài hát nào như thế này không? Tình yêu không mất đi mà chỉ chuyền từ người này sang người khác ... em nói giống casanova quá anh nhỉ?

Đồng hồ sinh học của em bị cháy rồi. Em chẳng hiểu nổi giờ giấc sinh hoạt của mình nữa. Em có thể ngủ ngon lành lúc 4h chiều và sẳn sàng thức đến 9h sáng. Anh nói rằng đây không phải đồng hồ sinh học của Pháp vì nếu ở Pháp thì phải thay đổi chút chút. Tức là em đi ngủ lúc 4h sang giờ VN vì lúc này bên Pháp mới có 11h tối và em phải thức dậy lúc 1h chiều giờ VN vì lúc đó bên Pháp đã 8h sáng. Em sẽ có những buổi học vào lúc 9h nên lúc đó dậy thể dục, ăn sáng và chạy đến lớp là OK

Em vốn là đứa "bất quy tắc" mà cho nên đừng áp dụng một thứ gì đó lên em. Sẽ không có kết quả đâu.
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Chủ nhật Tháng 6 08, 2008 4:06 pm

Ngày ...........

Em gọi điện về nhà, cả nhà đang ăn món Vịt nấu xáo và ăn với bún. Em tủi thân quá, ở SG em vừa ăn mì gói với dưa chua tự muối trộn với ớt bột và em gọi đó là món mì với "kim chi" sặc mùi Hàn Quốc. Mọi người ở nhà đang vui lắm, còn em ở đây thì một mình, lúc sáng em gọi cho ku Trung bảo nó nói em Quyên với mấy em lên nhà em chơi. Định là tụ tập làm món Vịt nhưng mà nó bảo mai nó thi. Thế là ở nhà chỉ một mình em, em bật HTV thì có bài tháng 6 trời mưa, những bài hát buồn man mác. Buồn như đôi mắt anh vậy.

Em kể anh nghe nhiều về tuổi thơ của em, một tuổi thơ êm đềm không mộng mị. Anh có lẽ nhớ nhiều lắm nên vẫn hay nhắc em vụ em thích ăn thịt gà. Buồn cười thật, em là đứa mê ăn thịt gà đến nổi đặt tên mình là Chíp, còn anh thì bị bé Hạnh đặt cho cái biệt danh là "máy nghiền thịt gà". Mẹ anh nói nếu bọn mình mà cưới nhau thì nên mở một trang trại và nuôi mỗi gà thôi :smt036 .Ý kiến này được đấy. Nhưng mà bọn mình sẽ chẳng bao giờ lấy nhau nên cái trang trại ấy chỉ là dự án treo phải không anh :smt017

Em phải nhắc anh thêm chuyện nay, gọi điện về nhà gặp anh rễ, mọi người lại nhắc chuyện chồng con của em. Em phải nói thật với anh là em vẫn dấu chuyện em sắp đi xa vì nếu biết cả nhà sẽ ngăn cấm em với mọi hình thức. Với ba mẹ em lúc này thì em cứ lấy chồng đi rồi muốn sao thì muốn. Vẫn biết là em vốn rất bướng nhưng em thà để mọi người cứ hy vọng là em đang tìm kiếm còn hơn là để mọi người thất vọng. Em từng xa nhà nhiều, giờ ba mẹ xa thêm mấy năm thì có sao phải không anh? Nhưng mà nghe mãi nên cái tai nó cũng :smt018 mệt quá. Tại anh đó, anh đánh vỡ hình tượng người đàn ông trong em và khiến em hết tin tưởng một ai nữa rồi. Thì thôi vậy anh ah! Em vẫn đi bên cạnh cuộc đời thôi.

Ah em bực mình quá, híc có khi em tự đi mua một cái gì đó rồi nấu ăn để đãi mình quá. Lan man hoài chán em thiệt là chán. Anh ngủ dậy chưa?
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Thứ 2 Tháng 6 09, 2008 7:58 am

Ngày .............

Phải nói thế nào cho đúng lúc này nhỉ? Em đẻ tâm sự còn hơn gà đẻ trứng, dạo này em than vãn hơi bị nhiều nếu không nói là nhiều kinh khũng. Ngủ dậy online để check lại hồ sơ rồi chút nữa phải chạy có việc, lan man thế nào em lại chui vào đây và bắt đầu màn than thở :smt028 Chắc tại em dạo này ít ra ngoài, ít có người để nói chuyện nên mới ra nông nổi này. Hôm nay em quyết tâm xong việc sẽ đi chơi nhà mấy người bạn.

Thôi! Em chấm dứt màn chán ngắt này ở đây. Sẽ không online trong một tuần và vì thế anh yên tâm là em ko nhắc anh nữa nên đừng hắc xi nhe hihihi
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi QuynhQB » Thứ 2 Tháng 6 09, 2008 9:32 am

Mỏi mắt. Buồn ngủ...
Vừa đi chơi Festival về, nói chung là k có chi đặc sắc lắm. Ưng nhứt là màn ngồi nghe ca trù và nhâm nhi trà, có mấy em xinh tươi ngồi rót trà làm Eng iu của mình suýt rớt ly trà mấy lần. He he...
Huyền thoại sông Hương.
Đêm Hoàng cung..
Nghe tên thì hoành tráng cơ mà chán lắm. Chắc tại mình ứ có cảm thụ đc mấy cái đó.
Khoái nhất là mua đc một đống sách ở Huế. Cuối cùng cũng đã vác đc "Võ Nguyên Giáp trong cuộc trường chinh dọc thế kỷ " về rùi.
Túm lại chuyến đi Huế lần ni khoái nhứt là mua đc nhiều sách hay, mua đc bao nhiêu thứ ở Tràng Tiền Plaza, và quan trọng nhất là có thời gian thư thả du hí với Eng iu. Chẹp chẹp...
Sáng ni ngồi chóp chép nhai kẹo dừa và đọc báo linh tinh...
Kệ...
Một đống việc đang chờ mình.... Hê hê...
FINALLY, I'M BACK TO QBO AFTER SUCH A LONG TIME
---Signed: Thành viên mất hút nửa mùa---- :mozilla_cool:
DARE TO DO. AND DARE TO FAIL.HOPE !
Hình đại diện của thành viên
QuynhQB
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 27, 2006 11:58 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 3 Tháng 6 10, 2008 3:04 pm

Tờ rời ơi! Miss QBO vừa được khởi động. Miềng coi như bị out ngay từ khi chưa nộp hồ sơ. Răng mi "chống lầy" sớm rứa Xv ơi?! :mozilla_cool:
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Thứ 5 Tháng 6 12, 2008 12:21 am

Ngày .....................

Hôm qua và hôm nay em đi xem phim anh ạ, em đến Idecaf có việc và xem phim ở đó. Hôm qua thì "Nụ hôn thần chết" và hôm nay thì kịch Antigone Viet Nam nhưng hôm nay em gặp một chuyện vui lắm và muốn kể với anh. Anh có nhớ người phụ trách nghệ thuật ở L'Espace ko? Cái bác mà hay lấy vé cho bọn mình đi xem ở L'Espace đó, hôm nay em lại gặp bác ấy ở đây và điều tệ hại là em không nhớ nổi tên bác ấy là gì. Em đang đứng ở phòng du học nhưng chị Thanh đi đâu mà lâu quá nên em lang thang xem Idecaf như thế nào có đẹp như L'Espace ko thì bác ý nhận ra em trước. Bác ý hỏi thế này " đồng chí hôm nay có xem Antigone Viet Nam ko?" Em quay lại và nhận ra bác ấy nhưng em quên mất tên bác ấy và cũng ko dám hỏi. Bác ấy bảo nhận ra em do em vẫn mặc cái váy xanh mà anh tặng :mozilla_cool: rồi bác ấy nhắc cái hồi ở L'Espace em đã quậy như thế nào, đi học mà toàn mang ổi vào thư viện gặm, rồi lại còn cả xoài và mắm ruốc ... Bác ấy cũng nhắc đến anh nhưng chỉ bảo thế cái cậu 20D ấy đang ở đâu :) Anh biết qua chuyện này em nghiệm ra nó thế nào không? Hi hi hi tức là bác ấy nhớ bọn mình chỉ nhớ mỗi việc em quậy phá và vẫn mặc cái váy anh tặng, còn nhớ anh thì ấn tượng vẫn là quả 20D. Ôi! Hi hi hi hi rồi bác ấy đưa em 4 cái vé mời đi xem Antigone Viet Nam. Sao bác ấy lại đưa em đến 4 vé mà không phải là 2 vé nhỉ? Có khi em chỉ cần 2 vé thôi là đủ :smt_hoa vì như ngày xưa mỗi lần lấy vé hộ bọn mình thì đều chỉ có 2 hi hi hi

Vỡ kịch nói về một cuộc chiến tranh quyền đoạt lợi ở một vương quốc nọ, ông vua cha đi chinh chiến để mở mang và bảo vệ bờ cỏi. Rồi ngày kia ông đã thắng lợi giết được kẻ thủ nhưng khi về đến cung điện ông lại băng hà trên đôi tay cô con gái bé nhỏ là Thi An. Sau đó cậu con trai lớn lên ngôi vua nhưng ông chú ruột của cậu đã bày mưu làm ly gián tình cảm anh em giữa hoàng đế mới lên ngôi là Lynhiong và Duibong và cuối cùng đẩy 2 anh em họ vào một cuộc chiến vì danh dự và lợi ích hoàng tộc. Hoàng đế Lynhiong đã vô tình giết chết người em trai của mình, trong khi chàng đang đau khổ gục xuống bên xác em trai thì người chú ruột đã đâm lao giết chết chàng. Cô em gái Thi An từ đó sống 1 mình trong sự thương tiếc 2 người anh và cuối cùng cô đau khổ khi biết chính chú ruột đã hại chết hai anh trai của mình. Nhưng cuối cùng cô quyết định sẽ sống, sống để bảo vệ cái thánh thiện, sống để chứng minh chiến thắng sẽ thuộc về lẽ phải.

Với dàn diễn viên của cả 2 nước Pháp và Việt Nam và diễn viên nước nào thì nói tiếng nước đó. Chỉ thỉnh thoảng có những đoạn khó và cần sự tiếp diễn ngôn từ thì diễn viên VN sẽ dịch đoạn lời thoại mà diễn viên Pháp mới diễn và tương tự cũng vậy với những đoạn lời thoại Việt. Anh ạ! Em thấy đây là một nét hay và đặc sắc đúng không anh?
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

gữi

Bài viết chưa xemgửi bởi nhoong » Thứ 5 Tháng 6 12, 2008 5:11 pm

Lâu rồi mới có thời gian online. Quả là dạo này QBO có quá nhiều thay đổi quá àh. :smt016
Thở đi - nhẹ một kiếp người
Vui đi - để có nụ cười thênh thang
Hình đại diện của thành viên
nhoong
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 213
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 7 28, 2007 8:45 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Thứ 7 Tháng 6 14, 2008 1:06 pm

Ngày ...............

Hôm nay em rũ giai đi cafe anh ạ, nhưng mà giai từ chối.


Em: Anh ơi đi cafe đi
Giai: Em đi đi
Em: Em đi một mình ah?
Giai: Rũ ku Trung đi đi
Em: Hôm nay sinh nhật Trung
Giai: Hôm nay anh phải ở nhà, nhiều việc phải làm quá

Anh biết giai này đấy anh ạ cho nên đừng ghen hí. Giai này là người mà mấy lần em nói với anh đó, là người mà em có thể kể hết mọi chuyện, tâm sự mọi chuyện nhưng lại chỉ là một người anh trai. Hồi đó giai ghen vui thiệt :)

Chắc chút nữa em đi cafe một mình quá, em mua vé rồi anh ạ, ngày mai em về với mẹ. Ghen tỵ không? Em sẽ được ăn thịt gà đó hihi :smt_hoa
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách