Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

  

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Chủ nhật Tháng 6 15, 2008 7:57 pm

Ngày ..............

Anh thân yêu!

Em đang chuẩn bị hành lý để lên đường về quê, xếp lại những thứ anh tặng và em cứ thế ngồi thẩn thờ. Bọn mình có nhiều kỹ niệm quá, những kỹ niệm cứ thế òa về xâm chiếm em, chưa bao giờ em thấy nhớ anh hơn lúc này. Chưa bao giờ anh ạ! Dù có tập cho mình thói quen ghét anh nhưng em không thể, em nhớ anh, nhớ những lần bọn mình lang thang khắp nơi, nhớ những lời anh nói.

Trong em lúc này như hiện về cái buổi cuối đông, lúc mà bọn mình lên Đông Anh xem hoa đào, lúc đó bọn mình chưa yêu nhau đâu anh nhỉ? Đang ngắm hoa thì trời mưa và chúng ta đã chui vào một quán cafe, em thì ngồi đan chiếc khăn cho anh còn anh thì ngồi chụp hình em. Cơn mưa hôm đó sao mà dai dẵng quá, mãi đến hơn 5h vẫn chưa hết mưa, rồi bọn mình quyết định về vì có lẽ mưa đến tối. Anh đi mua một chiếc áo mưa :) dạng áo mưa có 2 cái đầu ấy :mozilla_tongue: anh còn nhớ lúc đó không, em vì quá buồn ngủ nên khi vừa chạy xe được một lúc là em đã nói anh để em ngủ :smt032 . Anh chắc chỉ đợi có thế đã lần đầu tiên cầm tay em choàng qua eo anh :(( chẳng hiểu sao lúc đó em lại cười và cũng cứ thế vừa ôm anh vừa gục xuống lưng anh và ngủ thật ngon cho đến khi về đến nhà :smt034 . Đúng là con gái hư anh nhỉ? Sau đó thì cả 2 đứa lon ton nấu đồ ăn, rồi lại lang thang đi cafe.

Kỹ niệm nhiều quá anh ơi, anh còn nhớ những hôm bọn mình đi chợ hoa không? Mua bao nhiêu là hoa rồi mang về nhà anh nhưng lúc bọn mình đi ăn sáng thì mẹ anh do không biết ai mua hoa về nên đã mang cho hàng xóm mất một nữa. Hi hi hi tiếc dã man anh nhi? Nào là Violet, nào là cúc vàng, thược dược, Făng và cả lay ơn nữa. Tiếc ơi là tiếc anh nhỉ.

Bây giờ thời tiết bên anh đang vào mùa hạ, trời chắc là oi bức rùi phải ko anh? Thấy anh đi cũng hơi nhiều đó, chụp nhiều hình thật đó, toàn chụp gái xinh không ah :smt025 . Lại nghe mọi người trêu em là anh hay xuông mấy phố đèn đỏ làm "từ thiện" hic nghe mà suýt ngất cái độp luôn đó. Nhớ trước lúc đi em dặn gì không? Không lo bảo vệ cho mình là tiêu đó nghen, em ko nói gì không có nghĩa là em ko biết. Rồi sẽ biết tay bà chằng này nhé ông kia ơi :smt061

Thui em phải đi đây, nhớ anh nhìu nhưng bây giờ đang nhớ món gà hầm nấm của mẹ :-({|= kể ra cho anh thèm nhé.
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoanggia.dai » Thứ 2 Tháng 6 16, 2008 6:31 am

Chip à! HG đang tự hỏi điều gì đang diển ra trong suy nghĩ của chị. Những tâm tư, những sẽ chia của chị trước đây và bây giờ, nếu đặt cạnh câu "cuộc đời đổi thay khi chúng ta thay đổi" thì ...thắc mắc cũng phải :)
Chị về quê được lâu ko rứa, về đó nhớ tham gia SCMCT tại quê nhà nhé, đang cần nhân lực lắm đó

Đằng sau là biển cả, đằng trước là núi cao.
Ta lao lên núi rồi nhảy xuống biển...tắm-thư-giản!
Hoanggia.dai
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 308
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 29, 2008 2:59 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Thứ 6 Tháng 6 20, 2008 9:53 pm

hoanggia.dai đã viết:Chip à! HG đang tự hỏi điều gì đang diển ra trong suy nghĩ của chị. Những tâm tư, những sẽ chia của chị trước đây và bây giờ, nếu đặt cạnh câu "cuộc đời đổi thay khi chúng ta thay đổi" thì ...thắc mắc cũng phải :)
Chị về quê được lâu ko rứa, về đó nhớ tham gia SCMCT tại quê nhà nhé, đang cần nhân lực lắm đó


HG thân!

Mấy ngày ni bận túi bụi bây giờ mới đọc được những thắc mắc của HG, chị cảm ơn HG vì đã đọc và quan tâm nên đã thắc măc.

Vấn đề của chị đều đang ăn theo câu "cuộc đời thay đổi khi chúng ta thay đổi thôi" Trước khi giải thích về những suy nghĩ của ban thân mình chị kể cho HG nghe một câu chuyện. Cách đây cũng khá lâu, hồi đó chị sinh hoạt trên diễn đàn QNC, ở đó chị có quen và chơi thân với một anh bạn và anh ấy có một topic khá nổi tiếng là "Thư Gửi cho Ya" Trong tipic đó anh ấy viết nên những ký niệm đẹp về một mối tình, mối tình đó có thật hay không bọn chị không hề được biết và bọn chị ngưỡng mộ cô gái của anh ấy. Một cô gái khiến một con người như anh ấy luôn dành những lời yêu thương để nói đến, người con gái đã có nhiều kỹ niệm đẹp như mơ với anh ấy. Và rồi qua thời gian khá lâu, những bức thư gửi cho Ya vẫn đều đều xuất hiện như vẫn không thấy bóng dáng cô gái ấy bên cạnh cuộc đời của anh. Bọn chị đặt ra nhiều câu hỏi, có người bảo cô ấy là người tình bóng đêm của anh, người lại bảo "hắn là một nhà văn chuyên sáng tác thư tình" và rất nhiều người khẳng định anh ấy đang mang bệnh, một căn bệnh được gọi là "thủ dâm tinh thần". Những người mắc bệnh này đều tự ru tâm hồn mình rằng mình đang yêu, đang có những kỹ niệm đẹp trong đời như mình mongg muốn và anh ấy đã chấm dứt "Thư gửi cho Ya" khi anh ấy có một cô gái thật bên đời, cô gái thật ấy ko hoàn hảo như Ya của anh nhưng là một cô gái thật.

Bây giờ trở lại vấn đề suy nghĩ của chị, đây không phải là những bức thư tình, cũng ko phải chị mang bệnh "thủ dâm tinh thần" mà là chị đang sống với những hoài niệm củ, chị ru bản thân mình bằng kỷ niệm và uống ký ức để sống tiếp. Tất nhiên đây là ký ức đẹp của không chỉ một chàng trai của chị, đây là tổng hợp những ký niệm đẹp sau khi đã phải khiêng ra khỏi tâm hồn mình những điều mà mỗi khi nhớ lại chỉ mang cho chị đớn đau, dằn vặt. Và nhiều người nếu vô tình đọc được cũng sẽ giật mình vì hình như cô ấy viết cho mình. Nhưng không. Chị ko viết cho một ai và vì một ai cả, viết chỉ là viết, tâm sự chỉ là tâm sự và cái câu " cuộc đời thay đổi khi chúng ta thay đổi" là chị mong muốn chị tin rằng rồi cuộc sống của chị sẽ khác, sẽ tốt đẹp, sẽ hạnh phúc. Và rồi thời gian sẽ khiến chị không còn nhiều kỷ niệm mà viết nữa, lúc đó thì sẽ vẫn viết theo suy nghĩ của mình, viết về những gì xung quanh :mozilla_kiss:

Cảm ơn HG nhé!
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi le_trinh » Thứ 7 Tháng 6 21, 2008 7:12 pm

Một ngày dài.....
Một ngày buồn chán.....
Một ngày tệ hơn bao ngày khác.....
Một chuỗi 24 tiếng phiền muộn.....
Nhưng lại là Vô vàn chuyển xảy ra.....
Giờ đây, chỉ còn mình Ta với Ngươi thôi - bóng tối ah. Khi Ta ẩn mình trong Ngươi, Ta cảm thấy mình thật bé nhỏ và nhút nhát. Sao Ngươi lại nuốt chửng nửa địa cầu vậy? Muốn nuốt luôn cả ta ư? Nhưng sẽ hok được đâu, bởi ta hok muốn luôn sống trong bóng tối với những điều phiền muộn và u sầu. Ngươi biết hok, lúc này ta cảm thấy mệt, buồn, và hok vững vàng cho ngày mai...Ta đã tự mình đánh mất 1 chỗ dựa, nên bây h mới thấm thía sự cô đơn và yếu đuối. Đã lớn thật rồi, đã trưởng thành thật rồi, đồng nghĩa với việc phải hoạt động não nhiều hơn cho việc suy nghĩ về những chuỗi ngày tiếp theo, cho 1 cơ số thời gian chưa xác định. Ta có thể nói gì đây? Phủ nhận tất cả ư? Hay chối bỏ trách nhiệm đối với ... (ba chấm có thể là loài người - đối với Ngươi)!
Tự tin trong Ta đi đâu rồi? Nụ cười của Ta đã bị cướp mất rồi ư? Con người ta bị những điều kiện ngoại cảnh thay đổi, nhưng Ngươi - Bóng Tối vẫn là Bóng Tối, hok hề có gì thay đổi Ngươi được. Đó chính là sức mạnh của Ngươi. Tại sao? Tại sao? Muốn bắc thang lên hỏi ông trời quá nhưng nghĩ lại sao hok hỏi chính bản thân mình chuyện gì đang xảy ra. Ta muốn có sức mạnh kiên cường như những rặng phi lao trước gió, muốn có 1cuộc sống thanh bình nơi quê hương. Còn Ngươi? cô đơn và u sầu,có khi nào Ngươi muốn hok là Ngươi? Muốn là ánh sáng ban mai,là bình minh xinh đẹp, là một bầu trời trong xanh,1 hoàng hôn ảm đạm hay chỉ mãi là Bóng tối tĩnh mịt? Còn Ta khi ngày mới bắt đầu, Ta muốn được cười, muốn là ánh sáng ban mai và rực rỡ... Muốn mang niềm vui đến cho mọi người, đặc biệt là những người thân yêu luôn bên Ta. Nhưng sao giờ đây, mọi thứ lại trở nên như vậy.....Ta đã hiểu ra rằng, hạnh phúc là khi nhận thấy niềm vui trong nỗi đau, nụ cười trong nước mắt.....Những người thân yêu lại chính là người làm ta phiền muộn nhất, cũng chính từ đây ta nhận ra được hạnh phúc! Ngươi, ?! Bóng tối thật cô độc vì Ta biết Ngươi hok có thứ quý giá nhất mà ta có đó là Gia Đình. Ta! rồi sẽ ra sao? rồi sẽ như thế nào? Khi hok có nên tảng của 1 gia đình, là Ba, là Mẹ, là Em trai.....Rồi sau đó là Chồng, là Con gái, là Con trai.....Ta sợ phải như Ngươi, hok gia đình! ...Ngươi đã bao h phải lựa chọn là Ba hay là Mẹ chưa? Chắc chắn là chưa đúng hok?! Câu trả lời của Ta là hok chọn 1 chỉ chọn 2:)
Với gia đình Ta sẽ làm tất cả, bởi vì tất cả những gì ta có đó là gia đình!
Với tình yêu.....
Ta chỉ biết dùng ... ... ... ... ... ...
Xin đừng hoá đá mà thôi!
Ngươi có bao h khóc như ta đã từng khóc?! Nước mắt có thể làm vơi đi nỗi đau, nhưng sao ta đau mà hok khóc được?!
Bóng tối mãi là Bóng tối, còn Ta sẽ vẫn là ta..Hẹn gặp Ngươi vào ngày mai :)
After all, tomorrow is a new day!
Hình đại diện của thành viên
le_trinh
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 96
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 3 07, 2008 10:31 am
Đến từ: sâu thẳm trái tim một ai đó

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Chủ nhật Tháng 6 22, 2008 3:52 pm

Ngày..............

Hôm qua em cùng Dulang va Pirre lang thang dạo phố phường và bọn em đến nhà thờ Đức Bà sau đó thì tham quan bưu điên. Đang ngắm ngắm và em đang giải thích loạn xị ngầu đậu phộng với tương dầu he he he thì có đến 2 chiếc xe chở mấy chú bảo vệ dàn thành 2 hàng dọc lối vào bưu điện rồi một dàn các người đẹp là hoa hậu hoàn vũ các nước bước xuống từ một chiếc xe khạc Em, Dulang và Pirre trợn tròn 2 cái quả mắt nhìn chăm chú, ai cũng khen eo ôi đẹp quá, cao quá, xinh quá và mướt quá Em dám chắc rằng nếu có anh ở đây anh sẵn sàng vứt em lang thang để chạy theo người đẹp tác nghiệp he he he

Thực ra thì mọi người cũng bảo vệ mấy hoa hậu không khắt khe lắm, anh An Hòa phong viên độc quyền về tin tức hoa hậu đã giúp em tiếp cận được hoa hậu hoàn vũ Pháp Laura Tanguy he he he em được tranh thủ nói chuyện một tẹo với cô ý bằng tiếng Pháp và sau đây anh xem xem hoa hậu hoàn vũ Pháp và em ai xinh hơn nhé he he he :mozilla_cool:

Hình ảnh

Đảm bảo xem xong hinh này anh sẽ cười đến chảy cả nước mắt vì nhiều thứ đối lâp. Thứ nhất là chiều cao, cô ý là hoa hậu của một nước Châu Âu, tất nhiên là sẽ cao ngất, còn em một cô gái binhg thường của một nước Châu Á, chiều cao lại khiêm tộn Cô ý đi giày cao ngất ngây, em mặc dép lê, cô ý lại đứng ở chổ cao còn em đứng chổ thập Và như ku Trung mới nhận xét "như con đà điểu đứng cạnh con Vịt" nhục thât. Nói về chiều cao thì anh có nhiều thứ để dánh cho em hé, con người ta rõ ràng cao 1,57m mà không hiểu đo kiểu chi lại tuyên bố chỉ 1,54. Biết rứa bữa đó cá cược sẽ có đứa mất xiền :smt022
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoanggia.dai » Chủ nhật Tháng 6 22, 2008 10:42 pm

le_trinh đã viết:Một ngày dài.....
Một ngày buồn chán.....
Một ngày tệ hơn bao ngày khác.....
Một chuỗi 24 tiếng phiền muộn.....
Nhưng lại là Vô vàn chuyển xảy ra.....
Giờ đây, chỉ còn mình Ta với Ngươi thôi - bóng tối ah. Khi Ta ẩn mình trong Ngươi, Ta cảm thấy mình thật bé nhỏ và nhút nhát. Sao Ngươi lại nuốt chửng nửa địa cầu vậy? Muốn nuốt luôn cả ta ư? Nhưng sẽ hok được đâu, bởi ta hok muốn luôn sống trong bóng tối với những điều phiền muộn và u sầu. Ngươi biết hok, lúc này ta cảm thấy mệt, buồn, và hok vững vàng cho ngày mai...Ta đã tự mình đánh mất 1 chỗ dựa, nên bây h mới thấm thía sự cô đơn và yếu đuối. Đã lớn thật rồi, đã trưởng thành thật rồi, đồng nghĩa với việc phải hoạt động não nhiều hơn cho việc suy nghĩ về những chuỗi ngày tiếp theo, cho 1 cơ số thời gian chưa xác định. Ta có thể nói gì đây? Phủ nhận tất cả ư? Hay chối bỏ trách nhiệm đối với ... (ba chấm có thể là loài người - đối với Ngươi)!
Tự tin trong Ta đi đâu rồi? Nụ cười của Ta đã bị cướp mất rồi ư? Con người ta bị những điều kiện ngoại cảnh thay đổi, nhưng Ngươi - Bóng Tối vẫn là Bóng Tối, hok hề có gì thay đổi Ngươi được. Đó chính là sức mạnh của Ngươi. Tại sao? Tại sao? Muốn bắc thang lên hỏi ông trời quá nhưng nghĩ lại sao hok hỏi chính bản thân mình chuyện gì đang xảy ra. Ta muốn có sức mạnh kiên cường như những rặng phi lao trước gió, muốn có 1cuộc sống thanh bình nơi quê hương. Còn Ngươi? cô đơn và u sầu,có khi nào Ngươi muốn hok là Ngươi? Muốn là ánh sáng ban mai,là bình minh xinh đẹp, là một bầu trời trong xanh,1 hoàng hôn ảm đạm hay chỉ mãi là Bóng tối tĩnh mịt? Còn Ta khi ngày mới bắt đầu, Ta muốn được cười, muốn là ánh sáng ban mai và rực rỡ... Muốn mang niềm vui đến cho mọi người, đặc biệt là những người thân yêu luôn bên Ta. Nhưng sao giờ đây, mọi thứ lại trở nên như vậy.....Ta đã hiểu ra rằng, hạnh phúc là khi nhận thấy niềm vui trong nỗi đau, nụ cười trong nước mắt.....Những người thân yêu lại chính là người làm ta phiền muộn nhất, cũng chính từ đây ta nhận ra được hạnh phúc! Ngươi, ?! Bóng tối thật cô độc vì Ta biết Ngươi hok có thứ quý giá nhất mà ta có đó là Gia Đình. Ta! rồi sẽ ra sao? rồi sẽ như thế nào? Khi hok có nên tảng của 1 gia đình, là Ba, là Mẹ, là Em trai.....Rồi sau đó là Chồng, là Con gái, là Con trai.....Ta sợ phải như Ngươi, hok gia đình! ...Ngươi đã bao h phải lựa chọn là Ba hay là Mẹ chưa? Chắc chắn là chưa đúng hok?! Câu trả lời của Ta là hok chọn 1 chỉ chọn 2:)
Với gia đình Ta sẽ làm tất cả, bởi vì tất cả những gì ta có đó là gia đình!
Với tình yêu.....
Ta chỉ biết dùng ... ... ... ... ... ...
Xin đừng hoá đá mà thôi!
Ngươi có bao h khóc như ta đã từng khóc?! Nước mắt có thể làm vơi đi nỗi đau, nhưng sao ta đau mà hok khóc được?!
Bóng tối mãi là Bóng tối, còn Ta sẽ vẫn là ta..Hẹn gặp Ngươi vào ngày mai :)

Em! anh thấy buồn ko chỉ vì anh mà cả vì những dòng chử này nữa. Điều mà anh cầu mong, đó lànieemf vui cho tất cả mọi người đã ko ... vì em, một trong số những người đó đã... Cố lên em, cố như em đã khuyên anh và cố như đã và đang cố, em nhé.

Đằng sau là biển cả, đằng trước là núi cao.
Ta lao lên núi rồi nhảy xuống biển...tắm-thư-giản!
Hoanggia.dai
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 308
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 29, 2008 2:59 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Thứ 4 Tháng 7 02, 2008 8:01 pm

Ngày ....................

Em vừa ở trại tạm giam ra cách đây chưa được 10h đồng hồ. Thế là hết rồi đấy anh nhé, cuộc đời này cái gì em cũng trải qua rồi đấy nhé.

Bây giờ thì em muốn đi đâu đó, đi thật xa, quên anh đi. Và em đang nói với một người bạn rất thân rằng có thể em đã yêu Pierre , trong mấy ngày qua Pierre đã lo cho em rất rất nhiều. Và hơn hết Pierre luôn luôn và rất tin tưởng em, cái này thì ở anh không có. Pierre luôn tin em sẽ vượt qua mọi thứ, còn anh thì .............

Có nhiều chuyện lắm nhưng hiện tại em chưa muốn nói gì.
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi noname » Thứ 4 Tháng 7 02, 2008 8:45 pm

Chip toàn đưa những thông tin giật gân. Choáng! Chẳng biết nói gì.
Hết thật rồi
noname
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 19
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 6 10, 2007 1:38 pm
Đến từ: Hà Nội

Niềm vui

Bài viết chưa xemgửi bởi hoa cỏ may » Thứ 2 Tháng 7 14, 2008 11:01 am

Đây là lần thứ 2 mình có cảm giác hạnh phúc khi nhận được món quà như thế. Mình được tặng quà vào một ngày cuối tuần, quà của 1 người bạn đi du lịch nước ngoài về... Món quà thật ý nghĩa mà mình chưa bao giờ nghĩ tới, chắc chẳng ai có thể hình dung ra được cảm giác hạnh phúc của mình lúc đấy (!), mình đã cố che dấu niềm vui khi đón nhận nó.

Đón nhận bó hoa Ly hồng phấn rạng rỡ từ tay 1 người bạn (không phải là đối tượng đang theo đuổi mình) tự nhiên mình cảm thấy món quà nó có ý nghĩa lớn lao chi lạ. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên mình nhận món quà như thế này, nhưng những lần trước vào những dịp hoàn toàn khác, nếu không phải là sinh nhật mình thì cũng là ngày lễ 8/3, 20/11 ...

Người ta thường nói, hoa là món quà tinh thần vô giá, lâu nay mình cũng biết thế, và mình cũng thường tặng hoa cho bạn bè vào những lúc ... không là dịp gì cả, mọi người thường ngạc nhiên khi thấy mình lon ton xách bó hoa đến tặng chẳng có lí do gì cả, nhưng quả thật đến bây giờ mình mới cảm nhận được niềm vui khi đón nhận món quà tinh thần vô giá ấy. Thường khi đi xa, người ta thường chọn cho bạn bè, người thân những món quà lưu niệm mà có thể quê mình không có để lưu giữ được lâu hơn, nhưng với mình không có món quà nào được lưu giữ lâu hơn hình ảnh! Đúng vậy, chính cái hình ảnh bạn đi xe đạp xách theo bó hoa bước vào quán cafe để tặng cho 1 người bạn bình thường, vào 1 ngày bình thường đã làm tôi cảm động.

Hoa là biểu tượng cho cái đẹp, bản thân nó không có lỗi ... vậy mà đã không ít lần mình đã từ chối cái đẹp đó :mozilla_cool: . Nhưng bây giờ không lí do gì mình không trân trọng những tình cảm mà bạn dành cho mình. (Phải vậy không?)

Cảm ơn bạn rất nhiều, lâu lắm rồi mình mới có 1 cảm giác vui thế này!
Cám ơn em...

Hà Thành, 13.06.2008
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay
Hình đại diện của thành viên
hoa cỏ may
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 437
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 12, 2008 8:27 am
Đến từ: Cha Trạch

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 7 Tháng 8 09, 2008 1:04 am

Em cứ bước đi...nhé em...

Anh sẽ không bước tiếp đâu...

Anh gục ngã rồi...anh sẽ nghỉ ngơi rồi anh sẽ quay lại cái mốc ban đầu

Anh sẽ lại là anh của ngày xưa....

....Ngày xưa....???

Cái ngày anh sống như 1 người gian dối..Giả tạo....

Cái ngày mà anh nói câu " Mình quen nhau đi "

Thật dễ dàng...dễ quen 1 người...rùi dễ chia tay người đó...

Anh cứ ngỡ anh đã thay đổi đc bản thân anh...

Nhưng sau một time anh nghĩ...

Anh không làm được rồi em ạ !

Khó ghê...

Chắc anh sẽ không bao giờ yêu nhiều được như vậy nữa đâu

Anh sẽ trở lại là anh của ngày xưa thôi

Anh đã chọn con đường này thì anh sẽ bước tiếp

Cảm ơn em đã cho anh cảm giác yêu thương

Cảm ơn em đã cho anh hy vọng vào 1 cái anh đã đánh mất từ lâu

Cảm ơn em đã lo lắng và quan tâm cho anh...

Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh

Cảm ơn em đã cho anh hiểu 1 tình yêu đích thực

.............................................

Anh có nói đến nhiều nữa cũng không hết đc những điều mà em mang đến cho anh...những điều em làm cho anh...

Anh biết em đã từng làm thay đổi con người anh

Anh đã từng hứa sẽ yêu chỉ 1 mình em...sẽ ở bên em...

Vậy mà giờ đây...anh đã rời xa em...

Anh lại thất hứa rồi phải không?( giống Ưng Hoàng Phúc?)....Anh xấu ghê...anh không tốt phải không ??

Nhưng anh biết...chắc anh sẽ không thể nào yêu nhiều đc như vậy nữa..

...........................

Anh muốn quên đi quá.....anh phải làm sao đây....?

Chắc anh sẽ lại lao đầu vào yêu...yêu vui...yêu đùa cợt thôi...?

Chẳng biết nó có làm anh vơi được chút nào không nữa?....

Giờ đầu óc anh chỉ còn nghĩ được có thế...Anh sẽ làm thế...?

Chắc anh sẽ không sao đâu....anh sẽ đứng dậy được thôi....

Vậy là sắp đến ngày sn rồi phải không e...hơn 10 ngày nữa thôi...

Ngày trước anh đã mong chờ ngày này như thế nào...

Vậy mà...giờ đây ....

Năm nay anh ko muốn có sinh nhật em đâu....

Anh ghét tháng 8 lắm...

........................

Em ở nơi đó....hãy sống tốt nhé em...

Anh luôn nghĩ tới em...

Dù có thế nào đi nữa...Anh vẫn yêu em mà thôi...!

Anh tin điều mà anh hứa với em lúc trước anh sẽ làm được...

Chúc em luôn hạnh phúc....!

00h54 ngày 09/08/2008

duc1982
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến8 khách