Hôm nay tôi online thấy một nick lạ xuất hiện trên diễn đàn vui lắm - vì diễn đàn có thêm thành viên mới,có bài viết mới
"thêm bạn bớt thù" bài "Chào mừng thành viên thứ 1000" biến đi đâu ? hay là nghi ngờ mình sờ pam (cũng hay xí xọn thật !)
Người ta thấy nick tôi là nhìn thấy con người tôi rồi - chỉ tưởng tượng thôi - Chứ gặp tôi không phải dễ !
Là không vào Com cho tôi rồi ! ý là vậy và cũng muốn làm mới mình và làm mới qbO. đấy ! thế cơ mà.
Rất muốn trở thành con người không trao phúng nhưng "chúng ta sinh ra trên đất nước thơ ca"
muốn nghiêm túc hơn cũng không được - xí xọn nó quen rồi !
Nhìn các thành viên khác mà tự hổ với lòng mình, nhìn lại bản thân thấy : Đúng là chỉ được cái mồm.
Khoai !
Nick của em là loài sâm đất, đang loay hoay tìm cái ảnh củ khoai thì đọc được bài "tỷ phú khoai lang - ở tây nguyên"
Tại sao không lấy cái giống ấy về trồng thử ở quảng bình,QB cũng có thương hiệu khoai deo đấy thôi(một số tỉnh khác cũng có - nhưng không được gọi là sâm đất vì khoai trồng trên cát khác khoai trồng trên đất, như khoai Đà Lạt chẵng hạn.)
Ở tây nguyên người ta lấy giống từ Nhật Bản về - bây giờ mình lấy lại giống và dán mác QBO vào.
Khoai không chỉ luộc hấp nướng - Trên thế giới có rất nhiều món chế biến từ Khoai - Bánh rán Khoai - ngon nhưng không ăn nhiều được.
Cửa hàng ăn nhanh Khoai
- có kèm theo những dịch vụ giải khát (Còn món các khoai thì cho chị em QBO đi học và tự chế, tự nghiên cứu và tự ăn...
)
Sẽ canh tác - tổ chức hổ trợ canh tác khoai - trong chương trình của QBO - hổ trợ nông dân nghèo chẵng hạn...Ít ra cũng cho gia súc ăn cũng được...
EM NGHĨ PHẢI LÀM CÁI GÌ ĐẤY TỪ KHOAI !
ngày xưa em cũng khắc con dấu trên củ khoai và đóng khắp nơi - bây giờ có dấu thật cũng không khoái băng dấu khoai.
Cái Tồ - Píc này không biết đặt vào đâu , nên em để vào đây. - Admin thấy ngớ ngẩn thì cho nó xuống thùng rác
Em rất yêu quý thùng rác - Nghe cái từ thùng rác mà tởm quá - bí từ chứ gì ?
Cho em xuống quản lý thùng rác đi admin ơi
Chưa giò lại chính tả - mai nhờ em Gấu dò vậy, thằng đồng nghiệp không có ở đây nên không biết hỏi ai - Đến khổ !
Khoai thật




. 
