Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Bá cáo với anh em bằng hữu, từ ngày mai đến cuối tuần, chủ quán Xé Váy đi nghỉ mát ở Sầm Sơn. Lưu ý, quán vẫn mở cửa suốt thời gian chủ quán vắng mặt, anh em ra vô quán chơi nếu thấy "khách lạ" để lại "vật lạ" làm ơn thông báo giúp cho Admin tổng quản với nhé! Cảm ơn nhiều. Về sẽ có quà
Chúc anh chị em một tuần mới làm việc hiệu quả! (ka ka, sướng thật, mình đi chơi lúc đời đang bận rộn)
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Chào mừng bá Kiến đã trở về thăm quê vào những ngày tháng lịch sử Bác có tham dự buổi gặp mặt 2/9 được ko? Em nhờ bác uống giùm em với mọi người một cốc bia
Nhân tiện đây, xin thông báo, Xé Váy đi nhúng biển đã về, sáng ni vừa quét 2 đống bụi ở sub-box
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Xvet sẽ đi tập huấn một tuần liền, bắt đầu từ ngày mai.
Kính nhờ các bác admin ngó qua quán em xem nếu có bụi bặm rác vứt lung tung thì quét giùm em với nhé.
Nhân tiện, nhờ anh chị em vô quán quậy, bầu chọn giúp em cái nickname để cố định về sau.
Cảm ơn và chúc QBO Chủ nhật vui vẻ! Tuần sau vẫn vui vẻ!
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
gửi bởi hoa cỏ may » Thứ 3 Tháng 10 21, 2008 11:32 pm
Hoa cỏ may xin phép vắng mặt 3 tuần tính từ ngày mai.Anh chị em ở nhà để mắt giùm cái ngõ nhỏ nhà em với nghe. Hễ thấy ai khệ nệ ôm túi áo quần, tất, khăn đến thì các bác mời vô nhà tiếp khách giúp em với nghe. (Em về sẽ có quà mà )
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may Áo em sơ ý cỏ găm đầy Lời yêu mỏng mảnh như màu khói Ai biết lòng anh có đổi thay
gửi bởi tendresses » Thứ 4 Tháng 10 22, 2008 2:18 pm
Xé Váy đã viết:Chị May đi mô rứa? Hic, tuần nữa em xuống HN, có ít đồ đạc gửi tạm hàng xóm nhà chị à?
Có chi chị cứ alo vô số 0945353073 . Mọi việc sẽ đâu vào đấy hết
Sống trên đời phải như cây tre cây trúc, gặp gió lớn thì uốn mình mà né, né không được thì đựa thằng bên cạnh. chẳng may có đổ thì cũng đè lên nó ..... đó mới là đấng quân tử