Chào người bạn mới đến - Mời vô đây điểm danh

  
Nhịp cầu Online - Kết nối Offline.

Re: Báo danh cái!!!

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 9 08, 2008 5:07 pm

caodaica đã viết:Ui, lâu quá mới được sự dụng tiếng mạ đẻ, phải báo danh cấy chơ.
Cao Ngọc Tuấn
Cựu học sinh Chuyên Quảng Bình, đã xa quê 8 năm, nay muốn về mà lòng đang ngổn ngang trăm mối.
Đôi nét thêm là: Nguy cơ ế vợ rất cao, có lẻ là do cái sắc đẹp hơi bị mặn và bị mòi nó ăn. Cần tìm bạn gái gấp, ui, lận đận quá.
Chào mọi người.
Tuấn. :smt024 :smt036


Hình ảnh

:smt036 :smt036 :smt036
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi caodaica » Thứ 2 Tháng 9 08, 2008 7:46 pm

Xvetlana đã viết:Hế lô bạn Tuấn - caodaica nhé!
Vô QBO chơi vui vẻ, có chi "ngổn ngang trăm mối" thì bày tỏ anh em giúp đỡ tháo gỡ cho hí :) QBo nhiều bạn gái mà, lại "đẹp rạng ngời mà không chói lóa" nữa :smt036


Dear Xờ Vét La Na, cứ nhìn vào cái quotation đằng đưới là biết ngổn ngang cái chi rồi. Thực ra, con gái Quảng Bình đẹp lắm, đi nhiều mới nghiệm ra được là gái quê choa là đẹp nhất đó. Tuy vậy, các em cũng toàn ngắm mấy anh đẹp trai với lại Hàn Quốc thôi, lắm lúc thấy hận cái sắc đẹp trời đánh của mình ghê gớm.
Còn bác REC, bác pót cái ảnh của tui lên thế thì còn đâu mà tán được mấy em bằng lời nữa. Mấy em mà nhìn cái ảnh là chạy đứt dép luôn rồi. Lần sau bác pót, cứ nói tui trước, tui lựa cái ảnh nào chụp nghiêng nghiêng cho thân hình nó mi nhon lại một tí, rồi đưa bác pót thoải mái luôn. Hehe. Chúc vui.
:smt036 Caodaica...
độc thân, vui tính, gấp gáp tìm bạn đời, đang sợ bị ế... Zô đê, tui cầu xin đó, zô đê...
caodaica
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 9 06, 2008 11:15 pm

Re: Báo danh cái!!!

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 2 Tháng 9 08, 2008 11:58 pm

Rec đã viết:Hình ảnh

Hình như là Tuấn Oánh, anh ở gần nhà chú ở QB,
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 3 Tháng 9 09, 2008 7:50 am

caodaica đã viết:Dear Xờ Vét La Na, cứ nhìn vào cái quotation đằng đưới là biết ngổn ngang cái chi rồi. Thực ra, con gái Quảng Bình đẹp lắm, đi nhiều mới nghiệm ra được là gái quê choa là đẹp nhất đó. Tuy vậy, các em cũng toàn ngắm mấy anh đẹp trai với lại Hàn Quốc thôi, lắm lúc thấy hận cái sắc đẹp trời đánh của mình ghê gớm.

Còn bác REC, bác pót cái ảnh của tui lên thế thì còn đâu mà tán được mấy em bằng lời nữa. Mấy em mà nhìn cái ảnh là chạy đứt dép luôn rồi. Lần sau bác pót, cứ nói tui trước, tui lựa cái ảnh nào chụp nghiêng nghiêng cho thân hình nó mi nhon lại một tí, rồi đưa bác pót thoải mái luôn. Hehe. Chúc vui.
:smt036 Caodaica...

Nếu mấy O nớ mải ngắm giai HQ, răng Caodaica ko tìm ở cánh con gái ngoại tỉnh? Nói vậy chớ mình có bé em, thích ngắm trai HQ nhưng chỉ để ngắm thôi, còn lại muốn chọn chồng QB, cũng chả cần sắc đẹp, chẳng sợ trời đánh, chỉ cần thương chân thành thôi :mozilla_cool: Caodaica đáp ứng được ko để mình giới thiệu?

P/s: Mình cũng thích trai HQ, như Bi Rain, như Bae Yong Yun... hay trai ở HQ như Bale... :mozilla_cool: nhưng cuối cùng lại lấy 1 anh Quảng Bình chính hiệu Đồng Hới. Bật mí tâm sự như vậy liệu có làm Caodaica thêm tự tin và quyết tâm?!? :)
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: Báo danh cái!!!

Bài viết chưa xemgửi bởi caodaica » Thứ 3 Tháng 9 09, 2008 11:40 am

duc1982 đã viết:
Rec đã viết:Hình ảnh

Hình như là Tuấn Oánh, anh ở gần nhà chú ở QB,


Nói thật cũng chẳng biết anh là ai, chỉ thấy cách nói hơi có phần thiếu tôn trọng. Mỗi người sinh ra đều có một tên một họ, một người bố để tự hào... Em chỉ nói thế thôi. Em nghĩ sau này, nếu có post bài thì nên cẩn thận hơn, đừng đánh đồng quan điểm của mọi người với quan điểm của mình. Còn việc anh em gặp nhau mà nói chuyện với nhau thì có lẽ khác.
Thân,
Caodaica...
độc thân, vui tính, gấp gáp tìm bạn đời, đang sợ bị ế... Zô đê, tui cầu xin đó, zô đê...
caodaica
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 9 06, 2008 11:15 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi caodaica » Thứ 3 Tháng 9 09, 2008 11:45 am

Xvetlana đã viết: Nếu mấy O nớ mải ngắm giai HQ, răng Caodaica ko tìm ở cánh con gái ngoại tỉnh? Nói vậy chớ mình có bé em, thích ngắm trai HQ nhưng chỉ để ngắm thôi, còn lại muốn chọn chồng QB, cũng chả cần sắc đẹp, chẳng sợ trời đánh, chỉ cần thương chân thành thôi :mozilla_cool: Caodaica đáp ứng được ko để mình giới thiệu?

P/s: Mình cũng thích trai HQ, như Bi Rain, như Bae Yong Yun... hay trai ở HQ như Bale... :mozilla_cool: nhưng cuối cùng lại lấy 1 anh Quảng Bình chính hiệu Đồng Hới. Bật mí tâm sự như vậy liệu có làm Caodaica thêm tự tin và quyết tâm?!? :)


Ôi, bây giờ mới biết Xờ Vét La Na là lady đấy. Chị mà giới thiệu em út cho em thì còn gì bằng. Đúng là: Bằng hữu tương phung hân tri ngộ, Tam giai đối lục lệ sầu vương. Tứ hải thập phương hảo bằng hữu... Hihi.
Chị giới thiệu đi, em hứa sẽ thương hết mình. Thương đến độ mà ... chân thành ấy...
Ủa, mà Xờ Vét La Na đến từ Phú Thọ ạ???
Love,
Caodaica...
độc thân, vui tính, gấp gáp tìm bạn đời, đang sợ bị ế... Zô đê, tui cầu xin đó, zô đê...
caodaica
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 9 06, 2008 11:15 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 3 Tháng 9 09, 2008 12:38 pm

"Tứ hải thập phương hảo bằng hữu"! Hảo hảo, câu này hay :)
Okie, đợi chị contact với bé đạ nha :)

P/s: Rứa tưởng chị là man à? Cái nick "na" kia tưởng mọi người sẽ nhận ra ngay là woman chứ nhỉ?!?? Hay đổi lại là Xé Váy cho dễ hiểu nhỉ?!??
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi caodaica » Thứ 3 Tháng 9 09, 2008 7:10 pm

Xvetlana đã viết:"Tứ hải thập phương hảo bằng hữu"! Hảo hảo, câu này hay :)
Okie, đợi chị contact với bé đạ nha :)

P/s: Rứa tưởng chị là man à? Cái nick "na" kia tưởng mọi người sẽ nhận ra ngay là woman chứ nhỉ?!?? Hay đổi lại là Xé Váy cho dễ hiểu nhỉ?!??


:mozilla_kiss: Ôi, cái tên Xé Váy Làm Nón nghe cũng vần vần, với lại nghe rất female luôn. Hihi. Anyway, Xvetlana có nghĩa gì không hả chị?
À, còn cô bé em chị đang ở đâu vậy, làm chi, em ruột của chị à? Ôi nóng lòng quá, muốn chị gửi ngay cho em cái nick chát mà e hơi mạo muội. Có gì ta cứ phải từ từ, lùi một bước để tiến hẳn ba bước. Nhưng em cũng nói trước với chị là trong đường tình duyên em thường lùi một bước rồi lùi hẳn không tiến lên nựa luôn. Hic.
Nhớ Quảng Bình thật đấy. Tâm sự ở đây vài câu chơ. Hồi đó, em rất thích đi nhậu ngoài biển, uống bia huda hoặc nước khoáng mặn Bang, nhâm nhi vài con chép chép. Đã lâu lắm rồi, ít nhất là đã gần 2 năm không được thưởng thức cái vị nồng cay của món chép chép xào nữa. Và cũng lâu rồi, không được đứng ngược chiều gió biển, để được cảm nhận mùi nồng nàn của quê hương. Nhớ lúc đứng trên cầu bắc qua Bảo Ninh, thấy lòng tự nhiên bồi hồi vì những đổi thay của quê nhà. Hihi, nghĩ đi nghĩ lại thấy nao nao lòng thật đấy.
Chị Xvetlana kể cho em nghe một chút về QB bựa ni cái...
Love,
Tuấn. :)
độc thân, vui tính, gấp gáp tìm bạn đời, đang sợ bị ế... Zô đê, tui cầu xin đó, zô đê...
caodaica
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 9 06, 2008 11:15 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 3 Tháng 9 09, 2008 8:13 pm

caodaica đã viết:Xvetlana có nghĩa gì không hả chị?
À, còn cô bé em chị đang ở đâu vậy, làm chi, em ruột của chị à?
Chị Xvetlana kể cho em nghe một chút về QB bựa ni cái...
Love,
Tuấn. :)

Xvetlana là một cái tên thôi, một cái tên chị đọc được trong truyện của Nga và thấy hay hay, tên đó được gọi thân mật là Xvetta (nick trước của chị) hay Xve (nick sau này của chị), và được QBO thương mến gọi là Xé Váy :)

Cô em chị ở Đồng Hới, em họ bên chồng. Nhưng mà em ko ở Đồng Hới thì mần răng chừ? Chị chưa liên lạc được với bé đó. Có chi chị sẽ PM cho em, nick chat của chị đi kèm ở dưới đó, em cứ bấm vào chữ YM là mes cho chị được thì phải :smt032

Mà chị có ở QB đâu mà kể cho em về QB bựa ni được. Chị cũng đang nóng lòng muốn về QB đây :)
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: Xin chào mọi người

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 3 Tháng 9 23, 2008 8:27 pm

xitrum đã viết:Tớ là thành viên mới toe, đáng nhẽ phải vô cái phần thành viên mới, nhưng ko hiểu vì răng ko vô được, thôi thì vô tạm đây, viết bài, bác addmin đọc đừng delete em nhá.
Đang mải mê dạo blog, tình cờ phát hiện ra trang quangbinhonline. Mừng húm, chạy vô, thấy có nhiều bài hay quá chời...muốn đăng kí, ý thía mà tìm hoài không thấy phần đăng kí đâu.
Dạo mỏi con mắt, lúc đó tâm thần bất ổn rúi nhá :smt022 ...chợt thấy lóe lên cái từ Diễn đàn, đích thị nó roài, nhưng nhìn chưa quen, lọ mọ một hồi mới viết được mí cái dòng chào hỏi này.
Sinh ra tại làng Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình, bi giờ thì đang trú ngụ tại Hồ Chí Minh city, đáng tiếc là bi giờ mới biết đến Diễn đàn này, tớ thân ái chào mọi người. Chúc mọi người những ngày làm việc và học tập vui vẻ nhé!
À, thèm ăn bánh Lọc quá xá :smt058


Chào mừng Xitrum đến với QBO. =D> =D> =D> =D> Bạn là thành viên thứ 1000 của QBO. :smt016
Con trai thì :smt101 :smt101 :smt101 :smt101 :smt101 :smt101 :smt101 :smt101 :smt101
Con cấy thì: :smt_hoa :smt_hoa :smt_hoa :smt_hoa :smt_hoa :smt_hoa :smt_hoa

TP.HCM chiều ni có mưa ko? Nghe đài báo thủy triều lại lên mà nỏ biết you đi đường có bị ngập ko? :)
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Bằng hữu quán

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến9 khách