hello ngày mới

  
Những câu chuyện vui, những hình ảnh tếu,...

hello ngày mới

Bài viết chưa xemgửi bởi Ms bear » Thứ 6 Tháng 9 12, 2008 3:20 am

Cặp vợ chồng có tuổi đang nằm trên giường, ông chồng lim dim ngủ, người vợ tình cảm dâng tràn, ghé tai chồng tỉ tê: "Anh thường cầm tay em khi chúng ta yêu nhau".
Ông chồng cố cầm tay bà trong một giây rồi quay lại ngủ tiếp.

Một lát sau người vợ nói:

- Sau đó anh thường hôn em.

Hơi bực dọc, nhưng ông cũng hôn vội một cái trên má và tiếp tục ngủ.

Vài chục giây sau, bà lại nũng nịu:

- Sau đó anh thường cắn cổ em.

Như được nhóm lại ngọn lửa tình năm xưa, ông chồng tung chăn nhảy ngay xuống giường...

- Anh đi đâu?

Ông chồng quay lại hét lên:

- Lấy hàm răng.
Sống là phải cho đi! Hãy cho đi tất cả những gì bạn có,để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó !
Hình đại diện của thành viên
Ms bear
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 646
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 10:20 am
Đến từ: đâu thì đâu hỏi làm chi

Bài viết chưa xemgửi bởi Ms bear » Thứ 6 Tháng 9 12, 2008 3:23 am

Trên chuyến xe buýt, một bà lão khoảng 70 tuỗi không còn răng đem tới cho anh tài xế một bịch đậu phộng và mời anh ta ăn.
Thấy bà lão tốt bụng, anh tài xế tỏ ra rất xúc động và rối rít cảm ơn. 10 phút sau bà lão lại mang tới một bịch khác, rồi tiếp tục đưa cho anh bịch đậu phộng thứ 3... 4... 5...

Tới lần thứ 6, chịu không nổi anh tài xế hỏi:

- Bác không nhai được đậu phộng tại sao lại mua nhiều vậy?

Bà lão phều phào trả lời:

- Tôi biết chứ, thế cho nên tôi mới mút hết sô cô la ở ngoài và chừa đậu phộng lại
Sống là phải cho đi! Hãy cho đi tất cả những gì bạn có,để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó !
Hình đại diện của thành viên
Ms bear
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 646
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 10:20 am
Đến từ: đâu thì đâu hỏi làm chi

Bài viết chưa xemgửi bởi Ms bear » Thứ 6 Tháng 9 12, 2008 3:24 am

Cặp vợ chồng già không con sống với nhau trong điều kiện rất thiếu thốn về vật chất. Một hôm, cụ ông bảo cụ bà: "Tôi nghĩ đã đến lúc phải lên quận xin trợ cấp tuổi già".

Cụ bà băn khoăn:

- Nhưng ông không có giấy tờ chứng minh tuổi tác, làm sao xin được?

Cụ ông quả quyết:

- Bà yên tâm, tôi có cách rồi

Sáng hôm sau, cụ ông lần lên quận để rồi chiều mang về cái chi phiếu đầu tiên.

Cụ bà hỏi:

- Làm cách nào mà ông chứng minh được vậy?

- Thì tôi cởi hết cúc áo ra , chỉ cho họ thấy bộ lông ngực bạc trắng của mình.

Cụ bà thở dài:

- Vậy sao sẵn đó mà ông không cởi cả quần ra để xin trợ cấp tàn phế luôn thể.

:mozilla_cool:
Sống là phải cho đi! Hãy cho đi tất cả những gì bạn có,để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó !
Hình đại diện của thành viên
Ms bear
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 646
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 10:20 am
Đến từ: đâu thì đâu hỏi làm chi

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 6 Tháng 10 31, 2008 11:14 pm

Alo ai đấy ?????? _A lô, đây là nhà tôi mà, ai đang cầm máy đó? _Dạ, tôi là giúp việc _Ủa, nhà tôi có giúp việc đâu? _Dạ, bà chủ vừa thuê tôi sáng nay _Thế bà chủ đâu? _Dạ, bà chủ ngủ với ông chủ trên gác _Láo, tao là ông chủ _Dạ, thế bà chủ ngủ bà bảo kia là ông chủ ạ _Này, muốn có tiền không? _Dạ... _Lấy khẩu súng trong ngăn kéo, bắn bỏ hai đứa đó đi Pằng !!!!!!!!!!!!! _A lô, xong chưa _Dạ, xong rồi ạ _Bây giờ, gói xác, ném xuống hồ nước canh nhà _Dạ, cạnh nhà??? Làm gì có hồ nước nào??? _Nhìn kỹ lại xem nào! _Dạ, không có hồ nào ạ _Thôi chết, nhầm máy, xin lỗi nhé

Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 6 Tháng 10 31, 2008 11:25 pm

Anh chàng ngốc nọ đi lính. Ngày đầu tiên cấp trên phát cho anh ta một cây lược, nhưng qua hôm sau họ cắt gần như trọc đầu anh ta. Sau đó họ phát cho anh một cây bàn chải đánh răng. Sau khi khám sức khoẻ họ thấy anh ta có răng sâu nên đã nhổ đi mấy cái răng. Đến ngày thứ ba, họ phát cho anh ta 2 cái quần đùi. Ngay đêm đó, anh ta đào ngũ.
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 6 Tháng 10 31, 2008 11:32 pm

Có một vị sư một lần lên xe buýt “chẳng may” ngồi cạnh một em chân đã dài mà nhà lại nghèo. Sau một hồi trêu trọc nhà sư, cô gái hỏi: - Bạch thầy, giữa hai chân thầy có cái gì ạ. Nhà sư nghĩ mình đi tu thi chỉ dùng có mỗi một chức năng nên có cũng như chết rồi. Nghĩ vậy nhà sư trả lời cô gái: - Giữa hai chân ta có một xác chết Cô cười bảo: - Thế thì giữa hai chân em cũng có…… Nhà sư tò mò???? - Có cái gì cơ? Cô gái: - Thế mà cũng hỏi, có cái quan tài chứ cái gì nữa ---> mô phật, đến đốt chùa với con gái bi giờ mất
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Bài viết chưa xemgửi bởi Ms bear » Chủ nhật Tháng 11 02, 2008 11:03 pm

"Cafe đen nhấp ngụm đầu sẽ Đắng, ngụm thứ hai Ngọt dần, càng uống lại càng Đam Mê. Tình yêu cũng thế!"
Sống là phải cho đi! Hãy cho đi tất cả những gì bạn có,để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó !
Hình đại diện của thành viên
Ms bear
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 646
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 10:20 am
Đến từ: đâu thì đâu hỏi làm chi

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 2 Tháng 11 10, 2008 9:06 pm

- Thưa bác, cháu sẽ hỏi cưới con gái của bác.
- Thế à? Thế anh có nhiều tiền không?
- Để làm gì ạ? Cháu cưới vợ chứ có phải đi mua vợ đâu?

*
* *

- Tớ căm thù tột cùng cái thằng cha người yêu cũ của bồ tớ quá!
- Thôi, chuyện đã qua rồi, cậu ghen tuông làm gì?
- Tớ có ghen đâu, tớ giận vì thằng chả bỏ cuộc sớm quá.

*
* *

- Em này, anh định mời một người bạn đến dùng bữa tối ở nhà mình.
- Nhà chúng ta như một đống lộn xộn, em chưa đi mua sắm gì cả, bát đĩa thì chưa rửa, con cái thì nhếch nhác...
- Anh biết chứ. Anh định cho anh ta tham khảo thêm trước khi quyết định cưới vợ mà!
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Bài viết chưa xemgửi bởi Ms bear » Thứ 7 Tháng 11 22, 2008 4:43 pm

Người Trung Quôc đặt quả táo lên đầu 1 cô gái xinh đẹp, lùi xa 100m, giương cung. Mũi tên lao đi vun vút, bửa đôi quả táo. Anh ta nói: "I'm Hâu Nghệ". Người Anh đặt quả chanh lên đầu 1 cô gái xinh đẹp khác,lùi xa 150m, giương cung.Mũi tên lao đi vun vút, xuyên qua quả chanh. Anh ta nói:" I'm Robin Hood". Người cuối cùng Việt Nam nhìn 2 đối thủ đầy khinh bỉ. Anh ta đặt 1 trái sơri lên đầu cô gái xinh đẹp nhất, lùi xa 200m, giương cung. Mũi tên lao đi vun vút. Anh ta nói:"I'm ...sorry".
Sống là phải cho đi! Hãy cho đi tất cả những gì bạn có,để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó !
Hình đại diện của thành viên
Ms bear
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 646
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 10:20 am
Đến từ: đâu thì đâu hỏi làm chi

Bài viết chưa xemgửi bởi gioheomay » Thứ 3 Tháng 11 25, 2008 10:37 am

Hôm nọ, mình uống bia với bạn ,nhưng uống không nhiều, trên đường về mình nghĩ được một ý tưởng... Về đến nhà, mình giả vờ say, vợ chưa bao giờ thấy mình say tệ như thế, chạy ra đỡ mình. Mình vả cho cô ấy một cái (nhẹ thôi, nhưng cũng đủ đỏ má) và đẩy ra, quát: "Cô là đứa nào, ngòai vợ tôi ra, chưa có đứa con gái nào đụng được vào người tôi nghe chưa". Và mình lỉnh luôn vào buồng lăn ra ngủ, sau dậy ăn cơm. Lạ lắm, thấy mình dậy, vợ ngoan ngoãn dọn cơm, lấy ghế ngồi ngắm mình ăn mà mặt lại rạng rỡ lạ, lại còn tủm tỉm cười. Hic, mình thì trả thù được mà vợ mình lại sướng ==> rất sáng tạo :)
Đã yêu rồi,
anh bước lên nẻo đường không lối về,
đã trao trái tim,
thì không đòi về nữa,
đã yêu rồi,
thì chẳng hề đổi ý,
đã yêu
thì đừng nói câu xin lỗi.
Hình đại diện của thành viên
gioheomay
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 33
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 9 23, 2008 5:02 pm
Đến từ: sâu thẳm của trái tim

Trang kế tiếp

Quay về • Thư giãn

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến7 khách