@ Xvetlana: ơ, 1 cái nick rất quen trên QBO bởi chăm chỉ tham gia trao đổi cũng như những hoạt động của QBO, nhưng cái cách xưng hô thì tớ ngờ ngợ mấy phát từ nãy đến giờ
. Tớ vẫn khoẻ, vẫn ngày nào cũng vào QBO nhưng chủ yếu là để xem thông tin có gì mới, có gì hay, công việc bận rộn và nàng thơ thì đã bỏ tớ mà đi rồi, ấy ạ!Khi nào có dịp về HN tớ sẽ mang len và que đan vào để đan khăn (lâu lắm rồi xa cái rét, cũng chả có dai diếc gì để mà đan tặng nên chả biết còn nhớ cách đan không nữa, mấy năm trước cứ mỗi mùa đông tớ đan 1 chiếc, mà chả năm nào giống năm nào
)






Tớ chỉ nghĩ là bạn không biết thôi. Cũng giống như khi tớ kể chuyện về Hà Đông xem phơi lụa thì đã có mấy người bạn tớ cười hề hề mà bảo là: "Thời buổi nào mà còn giặt lụa với phơi lụa", tớ điên quá, book vé về HN và dẫn ra làng lụa Vạn Phúc, cạnh Nhuệ Giang cho xem bãi phơi lụa thì họ mới tin và lại mê tít thò lò.

. Lại cũng suy ra từ bản thân anh