canaryxao đã viết:Có một điều lạ nữa là những thông tin Xào biết về C rất khác những thông tin mọi người nói ở trên, rằng là C là giám đốc một công ty du lịch ở SG, rồi chuyển ra HN do theo chồng (gặp và quen nhau qua chat), rồi chia tay, rồi mẹ ốm, rồi ... Thật không biết có phần trăm nào trong đó đúng không nữa!
Thực ra những thông tin chị biết không lạ lắm đâu chị ạ, dù không rõ ngọn nguồn nhưng qua những gì em biết thì vẫn có 50% là sự thật. Về việc Chíp là Giám đốc ấy, đúng là có 1 công ty du lịch Xanh tour như anh laula nói ở trên vì khi vào Sg em đã nhìn thấy card của Chíp.
Chính em cũng đã đem thắc mắc này tự hỏi và thấy rất buồn cười. Chíp đường đường là Giám đốc 1 công ty du lịch mà số điện thoại liên lạc cũng không có. Lúc em còn ở SG lần nào Chíp cũng chủ động liên lạc với tụi em, có việc gì thì chỉ còn cách nhắn tin qua nick cho Chíp. Vì thế mà có 1 lần nghe nói Chip bị ngồi tù (mới đây thôi) lần đó anh L sắp về nước và có việc cần gặp Chíp nhưng liên lạc không được phải nhờ em nhắn giúp. Vì anh L tửơng em vẫn ở SG nên gặp được C, anh L bảo đã thử liên lạc qua nick mà không được, số Đt thì không có.
Lần đó sau khi nghe Tr bảo Chíp ngồi tù em cứ tưởng vì lý do công ty du lịch của Chíp không nộp thuế nên bị CA.TpHCM tóm( Chip nói vì vụ thuế này Chip bị phạt hết 27 triệu). Nhưng khi ra nhà em thì Chíp kể là do dẫn 1 đoàn khách Trung Quốc họ đã trả tiền giả cho C do không biết nên khi đưa ra dùng Chip đã bị bắt. Không rõ thực hư vụ ni ra sao nữa.
Còn về chuyện chồng con của Chip cho phép em không nói đến dù em biết được cả 2 chiều từ phía Chíp và mọi người,nhưng em nghĩ là gia đình Chíp không hề biết việc này.
Nhà ở của Chíp ở SG cũng không hề cố định, sau khi hứa sẽ chuyển quà về QB cho chị HCM giúp emnhu7ng mãi không về, em đã phải xuống nhà Chip để lấy đồ về. nhưng khi xuống đến nơi nghe mấy chị trong nhà trọ bảo : C đã chuyển nhà khoảng 1 tuần rồi. Choáng váng vì đi xe buýt mấy chuyến từ Thủ Đức xuông Gò Vấp lại phải công cốc quay về. Em alo Trung thì nó bảo : C vừa gọi điện cho Tr xong bảo xuống lấy đồ mà co nghe nói chi đến vụ chuyển nhà mô.
Còn cái trụ sở công ty thì em chịu nhìn thấy địa chỉ đó nhưng do mấy lần xuống chỗ C có bao giờ thấy C đi làm đâu mà lại nghe nói đang học tiếng Pháp để đi du học.
@Gửi tất cả mọi người: với em nhưng việc này có thể giấu kín, nhưng em nghĩ nếu càng giấu chẳng những không giúp được gì cho Chip mà còn làm hại mọi người. Nên em quyết định nói ra dù chẳng hay ho gì
Chúng ta tham gia QBO bằng sự tự nguyện và niềm tin, khi sự tin tưởng này bị lợi dụng hẳn mọi người sẽ không dễ vượt qua. Nhìn đi nhìn lại QBO ta chịu liên đới nhiều nhất, nhưng em không hiểu sao mọi người lại im lặng.
@Chip: Em đã từng nói với Chị hãy thay đổi cách sống của mình,chị đã bảo Chị sẽ thay đổi. Em hi vọng nó không là lời nói suông vì khi lên nhà chị em thấy tuy còn khó khăn nhưng nhà chị ai cũng lac quan tin tưởng ở C. em tin C hiểu những gì em muốn nói:Đừng làm ba chị buồn