toanlq_cntt đã viết:vertu đã viết:Cũng may là trước khi biết đến sự có mặt của Chip trên 4rum ni thì miềng đã được nghe bạn miềng (1nạn nhân hụtvà 1 nạn nhân của C) kể về Chip nên khi hân hạnh được Chip hẹn đi uống càfê miềng đã tréng nên không bị dính đòn "ôn nghèo kể khổ" như mọi người. Tạ ơn trời:smt057
Là một thành viên QBO mình nghĩ: đời người ai cũng có một lần mắc lỗi, nhưng lỗi đó năng hay nhẹ và cơ bản người vi phạm lỗi sữa chửa, khắc phục lòng tinh với mọi người như thế nào thôi.chuyện của bạn chip thì những ai là người trong cuộc sẽ hiểu hơn và nêu ra chính kiến để những người khác biết là một sự không dễ dàng chút nào. Còn những ai chưa gặp mà nghe người khác kể hoặc thông tinh vĩa hè thì cũng ko nên bình luận hoặc nhận xét gì.
qua những câu chuyện kể trên, nếu ai còn gặp và liên lạc với chíp thì hãy nói cho chip hiểu rỏ tình cãm của các anh, chị em không ai xa lánh ghét bỏ chip đâu"đánh kẻ chạy đi chứ ko ai đánh người chạy lại"
Eng Toán quote những dòng ni ngay dưới bài viết của iem có fải để nhắc nhở iem đừng vội phán đoán nhân cách của người khác qua những "câu chuyện kể và những thông tin vỉa hè" hay không? iem không hiểu rõ ý đồ của eng nhưng iem nghĩ eng nên đọc lại bài post của iem (chính bạn iem đã là nạn nhân và xuýt là nạn nhân của Chip nếu mọi người muốn biết rõ hơn thì có thể hỏi lại Xiu và Rubi). Iem nghĩ eng cũng nên xem lại câu chữ của mình tránh gây phản cảm.
Iem nghĩ có lòng vị tha và lòng tin vào người khác là điều tốt nhưng cũng phải đặt đúng chỗ nếu không sẽ thành mù quáng











