Viết cho anh...

  

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Chủ nhật Tháng 9 28, 2008 4:55 pm

ngaydeptroi đã viết:
hoa cỏ may đã viết:
ngaydeptroi đã viết:Nhận để mà hy vọng hè....:)


!!!

ngaydeptroi đã viết:Thứ tư,

Mấy hôm nay thấy nick anh sáng, dù không nói chuyện nhưng em cũng thấy vui vì anh online có nghĩa là anh "vẫn ổn". Mong anh gặp mọi điều may mắn.


!



Comment chi lạ rứa hoa cỏ may ới ời...


Có người học tiếng Tung Kủa dùng chữ tượng hình, họ sâu sắc đến mức uyên thâm không thể hiểu được nên họ muốn dùng từ hình tượng đó mà em.
Mình thì nghĩ đơn giản thấy 3 gạch và 1 gạch ==> 31 ---> Là con số gì đó nữa và ý nghĩa chi thì mình không biết :) :mozilla_tongue: để nghĩ đã :P
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi ngaydeptroi » Chủ nhật Tháng 9 28, 2008 5:19 pm

Chủ nhật,

:tan :chuoi :smt101 :partyman:
Có bao giờ chân trời xanh thế, như mắt em lần đầu gặp anh...
ngaydeptroi
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 123
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 23, 2008 9:50 am
Đến từ: Dong Hoi City

Bài viết chưa xemgửi bởi Ms bear » Chủ nhật Tháng 9 28, 2008 7:03 pm

focus đã viết:
ngaydeptroi đã viết:
hoa cỏ may đã viết:
ngaydeptroi đã viết:Nhận để mà hy vọng hè....:)


!!!

ngaydeptroi đã viết:Thứ tư,

Mấy hôm nay thấy nick anh sáng, dù không nói chuyện nhưng em cũng thấy vui vì anh online có nghĩa là anh "vẫn ổn". Mong anh gặp mọi điều may mắn.


!



Comment chi lạ rứa hoa cỏ may ới ời...


Có người học tiếng Tung Kủa dùng chữ tượng hình, họ sâu sắc đến mức uyên thâm không thể hiểu được nên họ muốn dùng từ hình tượng đó mà em.
Mình thì nghĩ đơn giản thấy 3 gạch và 1 gạch ==> 31 ---> Là con số gì đó nữa và ý nghĩa chi thì mình không biết :) :mozilla_tongue: để nghĩ đã :P

Bác hóm quá nhẩy!
Em cho thêm một ! ko biết là ra cấy chi :mozilla_cool:
Sống là phải cho đi! Hãy cho đi tất cả những gì bạn có,để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó !
Hình đại diện của thành viên
Ms bear
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 646
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 10:20 am
Đến từ: đâu thì đâu hỏi làm chi

Bài viết chưa xemgửi bởi h2t_052 » Chủ nhật Tháng 9 28, 2008 8:00 pm

toanlq_cntt đã viết:box này đang bước vào giai đoạn hay đây :mozilla_cool: :mozilla_cool: :mozilla_cool:
ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu :rock: :rock: :rock:


:smt102
Gió mưa là bệnh của trời...
Tương tư là bệnh của tôi với ...nàng!!!
h2t_052
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 668
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 4:28 pm
Đến từ: Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh QB

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Chủ nhật Tháng 9 28, 2008 9:44 pm

focus đã viết:
duc1982 đã viết:Cho Anh, cho mình và cho 2 in 1. :smt036


Ai viết cho ai không quan trọng, miễn là 1 người viết về 1 người. Quả thật nó như vậy!

@Các bố đoán mò: Đã hiểu ý các bố nhưng sai bét hết cả. :mozilla_tongue:
Trước hết khẳng định: Ngaydeptroi là 1 girl, đang ở ĐHới :smt032

He he, có ai đánh mô mà chú khai nờ :smt036

@Ngayđẹptrời: Hôm nọ viết xong thì bị lỗi "trang trắng" nên không vào được xem mình viết gì, giờ xem lại thì mới biết mình ấn lộn icon. Sory Girl!
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi gioheomay » Thứ 3 Tháng 9 30, 2008 8:30 pm

Vô hồn
Thoáng buồn thoáng vui
rồi giận nhau vô cớ.
E lặng lẽ buồn
và lặng lẽ đau.
Nước mắt em rơi
anh vẫn vô tình
không biết.
Lạnh lùng
xé nát
trái tim em.
Đã yêu rồi,
anh bước lên nẻo đường không lối về,
đã trao trái tim,
thì không đòi về nữa,
đã yêu rồi,
thì chẳng hề đổi ý,
đã yêu
thì đừng nói câu xin lỗi.
Hình đại diện của thành viên
gioheomay
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 33
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 9 23, 2008 5:02 pm
Đến từ: sâu thẳm của trái tim

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 3 Tháng 9 30, 2008 9:42 pm

gioheomay đã viết:Vô hồn
Thoáng buồn thoáng vui
rồi giận nhau vô cớ.
E lặng lẽ buồn
và lặng lẽ đau.
Nước mắt em rơi
anh vẫn vô tình
không biết.
Lạnh lùng
xé nát
trái tim em.


Vô đề. hề hề hề
Trời bão
Ngày đẹp trời
Còn đâu
Ôi
Gio heo may
Đấy ưh
Từ từ
Để xem lại
Ngày đẹp trời
Là em! :smt016
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi ngaydeptroi » Thứ 4 Tháng 10 01, 2008 8:27 am

focus đã viết:
Vô đề. hề hề hề
Trời bão
Ngày đẹp trời
Còn đâu
Ôi
Gio heo may
Đấy ưh
Từ từ
Để xem lại
Ngày đẹp trời
Là em! :smt016


Sau bão
Ngày đẹp trời
Vẫn đây
Gió heo may
Là ai đó
Chứ không phải

Em! :smt036
Có bao giờ chân trời xanh thế, như mắt em lần đầu gặp anh...
ngaydeptroi
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 123
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 23, 2008 9:50 am
Đến từ: Dong Hoi City

Bài viết chưa xemgửi bởi Ms bear » Thứ 4 Tháng 10 01, 2008 10:59 am

:mozilla_cool:
Sống là phải cho đi! Hãy cho đi tất cả những gì bạn có,để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó !
Hình đại diện của thành viên
Ms bear
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 646
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 10:20 am
Đến từ: đâu thì đâu hỏi làm chi

Bài viết chưa xemgửi bởi ngaydeptroi » Thứ 4 Tháng 10 01, 2008 11:47 am

Ms bear đã viết:Mệt quá đi


Kiệm lời quá, định xì-pam hả? BQT đâu xử ngay, xử ngay :/)[ :/)[ -----> Bản án dành cho xì-pam :smt032
Có bao giờ chân trời xanh thế, như mắt em lần đầu gặp anh...
ngaydeptroi
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 123
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 23, 2008 9:50 am
Đến từ: Dong Hoi City

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách