Viết cho anh...

  

Bài viết chưa xemgửi bởi Ms bear » Thứ 4 Tháng 10 01, 2008 1:44 pm

O ni ở mô mà lắm chuyện rứa hè! :mozilla_cool:
Chưa hiểu người ta muốn nói chi mà đã chụp mũ xì pam là răng? :smt057 .
:smt034 nhọc quá! Đã nhọc rồi còn nhọc hơn nựa
Sống là phải cho đi! Hãy cho đi tất cả những gì bạn có,để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó !
Hình đại diện của thành viên
Ms bear
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 646
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 10:20 am
Đến từ: đâu thì đâu hỏi làm chi

Bài viết chưa xemgửi bởi ngaydeptroi » Thứ 4 Tháng 10 01, 2008 5:45 pm

Ms bear đã viết:O ni ở mô mà lắm chuyện rứa hè! :mozilla_cool:
Chưa hiểu người ta muốn nói chi mà đã chụp mũ xì pam là răng? :smt057 .
:smt034 nhọc quá! Đã nhọc rồi còn nhọc hơn nựa


O ở "đâu thì đâu hỏi mần chi" :mozilla_cool:
Vì cụ kiệm lời quá nên O mới không hiểu, sorry hí!
Nhọc làm chi rứa không biết?
Có bao giờ chân trời xanh thế, như mắt em lần đầu gặp anh...
ngaydeptroi
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 123
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 23, 2008 9:50 am
Đến từ: Dong Hoi City

Bài viết chưa xemgửi bởi ngaydeptroi » Thứ 4 Tháng 10 01, 2008 5:54 pm

Thứ tư,

:smt016 :smt016 :smt016
Có bao giờ chân trời xanh thế, như mắt em lần đầu gặp anh...
ngaydeptroi
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 123
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 23, 2008 9:50 am
Đến từ: Dong Hoi City

Bài viết chưa xemgửi bởi Ms bear » Thứ 4 Tháng 10 01, 2008 6:20 pm

ngaydeptroi đã viết:
Ms bear đã viết:O ni ở mô mà lắm chuyện rứa hè! :mozilla_cool:
Chưa hiểu người ta muốn nói chi mà đã chụp mũ xì pam là răng? :smt057 .
:smt034 nhọc quá! Đã nhọc rồi còn nhọc hơn nựa


O ở "đâu thì đâu hỏi mần chi" :mozilla_cool:
Vì cụ kiệm lời quá nên O mới không hiểu, sorry hí!
Nhọc làm chi rứa không biết?

Rẻng rổi nhọc cho dzui rứa đó. :mozilla_cool:
Cụ tra rồi nên hay rứa đó :) :smt036
Sống là phải cho đi! Hãy cho đi tất cả những gì bạn có,để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó !
Hình đại diện của thành viên
Ms bear
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 646
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 10:20 am
Đến từ: đâu thì đâu hỏi làm chi

Bài viết chưa xemgửi bởi Ms bear » Thứ 4 Tháng 10 01, 2008 6:23 pm

ngaydeptroi đã viết:Thứ tư,

Hôm nay tâm trạng em không được tốt anh ạ, nhiều việc xảy ra, họ không hiểu được em đã cố gắng rất nhiều, không đạt được kết quả tốt điều đó không hẳn là do em, em chỉ là người thực hiện theo "đường lối" thôi mà, đúng không?
Sao mấy hôm nay anh chẳng online gì cả, lặn không sủi tăm luôn. Ờ! mà anh có phải là cá đâu nhỉ? :)
Lại mưa nữa rồi đó....

Uhm mưa mãi mưa hoài sao mưa không dứt.
Mưa rơi rồi em lại nhớ đến ''anh''. :mozilla_cool:
Sống là phải cho đi! Hãy cho đi tất cả những gì bạn có,để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó !
Hình đại diện của thành viên
Ms bear
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 646
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 10:20 am
Đến từ: đâu thì đâu hỏi làm chi

Bài viết chưa xemgửi bởi hoa cỏ may » Thứ 6 Tháng 10 03, 2008 12:43 am

ngaydeptroi đã viết:
Ms bear đã viết:O ni ở mô mà lắm chuyện rứa hè! :mozilla_cool:
Chưa hiểu người ta muốn nói chi mà đã chụp mũ xì pam là răng? :smt057 .
:smt034 nhọc quá! Đã nhọc rồi còn nhọc hơn nựa


O ở "đâu thì đâu hỏi mần chi" :mozilla_cool:
cụ kiệm lời quá nên O mới không hiểu, sorry hí!
Nhọc làm chi rứa không biết?


Đừng nói là cụ bà à nghe. :mozilla_cool: Hình như chị đã gặp em rồi đấy ngaydeptroi nhỉ. Chúc em luôn vui.
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay
Hình đại diện của thành viên
hoa cỏ may
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 437
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 12, 2008 8:27 am
Đến từ: Cha Trạch

Bài viết chưa xemgửi bởi huongtinhqbinh » Thứ 6 Tháng 10 03, 2008 2:07 pm

Mà răng cứ như chuyện riêng của một người nói và một người hiểu, còn cả nhà cứ lộn quanh lộn quất rứa hè? Giống như trò chơi hát vòng rứa? Kiểu ni thì biết đến bao giờ mới ra đây?
huongtinhqbinh
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 7 30, 2008 1:12 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Ms bear » Thứ 6 Tháng 10 03, 2008 4:39 pm

UH! Viết cho anh mừ! Người nào thì có anh nấy nên ai vít thì người ấy ấy hỉu thui! Chứ mà ai cũng viết chung cho một anh e mà loạn. Mà hok hỉu có anh mô đắt giá như rứa không hè! cơ khổ!
Sống là phải cho đi! Hãy cho đi tất cả những gì bạn có,để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó !
Hình đại diện của thành viên
Ms bear
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 646
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 10:20 am
Đến từ: đâu thì đâu hỏi làm chi

Bài viết chưa xemgửi bởi zenda07 » Thứ 7 Tháng 10 04, 2008 12:30 pm

:smt018
em như chim bay xa giữa trời xanh quê hương bao la..........
zenda07
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 122
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 8 23, 2007 12:19 pm
Đến từ: DH-SG-QB

Bài viết chưa xemgửi bởi ngaydeptroi » Thứ 3 Tháng 10 07, 2008 5:49 pm

Thứ ba,

Hôm nay em mới vào được đây, thấy mọi người vẫn lui tới thăm nom topic này, vui lắm anh ạ, không biết trong đó có anh không nhỉ? :smt016 Chắc là không!? :smt032
Mấy hôm trước em vội vã đi khi nhận được tin nhắn, chỉ kịp chào một anh bạn trên YM, rồi biệt tăm đến bây giờ, người bạn đó của em chắc là ngạc nhiên lắm!
.............
Giờ mọi chuyện đã ổn...
Hôm nay là một ngày nắng đẹp... và em lại viết cho anh...
Có bao giờ chân trời xanh thế, như mắt em lần đầu gặp anh...
ngaydeptroi
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 123
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 23, 2008 9:50 am
Đến từ: Dong Hoi City

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách