San sẻ những nỗi buồn

  
Niềm vui nhân đôi, nỗi buồn chia nửa.

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 5 Tháng 5 15, 2008 1:27 pm

dvh_itdr đã viết:
qwertyuiopasdfghjkl đã viết:Goals ơi em cũng buồn này :mozilla_cool:


Em có cái nick dài hết cá 2 dãy chữ cái của bàn phím rứa đủ biết là ..là giả vờ buồn. Nếu buồn thì ko thể đăng ký 1 nick đầy đủ 2 dãy mà không thiếu chữ mô như rứa.
Nhìn cái nick đã không muốn tặng thơ rồi :mozilla_cool:


Em ấy buồn thật đấy bác ạ. :)

Buồn bóng buồn gió
Gió tiếng gầm gừ
Khiến bên hông nhà
Sập giàn thiên lý

May Goals tinh ý
Chạy vọt ra xa
Vừa chạy vừa la
Hà Đông sư hý. :mozilla_cool: :mozilla_cool:
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi h2t_052 » Thứ 2 Tháng 6 02, 2008 6:07 am

phải công nhận Goals làm thơ trào phúng hay quá Tú Xương sống dậy củng bái phục bác.
Gió mưa là bệnh của trời...
Tương tư là bệnh của tôi với ...nàng!!!
h2t_052
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 668
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 4:28 pm
Đến từ: Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh QB

Bài viết chưa xemgửi bởi girl_buồn » Thứ 6 Tháng 10 17, 2008 10:07 pm

toi cung dang buon lam ne ?
Nguoi yeu toi hom qua lai lua doi toi ?? Toi buon muon nhay xuong cau Nhat Le cho xong doi ??
Ai cung dau kho vi tinh yeu
Yeu cang say dam kho cang nhieu
Hình đại diện của thành viên
girl_buồn
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 10 13, 2008 8:14 pm
Đến từ: Ma Cao

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 6 Tháng 10 17, 2008 10:30 pm

girl_cute_dhoi đã viết:toi cung dang buon lam ne ?
Nguoi yeu toi hom qua lai lua doi toi ?? Toi buon muon nhay xuong cau Nhat Le cho xong doi ??
Ai cung dau kho vi tinh yeu
Yeu cang say dam kho cang nhieu


Đừng em, đã có "Cô gái mang tên dòng sông" hay như truyện cổ tích rồi, đừng có chuyển thành "Dòng sông mang tên cô gái" nữa hí. Cả QBình không ai đồng ý mô nả :smt016 :mozilla_tongue:
Cơ mà răng hôm ni em làm 1 seri bài .... chán/hận đời rứa hè? :(( :((
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi girl_buồn » Thứ 3 Tháng 10 21, 2008 3:51 pm

Buồn chi bằng khi thấy anh hạnh phúc
Vui chi bằng khi em được yêu anh . :smt020
Giữa đường gặp cánh hoa rơi
Lấy chân giẩm nát ..không chơi hoa tàn....!
Hình đại diện của thành viên
girl_buồn
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 10 13, 2008 8:14 pm
Đến từ: Ma Cao

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 3 Tháng 10 21, 2008 5:21 pm

girl_buon đã viết:Buồn chi bằng khi thấy anh hạnh phúc
Vui chi bằng khi em được yêu anh . :smt020


Thôi trách nhau chi
Cuộc tình đã dở dang
Đã tan thành khói sương
Quên đi vào dĩ vãng
Đôi mắt người xưa
Xin đừng buồn vì anh ...

(từ 1 bài hát mô đó) :mozilla_tongue:

ĐỜI MẤY SẢI, BUỒN MẦN CHI HÈ :smt023
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi Momiji » Thứ 2 Tháng 11 24, 2008 4:17 pm

Buồn. Chuyện riêng thôi. Tôi không nghĩ mình lại gặp trường hợp đó trong cuộc đời. Những cách nghĩ lạc hậu và ích kỷ. Sự quyết đoán gia trưởng đến độc đoán và coi người thân như rác. Tôi nói vậy có quá đáng không?!?! Là một người ngoài thì ko phải nhưng trong thì cũng chẳng có vai trò gì mấy, tôi thật sự chưa biết phải làm thế nào? Chỉ thấy thật buồn chán, bất bình, thất vọng và lo lắng. Cầu mong mọi điều tốt đẹp và an lành sẽ đến và thế chỗ cho những cảm giác đó! Cảm ơn mọi người đã chia sẻ!
Momiji
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 43
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 12 03, 2007 4:41 pm

Trang trước

Quay về • Cung hỷ - Tâm tình

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách