Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

  

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Thứ 7 Tháng 1 20, 2007 8:33 pm

Muốn nhãy xuống một dòng sông, một câu cầu và muốn chết............căng thẳng quá
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 7 Tháng 1 20, 2007 8:49 pm

Chip đã viết:Muốn nhãy xuống một dòng sông, một câu cầu và muốn chết............căng thẳng quá


Đừng em! Đã viết di chúc chưa. Ít nhất cũng để tài sản lại hóa giá rùi ủng hộ SCMCT nhé.
Hãy kiềm chế, căng đều đừng có thẳng mà đứt chừ .....
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Chủ nhật Tháng 1 21, 2007 11:59 pm

Hù hù hù viết di chúc xong thì chợt thấy của cải của miềng ít quá, lại mất công eng Sói lại phải bò thêm tiền vào ủng hộ SCMCT, thế nên cố gắng sống tiếp và kiếm tiền, khi mô ảm đầy túi rồi em băng hà, em viết di chúc lại giao eng Sói.
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Thứ 4 Tháng 1 24, 2007 11:26 pm

Mấy bữa nay H bị khùng gọi điện phá mình liên tục trời đất ơi sao có kẻ điên đến thế chứ?
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Thứ 6 Tháng 1 26, 2007 8:02 pm

Mình mông lung thật vừa muốn bỏ qua cho anh ấy, vừa muốn chấm dứt tất cả. Anh đã làm mình tổn thương ghê ghớm, anh đã ko coi mình ra gì, anh làm mình thật sự suy sụp vậy nên mình quyết định ko tha thứ. Mình nói với anh tất cả và mình muốn anh hiểu cho mình. Mệt mỏi quá!
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi kid1412 » Thứ 3 Tháng 1 30, 2007 1:33 pm

Tình anh vẫn như thế ! anyway
Hình đại diện của thành viên
kid1412
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 180
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 3:26 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi danchogo » Thứ 3 Tháng 1 30, 2007 4:56 pm

Nếu biết rằng có 1 người chờ đợi, nếu biết rằng có 1 người vẫn yêu. Chỉ có điều người ta không biết nói, không biết thể hiện. Liệu có quay về???????????
Sự phiêu lưu chứa đựng phần lớn sự bất trắc, tòi tệ hơn là sự tốt đẹp viên mãn về sau.
Hình đại diện của thành viên
danchogo
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 231
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 20, 2007 9:15 am

Bài viết chưa xemgửi bởi bckt » Thứ 4 Tháng 1 31, 2007 5:03 pm

Ngồi chuẩn bị làm mí món ăn trong tết: chà nguyên liệu củng khá nhiều đây : Cứ tạm gọi là món 07 đi ( nghe gần giống cầy tơ 7 món nhẫy nhưng món này là của tết năm nay nên đặt là 07 thôi.

Món này được đặt tên là 07. Nấu tốt nhất trong đêm 30 tết :

1. Lấy 12 tháng trong năm đem rữa sạch mùi "cay đắng", "ghen tỵ", "thù oán"....để cho ráo nước
2. Tuần tự cắt mỗi tháng ra 28 hoặc 30 hay 31 lần sao cho đều đặn.
3. Trộn đều với một chút "tin yêu" - Một chút "tin tưỡng" - một chút "kiên nhẫn", một chút "can đảm", "cố gắng" và "hy vọng" .
4. Ướp thêm một ít gia vị "lạc quan", "hài hước", "tự tin".
5. Đem ngâm với dung dịch "tâm niệm".
6. Vớt ra, xay nhỏ, đổ tất cả vào "nồi yêu thương" nấu với lữa "vui mừng".
7. Đem ra ăn với "nụ cười" trong chén "bao dung" !

Đó là bí quyết cho món ăn cũa tôi. Hy vọng bạn và cả nhà có được những bữa ngon như ý, vui vẽ ! ^_*
Hình đại diện của thành viên
bckt
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 65
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:49 pm
Đến từ: Cầu Dài

Bài viết chưa xemgửi bởi conconggio810 » Thứ 7 Tháng 2 03, 2007 11:01 am

Mình lại bị trễ tàu, anh về đi làm còn mình lại lang thang một mình ở bến tàu, hic, về HP mấy hôm rồi mà nỏ hôm mô đựơc nghỉ ngơi cả, nhọc quá, đi nỏ nổi nựa rồi :(( . Một nguời anh nựa của mình lại xa VN, răng mà mấy anh chị đi hết, rứa thì vài bựa về quê ngoại miềng biết chơi với ai đây trời?...Mấy hôm ni buồn, đếm từng ngày một để được về nhà, háo hức quá suýt nựa là quên luôn cả lịch học, chỉ được phép nghỉ ít thôi mà miềng cứ mần tới, lạy trời đến lúc ăn Tết xong ló mặt đến lớp bọn nớ còn nhớ mặt miềng :mozilla_oops: ...Thôi chết, còn 3,4 ngày nựa là về mà miềng vẫn chưa mua vé, tối ni thử lên xem có cái vé mô còn sót cho miềng ko...
conconggio810
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 53
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 7:43 pm
Đến từ: Quang Binh

Bài viết chưa xemgửi bởi conconggio810 » Thứ 7 Tháng 2 03, 2007 11:01 am

Mình lại bị trễ tàu, anh về đi làm còn mình lại lang thang một mình ở bến tàu, hic, về HP mấy hôm rồi mà nỏ hôm mô đựơc nghỉ ngơi cả, nhọc quá, đi nỏ nổi nựa rồi :(( . Một nguời anh nựa của mình lại xa VN, răng mà mấy anh chị đi hết, rứa thì vài bựa về quê ngoại miềng biết chơi với ai đây trời?...Mấy hôm ni buồn, đếm từng ngày một để được về nhà, háo hức quá suýt nựa là quên luôn cả lịch học, chỉ được phép nghỉ ít thôi mà miềng cứ mần tới, lạy trời đến lúc ăn Tết xong ló mặt đến lớp bọn nớ còn nhớ mặt miềng :mozilla_oops: ...Thôi chết, còn 3,4 ngày nựa là về mà miềng vẫn chưa mua vé, tối ni thử lên xem có cái vé mô còn sót cho miềng ko...
conconggio810
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 53
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 7:43 pm
Đến từ: Quang Binh

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến10 khách

cron