Nhật ký ngày ... tháng .... năm ....

  

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Chủ nhật Tháng 8 24, 2008 9:33 am

Em vừa xem hình anh gửi, gầy, cắt tóc ngắn nên trông rất xìtin. Cái vẽ lãng tử đâu rồi anh? Các cô gái Pháp xài hoang phí thật, trả lại vẽ lãng tử của anh cho em đi. Các cô ấy làm gì mà tóc anh chỉ còn có chút xiu vậy, bắt đền.
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi ngaydeptroi » Chủ nhật Tháng 8 24, 2008 8:44 pm

Chip đã viết:Đứng trước những quyết định và những ngã rẽ ta chợt thấy quá bế tắc chọn hướng nào cũng ít thấy niềm vui.



Có phải đang chia sẻ với tớ không vậy Chíp, nếu là như thế tớ cảm ơn Chíp nhiều nhé!
Có bao giờ chân trời xanh thế, như mắt em lần đầu gặp anh...
ngaydeptroi
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 123
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 23, 2008 9:50 am
Đến từ: Dong Hoi City

Bài viết chưa xemgửi bởi girl_buồn » Thứ 7 Tháng 10 18, 2008 11:08 pm

Đêm thứ 7 lại đến rồi , trời lại mưa tầm tả , chán thật. Định điện thoại rủ mấy đứa bạn gái thân đị uống cafe , nhưng đứa nào củng bảo là bận cả . Xách xe chạy dong thẳng đường 1 mình , buồn quá . Lại gặp con bạn thân té ra cái sự bận của nó là : mới quen 1 anh chàng đẹp trai và đang đi chơi. Chan nó quá .
Giữa đường gặp cánh hoa rơi
Lấy chân giẩm nát ..không chơi hoa tàn....!
Hình đại diện của thành viên
girl_buồn
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 10 13, 2008 8:14 pm
Đến từ: Ma Cao

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Chủ nhật Tháng 10 19, 2008 4:35 am

girl_buon đã viết:Đêm thứ 7 lại đến rồi , trời lại mưa tầm tả , chán thật. Định điện thoại rủ mấy đứa bạn gái thân đị uống cafe , nhưng đứa nào củng bảo là bận cả . Xách xe chạy dong thẳng đường 1 mình , buồn quá . Lại gặp con bạn thân té ra cái sự bận của nó là : mới quen 1 anh chàng đẹp trai và đang đi chơi. Chan nó quá .

Hôm nay rảnh rổi nên ngồi online cả đêm, thấy bài viết nào của girl_buon đều có 1 điểm chung là buồn. Buồn và buồn không hiểu vì chuyện gì nhỉ? :smt016 Vì cuộc sống tẻ nhạt, vì chuyện tình dang dở hay vì một lí do nào khác? Bạn có thể tâm sự cho mọi người cùng chia sẻ?( Nói nhỏ, có chị xvetta là chuyên gia tâm lý đấy)
Sao buồn vậy nhỉ? Không biết giờ này anh đang làm gì?
Ôi buồn quá, cuộc sống thật là tẻ nhạt?
Nhiều lúc tui cũng ko biết miềng sống để làm gì, sống vì cái gì nữa. Oài sao mà nản thế ko biết, thỉnh thoảng muốn có ng nói chuyện nhưng tính tui lại khác ko bao giờ tâm sự với ai cả, nên nỗi buồn cứ nhiều dần lên, đã có lúc tui có thể điên lên bất cứ lúc nào, bật khóc lúc nào cũng được(dù là con trai). Nhiều lúc muốn làm người điên cho sướng, ko biết gì ko phải lo gì, ko phải nghĩ gì. Nhưng cuộc sống vẫn trôi đi, ngày mới đang tới và sẽ mang cho ta nhiều điều tốt đẹp hơn.
Còn bây giờ đã qua ngày chủ nhật, bạn đã hết buồn chưa? :smt036
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Bài viết chưa xemgửi bởi Mrgoodbye » Thứ 2 Tháng 10 20, 2008 12:40 am

Ngày Tháng Năm .... Ngày chủ nhật không hiểu sao có vì người có ngẫu hứng nhắn tin nói vài câu về cuộc sốngcuws nghĩ là vận may khi có người tựnhiên nhớ đến ai dè sau đó khoảng 1h thì đang loay hoay online vẩy tay ra đằng sao "mỏi quá"vớ ngay vào cái kéo ai để đằng sau thế là đổ máu.rồi có người hẹn đi uống cafe chơg đến 21h30 mới có người đến ngồi một lúc đèo thằng bé ra bến xe buýt thì gặp ngay mấy anh chàng cơ động vậy là lại mấy ngay mấy bao thuốc hôm nay ngày gì nhỉ sao lại đen như mực vậy.đã đói lại còn hoang nữa chứ
Em đã trở lại Phá hoại hơn xưa
Hình đại diện của thành viên
Mrgoodbye
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 143
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 7 02, 2008 11:48 am
Đến từ: Kinh bắc

Bài viết chưa xemgửi bởi Ms bear » Thứ 2 Tháng 10 27, 2008 2:23 am

Có lúc tôi đã muốn lười yêu để mình rảnh rỗi, để mình tự do trong thế giới của riêng tôi với những niềm vui chỉ một mình tôi biết, một mình tôi hiểu… Thế nhưng rồi tôi lại yếu mềm, lại hi vọng vào cái gọi là tình yêu đôi lứa, vào những rung động nơi ngóc ngách trái tim tôi. Và cứ mỗi lần như thế tôi lại “mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ (con nhà hàng xóm)”. Ôi ác mộng. hix
Sống là phải cho đi! Hãy cho đi tất cả những gì bạn có,để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó !
Hình đại diện của thành viên
Ms bear
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 646
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 10:20 am
Đến từ: đâu thì đâu hỏi làm chi

Bài viết chưa xemgửi bởi Maihoangtran » Thứ 2 Tháng 10 27, 2008 12:24 pm

Ngày ... Tháng ... Năm...

365 ngày, có ngày buồn, ngày vui, ngày hôm nay thế nào?

Tình cờ có 5 ngày nhất định là buồn trong năm: 19/8, 19/9, 19/10, và sắp tới là 19/11 và 19/12.

Muốn viết 1 bài thơ tặng cho ai đó, nhưng lo nhiều thứ quá, ý tứ chạy đi chơi hết rồi :smt016

Ôi những ngày ... tháng ... năm ... xa gần lẫn lộn.
Maihoangtran
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 211
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 8 22, 2008 10:14 am

Bài viết chưa xemgửi bởi RainDay14 » Thứ 5 Tháng 11 27, 2008 10:20 am

1h sáng nhận được lời chia tay từ kon heo
3h sáng vẫn như là đang nằm trong 1 cơn ác mộng
5h sáng tỉnh dậy đờ đẫn, nước mắt...
... Rong ruỗi...
RainDay14
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 17
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 7 17, 2008 10:22 pm

không có bạn gái khổ thật

Bài viết chưa xemgửi bởi Mrgoodbye » Thứ 6 Tháng 11 28, 2008 8:33 am

ngày tháng năm mệt ơi sao mệt thế nhỉ.đã 2 tuần nay rồi mà ko hết sốt giờ lại chuyển sang ho nhiều quá tối hôm qua khi thông báo cho mọi người biết về vấn đề hội chợ sắp khai mạc thì mọi người rủ đi uống bia thế là ngày hôm nay tỉnh dậy vẫn còn hơi phê phê,lại thêm ốm nặng thêm ko biết có trụ được đến hôm khai mạc hội chợ nữa ko đây mệt quá
Em đã trở lại Phá hoại hơn xưa
Hình đại diện của thành viên
Mrgoodbye
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 143
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 7 02, 2008 11:48 am
Đến từ: Kinh bắc

Thời gian có lấp đầy tất cả?

Bài viết chưa xemgửi bởi Maihoangtran » Thứ 6 Tháng 12 26, 2008 9:46 pm

Khi quá khứ đã trôi qua, một vết thương vô tình ở lại, có lúc bạn nghĩ đến liệu pháp thời gian: thời gian sẽ lấp đầy tất cả ...
Có thật không? thời gian có lấp đầy cái khoảng trống to lớn ấy? Thời gian chỉ xoa dịu đi cái vết thương của quá khứ, thời gian chỉ để nguôi ngoai đi 1 kỷ niệm, để cái chữ "giá như ..." đầy tiếc nối không phải thốt ra mỗi khoảng khắc của cuộc đời, để mỗi giây mỗi phút không còn ảo tưởng, để nỗi nhớ chỉ đến trong những giấc mơ, thì thời gian chỉ làm được thế. Vì sẽ chẳng thể nào lấp đầy được 1 ly nước đã hắt đi, chẳng thể hàn gắn 1 chiếc gương đã vỡ.
Nếu thời gian sẽ lấp đầy tất cả trong một ai đó, thì chắc người đó chẳng cần đến thời gian để lấp đầy và những ai cần thời gian để lấp đầy thì sẽ chẳng thể nào lấp đầy được nỗi đau. Chỉ biết rằng "hôm nay rồi sẽ là hôm qua" (TCS)
Sài Gòn mấy hôm nay lại mưa, những cơn mưa như dỗi hờn trách móc, cứ đến rồi đi, lúc nhẹ rơi lúc lại tuôn những hạt lạnh buốt. Dầm mình trong mưa sau lễ và lao đi trong gió lạnh, thầm ước mơ một điều gì đó mình không dám nghĩ đến, một điều gì đó quá hiển nhiên mà mình giả vờ chối bỏ, chối bỏ 1 mái hiên ấm áp, chối bỏ để rồi lạnh giá và cô đơn. Thời gian sẽ không thể lấp đầy khi mình không đủ can đảm đón nhận và chấp nhận.
Maihoangtran
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 211
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 8 22, 2008 10:14 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Tâm sự

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến11 khách