Tập kết sách về QB

  

Bài viết chưa xemgửi bởi Chip » Thứ 4 Tháng 1 31, 2007 9:01 pm

Chiều thứ 5 Trung mang sách lên Bến Xe Miền Đông cho chị, nên gửi về một lượt, gửi về ba bốn lần như vậy sẽ rất khó để gom về lại, mất thời gian lắm.
Chị liên hệ rồi chiều mai 5h em mang lên nhé!
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".
Hình đại diện của thành viên
Chip
Nick bị cấm vĩnh viễn
 
Bài viết: 582
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 11 25, 2006 11:58 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi Riêng » Thứ 4 Tháng 1 31, 2007 10:14 pm

xíu đã viết:
Riêng đã viết:13. Về việc SGK em có hỏi mọi người những chưa thấy ai trả lời. Mọi người có ý kiến chi về việc bán các loại SGK đã thu gom được? Vì như mình biết thì học sinh đều được chính phủ tài trợ về SGK sẵn rồi, hơn nữa SGK cũng dễ bị cải cách, nếu mình đem sách quá cũ lên thì có ích hay ko?

Mọi người cho ý kiến hí :)

hầu hết sách thu được toàn sách, báo hcí cũ . bây giờ nói bán thì bít mần răng chừ đây hè
Nếu tất cả cácc trường đều nhận được sự tài trợ của nhà nước thì fong trào SCMCT ra đời có ý nghĩa jì nữa?
Bạn xíu ni đọc ko kỹ nơi tề. Riêng chỉ đề cập đến việc bán sách Giáo Khoa - những loại sách đã không còn được sử dụng trong trường học do có sách mới cải cách đó mà. Tuy nhiên đó cũng chỉ là một ý kiến (chứ không phải là quyết định) phòng trừ trường hợp sách phân phát không đủ (loại và lượng) thôi :)

@Đầu cầu HCM: Hoàng Trung em cố đem sách lên cho chị Chip để thứ 6 ni chị Chip chuyển ra cùng một lúc cho tiện luôm hí :)


Riêng.
Sách cho Miền Cát Trắng ~!
Hình đại diện của thành viên
Riêng
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 458
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:25 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi kid1412 » Thứ 5 Tháng 2 01, 2007 9:00 pm

Hizz ! Gấp gáp quá trở tay sao kịp ! Đành cố gắng thui !
Hình đại diện của thành viên
kid1412
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 180
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 3:26 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 2 02, 2007 1:14 pm

Theo dự kiến thì trong ngày chủ nhật sách sẽ về ...quê, không biết ở SG thế nào nhưng HN thì sách về đến Đồng Hới rất sớm (tầm từ 4 am đến 6 am). Vì vậy Riêng, Bình và "các cộng sự" cố gắng phân nhau đón sách và chuyển về "chủ chứa mới" cạnh Ga. Việc này cũng phải lên kế hoặch ngay bây giờ không đến đó lại ...cháy!
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 2 02, 2007 2:36 pm

Thông tin cập nhật từ Tp. HCM

Tinh H.Nguyen: Hi Man, đang bận gì không, anh nói chuyện mấy phút
hoangtrung spkt: dạ được anh !
Tinh H.Nguyen: Ừ, anh hỏi xem việc chuyển sách về QB thế nào rồi? Nói qua anh nghe
hoangtrung spkt: Em mới gửi về QB đc 1 thùng cho 1 cô bé SV tối quá
hoangtrung spkt: đêm nay 0h14 phút tàu TN8 về QB anh àh
Tinh H.Nguyen: Ơ, thế đã thông báo để QB đi đón chưa?
hoangtrung spkt: dạ rồi anh
hoangtrung spkt: đã nhắn tin qua ĐT và chat
hoangtrung spkt: cho ch ị Nga
Tinh H.Nguyen: Anh tưởng là gửi chung 1 lần ở bến xe Miền Đông cơ mà
hoangtrung spkt: 10 thùng tiếp theo, chiều ni em mang ra BXe Miền Đông, sáng mai xe về
Tinh H.Nguyen: Nga nói thế nào?
hoangtrung spkt: dạ chị biết rồi, tối chị lo !
Tinh H.Nguyen: Vậy à
Tinh H.Nguyen: Số chuyển về theo xe bến thì tốn bao nhiêu vậy?
hoangtrung spkt: gửi BXe Miền Đông tốn cước anh àh !
hoangtrung spkt: em cũng ko rỏ lắm, do xe bạn chị Chíp mà
hoangtrung spkt: chắc sẽ rẻ chút !
Tinh H.Nguyen: Ơ, đã tốn cước thì mình phải hỏi chứ, sao lại không biết hay việc này Chip lo rồi?
hoangtrung spkt: nên tối xem họ lấy bao nhiêu đã !
Tinh H.Nguyen: He he, nhỡ họ ... thì cũng theo à.
hoangtrung spkt: dạ Chíp lo mà!
Tinh H.Nguyen: Thế đã có tiền để gửi chưa?
hoangtrung spkt: em chưa biết bao nhiêu đấy, nhưng em lo đc mà !
Tinh H.Nguyen: Vậy thì tốt nhưng đừng để việc chung ảnh hưởng đến việc riêng của chú
hoangtrung spkt: dạ !
hoangtrung spkt: sáng CN là về rồi
Tinh H.Nguyen: À, vậy thì chủ nhật là đến nhỉ? Thứ 2 phân loại và sau đó là đưa đi ... he he
hoangtrung spkt: có bạn Phúc cđi kèm
hoangtrung spkt: chắc tối thứ 2 ra tới !
hoangtrung spkt: thông tin chuyển sách em sẽ gửi cho chị nga hết !
hoangtrung spkt: anh yên tâm !
Tinh H.Nguyen: Anh đang ở Huế nhưng sẽ cố gắng thu xếp về QB để hoàn thành cùng mọi người. Quyên góp sách là quí nhưng việc làm sao để sách phát huy hiệu quả cũng k kém quan trọng
hoangtrung spkt: dạ !
Tinh H.Nguyen: Cám ơn chú
Tinh H.Nguyen: Vất vã quá
Tinh H.Nguyen: Thế đã nhé, anh té đây
hoangtrung spkt: Dạ BB anh.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Chủ nhật Tháng 2 04, 2007 11:28 am

Cơ bản là sách đã về đến Đồng Hới, nhưng có vẻ là rất ... mệt mỏi. Phía trước là bầu trời ... sđ! :(( :mozilla_frown: :(( :mozilla_frown:
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Sách đã về

Bài viết chưa xemgửi bởi Riêng » Chủ nhật Tháng 2 04, 2007 3:02 pm

Đầu cầu QB đã nhận được tất cả các thùng sách và đã phân loại hết. Tổng cộng sách báo từ HCM và HN gửi về ước tính khoảng 2800 cuốn. Cảm ơn đầu cầu HN và đầu cầu HCM nhiều nghe ^^*

Với danh sách TNV là 10 thành viên nhưng sau một tiếng chờ đợi và gọi điện vẫn chỉ có 3 mống dù đã liên lạc nhắn tin từ hôm qua, cuối cùng phải kêu taxi chở hết cái đống sách báo về đến nhà anh Bình hết 61.500đ.

Cảm ơn những người hôm nay đã cùng đi lấy sách và cùng phân loại sách nhiều nhiều ^^*.

P/s: Đầu cầu HN check coi tour 91 Lý Thường Kiệt có uy tín ko hí, tối qua Riêng tới nhắn nhờ chủ cho để sách đến 7 am vì 5 am thì quá sớm ko ai đi được. Kết thúc bằng nụ cười xởi lởi "ok chuyện nhỏ mà cháu, cứ để đó chú coi cho" đêm trước là đề nghị Riêng bỏ ra 50.000đ tiền...giữ sách trong vòng 2 tiếng với lời hoạnh họe "Đứa nào lấy sách xuống, đứa nào giữ sách cho tụi mày? Tối qua tao đã nói trước rồi" nghe mà vừa tím (vì giận) cho cái thái độ ko tôn trọng khách hàng, nói láo và không uy tín và tái (vì khiếp) khi mình chưa nói một câu đã ra quát vào mặt ào ào như sợ mình ko trả tiền. Cạch đến già, hic.
Dù răng cũng nhờ rứa mà rút kinh nghiệm, cẩn thận hơn cho những lần sau.
Sách cho Miền Cát Trắng ~!
Hình đại diện của thành viên
Riêng
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 458
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:25 pm

Re: Sách đã về

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Chủ nhật Tháng 2 04, 2007 3:37 pm

Riêng đã viết:Với danh sách TNV là 10 thành viên nhưng sau một tiếng chờ đợi và gọi điện vẫn chỉ có 3 mống dù đã liên lạc nhắn tin từ hôm qua, cuối cùng phải kêu taxi chở hết cái đống sách báo về đến nhà anh Bình hết 61.500đ.

Vậy là thành công rồi, nếu là anh thì sẽ bảo tài xê tiến thêm vài mét nữa cho đủ 65K hoặc thậm chí 70K chứ không "đủ kiên nhẫn" để lấy tiền dư là 3,5K mô :D
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Riêng » Chủ nhật Tháng 2 04, 2007 3:47 pm

Em trả chú nớ 70.000đ (tất nhiên là bù bằng tiền em chơ ai lại lấy tiền công) vì chú nớ rất tốt, xe chở quá trọng tải nhưng chú vẫn ráng, dù hai chú cháu cứ nơm nớp sợ công an bắt, hê hê...
Sách cho Miền Cát Trắng ~!
Hình đại diện của thành viên
Riêng
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 458
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:25 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 2 Tháng 2 05, 2007 8:39 am

Mấy hôm ni trên nhà việc vàn tùm lum, nên cứ cuối tuần phải lên chuẩn bị đủ thứ, bé Nga nhắn tin mà lúc đó máy hết xiền nên bó tay toàn tập, nghĩ lại thấy tệ quá là tệ, cánh mày râu đi mô hết trơn, làm cuối cùng chỉ có 3 mống con gái là đi lấy sách, thiệt là hết biết, hèn chi QBO toàn mấy eng lớn lớn mà chưa chộ dâu rễ chi hết trơn :)
Thành thật nhận khuyết điểm với toàn thể ACE trong QBO
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Năm 2006

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách